1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em chăm chỉ quá, chăm chỉ đến mức không có thời gian để đi chơi (!) , Thư Viện là nơi thường trực, còn giấc ngủ là niềm mơ ước..... ừ , đó có lẽ là kết quả của sự lười biếng trong suốt cả một thời gian dài bây giờ phải đè cổ ra để "trả nợ " ..........
    Hôm nay bực mình quá , lên Thư Viện thì có một số kẻ xì xầm : Dạo này con gái Ngân Hàng sang TL học nhiều quá ( ?? )
    Nhớ lại cái hôm đi HMNĐ cũng vậy : Em có phải SV TL không ? Dạ phải ạ...em là SVTL mà, sao anh lại hỏi câu vô lý như vậy ? Đến mức độ phải rút cả thẻ SV ra để chứng minh......Ghét ghê .......Ai bảo cứ con gái TL là "củ sắn lùi" đâu cơ chứ ( hoá ra là em xinh à anh ? Phải không ? ......Đúng rồi !!!!! )
    Hôm trước có đọc một Topic " Tại sao phải lấy vợ " .......Tại sao hả anh ? Anh thích lấy vợ mà, trả lời tại sao đi ? Anh phải lấy em chứ, không lấy em thì anh chẳng lấy ai được đâu ..... Lắm lúc muốn cưới quá (?) ....mình lấy nhau quách cho xong đi anh ? Em đùa , em đùa .....mình sẽ lấy nhưng không phải bây giờ phải không ? Cả đời này của anh sẽ bị em trói chặt , chẳng thể thoát được đâu tình yêu ạ . Anh chàng đào hoa của em lắm cô theo đuổi lắm.........suốt ngày nhắn tin này nọ nheo nhéo cả ra......Bực mình em cấm anh, không được nói chuyện với con gái, không được cười, không được dắt xe hộ hay đại loại là những hành động galăng nào đó....Cấm thì cấm vậy thôi chứ thú thực em chẳng sợ đến mất ăn mất ngủ ai đó cướp mất anh hoặc là anh thay lòng đổi dạ với em đâu ( ít nhất là cho đến bây giờ ) . Chắc tại anh yêu em nhiều quá, chắc tại em yêu anh quá nhiều, chắc tại tình yêu lớn này làm em vững tin nơi anh nên em chẳng sợ....... .........
    Tình yêu là bậc thang thứ 9 .Đó là bước chân trên tầng mây thứ 9 của thiên đường kéo theo cả ngọt ngào và cay đắng .
  2. legend_of_endless_love

    legend_of_endless_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hơ ,bài đầu tiên nghe còn dược ,càng coi càng dở ,lãng òm .
  3. legend_of_endless_love

    legend_of_endless_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hơ ,bài đầu tiên nghe còn dược ,càng coi càng dở ,lãng òm .
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Người ta chê dở là đúng thôi anh nhỉ, em cứ mắc bệnh nói dài nói dai thành ra nói luyên luyên, mặc kệ, chỉ cần một người hiểu, chỉ cần một người tin, chỉ cần một người yêu mình, thế là tất cả trở thành vô nghĩa................

    Em chẳng có ai để dụi mình,
    Như chú mèo con một mình bắt bóng.
    Với hàng cau và mảnh sân quạnh vắng,
    Với riêng mình và với cả không gian.
    Em vẫn một mình nào biết thở than,
    Chỉ lặng im cuộn mình khi muốn khóc.
    Với muộn phiền - khổ đau - khó nhọc,
    Chú mèo con xua đuổi chiếc lá vàng.
    Em như ngọn gió cuối mùa lang thang ,
    Nơi hoang vắng ngập nỗi đau trần thế .
    Nơi "bắt đầu ", "tận cùng ", và "không thể"..!
    Gió dụi mình, tan mất giữa hư không.
    Em lạnh lùng như cái rét mùa đông,
    Giấu vào bên trong những gì ấm áp.
    Giấu vào bên trong những vui buồn, khao khát,
    Những câu chyện tình không thể xẻ chia ...
    Anh có mong một ngày nào kia (?!)
    Chú mèo tìm thấy chiếc giày ấm áp .
    Quên đi những đợi chờ, khao khát ,
    Tựa trong chiếc giày, say ngủ giữa bình yên .
    Trong cơn mơ bao khốn khó, ưu phiền,
    Sẽ thành cánh diều bay đi xa lắm .
    Khoảng trời trên cao xanh thẳm,
    Hàng cau xào xạc nghiêng mình .
    Chỉ có chiếc giày nhân hậu lặng thinh,
    Như ẩn chứa chuyện nhân tình thế thái .
    Chú mèo con sẽ không còn ngần ngại,
    Dụi mình, nhắm mắt hồn nhiên ...​

