1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank u!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi caheo_, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Có fải là cảm on bác xe ôm Vĩnh Long làm đã hóa anh thành người vô sản fải hong nà!
    Dzọttttttttttttt
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Ken xin cảm ơn các cô các chú 7X SG vui nhộn đáng yêu và xin lỗi các cô các chú đến trễ vì Ken buồn ngủ wé !

  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Em cám ơn các anh chị nhà 7X đã đến dự tiệc cưới của 2 đứa em. Cám ơn các anh chị nhiều. Các anh chị nhớ vào trang web sinh đôi xem hình nhé.
    2 tấm của Sinh Đôi có nhà 7X. Còn hình của ông em chụp thì nhà mình nhiều lắm, nhưng em chưa lấy về. Khi nào có hình em sẽ post cho cả nhà xem.
    Cám ơn anh chị votrungh, anh Condor, thầy Virgopig, anh 1088-chị Bunnie, anh khongtenso0, anh lonesome, bạn mualavang, lolehepho và hamabien.... Cám ơn nhiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Sao hổng thấy tên anh Vit bầu boy ta ?
    Thấy bàn tay anh í lấp ló cầm ly bia kế chị Bunnie.
  5. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Em mới đi chơi về nên hôm nay mới đọc thấy bài này của Bầu. Em cám ơn sót rồi, thôi, cho em xin cám ơn bổ sung nha.
  6. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh chị và các bạn đã đã dành tình cảm cho em và chú mừng sinh nhật em ôi thật cảm động quá hix hix.
  7. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả bạn bè đã 2 năm nay vẫn nhớ đến Jà và tạo cho Jà một niềm vui không nhỏ trong 1 ngày. Cám ơn và cám ơn trong cuộc sống này còn có những người bạn chân tình và ý nghĩa.... Cám ơn tất cả!
    [nick]
    Được dzamahamdzui sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 27/11/2008
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn...
    Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, đến công ty, vừa dựng xe xuống thì chú bảo vệ xòe tay ra, trên tay chú là mấy đồng bạc cắc loại 2000, 5000, 1000. Ngỡ ngàng, tròn xoe mắt nhìn chú vì chưa hiểu gì thì chú đã cười: "Hôm qua, lúc chú đi kiểm tra máy móc, thấy trên bàn của con có mấy đồng xu, chú đoán là lúc về con để quên!". Lúc ấy nó mới nhớ ra, trưa qua đi ăn, còn tiền thối toàn tiền xu. Lúc về để trên bàn máy nghịch ngợm, xếp lên rồi gạt xuống, rồi để quên mất.
    Thấy ấm lòng, vui trong suốt ngày làm việc hôm ấy cho đến tận lúc về.
    .........
    Một buổi tối, như bao buổi tối khác, đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ, gió hôm nay hay nhỉ? Đến ngã ba, cần phải đi chậm lại, ngón tay út ngọ nguậy theo bàn tay đang thắng xe, bỗng dưng cái nhẫn từ ngón tay tuột xuống. Trời. Rõ ràng lúc nãy mình đã nhắc, lúc về nhớ đeo lại ngón giữa (sau lúc rảnh tháo ra, ngồi ngắm nghía rồi xỏ luôn vào ngón út), thế mà quên mất, giờ nó rơi, biết chỗ nào mà tìm khi đường toàn sỏi đá và cặp mắt đeo kính tới 3 diop thế này?!
    Lúi húi dựng xe, lúi húi tìm trong 1 đoạn đường chỉ khoảng 80cm mà tìm mãi không thấy. Mấy người gần đó, thấy một người cứ cúi cúi cắm cắm tìm cái gì đó thì chạy ra hỏi:
    - Con tìm cái gì thế?
    - Dạ. Con đánh rơi chiếc nhẫn. Giờ không tìm thấy ạ.
    - Nhẫn vàng hả?
    - Dạ. Nó không phải nhẫn vàng mà là nhẫn kỷ niệm. Nó có màu trắng ạ.
    - Mất cái gì thế? - Một cô và một chú nữa lại chạy ra hỏi.
    - Nhẫn vàng trắng. Xem giúp đi nó đang ở đâu! - Một chú nói thế, mặc dù chả biết có phải không.
    - A. Nó đây này. Cầm lấy này con. Lần sau nhớ cẩn thận.
    - Dạ. Con cám ơn chú ạ.
    ....
    Lên xe đi rồi, ngoái lại, vẫn còn nhìn thấy những nụ cười của 3 con người đứng đấy...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 10/12/2008
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Hai đã tạo một cú hích để em quen anh.
    Cám ơn một chiều mưa tháng 9 rả rích bên quán cà phê Cõi Riêng.
    Cám ơn [nick]lolemhepho[/nick] mang quà từ HN vào đến quán cà phê cho mình và nói một câu để giờ câu nói ấy trở thành sự thật.
    Cám ơn ngày mùng 9 Tết năm nào thật đáng yêu với lễ vấn danh.
    Cám ơn một trưa hè nóng bức của tháng 6, chính thức đeo vào ngón áp út của bàn tay trái một chiếc nhẫn.
    Cám ơn ngày mùa xuân cách đây đúng 1 năm, anh chị, bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp đã đến thật đủ thật đông để mừng đám cưới.
    Cám ơn ngày 13-01 một năm về trước, mình chính thức có một người được gọi là "bạn đời".
    Cám ơn anh - một năm hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.....

Chia sẻ trang này