1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Vinh yeu dau!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Chipxu_83, 16/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chipxu_83

    Chipxu_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cac ban than men'!!Tui la dan vinh day! nhung bay gio tui o rat xa !! nhung khi nao tui cung nho ve noi tui da duoc sinh ra va lon len!
    Nhu Che Lan Vien da noi " Khi ta o chi la noi dat o? "
    Khi ta di đat ' da hoa tam hon`"
    Du'ng vay ! bay gio khi xa que huong than yeu minh moi cam nhan duoc que huong quan trong nhu the nao`!!!!
    Bay gio song tren dat khach que nguoi voi mot moi truong song xa la! vi the nen bay gio doi voi minh que huong rat quan trong...
    Lau roi toan phai an do tay , bay gio tui rat thèm nhung mon an cua que ta qua'! nhu mon oc xa`o , banh muot ,... dac biet minh rat nho mon tep' kho ca` muoi qua'!! moi khi tui về que^ (Ha Tinh )la lai duoc ba` tui nau cho an! hi`h`i thôi tui khong nhac nua dau cang nhac tui cang them day nay`!! them muon chết di duoc!!!!!
    Hichic!! khong hieu tai sao luc nay~ cam xuc no tuon trao the ma bay gio khong nghi ra duoc gi nua~! ca? tu nhien cam xuc no chay di mo^ roi` ??
    HI`hi`!! MInh thich cai BOX nay` qua di mat!! minh co the thoai mai noi nhung suy nghi cua minh`!! cam on ai da lap nen BOX nay`!!
    Mong rang room nay` se thanh cong va ngay cang phat trien !
    Dan NA ma chiu thua a?
    WE ARE THE ONE



    nga
  2. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hehhehhehe!
    bác ơi tui chưa kịp đoc dược bài của bác nhưng tui mới nhìn chủ đề"thanh vinh yêu dấu" lam tui giật mình (tên yui là thanh vinh hehhehhe) đây có phông tiếng viêtj làm ơn viết rõ hơn nhé ko tui lại giật mình hehhehe.
    chào bac nghệ an.
    vinh
  3. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Em Chípxù nhắc làm nhớ Vinh quá trời luôn.
    Thèm bát cháo lươn bán gần bưu điện thành phố muốn chảy nước dãi.Trong này kiếm hoài hổng có,mà có thì cũng toàn lươn khô.

