1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh là tuýp người thực tế pha chút lãng mạn, còn em là người lãng mạn pha chút thực tế......Chúng mình như hai mảnh gép liền nhau của một bức tranh xếp hình vậy. Người ta bảo những cặp vợ chồng trông hao hao giống nhau, và những đôi yêu nhau mà giống nhau thì sẽ trở thành vợ chồng đấy anh ạ. Mọi người chẳng bảo mình giống nhau còn gì ! Mình phải yêu nhau đến trọn đời, phải sống thật hạnh phúc với nhau đúng như những gì mọi người chúc phúc phải không anh ?
    Tình yêu đến giống như cầu vồng sau cơn mưa
    Và em đã tìm được chiếc cầu vồng cho riêng mình .......

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 06/11/2004
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp đến ngày cưới của chị T, nhìn mọi người tất bật em cũng thấy vui lây ........Bao giờ thì đến lượt tụi mình hả anh !!!!!!!
    Giờ này chắc người yêu đang làm việc phải không ? Có trốn tôi đi lăng nhăng không đấy....... Chuyên gia máy tính của em làm lợn lành thành lợn què, đang yên đang lành thì nó - cái máy tính tắt ngóm .........giỏi ghê cơ chứ . Bảo sửa mấy cái ảnh cho em thì mãi chẳng thấy đâu ! ( Xin lỗi em chưa ? ) . Phải làm việc chăm chỉ để còn kiếm tiền lấy em anh nhớ ? Biết chưa ?? Không lấy em là anh ế ế ế đấy .....sợ không ? Con dâu này hậu đậu lém, làm cái gì cũng cẩu thả, chỉ được cái yêu anh nhiều lắm thôi !
    - Em ơi ! Nếu sau này anh lỡ may mà sa ngã thì sao ? Em có tha thứ cho anh không ?
    - Bỏ luôn , không có lỡ may gì cả !
    - Sao em phũ phàng thế ? Ai mà chẳng có lúc thế này thế khác chứ ........
    - Không có thế này thế khác gì cả, anh nhớ lời em chưa, lúc đấy em bỏ thì đừng có trách nhớ chưa haaảa ?
    Bởi tình yêu là sự chung thuỷ tuyệt đối anh à.............
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp đến ngày cưới của chị T, nhìn mọi người tất bật em cũng thấy vui lây ........Bao giờ thì đến lượt tụi mình hả anh !!!!!!!
    Giờ này chắc người yêu đang làm việc phải không ? Có trốn tôi đi lăng nhăng không đấy....... Chuyên gia máy tính của em làm lợn lành thành lợn què, đang yên đang lành thì nó - cái máy tính tắt ngóm .........giỏi ghê cơ chứ . Bảo sửa mấy cái ảnh cho em thì mãi chẳng thấy đâu ! ( Xin lỗi em chưa ? ) . Phải làm việc chăm chỉ để còn kiếm tiền lấy em anh nhớ ? Biết chưa ?? Không lấy em là anh ế ế ế đấy .....sợ không ? Con dâu này hậu đậu lém, làm cái gì cũng cẩu thả, chỉ được cái yêu anh nhiều lắm thôi !
    - Em ơi ! Nếu sau này anh lỡ may mà sa ngã thì sao ? Em có tha thứ cho anh không ?
    - Bỏ luôn , không có lỡ may gì cả !
    - Sao em phũ phàng thế ? Ai mà chẳng có lúc thế này thế khác chứ ........
    - Không có thế này thế khác gì cả, anh nhớ lời em chưa, lúc đấy em bỏ thì đừng có trách nhớ chưa haaảa ?
    Bởi tình yêu là sự chung thuỷ tuyệt đối anh à.............
  4. crazy_tifosi

    crazy_tifosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi cũng đã từng hỏi tôi:" Nếu sau này không còn là của nhau nữa anh vẫn yêu em có được không". Tôi cũng đã không đồng ý thẳng thừng như thế nhưng rồi trong cái khoảnh khắc tôi nhận ra sẽ phải mất anh mãi mãi tôi đã đồng ý, đồng ý trong vô vọng, tôi thật hèn nhát...
  5. crazy_tifosi

    crazy_tifosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi cũng đã từng hỏi tôi:" Nếu sau này không còn là của nhau nữa anh vẫn yêu em có được không". Tôi cũng đã không đồng ý thẳng thừng như thế nhưng rồi trong cái khoảnh khắc tôi nhận ra sẽ phải mất anh mãi mãi tôi đã đồng ý, đồng ý trong vô vọng, tôi thật hèn nhát...
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    - Anh ơi, trăng kìa !
    - Ừ, anh biết rồi !
    - Đâu ? Đâu ? Ở hướng nào ! Anh có nhìn đâu mà cứ nói luyên thuyên, ở đây hả ......
    - Đây mà, đây maàa, anh nhìn thấy từ nãy rồi maàa .........
    - Ghét thật !

