1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu !

    Anh à, anh ơi, anh của em à, tình yêu của em ơi, chồng yêu này , Em muốn gọi tên anh như thế này này hàng nghìn, hàng vạn lần, muốn gọi tên yêu thương của Anh cả đời mà không bao giờ chán?.. Hình như ông Trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của em và gửi anh đến cho em. Đôi khi cuộc sống có những điều thật kỳ diệu khiến người ta chẳng thể nào tưởng tượng ra được. Em ngỡ ngàng trước hạnh phúc đang đến với mình, nói với em đi rằng không phải là em đang mơ đâu phải không Anh ?

    Late at night when all the world is sleeping
    I stay up and think of you
    And I still can?Tt believe that you came up to me and said
    I love you
    I love you too​

    Tháng 11 năm 2002

    Em đã gặp một người con trai mà sau này trở thành một người thật sự đặc biệt ?..

    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời : Sao anh cứ nhìn em​


    Ngày 24 tháng 12 năm 2003 , Noel ấm áp??


    Em - Một người con gái bình thường, không có gì quá nổi trội, đặc biệt. Em sống nội tâm, thích thú với những sở thích riêng tư, đôi khi cuộn mình ở giữa thể giới vốn vẫn tất bật này ,cuộc sống của em cũng vậy mà trôi đi một cách nhẹ nhàng, bình lặng nhưng tình yêu đã làm cho em trở nên đặc biệt, cho dù chỉ là ở trong tim một người. Anh đã bước vào cuộc sống lặng lẽ, tẻ nhạt của em, là điểm tựa, là niềm vui, hạnh phúc của riêng em.

    Có Anh ?" Là chấm dứt chuỗi ngày cô đơn, buồn chán. Giờ đây niềm vui, nỗi buồn của Em đã có người gánh vác, chia sẻ cùng, đã có một người lau nước mắt khi em khóc, làm cho em cười khi em không vui, đã có một bờ vai rắn chắc để em tựa mình vào khi mệt mỏi, đã có một vòng tay ấm áp ôm chặt em vào lòng khi vui, khi buồn kể cả khi chẳng có một lý do gì cả. Cho dù em có đi đâu, làm gì thì em biết rằng đã có Anh luôn luôn ở bên em, động viên, ủng hộ em, chỉ cần quay lưng lại là có anh ở đằng sau. Con đường của em đã có anh cùng sánh bước, trái tim của em đã có chung nhịp đập ?... Con bé Em lắm chuyện - với một đống những suy nghĩ mà anh bảo lập dị này đã gửi lời chào tạm biệt tới hai chữ : Cô Đơn.

    Có Anh ?" Em đã hiểu tại sao người ta lại tốn nhiều giấy bút đến thế cho cái :?không thể cắt nghĩa nổi? này???Trên đời này, có lẽ chỉ có tình yêu mới đem lại nhiều phép lạ đến như vậy. Tình yêu đã gắn kết hai con người xa lạ này, hai trái tim cô đơn này lại để sưởi ấm cho nhau trong suốt cả mùa đông lạnh giá và dường như tình yêu làm cho con người ta sống tốt hơn, giàu có thêm hơn về tình thần. Em đã biết đích xác mình cần làm gì cho bản thân, cho Anh, cho tương lai của chúng mình.


    Anh hiện diện mọi lúc , mọi nơi trong cuộc sống của em.

    Em để anh trong những bữa cơm em ăn, trong những đồ vật em dùng, trong cái gối em vẫn gối đầu, trong cái chăn em đắp, em để anh ở những nơi em đến, những nơi em đi, ở những người em gặp, em để anh trong những câu chuyện em đọc, những bài hát em nghe, trong giấc mơ của em???.Em để anh trong con người em, trong tâm hồn của em, trong trái tim của em.

    Em để tình yêu của chúng mình ở trong cuộc sống vốn vẫn phức tạp và đầy rẫy những khó khăn này, nhưng em cũng bảo vệ nó bởi khoảng trời riêng của tâm hồn em, nơi đó không có bon chen, đố kỵ , chỉ có Anh, có Em, có những ước mơ và hoài bão của riêng đôi ta.