    PDA

  4. ThinhOLD

    ThinhOLD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vinh-không chỉ là trạm dừng chân
    9/1/99
    Bettina Greiser-Johns
    Nhiều người hay ghé lại Vinh trên đường từ Hà Nội vào TPHCM, rất hiếm khi họ nghỉ quá một đêm để ngủ lấy sức. Sống ở Vinh, tôi cảm thấy thành phố này có nhiều điều thú vị chứ không chỉ đơn thuần là một trạm dừng chân.
    Sự thực thì cái bến cảng ở Vịnh Bắc Bộ này khó có thể được gọi là cái gì đó liên quan tới quá khứ của Việt Nam. Nó gần như bị phá huỷ trong cuộc chiến với Pháp và Mỹ. Tuy nhiên, điều này cũng có thể đem đến cho Vinh ý nghĩa của nó: đó là một thực tế về cuộc sống hiện tại. Nếu bạn tới Hội An để biết về quá khứ của Việt Nam thì sao không thể tới Vinh để biết về hiện tại của đất nước này?
    Mặc dù chẳng còn nhiều những chứng tích về quá khứ, Vinh, thủ phủ của Nghệ An, đã từng đóng một vai trò trọng yếu trong lịch sử. Cả Hồ Chí Minh và Phan Bội Châu đều sinh ra ở tỉnh này. Đây cũng đã từng là nơi nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp vào cuối thế kỉ 19 và là cơ sở để sinh ra Xô viết Nghệ Tĩnh vào những năm 1930. Đường mòn Hồ Chí Minh xuất phát từ tỉnh này.
    Tới thành phố bằng tàu Thống Nhất, ngay trước nhà ga là đường Phan Bội Châu, khá rộng rãi. Đường to là một đặc tính của Vinh. Lòng đường đủ rộng khiến xe bò có thể quay đầu một cách dễ dàng hay ô tô vượt qua một hàng sáu chiếc xe đạp thậm chí xe máy mà không có một trở ngại nào. Phần giữa con đường được trồng những cây xanh, dọc hai bên đường là những cửa hàng bán đủ loại, từ cái hàng rào cho tới chiếc nón.
    Chạy bằng xích lô bạn sẽ có nhiều cơ hội để ngắm nhìn hơn. Những thiếu nữ trẻ, mặc diện cùng với những mái tóc dài mềm mại đang tới trường, những nông dân trung niên đội nón lá chở những con lợn nặng tạ rưỡi đi bán, những xế xích lô khác chở các mặt hàng từ ống thải tới những chai nước, những chiếc xe cũ nát chặt cứng người, xe đầy những hàng hoá chạy ẩu và bóp còi inh ỏi không ngừng, những em học sinh trên chiếc xe quá khổ nhưng vẫn cố bám theo chiếc xích lô đang chở bạn để hỏi bạn từ đâu tới. Cuộc sống khá bận rộn nhưng nhịp điệu cũng chỉ ở mức trung bình.
    Các đường phố chính ở Vinh không khó hình dung lắm: rộng và thẳng như thể chúng được hoạch định trên bàn giấy. Sự thực thì chúng đã từng như vậy. Sau chiến tranh với người Mỹ, thành phố được xây lại trên đống đổ nát. Đông Đức viện trợ khá nhiều tiền. Cuối đường Phan Bội Châu, bạn rẽ phải vào đường Lê Lợi, qua một khối nhà khá to ở phía trái, đó là khách sạn Hữu nghị do chính quyền sở hữu. Một khối xam xám giống như kiểu nhà ở Đông Đức.
    Xuôi theo phía Nam đường Lê Lợi theo hướng chợ chính, bạn sẽ nhìn thấy nhiều kiểu dáng ảnh hưởng từ Đông Đức hơn: hình hộp, nhiều ô như tổ ong cùng với những dãy cửa chính-cửa sổ-cửa chính-cửa sổ đơn điệu đến nhàm chán, là nơi chung sống của hàng trăm người. Tuy nhiên, được sơn màu vàng, cùng với lô quần áo phơi bay bay theo gió và những chiếc ban công được biến thành nơi đặt cây cảnh và ***g chim, những ngôi nhà này trông còn dễ chịu hơn khách sạn Hữu Nghị. Cũng không ngoại lệ, các nhà tầng trệt đều trở thành quán ăn và cửa hàng. Đông Đức trong lòng châu Á hay châu Á trong lòng Đông Đức, là một người Đức, thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi mình đang ở đất nước nào.
