1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Người yêu này, vậy là sắp hết một năm rồi đấy, một năm 12 tháng ,365 ngày ....đã sắp trôi qua mỗi lần nghĩ đến như vậy em cũng có cái cảm giác nao nao giống anh. Một năm trôi qua rồi, mình đã làm được những gì, có khi vui, có khi buồn , có khi nuối tiếc , cũng có khi cảm ơn vì những gì đã trôi qua. 365 ngày, có những ngày trôi qua thật là nhanh đó là lúc được hạnh phúc bên anh yêu, có những ngày lừ đừ trôi mãi mà chẳng hết đó là những lúc mình giận dỗi nhau. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì 365 ngày của mình đều có nhau, em có anh, anh có em mình đều nghĩ về nhau cả. Em hạnh phúc lắm khi nghĩ về những ngày tháng vừa qua. Em đã trưởng thành lên rất nhiều, đã biết hành động và suy nghĩ chín chắn hơn, đã bản lĩnh hơn lên một chút cho dù thỉnh thoảng vẫn đi trật đường ray vẫn chẳng chịu nghe lời anh và vẫn nhõng nhẽo như trẻ con làm anh bực mình anh nhở . Còn người yêu thì vẫn trẻ con, bướng bỉnh và cứng đầu giống như con cua ý, biết là mình sai rồi nhưng vẫn cứ lấy mọi lý do với lý trấu để bào chữa cho mình. Ông luật sư này chỉ giỏi cãi và nịnh vợ thôi. Thỉnh thoảng còn cục cằn dễ sợ nữa chứ. Những lúc đấy trông đáng ghét lắm .............. Có lần em ngủ mơ thấy anh bỏ em đi theo một cô gái lạ hoắc lúc tỉnh giậy thì may quá mới biết là mơ, sợ quá cứ tưởng thật .. Không bao giờ được rời xa em đâu, biết không hả ? Đồ ngốc , anh ngốc lắm !!!!!!!!!!!!!!!! Thế nên em mới yêu , hiểu không ??????

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 22/12/2004
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cuối năm này sao nắng nhiều như mùa hè ý anh nhở. Noel mà thế này thì chán lắm, phải lạnh mới thích cơ , mới có không khí chứ, phải lạnh thì em mới có cớ ôm anh thật chặt , thật chặt ( mà chẳng cần lạnh , lúc nào anh chẳng bắt em ôm chặt vào như ôm cái kho báu ý ..........ghét lắm .........ai bảo bắt em phải yêu thật nhiều cơ ) . .. Nhanh nhanh đến Noel đi để mình còn kỷ niệm.
    Hôm qua em vừa nghĩ đến mấy cái tin nhắn của anh vừa cười một mình. Bố nhìn thấy tưởng em có vấn đề anh ạ ...... em nhớ anh quá anh ơiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!
    Dạo này tình yêu gầy đi trông thấy, suốt ngày nhắc nhở em bắt em ăn cơm, uống sữa đầy đủ, chăm sóc cho em từng ly từng tí vậy mà đến bản thân mình thì chẳng để ý. Em chẳng làm gì được cho anh, suốt ngày bắt anh phải lo em buồn lắm , càng buồn thêm khi em nhận ra anh gầy đi sau một cô bé nào đó .......có cảm tình với anh. Đáng ghét quá. Ai bảo anh đào hoa làm chi . .....................Grrr Rất nhiều lần em đã tự nhủ rằng phải cố gắng, đừng để cho anh lo lắng nữa vậy mà đâu vẫn hoàn đấy, em phải làm gì hả anh ?
    I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love Make me smile
    Till the end of life

  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cuối năm này sao nắng nhiều như mùa hè ý anh nhở. Noel mà thế này thì chán lắm, phải lạnh mới thích cơ , mới có không khí chứ, phải lạnh thì em mới có cớ ôm anh thật chặt , thật chặt ( mà chẳng cần lạnh , lúc nào anh chẳng bắt em ôm chặt vào như ôm cái kho báu ý ..........ghét lắm .........ai bảo bắt em phải yêu thật nhiều cơ ) . .. Nhanh nhanh đến Noel đi để mình còn kỷ niệm.
    Hôm qua em vừa nghĩ đến mấy cái tin nhắn của anh vừa cười một mình. Bố nhìn thấy tưởng em có vấn đề anh ạ ...... em nhớ anh quá anh ơiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!
    Dạo này tình yêu gầy đi trông thấy, suốt ngày nhắc nhở em bắt em ăn cơm, uống sữa đầy đủ, chăm sóc cho em từng ly từng tí vậy mà đến bản thân mình thì chẳng để ý. Em chẳng làm gì được cho anh, suốt ngày bắt anh phải lo em buồn lắm , càng buồn thêm khi em nhận ra anh gầy đi sau một cô bé nào đó .......có cảm tình với anh. Đáng ghét quá. Ai bảo anh đào hoa làm chi . .....................Grrr Rất nhiều lần em đã tự nhủ rằng phải cố gắng, đừng để cho anh lo lắng nữa vậy mà đâu vẫn hoàn đấy, em phải làm gì hả anh ?
    I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love Make me smile
    Till the end of life

