1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank God It's Christmas

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi motkengongcuongdangyeu, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh rồi mà box nhà mình vẫn yên ắng ghê cơ. Hôm qua các bác off nghe bảo thành công rực rỡ, ngoài sức tưởng tượng cơ mà, sao vẫn chưa thấy ra sản phẩm gì nhỉ.

    Nhân tiện hôm nay em vừa lê gót mỏi chân ở Hàng Mã để lựa đồ, về nhà vẫn còn thấy có hứng thú nên post chủ đề này, hy vọng mọi người vào đây ủng hộ em, ủng hộ box HD.
  2. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Nô-el, hay Nô-en (nói tắt của từ Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta) là một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giê-su sinh ra đời của phần lớn của Cơ Đốc giáo. Họ tin là Giê-su được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN và năm 6. Một số nước ăn mừng ngày này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối ngày 24 tháng 12.
    Giê-su, cũng được gọi là Chúa Giê-su Ki-tô hoặc Chúa Giê-xu Cơ Đốc, là người sáng lập ra Ki-tô giáo (Christianity). Giê-su là người Do Thái có tên là Yehoshua (có nghĩa là "Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ" trong tiếng Hebrew), thường được gọi vắn tắt là Yeshua, sinh vào khoảng năm 7?"6 TCN, mất khoảng năm 30. Đối với người đương thời, Giê-su còn được biết dưới tên Giê-su người xứ Nazareth, hoặc Giê-su con ông Giu-se. Từ "Ki-tô" (tiếng Latinh: Christus; tiếng Hy Lạp: Khristós) có nghĩa là "người được xức dầu" để ám chỉ một vị lãnh đạo, chính trị cũng như tôn giáo, được chọn bởi Thiên Chúa. Từ "Cơ Đốc" (tiếng Hoa: Ji-du) cũng là một danh hiệu của Giê-xu. Những gì chúng ta biết được về Giê-xu được ghi chép trong Thánh Kinh Tân Ước, đặc biệt là trong bốn sách Phúc Âm.
    Theo Tân Ước, Giê-xu sinh tại Bethlehem. Mẹ của Giê-xu, Mary (Maria hoặc Ma-ri), là một đồng trinh đã mang thai bởi quyền năng siêu nhiên của Chúa Thánh Linh. Joseph (Giuse hoặc Giô-sép), chồng của Mary, chỉ được nhắc đến trong thời thơ ấu của ngài, dẫn đến những suy đoán rằng ông qua đời trước khi Giê-xu bắt đầu đi giảng dạy.
    Theo các sách Phúc Âm, khi Giê-xu sinh ra, các mục đồng, được thiên sứ báo tin, đến thờ lạy và ba nhà thông thái (còn gọi là ba nhà chiêm tinh hay ba đạo sĩ) từ phương Đông xa xôi, được dẫn dắt bởi ngôi sao lạ, tìm đến để tôn thờ ngài. Ba Ngôi (Trinity) là Thiên Chúa, theo giáo lý của hầu hết các giáo hội thuộc cộng đồng Cơ đốc giáo, Thiên Chúa là duy nhất, hiện hữu trong ba thân vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.
    Ôi chao, đọc đến đây thì chả còn nhớ gì nữa cả.
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mười điều răn​
    1. "Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.
    2. "Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.
    "Ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.
    "Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tuông. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.
    3. "Ngươi không được dùng danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi một cách sơ suất, vì Thiên Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách sơ suất.
    4. "Ngươi hãy giữ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi, cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, bò lừa và mọi gia súc của ngươi, và ngoại kiều ở trong thành của ngươi, để tôi tớ nam nữ của ngươi được nghỉ như ngươi. Ngươi hãy nhớ ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai-cập, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày sa-bát.
    5. "Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi, để được sống lâu, và để được hạnh phúc trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi, ban cho ngươi.
    6. "Ngươi không được giết người.
    7. "Ngươi không được ngoại tình.
    8. "Ngươi không được trộm cắp.
    9. "Ngươi không được làm chứng dối hại người.
    10. "Ngươi không được ham muốn vợ người ta, ngươi không được thèm muốn nhà của người ta, đồng ruộng, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta."
    Công giáo Rôma nhập các điều 1 và 2 ở trên thành điều 1, và tách điều 10 ở trên thành hai điều gồm "Ngươi không được ham muốn vợ người ta" và phần còn lại.
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 18/12/2006
  4. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cái gì hả bác?
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cái gì hả bác?
  6. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Tuy em chỉ là một kẻ ngoại đạo nhưng đến Noel vẫn thấy náo nức không yên. Bao giờ cũng cảm thấy đó là cơ hội để gần gũi, gặp gỡ bạn bè và người thân. Ngày ấy năm nào cũng phải xách xe ra phố đi đi lại lại cho khỏi kém cạnh gì ai. Nhớ nhất là năm đầu tiên đi học xa nhà, được anh chị vào đón đi chơi. Hôm ấy cả nhà em chen lấn xô đẩy mãi mới vào được bên trong, rồi lại phải cử 2 ông anh đi trước mở đường mới ra ngoài được. Nhìn lại ảnh mình ngày ấy trông ngố thật (chết nỗi là bây giờ hình như còn ngố hơn)...
    GS năm ngoái em và một người bạn ngồi uống trà đá ở sân Tổng hợp, sau đó lang thang trên phố cho đến khi mỏi nhừ chân thì đi về. Đến bây giờ hai đứa vẫn chưa gặp lại nhau lần nào, chả hiểu nó đang làm gì ở đâu nữa ....
    Giáng sinh này các bác làm gì nhỉ. Có bác nào biết địa điểm tổ chức GS không share cho mọi người đi.
  7. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là thế nào thì em cũng chả biết. Đã đến hồi kết thúc đâu mà túm lại được.
    Các bác có kỷ niệm nào đáng nhớ, có kế hoạch gì hay thì share với mọi người đi.
    Ah mà em chưa bao giờ được lên Sặt vào GS cả. Có bác nào đi rồi kể cho em nghe với.
  8. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là thế nào thì em cũng chả biết. Đã đến hồi kết thúc đâu mà túm lại được.
    Các bác có kỷ niệm nào đáng nhớ, có kế hoạch gì hay thì share với mọi người đi.
    Ah mà em chưa bao giờ được lên Sặt vào GS cả. Có bác nào đi rồi kể cho em nghe với.
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Có địa điểm nhưng mà không có em nào thì cũng vậy thui mà...buồn vẫn hoàn buồn.
  10. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Có địa điểm nhưng mà không có em nào thì cũng vậy thui mà...buồn vẫn hoàn buồn.

Chia sẻ trang này