    Anh có nhớ cái ngày mình giận nhau , anh bảo rằng nếu em cứ im lặng như thế này thì anh sẽ đi, anh sẽ đi và không bao giờ quay lại nữa đâu. Em chẳng biết lúc đấy mình nghĩ gì nữa, bướng bỉnh và cứng đầu , em im lặng để anh đi .............Anh đã ra đến cổng nhưng hình như vẫn chờ em, và rồi lúc ấy em chỉ còn biết lao ra níu tay anh lại, không thể để cho anh đi mất . Chỉ chờ vậy thôi là mình ôm chầm lấy nhau .....và như chẳng có chuyện gì giận dỗi xảy ra. Em vẫn thường doạ anh sẽ bỏ luôn nếu chẳng may thế này, thế kia . Nói vậy thôi chứ làm sao có thể bỏ nhau một sớm một chiều khi mà mình đã yêu nhau nhiều đến vậy . Người ta gắn bó với nhau bởi tâm linh .............
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    - Anh ơi, trăng kìa !
    - Ừ, anh biết rồi !
    - Đâu ? Đâu ? Ở hướng nào ! Anh có nhìn đâu mà cứ nói luyên thuyên, ở đây hả ......
    - Đây mà, đây maàa, anh nhìn thấy từ nãy rồi maàa .........
    - Ghét thật !

