1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành viên tự giới thiệu, giao lưu!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kieuphong, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    theo em nhớ thì cả 2 lớp Sn khóa của mình chỉ có 4 Nguyên, 2 bên SNA, 2 bên SND (trong đó có tui) mà hình như chẳng có ai tên như rứa cả, kh`i khi`
    lúc trong hè thì có học chung, nhưng vào năm thì 2 lớp SN chia ra!!! (vì trong hè học luyện thi chuển qua bang A đó mà), kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  2. A8

    A8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,mình hoc a8 nè,cho mình làm wen với được ko???? Hava a nice day !!!!!
    Epicuro
  3. roxybelle

    roxybelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh kieuphong à, bổn cô nương đây đọc 3 bộ Kim Dung đàng hoàng chứ bộ. Vây mà còn nói không bạo lực, từ đầu truyện đến cuối truyện không thể đếm xuể là có bao nhiêu nhân vật bị tiêu đời. Mà giết thì thôi, đằng này không giết mà hết móc mắt, cắt tai, lại tới chặt tay, chặt chân, rùng rợn còn hơn phim kinh dị. Ví dụ như con gái Bạch Mi giáo Hân Tố Tố, người thì đẹp thế mà toàn là cắt tai, móc mắt thuộc hạ. Khiếp !!!
    Nhưng nói gì thì nói, Dương Qua là nhân vật vừa đẹp trai, vừa hấp dẫn, vừa dũng cảm và Cổ Thiên Lạc thì xinh không tưởng tượng được !!!
    Hừ, chưa đọc bộ Quỳnh Dao nào mà dám chê sến. Mặc dù phim thì "đại sến" nhưng đọc truyện thì không đến nỗi nào. Bổn cô nương đã đọc hết 4 cuốn tiểu thuyết Quỳnh Dao mà vẫn còn muốn đọc tiếp đấy chớ !!!
    p/s: Ái chà, anh kieuphong chắc đã đọc hết những cuốn kiếm hiệp nhảm nhí hay sao mà biết nó có những đoạn kia và là văn hoá phẩm đồi trụy vậy ?!
    Roxy
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, người ta là Ma giáo mà, phải thông cảm chớ!!! Tuy là hăm nhưng chưa làm thiệt mà.
    Hình như có đọc 1 cuốn, Hòn Vọng Phu thì phải. Mà thôi mỗi người 1 sở thích mà, kô nên tranh cãi nữa.
    Đọc hết rồi, đọc nhiều lần nữa là khác. Nhất là đoạn Doãn Chí Bình .... ấy Tiểu Long Nữ, vừa đọc vừa tức, chỉ muốn xé sách mới hả giận.
    Si l'amour existe encore
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hè hè.. Cổ Thiên Lạc..bi giờ đen rùi.. man lắm ..ko còn như lúc trc nữa... roybell tỉ tỉ nhể!
    Các bác học SND or A... hay gì gì đó cũng dc... cấp 2 các bác học chuờng nèo? Đặc biệt là lớp song ngữ đó!
    N
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  6. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tự giới thiệu à, Siu thợ lặn tự giới thiệu:
    .......
    ......
    .
    .
    thôi, chịu khó xem trong phần thông tin vậy
    Thêm:
    Mê máy tính, thích đi tu (chứ không phải đi ...tù), pháp danh (tự đặt) Thích ...Con Gái
    Không biết ngoại ngữ, chỉ biết ...Nội ngữ (bởi dzị bữa họp không hiểu nổi KE viết cái gì nữa, chả có dấu má gì hết, lại còn chêm tiếng ...Maroc nữa chứ
    Ham chơi, khoái du ... lãng (đừng đọc là đãng) nhưng kẹt tìn nên thường đi vào ban đêm.
    Còn gì nữa... chả nhớ
    T/B: đề nghị mọi người đừng đi lạc đề. Đây là topic tự giới thiệu mà? Đâu phải box Kiếm hiệp???
    MLTR@
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tự giới thịu, tui hồi đó học Nguyễn Du!!!! k`hi khi` (giống KP lun)
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông

Chia sẻ trang này