    Thời gian trôi đi nhanh thật anh nhỉ, mới ngày nào thôi chúng mình còn là hai người xa lạ, còn là những người bạn bình thường của nhau để rồi đã trở thành những người đặc biệt và bây giờ đã không thể sống thiếu nhau được.Chẳng mấy chốc lại đến ngày cưới của tụi mình thôi anh nhỉ ( Trời đất ! Lại muốn cưới luôn bây giờ đây này ) .Em chẳng sợ ?onói trước bước không qua? bởi đây là ước muốn chính đáng của mình mà và chắc chắn rằng chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc phải không anh. Em vẫn thường mơ đến cuộc sống gia đình sau này, đến tổ ấm của chúng mình, anh sẽ là người chồng tốt, em sẽ là người vợ hiền, rồi mình sẽ có những đứa con xinh xắn như bố mẹ của chúng ý. Mình sẽ yêu thương chúng thật nhiều, thật nhiều, sẽ chăm sóc, nuôi dạy những đứa con yêu nên người anh nhỉ .Một gia đình tràn đầy tình yêu và tiếng cười. Với em hạnh phúc như vậy là quá đủ. Tuy không phải là người phụ nữ đầu tiên nhưng em tin sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh, sẽ ở lại cùng anh đến cuối đời. Anh là người yêu đầu tiên, duy nhất và sau cùng của em. Hãy hứa với em đi anh rằng sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời này đi anh. Bàn tay này này, phải nắm thật chặt tay em, không bao giờ được bỏ ra, nhớ chưa ? Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau anh nhỉ.
    ?oEm sẽ chẳng thể tìm được người nào yêu em nhiều như anh đâu?