    Với du khách, không có vấn đề gì khi tìm một phòng khách sạn. Khách sạn nhiều vô số và đủ loại giá. Một khi du khách đã kiếm cho mình một nơi trú ngụ thì cuộc khám phá có thể bắt đầu. Có rất nhiều xích lô, xe máy ôm chờ hành khách và họ sẵn sàng đưa bạn tới Đền Hồng Sơn ngay cạnh chợ Vinh, Cần Linh (hay chùa Sư Nữ) ở đường Phan Đình Phùng hay Núi Quyết, khoảng 3 cây số theo hướng đông nam về phia sông Lam.
    Nếu biết lịch sử của Nghệ An thì bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi tìm thấy một ngôi đền nào đó ở Vinh. Thực tế chỉ còn hai. [The communists destroyed or closed down temples and pagodas and in Nghe An, they were even more thorough than elsewhere. Hê hê]. Hai ngôi đền như những ốc đảo nằm tĩnh lặng trong cái ồn ào của thành phố. Bạn tới đền Hồng Sơn qua một công viên có nhiệm vụ đón chờ bạn cho cuộc tham quan ở phía trong. Một cây đại khá ấn tượng cùng với hoa trắng, vàng ở ngay cổng đền chào đón du khách. Dương xỉ mọc lan tràn, các nhành cây trông giống như vầng hào quang của một ông thần đang ôm cái bàn thờ với những que hương đang cháy. Một cây thấp chắn lối đi vào đền. Cả ba chiếc cửa gỗ đều mở, bên trong khá tráng lệ cùng những sơn son thếp vàng: các nhân vật Trung Quốc với những dấu đỏ, một bàn thờ với họa tiết bằng vàng ở giữa những cột vàng dưới những cột đỡ màu xanh. Một người trong chiếc áo nâu sòng đang quỳ trước bàn thờ, lầm rầm đọc kinh và thắp hương.
    Không được chụp ảnh đền Hồng Sơn một khi đã vào trong nhưng không có sự giới hạn nào ở chùa Sư Nữ. Hơi ra ngoài Vinh, địa điểm của nó thậm chí còn cách biệt hơn với nhịp điệu của thành phố. Ngôi chùa có từ thời nhà Lê, khoảng 500 năm trước. Nó ban đầu là một ngôi đền nhỏ trước khi đợc mở rộng bởi hai sư nữ thành tâm, thế nên mới được gọi là chùa Sư Nữ.
    Ngôi chùa được bao quanh bởi một khu vườn rộng không chỉ có nhiều cây mà còn có các khóm cây đợc tỉa thành những con chữ như nhắc nhở du khách hãy giữ yên lặng. Có nơi nào bạn được nhắc khéo bằng cách ấy chưa? Một tượng trắng Quan Thế Âm Bồ Tát được dựng ngay trước sân. Phật Bà nhìn tĩnh lặng, hoàn toàn siêu thoát.
    Người bảo vệ cho phép bạn vào khu sân trong - một khu đặc biệt và tách biệt khỏi thế giới còn lại. Bạn nên đến chào trụ trì ngôi chùa, một người khá già yếu rồi sau đó sẽ được tự do chiêm ngưỡng chốn tôn nghiêm này. Một chiếc chuông cùng với những chiếc cột vàng, xanh là tâm điểm của chiếc sân nhưng nó bị che phủ bởi những khóm cây hoa, cây cảnh, khiến cho việc nhìn tổng thể khá khó khăn. Bạn có thể men theo hành lang có mái che, tới xem phòng tưởng niệm, nơi những bia tưởng niệm và các bức ảnh của người đã khuất được đặt trên bàn thời hay trong một chiếc phòng ngay kế giành để tưởng nhớ Bác Hồ. Bạn có thể liếc mắt qua một căn phòng là nơi các sư nữ ở. Miễn cưỡng rời chốn thanh cảnh, bạn có thể ngắm nhìn cảnh chùa và nhìn một nhóm những người phụ nữ đọc kinh, gõ mõ trước ba hàng tượng Phật .
