1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank God It's Christmas

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi motkengongcuongdangyeu, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ về Giáng Sinh, năm đó, 2 thằng trọ cùng nhau. Hai thằng đều là người ngoại đạo, nhưng chung một hoàn cảnh sống đó là:
    Thủa nhỏ, cả 2 thằng cùng sống với người đạo thiên chúa, rất hiểu họ và cũng có rất nhiều người bạn bên Đạo thiên chúa, thế là cả thời gian dài tuổi thơ lớn lên trên vùng đất khô cằn sỏi đá, hai thằng đều được tiếp thu những bài kinh thánh, những buổi tối thứ 7 thường vào trong nhà thờ, cùng vang lên những bài thánh ca.
    Khi xa vùng quê nghèo nàn đó, hai thằng lại có cái cảm giác lạ lạ khi Giáng Sinh đến, vì ngày xưa, khi Giáng Sinh đến. Có một người rất quan trọng trong ngày đó đến nhà thờ. Các bạn theo đạo của chúng tôi thường được Người đó "rửa tội". Mình nhớ có lần thằng bạn mình đi ăn trộm vặt với cả bọn, dọn gần hết ruộng dưa lê của người ta, thế là Giáng Sinh năm đó, khi Cha Đạo về, nó lại bảo với mình rằng:
    -Tao phải rửa tội đi mày ah, năm nay tao nhiều tội lắm: Học không tốt này, ăn trộm này, không chăm chỉ giúp bố mẹ này. Mà cũng chỉ vì chúng mày lôi cuốn tao đấy. Nếu tao không rửa tội thì tao sẽ không đưọc là một người con ngoan đạo.
    -Tao biết gì về điều đó mà mày lại nói với tao. Mà bên mày kỳ nhỉ, sao phải rửa tội làm gì.
    híc, đúng là trẻ con thật, chẳng biết gì cả. Mà ngày ấy đâu có đưọc ông già tuyết như bây giờ. Mình nhớ là: Cứ khi đến Giáng Sinh là mọi người bên Đạo lại leo lên núi, bẻ bao nhiêu là thông mang về nhà, hái những bông mẫu đơn đỏ chói về trang điểm cho nhà thờ. Buổi tối hôm đó, cả làng vui nhộn với những nhịp trống, chiêng. Cô bạn gái ở cạnh nhà mình rủ mình đi chơi đêm hôm ấy. Mãi đến 2h sáng mới mò về nhà. Bố mẹ mình bực lắm, không cho vào nhà. Thế là mình lại phải ngủ ngoài hiên với cái chiếu ăn cơm chùm kín đầu cho đỡ rét.
    Những ngày lên đại học, mình thấy ở HN tổ chức Giáng Sinh, nhưng hoàn toàn khác với cách tổ chức ngày xưa trong làng mình. Hai thằng bạn thân thích thú đạp xe từ Gia Lâm sang Hồ Hoàn Kiếm để xem Giáng Sinh, khi đến cổng nhà thờ, thấy đông người quá lại chạy sang bên đường Thanh Niên, toàn ánh đèn lập loè với những cây thông giả, thỉnh thoảng lại thấy macaron ông già Noel. Dọc đường thì toàn thấy các đôi đang cặp kè bên nhau. Cách 1 đoạn lại có 1 nhóm đông tụ tập ngồi trên bãi cỏ vừa ăn uống vừa nghe bài hát "Bài Thánh ca buồn".
    Cái cảm giác tuy không có gì, nhưng lại mang vào trong tôi một nguồn cảm giác kỳ lạ, như là đón tết ý. Và đồng thời cũng vang vọng một chút gì đó linh thiêng như ngày xưa cha Đạo đến làng vậy. Kể từ cái ngày sang bên nhà thờ lớn và đi dọc bờ Hồ Tây như vậy cộng thêm cái không khí tối ngày 24/12 ngày xưa được hát những bài thánh ca. Cho đến bây giờ mình vẫn thích cái cảm giác đón GIáng Sinh.
    Giáng Sinh là ngày ông già tuyết mang quà đến cho trẻ em, còn riêng mình thì mong rằng: Giáng Sinh sẽ mang đến cho bạn một món quà tinh thần lành mạnh để làm dịu bớt đi những nhọc nhằn trong suốt 1 năm lao động vất vả.
    Chúc các thành viên HDC 1 Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khoẻ. chúc các bạn sẽ có được tình yêu về con người, thiên nhiên và công việc thật đẹp, lãng mạn, thoả mãn và có ích.
    Thân
    hanh114212
  3. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Kể cho các bác nghe ở Tràng Tiền Plaza có ông già Tuyết và cỗ xe tuần lộc trông lộng lẫy lắm. Ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Ông già Noel mặc quần áo đỏ, tất nhiên là thế rồi ........... cộng thêm cả một hàng chữ Diana đỏ nữa............. Bó tay với quảng cáo...........
  4. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Các cụ cứ đú, giáng sinh gì chứ!
    Nói về GS nhá, 1 câu thôi: <kiểm duyệt> thích, tốn tiền, tốn thời gian!!!
    u?c Silent_knight s?a vo 11:53 ngy 22/12/2006
  5. tia_nang_nho