    Anh có nhớ cái ngày mình giận nhau , anh bảo rằng nếu em cứ im lặng như thế này thì anh sẽ đi, anh sẽ đi và không bao giờ quay lại nữa đâu. Em chẳng biết lúc đấy mình nghĩ gì nữa, bướng bỉnh và cứng đầu , em im lặng để anh đi .............Anh đã ra đến cổng nhưng hình như vẫn chờ em, và rồi lúc ấy em chỉ còn biết lao ra níu tay anh lại, không thể để cho anh đi mất . Chỉ chờ vậy thôi là mình ôm chầm lấy nhau .....và như chẳng có chuyện gì giận dỗi xảy ra. Em vẫn thường doạ anh sẽ bỏ luôn nếu chẳng may thế này, thế kia . Nói vậy thôi chứ làm sao có thể bỏ nhau một sớm một chiều khi mà mình đã yêu nhau nhiều đến vậy . Người ta gắn bó với nhau bởi tâm linh .............
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Yêu của em à, biết sắp đến ngày gì rồi chứ ! Cái ngày trọng đại mà anh bước vào cuộc đời của em để rồi chiếm trọn trái tim của em . Em nhớ, nhớ lắm, nhớ như in mọi cảm giác của ngày ấy ............
    Anh xuất hiện như một món quà Giáng Sinh đẹp đẽ , ấm áp và ngọt ngào . Không phải giấc mơ nữa , giờ đây anh thực sự đang đứng ở trước mặt với ánh mắt trìu mến, nụ cười thân thiện mà ngày xưa có một con bé đã ao ước rằng sẽ có một ngày nụ cười ấy dành riêng cho mình . Để rồi khi hai đứa cùng cười vì sự bất ngờ đầy thú vị đã kéo cả hai lại gần nhau đến mức không một ai có thể tưởng tượng ra được !
    Cuộc sống thật lạ kỳ ! Đúng lúc ta quyết định từ bỏ nó để bắt đầu mọi thứ thì chính nó lại đến gõ cửa nhà ta, và ngay lúc ấy một cuộc sống mới bắt đầu :Tràn Đầy Yêu Thương ! ........
    Tình yêu đến - Không màu mè, không ào ạt, không xốc nổi . ....Nhẹ nhàng, từ từ len lỏi vào trái tim, tâm hồn mỗi người . Phải chăng " tình trong như đã ......." chỉ chờ có một cơ hội thôi - thật khẽ khàng - thì tấm rèm kia đã được kéo ra và hai thế giới xa bỗng xích lại thật sát nhau và hoà lại thành một ! Yêu Thương thay cho lạnh giá..........Mùa đông này sao lòng ấm áp đến vậy ! Vậy là điều ước của đêm Noel của em đã trở thành hiện thực.........
    Em tin có một ngày sẽ chạm tới được những vì sao ..........bởi em biết rằng đã có anh chắp cánh
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Yêu của em à, biết sắp đến ngày gì rồi chứ ! Cái ngày trọng đại mà anh bước vào cuộc đời của em để rồi chiếm trọn trái tim của em . Em nhớ, nhớ lắm, nhớ như in mọi cảm giác của ngày ấy ............
    Anh xuất hiện như một món quà Giáng Sinh đẹp đẽ , ấm áp và ngọt ngào . Không phải giấc mơ nữa , giờ đây anh thực sự đang đứng ở trước mặt với ánh mắt trìu mến, nụ cười thân thiện mà ngày xưa có một con bé đã ao ước rằng sẽ có một ngày nụ cười ấy dành riêng cho mình . Để rồi khi hai đứa cùng cười vì sự bất ngờ đầy thú vị đã kéo cả hai lại gần nhau đến mức không một ai có thể tưởng tượng ra được !
    Cuộc sống thật lạ kỳ ! Đúng lúc ta quyết định từ bỏ nó để bắt đầu mọi thứ thì chính nó lại đến gõ cửa nhà ta, và ngay lúc ấy một cuộc sống mới bắt đầu :Tràn Đầy Yêu Thương ! ........
    Tình yêu đến - Không màu mè, không ào ạt, không xốc nổi . ....Nhẹ nhàng, từ từ len lỏi vào trái tim, tâm hồn mỗi người . Phải chăng " tình trong như đã ......." chỉ chờ có một cơ hội thôi - thật khẽ khàng - thì tấm rèm kia đã được kéo ra và hai thế giới xa bỗng xích lại thật sát nhau và hoà lại thành một ! Yêu Thương thay cho lạnh giá..........Mùa đông này sao lòng ấm áp đến vậy ! Vậy là điều ước của đêm Noel của em đã trở thành hiện thực.........
    Em tin có một ngày sẽ chạm tới được những vì sao ..........bởi em biết rằng đã có anh chắp cánh
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Người yêu này, vậy là sắp hết một năm rồi đấy, một năm 12 tháng ,365 ngày ....đã sắp trôi qua mỗi lần nghĩ đến như vậy em cũng có cái cảm giác nao nao giống anh. Một năm trôi qua rồi, mình đã làm được những gì, có khi vui, có khi buồn , có khi nuối tiếc , cũng có khi cảm ơn vì những gì đã trôi qua. 365 ngày, có những ngày trôi qua thật là nhanh đó là lúc được hạnh phúc bên anh yêu, có những ngày lừ đừ trôi mãi mà chẳng hết đó là những lúc mình giận dỗi nhau. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì 365 ngày của mình đều có nhau, em có anh, anh có em mình đều nghĩ về nhau cả. Em hạnh phúc lắm khi nghĩ về những ngày tháng vừa qua. Em đã trưởng thành lên rất nhiều, đã biết hành động và suy nghĩ chín chắn hơn, đã bản lĩnh hơn lên một chút cho dù thỉnh thoảng vẫn đi trật đường ray vẫn chẳng chịu nghe lời anh và vẫn nhõng nhẽo như trẻ con làm anh bực mình anh nhở . Còn người yêu thì vẫn trẻ con, bướng bỉnh và cứng đầu giống như con cua ý, biết là mình sai rồi nhưng vẫn cứ lấy mọi lý do với lý trấu để bào chữa cho mình. Ông luật sư này chỉ giỏi cãi và nịnh vợ thôi. Thỉnh thoảng còn cục cằn dễ sợ nữa chứ. Những lúc đấy trông đáng ghét lắm .............. Có lần em ngủ mơ thấy anh bỏ em đi theo một cô gái lạ hoắc lúc tỉnh giậy thì may quá mới biết là mơ, sợ quá cứ tưởng thật .. Không bao giờ được rời xa em đâu, biết không hả ? Đồ ngốc , anh ngốc lắm !!!!!!!!!!!!!!!! Thế nên em mới yêu , hiểu không ??????

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 22/12/2004

Chia sẻ trang này