1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank TTVNonline, I found Choc!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Emmiu, 06/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Miu yêu quý!
    Đọc những dòng trên đây của Miu thật xúc động!
    Xin đừng nghĩ tới những gì đang khiến cho emmiu cảm thấy luyến tiếc. Choc xúc động là vì Miu gợi lại kỷ niệm cũ thôi. Choc có gì thay đổi đâu Miu nhỉ? Thiếu quan tâm à? Hết thạch ăn rồi? Đã bảo mai Choc mua thạch mới cho Miu mà!
    Nhớ lại những ngày đầu mới quen, gặp nhau lần đầu tiên mà ATC đã hỏi Choc và Miu quen nhau từ trước à? Sao cứ dính như dính kẹo thế kia? Rõ là hỏi thừa! Choc là mật mà, mà mật ngọt thì chết Miu, thế thôi nhỉ!
    Hoàngtu hỏi chị Choc ơi thế chị
    Choc
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hi, liệu ngoài EmMiu ra còn ai có thể gợi lại kỷ niệm cũ cho CHOC không?
    Mật quá ngọt mà còn nhiều thứ ngọt hơn mật !!!
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Còn đấy ạ! Chả hạn như cứ mỗi lần thấy bài reply của bé Cáchép là lại thấy hình ảnh của Cávàng bố khét tiếng xưa kia!
    Choc
  4. Nghi

    Nghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    HoangTu có phải Tú hah không vậy?? lâu rồi không có gặp...hì hì....chờ mồng 4 em hah ra cả lũ hẹn nhau đi đâu luôn nhá
    to emmiu : có phải bà già Mỹ không hẻ?có bữa tất niên hẹn hoài không xong...giờ bồ bịch vào là hỏng thế đấy..khẹc khẹc
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết
    Người đẹp bao người đâu biết ta
    Ta đi trong cõi vô tình ấy
    Trời bỗng mờ sương mắt bỗng nhòa
    Hnt1
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hic, thời điểm hạnh phúc đến... CHOC nhớ mật ngọt của CaVang bố !!!
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  6. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    hìhì... tất nhiên rồi, mùng 4 em hah ra cả lũ đi chơi nhé :)
    Emmiu ko phải là Mỹ nhà ta đâu.. hoá ra cháu tôi có NY rồi à :?
    HT.
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bravo chị Choc ( không sắc ). Xin hộ trưởng phát biểu cảm tưởng đi chứ mà đừng trù dập thằng em này nhá mà tội nghiệp...hi hi he he...........
    Phuong St

Chia sẻ trang này