  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

    -Có yêu anh nhiều không ???
    - Không !
    - Này tôi biết là nói dối , nhưng tôi vẫn buồn đấy
    - Có, có ,có chứ, em yêu anh nhiềuuuu, nhiềuuuu lắm, nhiều không thể tả nổi ......
    - Lẻo mép lắm, như thế này thì bỏ làm sao được chứ !
    8 năm 1 tháng 1 ngày có là gì hả anh ?
    Vợ ơi ! Anh yêu vợ nhất trên đời !!!!!!​
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

    -Có yêu anh nhiều không ???
    - Không !
    - Này tôi biết là nói dối , nhưng tôi vẫn buồn đấy
    - Có, có ,có chứ, em yêu anh nhiềuuuu, nhiềuuuu lắm, nhiều không thể tả nổi ......
    - Lẻo mép lắm, như thế này thì bỏ làm sao được chứ !
    8 năm 1 tháng 1 ngày có là gì hả anh ?
    Vợ ơi ! Anh yêu vợ nhất trên đời !!!!!!​
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    ''''Tụi này lúc nào chẳng dính lấy nhau " .
    Anh có biết không mọi người đang nhìn tụi mình bằng ánh mắt đầy ghen tị đấy không . Uh trên đời này chẳng đôi nào như hai đứa mình anh nhỉ, lúc nào cũng tít mắt cười .........Em tự hào về anh nhiều lắm.......nhiều lắm . Cả đời này, mãi mãi không bao giờ em rời xa anh đâu......em sẽ quấn lấy anh như bây giờ nè, mãi mãi.........
    Một ngôi sao, hai ngôi sao, rồi ba, rồi bốn, năm... Những ánh sao dần hiện lên trong sắc đêm hun hút của bầu trời...
    Kia rồi! Hai ngôi sao đứng gần nhau thật sáng! Nhất định là ba và mẹ rồi! Hai món quà thiêng liêng của Thượng đế, là bờ bến dạt dào tình yêu thương. Ta trân trọng và yêu quí suốt đời.
    Còn đó là ngôi sao của bạn phải không? Nó cứ nhấp nháy liên tục đến vui mắt! Đúng rồi, mới hôm qua bạn lại làm ta cười một trận nắc nẻ. Không có bạn, cuộc đời ta sẽ không rộn ràng đến thế!
    Ngôi sao đang dần hiện lên sau mảng mây kia chắc hẳn là thầy. Thầy lúc nào cũng lặng lẽ ân cần, như khi xưa thầy dìu dắt ta vượt qua bao khó khăn để ta bước vào ngưỡng cửa đại học. Và rồi trên đường đời nhìn ngoảnh lại, ta thầm cảm ơn thầy biết bao...
    Gió lại thổi. Hơi mạnh. Một đám mây nhẹ trôi qua và mở ra cả một chùm sao. Những mơ ước và hoài bão của ta đó! Gió đã cho ta cơ hội để nhìn thấy chúng. Ta cũng phải biết tìm cơ hội để thực hiện chúng.
    Ta đảo mắt nhìn quanh. A, kia rồi, ngôi sao của người ấy đang lấp lánh ngay giữa khoảng trời bé nhỏ đêm nay, sát bên ngôi sao của ta đó! Sáng lắm, rất sáng! Món quà thứ ba của Thượng đế. Ba và mẹ là bờ bến bình yên. Người ấy là con thuyền đưa ta cập bến. Và ta cảm nhận điều gì đó thật lạ... mà cũng thật ngọt ngào: tình yêu.
    Cuộc sống như màn đêm kia luôn che khuất những ánh sao. Ta phải tìm, phải giữ, rồi phải biết trân trọng nữa...
    Ta khép mắt lại. Hít thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ. Ta mỉm cười. Đời đẹp quá! Vì những ánh sao không bao giờ biến mất nên ước mơ vẫn cứ mãi còn...