    tia_nang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Góp với các bác mấy mẩu chuyện cười:
    Bộ râu trắng muốt của ông già Noel rung lên vì ngạc nhiên khi một cô gái đôi mươi nhí nhảnh ngồi trước mặt ông và đòi quà:
    - Con muốn gì?
    - Một món quà cho mẹ con.
    - Cho mẹ con? Gì thế?
    .......................
    - Một chàng rể
    Đêm đó ông già Noel chui vào ống khói một nhà nọ để đặt quà như thường lệ, Đang định chui lên để đi đưa quà tiếp thì cô gái chủ nhà đã phục sẵn từ lúc nào. Cô này ra sức nằn nì nhằm quyến rũ ông già Noel ở lại. Không chỉ dùng lời nói, cô gái tiếp tục dùng các hành động âu yếm để níu kéo ông. Nhưng các bạn có biết không, ông già Noel của chúng ta vẫn quyết tâm chui vào ống khói (các bác HD mem đã thấy ông già Noel tuyệt vời chưa nào............)
    Bỗng nhiên ông tụt trở lại. Cô gái mừng rỡ hỏi: "ông nghĩ lại rồi ah?" ""Đừng hòng, ta sẽ đi theo đường cửa chính. Chẳng qua là ta không thể chui vào ống khói được nữa"..........
  6. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    NẾU BẢN QUYỀN GIÁNG SINH THUỘC VỀ.....
    MICROSOFT: Mỗi lần khách hàng mua đèn trang trí họ được yêu cầu mua cây thôngmmới. Khách hàng có thể không phải vác cây thông về nhà nhưng vẫn phải trả tiền mua cả cây. Đèn trang trí đời 95 nặng 1 tấn, tieu thụ lượng điện năng đủ thắp đèn đường cho một thành phố. Toàn bộ cây thông sẽ choán cả phòng khách. Chúng sẽ tự động dò tìm các đồ trang trí khác xem có tương thích với nó hay không. Hầu hết mọi người trong đó có ông già Noel đều không thích cây thông noel này nhưng họ vẫn mua........
    IBM: Sẽ bắt ông già Noel mặc áo kẻ ngang xanh - trắng. Trẻ con xếp hàng chờ 24 đến 36 tiếng để nhận quà.....
    APPLE: Làm tất cả những gì Microsoft làm nhưng sớm hơn vài năm và bán đắt hơn hai lần. Mỗi lần muốn có đồ trang trí quả táo mới bạn phải mua cả ngôi nhà mới.
    HOLLYWOOD: Ông già Noel phải đánh nhau với cá mập, người ngoài hành tinh và bọn khủng bố để được chui vào ống khói.....
    DELI: Cái gì cơ? IBM đã tổ chức Giáng sinh rồi cơ mà?
    MCDONALD: Trẻ con sẽ chết vì cười khi gặp ông già Noel có cái mũi đỏ to tướng. Chú ý, những đứa trẻ không đạt đủ cân nặng phải xếp hàng phía sau cùng để được nhận quà........
    SONY: Ông già Noel không được đi xe trượt có tuần lộc kéo mà phải đi bộ và nghe Walkman
    HÃNG KẸO BẠC HÀ: Ông già Noel sẽ không cười Hô!Hô!Hô! như thường lệ mà phải cười Aha!Aha!Aha! ........ Ngoài ra ông sẽ còn chui xuống, trèo lên ống khói vài lần trước khi tặng quà............
    HÃNG TƯƠNG ỚT: Tiếng cười của ông sẽ được thay bằng tiếng xuýt xoa........
    WIKIPEDIA: Có hàng vạn ông già Noel khác nhau, mỗi ông ăn mặc một kiểu và mỗi gia đình lại tổ chức đêm GS vào một ngày khác nhau..
    THẾ CÒN NẾU BẢN QUYỀN GIÁNG SINH THUỘC VỀ BẠN???????????????
  7. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên: Đăng kí bản quyền thương hiệu!!!
    Việc tiếp theo: Tìm một mô hình kinh doanh phù hợp để mang lại nhiều niềm vui cho mọi người và... có thể thu được lợi nhuận cao nhất,có thể xem xét mô hình Franchise...
    Việc cuối cùng: Nhìn mọi người hạnh phúc,và...đếm xiền
    Thôi thì không được hoành tráng như bác Bill cũng cố bon chen với bác Waren Buffet cái !!!
    Được dark_cloud sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 23/12/2006
  8. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bó tay rùi
  9. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Giáng sinh rồi..........
    Chủ nhật bao giờ cũng là ngày dễ chịu nhất trong tuần của tớ. Tha hồ ngủ nướng và nghe nhạc. Tuyệt hơn nữa là còn được nghe Quick and Snow show, nghe những người vui nhộn và hài hước nói chuyện.
    Sáng nay dậy và bật nhạc thật to, bài nào cũng hay cả, có cảm giác như không khí đầy hương vị giáng sinh..... Từ Last Christmas cho đến Christmas time, những bài hát đã lâu rồi không nghe... Cả M.Carey với All I want for Christmas is you nữa chứ........Cả một câu chuyện rất cảm động về món quà giáng sinh của cô gái đã mất tặng cho người yêu của mình nữa........ Tự nhiên lại muốn hét toáng lên mới chết chứ, may mà nghe tiếng bố than thở vì mình bật nhạc to quá nên kìm lại được (mỗi tội là bài Last Christmas remix lại nghe chẳng thích chút nào cả).
    Cái cảm giác vui vẻ ấy theo mình đến tận đám cưới người bạn. Đến nỗi không buồn cáu kỉnh với thằng bạn vẫn hay trêu mình nữa.
    Merry Christmas everybody[
    Được motkengongcuongdangyeu sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 24/12/2006
  10. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Hà , hôm nay Noel tớ ngồi ở quán cafe wireless truy cập Internet và nhâm nhi coffee một mình , . Tẹo nữa khuya về nghe mấy cái đĩa giáng sinh và tận hưởng "holly night".

Chia sẻ trang này