    Bạn có thể thưởng thức món đặc sản của Vinh là cháo lươn hay nhấm nháp một chút rượu tắc kè khi bạn muốn chút vận động. Trèo lên Núi Quyết cũng rất nên, cho cả hoạt động lẫn ngắm cảnh. Theo đường Nguyễn Du và rẽ phải ra khỏi con đường chính khi bạn thấy cầu Bến Thuỷ, bạn đi tới một lối đi vòng vèo gồm vài con hẻm giữa các bức tường hẹp, che khuất những ngôi nhà khỏi tầm nhìn. Sau 5 phút theo con đường mòn, bạn được dẫn tới chân núi, nơi có thể bắt đầu leo 400 bậc qua một rừng thông. Những hòn đá bị bào mòn trước khi núi được trồng cây lại, nay trơ ra khỏi đất. Chúng tôi được kể rằng ngọn núi hoàn toàn không còn gì sau chiến tranh. Các đơn vị chống máy bay đã từng ở đây và bom liên tục dội xuống đã cuốn phăng hết các loại cây.
    Trên đỉnh, con đường chia thành ngả. Từ phía các chỏm đá hình sống dao phía trái, tầm nhìn Vinh và con sông được trải rộng ra. Vinh lớn hơn bạn tưởng và từ đây, có thể thấy nơi bạn đã tới bằng cách tìm hai cái tháp bưu điện. Cảnh con sông thật tuyệt vời. Con sông hiền hoà uốn khúc giữa các đồng lúa ở mạn hữu và những con núi trọc ở bên tả ngạn. Nắng chiều phản chiếu khỏi mặt nước trên những cánh đồng vẽ nên một bức tranh trên nền sáng kì ảo. Những con thuyền nhỏ từ từ trôi dọc con sông . Từ chỗ cuối con đường, ngay dưới chúng tôi, bạn sẽ thấy một xưởng đóng tàu cũng với những chiếc tàu gỗ đang được đóng. Từ hướng này, bạn có thể thấy xuôi dòng nước hướng ra biển. Con sông mở rộng và bao quanh một hòn đảo trống trải ngoại trừ một nghĩa trang màu trắng dưới ánh mặt trời.
    Khi đã tới lúc trở về, bạn có thể quay lại lối cũ hay bước tiếp theo con đường dài hơn xuống chân núi, khuất dưới bóng râm của rặng thông để ngắm cảnh xa xa của Vinh và một vài ngôi mộ lẻ loi. Một vài du khách thích ngắm Vinh từ con sông hơn. Đằng sau chợ, bạn có thể thuê một chiếc thuyền và trôi chầm chậm theo sông Cửa Tiền tiếp đến nơi hội tụ với con sông Lam.
    Khi bạn đã có quá đủ về thành phố thì có lẽ nên ra biển. Một chuyến taxi đi 25 phút sẽ đưa bạn tới khu du lịch Cửa Lò. Những chiếc lán nhỏ được làm bằng ván gỗ, lá cọ và những tấm tôn sẽ cho bạn bóng râm, nơi này phục vụ đồ uống cho bạn trong khi thưởng thức bãi biển dài tưởng chừng như bất tận.
    Cửa Lò luôn náo nhiệt bởi đó là nơi người Hà Nội hay tới vào mùa hè. Bạn có thể dừng bất cứ nơi đâu dọc bờ biển, đi theo những rặng phi lao tới những đụn cát và thưởng lãm biển trong cảnh tĩnh mịch nhưng đoô khi có thể bị quấy rầy bởi một vài ngư dân kéo tôm hay trẻ con nhặt phi lao để làm củi đốt. Một thú vui khác là đi ngang sông trên cầu Bến Thuỷ, một mô hình kiến trúc khá ấn tượng và hiện đại, khuất về phía trái và rồi tiếp tục tới bến Xuân Thanh, nơi cách Vinh cùng một quãng như Cửa Lò nhưng nằm ở tỉnh bên, Hà Tĩnh. Sông Lam tạo nên biên giới giữa hai tỉnh. Một vài người cho rằng Xuân Thanh còn đẹp hơn Cửa Lò.
