1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank u!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi caheo_, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cuội, một người bạn vừa trở về từ nơi xa. Bạn mang theo về cả những nụ cười cho mình nữa...
    Cám ơn SG chiều nay mưa, vì mưa mà cái bánh pizza ăn với Cuội có cảm giác ngon hơn. Cám ơn SG chiều nay mưa, chạy vội vàng vào nhà hàng HQ Dea Jang Gum, sụt sùi bên những món ăn HQ cay xè....Cám ơn nhé! Nhờ có bạn mà mình không trở thành 2 lúa. Không hiểu sao chỉ trong 1 buổi chiều mà 2 đứa có thể ăn nhiều đến thế.
    Cám ơn nhé! Cám ơn vì trong câu chuyện của bạn có những nơi mà mình chưa từng được đến. Đối với mình, nó thú vị lắm bạn ạ.
    Cám ơn cả lời hứa cuối tuần này để chúc mừng sẽ cùng đi ăn món Thái Lan. Cám ơn vì đã thực hiện lời hứa là: " sẽ nhanh nhanh trở về VN". Cuối cùng thì bạn cũng về.
    Cám ơn Tin
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 11/09/2006
  2. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã cho tôi nghe lại bài hát ngày nào.
    Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỷ niệm.
    Được sunny_vn sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 13/10/2006
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Bố Mẹ, nhờ có Bố Mẹ mà con thấy mình cần phải tồn tại.
    Cám ơn một người bạn Sài gòn, nhờ có anh mà em thấy yêu đời hơn.
    Cảm ơn ông bạn Hà nội, nhờ có sự mắng mỏ của ông mà tôi thấy tỉnh táo hơn, nhờ những câu chuyện của ông mà tôi thấy vui vẻ hơn.
    Cảm ơn hội bạn Hà nội, nhờ có mọi người mà tôi thấy tự tin hơn.
    Cảm ơn hội bạn Du lịch, nhờ có mọi người mà tôi thấy còn nhiều thứ tôi chưa được biết.
    Cám ơn một người Hà nội, nhờ có anh mà em biết rằng: Đời không chỉ có hoa hồng còn có nhiều chông gai nữa, cần phải cố gắng.
    Cám ơn chủ topic, nhờ có bạn mà tôi có nơi để nói lời cảm ơn.
    Cám ơn mọi người để tôi thấy mình thật may mắn, được sinh ra có một cuộc sống nhiều cảm xúc.
  4. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn nhỏ. Cám ơn những lời khuyên của nhỏ khiến ta cảm thấy can đảm hơn. Sao nhỏ giỏi thế, sóng gió đến như vậy mà vẫn bình tĩnh chèo chống con thuyền gia đình vượt qua hết cả, lại vẫn có thể vui vẻ đón chờ anh ấy quay trở lại. Ta nghĩ, anh ấy sẽ phải có ngày nhìn lại và cảm thấy quá hổ thẹn. Lúc nãy ta không dám nói thật ý nghĩ của mình vì sợ nhỏ buồn, nhưng ta thực sự có quan điểm rất rõ ràng về sự chung thủy trong tình yêu. Vụ này mà nhằm phải ta, chắc là... tan đàn sẻ nghé rồi wá. Ta phải phong nhỏ là "người phụ nữ Việt Nam chính cống" mới được. Ui trời, nghe xong, cảm thấy ta mới chỉ chịu một vài trấy sước nhỏ mà đã than vãn hết cả. Ta sẽ phải can đảm hơn và nhìn thẳng lại vào cuộc sống thôi. Cố lên cố lên Cám ơn nhỏ rất nhiều.
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui sẽ được nhân lên và nỗi buồn sẽ được giảm bớt khi có người chia sẻ. Cám ơn chị sn75, sếp, TC và đối thủ .
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào blog và box nhà mình, thì thấy những bài hát của ML và Anh K gửi cho T, rất vui và cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm của những người bạn ở phương xa...
    Cám ơn ML, Cám ơn anh K... rất nhiều...
    T vẫn và sẽ ok mà, chỉ thỉnh thoảng feel up and down tí thôi..
    Mọi người an tâm nhé...
  7. anhppd

    anhppd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vợ vì tuy không sinh ra ta nhưng đã nuôi nấng và dạy dỗ ta lên người
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thằng thủ môn tuyển VIệt nam bán độ một trận quá hay, làm cho tui thắng độ to kakaka
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh đã đến và hướng dẫn bài cho hai đứa em. Cám ơn anh vì tất cả.
  10. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn một bờ vai
    Cám ơn những vòng tay 7x
    Ngày 6/11/2006.

Chia sẻ trang này