    Cảm giác trở thành một người xấu chẳng dễ chịu chút nào, ăn năn hối hận và day dứt, chẳng dám ngẩng đầu lên, trong giây lát bỗng trở thành một "người bạn xấu tính" .........Mọi thứ đã qua, với anh đó là chuyện nhỏ , anh bảo cuộc sống sau này còn nhiều thử thách , nhiều khó khăn, chỉ mới gặp phiền toái nhỏ như vậy mà đã gục ngã thì mai sau sẽ bước tiếp thế nào .......Vẫn biết "kinh nghiệm của người này không thể dạy được cho người khác " vẫn biết ....Cuộc sống vốn vậy là những nấc thang ma mị .....là những tính toán, đố kỵ.........hận thù, giá như không phải chui ra khỏi cái mai của chính mình, không phải đối mặt với những sự thật trớ trêu......................................Thật may mắn với em khi bên em có những người bạn thật tốt, thêm một "người bạn lớn" nữa là anh. Rốt cục người ta chẳng thể hạnh phúc khi sống một mình được ! Em rất sợ bước trên con đường này một mình ........Hãy luôn ở bên em anh nhé !
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Người ta chê dở là đúng thôi anh nhỉ, em cứ mắc bệnh nói dài nói dai thành ra nói luyên luyên, mặc kệ, chỉ cần một người hiểu, chỉ cần một người tin, chỉ cần một người yêu mình, thế là tất cả trở thành vô nghĩa................

    Em chẳng có ai để dụi mình,
    Như chú mèo con một mình bắt bóng.
    Với hàng cau và mảnh sân quạnh vắng,
    Với riêng mình và với cả không gian.
    Em vẫn một mình nào biết thở than,
    Chỉ lặng im cuộn mình khi muốn khóc.
    Với muộn phiền - khổ đau - khó nhọc,
    Chú mèo con xua đuổi chiếc lá vàng.
    Em như ngọn gió cuối mùa lang thang ,
    Nơi hoang vắng ngập nỗi đau trần thế .
    Nơi "bắt đầu ", "tận cùng ", và "không thể"..!
    Gió dụi mình, tan mất giữa hư không.
    Em lạnh lùng như cái rét mùa đông,
    Giấu vào bên trong những gì ấm áp.
    Giấu vào bên trong những vui buồn, khao khát,
    Những câu chyện tình không thể xẻ chia ...
    Anh có mong một ngày nào kia (?!)
    Chú mèo tìm thấy chiếc giày ấm áp .
    Quên đi những đợi chờ, khao khát ,
    Tựa trong chiếc giày, say ngủ giữa bình yên .
    Trong cơn mơ bao khốn khó, ưu phiền,
    Sẽ thành cánh diều bay đi xa lắm .
    Khoảng trời trên cao xanh thẳm,
    Hàng cau xào xạc nghiêng mình .
    Chỉ có chiếc giày nhân hậu lặng thinh,
    Như ẩn chứa chuyện nhân tình thế thái .
    Chú mèo con sẽ không còn ngần ngại,
    Dụi mình, nhắm mắt hồn nhiên ...​