    Người Vinh không hay lắm đối với người nước ngoài, mọi người cũng cố nói một vài câu tiếng Anh, thường thì là ?oWhat?Ts your name? Where you from? nhưng cũng có thể liên quan tới đời tư như "How old are you? Are you married? How many children?". Đây có thể là khởi đầu của buổi trò chuyện thân mật hay một lời mời tới nhà nhưng có thể sẽ nhàm chán sau 20 lần cứ nhắc đi nhắc lại những câu đó.
    Ngoài việc đi dạo, tắm biển và ngắm nhìn vẻ hiện đại của thành phố, có quá đủ thứ để thoả mãn cho một hay hai đêm ở đây. Đừng quên đi tới Zulu Bar trên đờng Lê Lợi, nơi đây chính là cuộc sống đêm ở Vinh. Và một nơi lý tưởng cho một bữa chiều là Khách sạn Phú Nguyên trên đường Lê Lợi. Trong điều kiện thời tiết đẹp, bạn có thể hưởng ngoạn một buổi hoàng hôn kì diệu từ nhà hàng ngoài trời trên tầng bốn và cảnh ban đêm của Vinh, một điều kì thú không nên bỏ lỡ.
    Chi tiết về chuyến đi
    Có thể tới Vinh từ mọi hướng vì quốc lộ 1 đi qua nó. Bến xe khách (xe đò) ở trên đường Lê Lợi. Xe khách du lịch Sinh Cafe tới Vinh từ hai hướng vào 2 giờ sáng và phải nói xe mới dừng. Ga Vinh ở phía Tây cuối đường Phan Bội Châu. Tàu V mỗi ngày xuất phát từ Vinh đi Hà Nội, một chuyến lúc 7 giờ sáng, một chuyến 9:30 giờ tối. Tàu Thống Nhất cũng dừng ở Vinh nhưng thỉnh thoảng bị chậm nên không chắc bằng tàu xuất phát từ Vinh. Đội ngũ bán vé có thể không hài lòng khi đối mặt với người nước ngoài nên tốt hơn là hỏi nhân viên khách sạn đặt vé hộ bạn. Ghế ngồi mềm đi Hà Nội khoảng 9USD, giường nằm khoảng 150USD, tuỳ vào tầng nào bạn thích. Có 6 giường trong một ô.
    Có thể tới Vinh bằng máy bay (khoảng 80 USD từ Hà Nội) . Có một sân bay nhỏ ở ngoại ô thành phố. Đi bằng máy bay từ Vinh cũng là vấn đề: vì thiếu máy bay nên hàng không VN chỉ bay tới Đà Nẵng 3 lần một lần vào thứ Bảy, thứ Hai và thứ Tư (50USD). Tuy nhiên, huỷ chuyến bay xảy ra thường xuyên.
    Một vài khách sạn phục vụ giá phòng từ 17 USD tới 70 USD. Khách sạn tốt nhất (đẹp và rẻ) là Phú Nguyên Hải* ở đường Nguyễn Trãi, Kim Thái San ở đường Nguyễn Thái Học và hơi đắt hơn một chút là Saigon Kim Liên ở đường Quang Trung. Khách sạn Hữu Nghị thì quá đắt. Sau khi nâng cấp thì Saigon Kim Liên đã mở lại vào giữa tháng 5-1999. Cửa hàng nơi này khá nhất vùng, phục vụ cả Âu lẫn Á. Cửa hàng ở Phú Nguyên Hải chỉ phục vụ món ăn Việt Nam và chất lượng thì phụ thuộc đầu bếp hôm đó là ai.
    Trong khi những nơi khác được hoạch định cho du lịch thì ở Vinh chuyện đi lại khá rắc rối. Mặc dù có khá nhiều taxi, xe ôm và xích lô thì bạn vẫn không thuê được xe đạp và xe máy. Phương tiện 4 bánh có thể thuê với giá 100 USD một ngày.
    NQT OLD (dịch)
    (bài dịch đăng trên báo Nghệ An 2 tháng trước nhưng không biết đã bị sửa những gì)
    * Khách sạn Phú Nguyên Hải là của CTTNHH Phú Nguyên - Doanh nghiệp này hàng năm cũng hay ủng hộ cho đội bóng đá Sông Lam Nghệ An của chúng ta và bà chủ của khách sạn (bà Hương) chính là em gái của trưởng đoàn(Nguyễn Hồng Thanh) Phu nhân, tức là ông Hải và ông Thanh là 2 anh em cọc chèo.