    Cảm ơn anh nhiều, nhiều lắm , người yêu ạ !​
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng em vẫn kiểm tra anh xem anh có nhớ cái ngày đầu tiên mình hẹn hò không : Em mặc áo màu gì, quần màu gì, chúng mình đã đi những đâu??Anh mà lỡ may trả lời nhầm thì em vùng vằng, giận dỗi : ?o Em biết mà, anh thì có nhớ gì đâu cơ chứ, em biết ngay mà, anh yêu em chỉ đến độ vậy thôi à, buồn quáaaaaaa ! ?o. Còn anh thì cuống quýt choàng lấy tay ôm chặt em vào lòng như sợ em biến mất ngay không bằng ( Đáng ghét thật ! Như thế này thì còn giận làm sao được cơ chứ ! ).
    Em nhồi nhét vào đầu anh bao nhiêu thứ, bắt anh phải nhớ hết để khi nào em hỏi phải trả lời ngay, mà trả lời ậm ừ là em không chịu đâu , biết anh yêu nhiều, chiều nhiều nên hành hạ anh đủ kiểu, phải cõng em giống như trong phim ý, cái cây này em mua cho anh phải mang về trồng ở nơi anh hay nhìn thấy nhất, cái tranh cát này em làm phải treo ở gần giường ngủ của anh này. Có em rồi thì đi đâu, làm gì cũng phải có em đi cùng ( trừ lúc nào em không thể đi được ) , không được làm việc gì một mình, nhớ chưa hảaaa ? Còn em thì nhớ, nhớ lắm, nhớ hết, nhớ tất cả những gì anh nói với em ( em vốn nhớ dai mà ! ) kể cả trước khi mình hẹn hò nữa :
    - Biết chưa ? Biết là có lỗi với em nhiều chưa hả ?
    - Anh biếtttt, anh biết, mỗi ngày anh sẽ mua kẹo cho em để chuộc lỗi, được chưa ạ ! ( Hơ, dạo này không thấy mua kẹo cho em, quên rồi hả ? )
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt?​
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng em vẫn kiểm tra anh xem anh có nhớ cái ngày đầu tiên mình hẹn hò không : Em mặc áo màu gì, quần màu gì, chúng mình đã đi những đâu??Anh mà lỡ may trả lời nhầm thì em vùng vằng, giận dỗi : ?o Em biết mà, anh thì có nhớ gì đâu cơ chứ, em biết ngay mà, anh yêu em chỉ đến độ vậy thôi à, buồn quáaaaaaa ! ?o. Còn anh thì cuống quýt choàng lấy tay ôm chặt em vào lòng như sợ em biến mất ngay không bằng ( Đáng ghét thật ! Như thế này thì còn giận làm sao được cơ chứ ! ).
    Em nhồi nhét vào đầu anh bao nhiêu thứ, bắt anh phải nhớ hết để khi nào em hỏi phải trả lời ngay, mà trả lời ậm ừ là em không chịu đâu , biết anh yêu nhiều, chiều nhiều nên hành hạ anh đủ kiểu, phải cõng em giống như trong phim ý, cái cây này em mua cho anh phải mang về trồng ở nơi anh hay nhìn thấy nhất, cái tranh cát này em làm phải treo ở gần giường ngủ của anh này. Có em rồi thì đi đâu, làm gì cũng phải có em đi cùng ( trừ lúc nào em không thể đi được ) , không được làm việc gì một mình, nhớ chưa hảaaa ? Còn em thì nhớ, nhớ lắm, nhớ hết, nhớ tất cả những gì anh nói với em ( em vốn nhớ dai mà ! ) kể cả trước khi mình hẹn hò nữa :
    - Biết chưa ? Biết là có lỗi với em nhiều chưa hả ?
    - Anh biếtttt, anh biết, mỗi ngày anh sẽ mua kẹo cho em để chuộc lỗi, được chưa ạ ! ( Hơ, dạo này không thấy mua kẹo cho em, quên rồi hả ? )
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt?​
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình cứ như hai đứa trẻ to xác ý, lúc nào cũng nhắng nhít trêu đùa nhau được, bất kể ở đâu thì chỉ cần bên nhau là vui lắm rồi. Đúng thật là mình sinh ra để dành cho nhau anh nhỉ.
    Anh là kẻ lắm chuyện nhất trên thế gian này có biết không, kết thúc một câu chuyện của anh không phải là em lăn ra cười ngặt nghẽo thì cũng phải là câu nói như : Anh bị điên thật rồi ! Có nhớ hôm ăn mừng ngày đầy tháng con anh giám đốc của anh không? Giữa những lời chúc tụng, giữa những tiếng chạm cốc, anh hát cho em nghe : Kìa con **** vàng, kìa con **** vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh ?.giống như trong truyện Đoremon anh nhỉ, làm em hết bực mình vì anh rồi nè, con chích choè to đầu này. Anh xem kìa, mọi người đang nhìn mình đầy ghen tị kìa anh. Mọi người trong công ty anh bảo rằng tụi mình giống nhau cứ như hai anh em, anh thì cứ chê em là cười quên cả trời đất, mắt híp tịt lại, anh cũng có khác gì em đâu !!!!!!!!
    - Thiên thần của anh ơi, con cá to của anh ơi ! Vợ anh ơi ! Em ngủ chưa ??????