    Cảm giác trở thành một người xấu chẳng dễ chịu chút nào, ăn năn hối hận và day dứt, chẳng dám ngẩng đầu lên, trong giây lát bỗng trở thành một "người bạn xấu tính" .........Mọi thứ đã qua, với anh đó là chuyện nhỏ , anh bảo cuộc sống sau này còn nhiều thử thách , nhiều khó khăn, chỉ mới gặp phiền toái nhỏ như vậy mà đã gục ngã thì mai sau sẽ bước tiếp thế nào .......Vẫn biết "kinh nghiệm của người này không thể dạy được cho người khác " vẫn biết ....Cuộc sống vốn vậy là những nấc thang ma mị .....là những tính toán, đố kỵ.........hận thù, giá như không phải chui ra khỏi cái mai của chính mình, không phải đối mặt với những sự thật trớ trêu......................................Thật may mắn với em khi bên em có những người bạn thật tốt, thêm một "người bạn lớn" nữa là anh. Rốt cục người ta chẳng thể hạnh phúc khi sống một mình được ! Em rất sợ bước trên con đường này một mình ........Hãy luôn ở bên em anh nhé !
  6. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí với ý kiến của đồng chí vợ.
    Có đọc được những dòng này của em thì anh mới thêm hiểu và yêu đồng chí vợ nhiều hơn.
    Cứ viết thêm nhiều vào nhé. Rồi anh sẽ in hết những dòng này, đêm đêm mang ra đọc và sau này nếu em có bỏ anh thì anh sẽ cho chồng em xem.
  7. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí với ý kiến của đồng chí vợ.
    Có đọc được những dòng này của em thì anh mới thêm hiểu và yêu đồng chí vợ nhiều hơn.
    Cứ viết thêm nhiều vào nhé. Rồi anh sẽ in hết những dòng này, đêm đêm mang ra đọc và sau này nếu em có bỏ anh thì anh sẽ cho chồng em xem.
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gần hai ngày mình chưa gặp nhau, ừ , có thể với những người khác là bình thường nhưng với em sao cảm thấy dài thật dài vậy anh ? Mình có mấy khi quá một ngày mà không gặp nhau đâu ? Một mình lủi thủi đi, lủi thủi về, lại thêm vào đấy mọi người ai cũng hỏi anh của em đâu ? Tự dưng thấy lẻ lẻ.......một mình.
    Tình yêu ơi ! Có thấy lạ không chứ khi mà em không thể tưởng tượng ra nổi khuôn mặt yêu thương , hơi ấm của anh lúc này ....... Em nhớ anh quá anh à !
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 06/11/2004
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gần hai ngày mình chưa gặp nhau, ừ , có thể với những người khác là bình thường nhưng với em sao cảm thấy dài thật dài vậy anh ? Mình có mấy khi quá một ngày mà không gặp nhau đâu ? Một mình lủi thủi đi, lủi thủi về, lại thêm vào đấy mọi người ai cũng hỏi anh của em đâu ? Tự dưng thấy lẻ lẻ.......một mình.
    Tình yêu ơi ! Có thấy lạ không chứ khi mà em không thể tưởng tượng ra nổi khuôn mặt yêu thương , hơi ấm của anh lúc này ....... Em nhớ anh quá anh à !
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 06/11/2004
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh là tuýp người thực tế pha chút lãng mạn, còn em là người lãng mạn pha chút thực tế......Chúng mình như hai mảnh gép liền nhau của một bức tranh xếp hình vậy. Người ta bảo những cặp vợ chồng trông hao hao giống nhau, và những đôi yêu nhau mà giống nhau thì sẽ trở thành vợ chồng đấy anh ạ. Mọi người chẳng bảo mình giống nhau còn gì ! Mình phải yêu nhau đến trọn đời, phải sống thật hạnh phúc với nhau đúng như những gì mọi người chúc phúc phải không anh ?
    Tình yêu đến giống như cầu vồng sau cơn mưa
    Và em đã tìm được chiếc cầu vồng cho riêng mình .......

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 06/11/2004

Chia sẻ trang này