    ThịnhOLD
    Nghị sĩ cuốc hội
    International kwoker
  5. Cat_chim_new

    Cat_chim_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Bàn chân vẫn chiều mình
    Sau ruổi rong rừng núi
    Chưa tết xong còn vội
    Sớm nay đã ở Vinh.
    ---------------------
    Mình thuộc những bài ca
    Bài ca ngày Xô Viết
    Đến bây giờ mới biết
    Lối rẽ về Hưng Nguyên.
    -----------
    ..Và bàn chân, bàn chân
    Như vốn đã chiều mình
    Lên một cầu thang nữa
    Để được nhìn trọn Vinh.
  6. toivaban81

    toivaban81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Chimxu_83!
    Không biết bạn có sinh ra tại Vinh không, nhưng mình luôn xem nơi đó là là nơi mình lớn lên thành người và có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng bạn ơi! Quê minh con nghèo lắm mà hơn nữa lại không có một sự phát triển nào.Bạn thử nhìn lại xem ở thành Vinh mình đâu có một trung tâm công nghiệp lớn nào đâu.
    Chỉ những năm gần đây mới có sự khởi sắc khi ban lãnh đạo tỉnh được thay thế, trước toàn là những người .....!!!!!
    Ôi !nói ra thì não cả lòng bạn ạ!
    Không chỉ có nạn tham nhũng thôi đâu, mà tình trạng " cá lớn nuốt cá bé nữa cơ" đã làm cho tỉnh mình nói chung và thành Vinh nói riêng cứ đi lùi so với các tỉnh bạn! Mình không nói sai đâu Bạn nghĩ lý do vì đâu mà hầu hết các sinh viên ra trường không muốn trở về quê hương làm việc?
    Bạn thử nghĩ đi?Rồi bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng giờ đã bắt đầu đã đổi khác rồi mình nghe nói tỉnh nhà đang " chiêu hiền đãi sĩ" với chính sách ưu tiên tuỳ theo mức độ ngành nghề.Đó là điều mình rât vui. Và sau này mình nghĩ mình sẽ có cơ hội làm việc tại quê nhà!
    Nhưng dù gì đi nữa quê xứ Nghệ chúng mình rất đẹp.Và hy vọng trong những năm tới nó sẽ phát triển hơn nữa với công sức xây dựng của những người con đã sinh ra ở đó.



    Dương Linh
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Vinh là nơi mà những người thân của mình đã quá gắn bó và mình cũng cảm thấy yêu mến mảnh đất này, mình hứa năm nay sẽ vào Vinh một lần , để tân mắt ngắm nhìn Vinh , để ôm Vinh vào lòng và nói lên :"Vinh" ơi, tôi đã ở đây rồi, !!!!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đến Vinh ! có gì liên hệ với mình nhé !

    sanu
  9. langtumos

    langtumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Toi cung la nguoi con cua thanh Vinh than yeu!
    Toi sinh ra va lon len o thanh vinh, nhung bay gio toi fai xa Vinh va que huong yeu dau, toi dang o 1 noi rat xa vinh, noi xu so chi co rung Bach duong va tuyet trang , doc dc nhung dong tren toi rat la xuc dong va nho thanh Vinh hon bao gio het, toi sang ben nay de du hoc, nhung nhung ky niem ve vinh toi van ko qủen. Vi noi ay co tuoi tho cua toi, va nhung ky niem cua tuoi hoc tro.Toi cam on nhung nguoi da lap ra trang nay, tu nay toi co the tam su voi nhung nguoi con cua su Nghe moi cach thoai mai hon, va do nho Vinh hon.
    Ky niem xua ngo chung nhu im bat
    Chot hien ve nguyen ven o trong tim
    Nghe bang khuang xao xuyen muon di tim
    Thang ngay qua mot thoi lam lem mau muc tim
    langtumos
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    con tim tôi dành cho vinh và cũng cho cả nhưngc con người vinh(nhất là các bạn gái đó nha)thân
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn

Chia sẻ trang này