    Từ ngày có anh những trang nhật ký của em tràn ngập anh, chỉ viết cho riêng anh. Tin nhắn offline của em luôn nóng hổi, như nghẹt thở, quá tải bởi những lời nhắn nhủ đầy thương yêu của anh. Có những khi anh gọi điện cho em, chẳng thấy anh nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nhạc, em nhận ra đó là nhạc trong phim ?oCổ Điển? mà mình mê tít, em mỉm cười lắng nghe, rồi có tiếng gõ cửa, vẫn nghe ĐT, em ngỡ ngàng vì anh đang đứng ở trước mặt. Có những tối muộn rồi còn mò đến nhà em chỉ để nói với em rằng anh nhớ em quá ! Có những lúc em bất ngờ khi anh xuất hiện với bó hoa trên tay dù chẳng phải là ngày gì cả. Giữa dòng người tấp nập anh trao cho em nụ hôn chớp nhoáng , em giật mình, hạnh phúc ửng hồng đôi má??.và hàng ngàn, hàng tỷ thứ khác nếu có kể thì hết đêm này qua đêm khác mất đã làm cho tình yêu của mình luôn sống động, mới mẻ, mãnh liệt và lãng mạn chẳng kém gì phim Hàn, ai ai cũng phải ghen tị với chúng mình anh nhở !!
    Vì ta thương rất thương như là.....
    Trăm năm dâng hết đây mà
    Mà em xa cách nỗi đau cuộc vui không hay biết.......
    Thương em rất thương môi hồng
    Bình minh lên ước mơ vun trồng
    Em và ta cùng ra chào nắng mai........
    Vì thương ta cất nơi tim hồng
    Ta nuôi cho hết xuân nồng
    Dù em không biết, thì vẫn nguyên ......một giấc mơ​
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình cứ như hai đứa trẻ to xác ý, lúc nào cũng nhắng nhít trêu đùa nhau được, bất kể ở đâu thì chỉ cần bên nhau là vui lắm rồi. Đúng thật là mình sinh ra để dành cho nhau anh nhỉ.
    Anh là kẻ lắm chuyện nhất trên thế gian này có biết không, kết thúc một câu chuyện của anh không phải là em lăn ra cười ngặt nghẽo thì cũng phải là câu nói như : Anh bị điên thật rồi ! Có nhớ hôm ăn mừng ngày đầy tháng con anh giám đốc của anh không? Giữa những lời chúc tụng, giữa những tiếng chạm cốc, anh hát cho em nghe : Kìa con **** vàng, kìa con **** vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh ?.giống như trong truyện Đoremon anh nhỉ, làm em hết bực mình vì anh rồi nè, con chích choè to đầu này. Anh xem kìa, mọi người đang nhìn mình đầy ghen tị kìa anh. Mọi người trong công ty anh bảo rằng tụi mình giống nhau cứ như hai anh em, anh thì cứ chê em là cười quên cả trời đất, mắt híp tịt lại, anh cũng có khác gì em đâu !!!!!!!!
    - Thiên thần của anh ơi, con cá to của anh ơi ! Vợ anh ơi ! Em ngủ chưa ??????
    Từ ngày có anh những trang nhật ký của em tràn ngập anh, chỉ viết cho riêng anh. Tin nhắn offline của em luôn nóng hổi, như nghẹt thở, quá tải bởi những lời nhắn nhủ đầy thương yêu của anh. Có những khi anh gọi điện cho em, chẳng thấy anh nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nhạc, em nhận ra đó là nhạc trong phim ?oCổ Điển? mà mình mê tít, em mỉm cười lắng nghe, rồi có tiếng gõ cửa, vẫn nghe ĐT, em ngỡ ngàng vì anh đang đứng ở trước mặt. Có những tối muộn rồi còn mò đến nhà em chỉ để nói với em rằng anh nhớ em quá ! Có những lúc em bất ngờ khi anh xuất hiện với bó hoa trên tay dù chẳng phải là ngày gì cả. Giữa dòng người tấp nập anh trao cho em nụ hôn chớp nhoáng , em giật mình, hạnh phúc ửng hồng đôi má??.và hàng ngàn, hàng tỷ thứ khác nếu có kể thì hết đêm này qua đêm khác mất đã làm cho tình yêu của mình luôn sống động, mới mẻ, mãnh liệt và lãng mạn chẳng kém gì phim Hàn, ai ai cũng phải ghen tị với chúng mình anh nhở !!
    Vì ta thương rất thương như là.....
    Trăm năm dâng hết đây mà
    Mà em xa cách nỗi đau cuộc vui không hay biết.......
    Thương em rất thương môi hồng
    Bình minh lên ước mơ vun trồng
    Em và ta cùng ra chào nắng mai........
    Vì thương ta cất nơi tim hồng
    Ta nuôi cho hết xuân nồng
    Dù em không biết, thì vẫn nguyên ......một giấc mơ​
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu nhau tưởng như chưa bao giờ được yêu vậy, tại sao hai đứa mình lại phát điên lên vì nhau đến thế, giống hệt như hai con nghiện ý. Một ngày mà không gặp nhau là thấy bứt rứt, khó chịu, thấy lâu lắm rồi, dài lắm rồi, và nhớ lắm rồi .
    Lúc nào anh cũng ở trong tâm trí em, em cứ tưởng tượng ra rằng anh đang ở bên em, đang chuyện trò cùng em, cứ như vậy em nói một mình, cười một mình ( em điên thật rồi anh ạ ! ) : Anh ơi, em ngủ dậy rồi đây này????..Anh à, em đói quá???..Sao tiết này chán thế hả anh ? ???Anh ới ời ơi, đến đây mà xem này, thằng này nó đang tán tỉnh em này???Anh à, đi ngủ chưa hả, ngủ ngon anh nhé !????Hình như càng nghĩ nhiều đến anh thì em lại càng yêu anh nhiều hơn thì phải ! Trước khi đi ngủ em hít một hơi thật sâu tưởng tượng ra mùi của riêng anh, hơi ấm của anh, tưởng như em đang trong vòng tay của anh, và cứ như vậy , anh theo vào giấc ngủ của em.
    Tình yêu của anh âm thầm ngấm dần vào da thịt em, len lỏi trong từng mạch máu, từng tế bào của em. Giống như đứa trẻ quấn hơi mẹ, thì em lại quấn hơi anh mất rồi. Em nghiện anh mất thật rồi !

    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh???.​
    -Em ơi, liệu khi nào mình cãi nhau thì mình có nặng lời với nhau không hả em ?
    Tuy khác nhau về tuổi tác nhưng mình lại hợp nhau anh nhỉ, tất nhiên là cũng không phải không có cãi nhau gì đó. Em thì trẻ con, ngang bướng, anh thì cũng không kém, nóng nảy kinh khủng ? nhưng chẳng bao giờ mình nặng lời với nhau cả, và cũng chẳng giận nhau được lâu đâu. Chúng mình cứ bù trừ cho nhau trong cuộc sống, anh làm cho em bớt bướng bỉnh, trẻ con, giận hờn vô cớ, còn em xoa dịu trong anh bớt nóng nảy, cục cằn. Em giống như dây leo nhỏ bé nhưng dẻo dai bền bỉ quấn quanh anh, quấn chặt lấy anh cây cổ thụ vững chãi của đời em.
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu nhau tưởng như chưa bao giờ được yêu vậy, tại sao hai đứa mình lại phát điên lên vì nhau đến thế, giống hệt như hai con nghiện ý. Một ngày mà không gặp nhau là thấy bứt rứt, khó chịu, thấy lâu lắm rồi, dài lắm rồi, và nhớ lắm rồi .
    Lúc nào anh cũng ở trong tâm trí em, em cứ tưởng tượng ra rằng anh đang ở bên em, đang chuyện trò cùng em, cứ như vậy em nói một mình, cười một mình ( em điên thật rồi anh ạ ! ) : Anh ơi, em ngủ dậy rồi đây này????..Anh à, em đói quá???..Sao tiết này chán thế hả anh ? ???Anh ới ời ơi, đến đây mà xem này, thằng này nó đang tán tỉnh em này???Anh à, đi ngủ chưa hả, ngủ ngon anh nhé !????Hình như càng nghĩ nhiều đến anh thì em lại càng yêu anh nhiều hơn thì phải ! Trước khi đi ngủ em hít một hơi thật sâu tưởng tượng ra mùi của riêng anh, hơi ấm của anh, tưởng như em đang trong vòng tay của anh, và cứ như vậy , anh theo vào giấc ngủ của em.
    Tình yêu của anh âm thầm ngấm dần vào da thịt em, len lỏi trong từng mạch máu, từng tế bào của em. Giống như đứa trẻ quấn hơi mẹ, thì em lại quấn hơi anh mất rồi. Em nghiện anh mất thật rồi !

    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh???.​
    -Em ơi, liệu khi nào mình cãi nhau thì mình có nặng lời với nhau không hả em ?
    Tuy khác nhau về tuổi tác nhưng mình lại hợp nhau anh nhỉ, tất nhiên là cũng không phải không có cãi nhau gì đó. Em thì trẻ con, ngang bướng, anh thì cũng không kém, nóng nảy kinh khủng ? nhưng chẳng bao giờ mình nặng lời với nhau cả, và cũng chẳng giận nhau được lâu đâu. Chúng mình cứ bù trừ cho nhau trong cuộc sống, anh làm cho em bớt bướng bỉnh, trẻ con, giận hờn vô cớ, còn em xoa dịu trong anh bớt nóng nảy, cục cằn. Em giống như dây leo nhỏ bé nhưng dẻo dai bền bỉ quấn quanh anh, quấn chặt lấy anh cây cổ thụ vững chãi của đời em.
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thank you for loving me!
    Bon Jovi

    It''s hard for me to say the things
    I want to say sometimes
    There''s no one here but you and me
    And that broken old street light
    Lock the doors
    We''ll leave the world outside
    All I''ve got to give to you
    Are these five words when I

    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn''t see
    For parting my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me

    I never knew I had a dream
    Until that dream was you
    When I look into your eyes
    The sky''s a different blue
    Cross my heart
    I wear no disguise
    If I tried, you''d make believe
    That you believed my lies

    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn''t see
    For parting my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me

    You pick me up when I fall down
    You ring the bell before they count me out
    If I was drowning you would part the sea
    And risk your own life to rescue me

    Lock the doors
    We''ll leave the world outside
    All I''ve got to give to you
    Are these five words when I

    Thank you for loving me
    For being my eyes
    Oh, when I couldn''t see
    For parting my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me

    When I couldn''t fly
    Oh, you gave me wings
    You parted my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me
    Oh, for loving me
    Cứ tưởng là Lyric của bài này. Một bản rock ballad mà mình rất thích. Trót vào đây, nên phải post một bài vậy. Mong rằng không làm gián đoạn mạch cảm xúc của người...
  9. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thank you for loving me!
    Bon Jovi

    It''s hard for me to say the things
    I want to say sometimes
    There''s no one here but you and me
    And that broken old street light
    Lock the doors
    We''ll leave the world outside
    All I''ve got to give to you
    Are these five words when I

    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn''t see
    For parting my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me

    I never knew I had a dream
    Until that dream was you
    When I look into your eyes
    The sky''s a different blue
    Cross my heart
    I wear no disguise
    If I tried, you''d make believe
    That you believed my lies

    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn''t see
    For parting my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me

    You pick me up when I fall down
    You ring the bell before they count me out
    If I was drowning you would part the sea
    And risk your own life to rescue me

    Lock the doors
    We''ll leave the world outside
    All I''ve got to give to you
    Are these five words when I

    Thank you for loving me
    For being my eyes
    Oh, when I couldn''t see
    For parting my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me

    When I couldn''t fly
    Oh, you gave me wings
    You parted my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me
    Thank you for loving me
    Oh, for loving me
    Cứ tưởng là Lyric của bài này. Một bản rock ballad mà mình rất thích. Trót vào đây, nên phải post một bài vậy. Mong rằng không làm gián đoạn mạch cảm xúc của người...
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10 tháng 4 năm 2004
    Ngày hôm nay nếu như không có anh thì em chẳng biết làm gì nữa, anh đã ở bên em, đã lau nước mắt cho em, đã ôm chặt lấy em vào lòng, cho em những lời khuyên??..Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.
    Ngày mai là một ngày đặc biệt, dành cho một người đặc biệt anh nhỉ !

Chia sẻ trang này