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 08/01/2005
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    ''''Tụi này lúc nào chẳng dính lấy nhau " .
    Anh có biết không mọi người đang nhìn tụi mình bằng ánh mắt đầy ghen tị đấy không . Uh trên đời này chẳng đôi nào như hai đứa mình anh nhỉ, lúc nào cũng tít mắt cười .........Em tự hào về anh nhiều lắm.......nhiều lắm . Cả đời này, mãi mãi không bao giờ em rời xa anh đâu......em sẽ quấn lấy anh như bây giờ nè, mãi mãi.........
    Một ngôi sao, hai ngôi sao, rồi ba, rồi bốn, năm... Những ánh sao dần hiện lên trong sắc đêm hun hút của bầu trời...
    Kia rồi! Hai ngôi sao đứng gần nhau thật sáng! Nhất định là ba và mẹ rồi! Hai món quà thiêng liêng của Thượng đế, là bờ bến dạt dào tình yêu thương. Ta trân trọng và yêu quí suốt đời.
    Còn đó là ngôi sao của bạn phải không? Nó cứ nhấp nháy liên tục đến vui mắt! Đúng rồi, mới hôm qua bạn lại làm ta cười một trận nắc nẻ. Không có bạn, cuộc đời ta sẽ không rộn ràng đến thế!
    Ngôi sao đang dần hiện lên sau mảng mây kia chắc hẳn là thầy. Thầy lúc nào cũng lặng lẽ ân cần, như khi xưa thầy dìu dắt ta vượt qua bao khó khăn để ta bước vào ngưỡng cửa đại học. Và rồi trên đường đời nhìn ngoảnh lại, ta thầm cảm ơn thầy biết bao...
    Gió lại thổi. Hơi mạnh. Một đám mây nhẹ trôi qua và mở ra cả một chùm sao. Những mơ ước và hoài bão của ta đó! Gió đã cho ta cơ hội để nhìn thấy chúng. Ta cũng phải biết tìm cơ hội để thực hiện chúng.
    Ta đảo mắt nhìn quanh. A, kia rồi, ngôi sao của người ấy đang lấp lánh ngay giữa khoảng trời bé nhỏ đêm nay, sát bên ngôi sao của ta đó! Sáng lắm, rất sáng! Món quà thứ ba của Thượng đế. Ba và mẹ là bờ bến bình yên. Người ấy là con thuyền đưa ta cập bến. Và ta cảm nhận điều gì đó thật lạ... mà cũng thật ngọt ngào: tình yêu.
    Cuộc sống như màn đêm kia luôn che khuất những ánh sao. Ta phải tìm, phải giữ, rồi phải biết trân trọng nữa...
    Ta khép mắt lại. Hít thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ. Ta mỉm cười. Đời đẹp quá! Vì những ánh sao không bao giờ biến mất nên ước mơ vẫn cứ mãi còn...

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 08/01/2005
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng phải là người hoàn hảo trong mắt em đâu, đừng có mà tưởng bở nhá , anh có nhiều ,nhiều tật xấu lắm : Nóng tính nè, cục cằn nữa nè, thấy con gái xinh là tít mắt lên nữa nè...... Nhưng tất cả mọi thứ, tất tần tật đều trở lên đáng yêu trong mắt em, khiến hình ảnh của anh ngày càng trở lên đẹp đẽ, chẳng thế mà anh luôn là anh hùng, là siêu nhân của em, càng biết về anh, càng hiểu anh em lại càng yêu anh thêm nhiều mà thôi. Tình yêu, và niềm tin, nó giống một cái gì nhỉ ? Chẳng thể so sánh với cái gì cả, chỉ biết rằng nó luôn luôn tồn tại , luôn luôn gắn chặt trong trái tim em, trong tâm hồn em, trong con người em, em tin & yêu anh nhiều lắm.

    May mắn ngọt ngào nhất trên đời này là có một người yêu mình bằng cả trái tim lẫn tâm hồn.

  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng phải là người hoàn hảo trong mắt em đâu, đừng có mà tưởng bở nhá , anh có nhiều ,nhiều tật xấu lắm : Nóng tính nè, cục cằn nữa nè, thấy con gái xinh là tít mắt lên nữa nè...... Nhưng tất cả mọi thứ, tất tần tật đều trở lên đáng yêu trong mắt em, khiến hình ảnh của anh ngày càng trở lên đẹp đẽ, chẳng thế mà anh luôn là anh hùng, là siêu nhân của em, càng biết về anh, càng hiểu anh em lại càng yêu anh thêm nhiều mà thôi. Tình yêu, và niềm tin, nó giống một cái gì nhỉ ? Chẳng thể so sánh với cái gì cả, chỉ biết rằng nó luôn luôn tồn tại , luôn luôn gắn chặt trong trái tim em, trong tâm hồn em, trong con người em, em tin & yêu anh nhiều lắm.

    May mắn ngọt ngào nhất trên đời này là có một người yêu mình bằng cả trái tim lẫn tâm hồn.

  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua, tình yêu thì đã trở về với cuộc sống thường nhật chỉ còn mình em, mình em vẫn đắm say , quay cuồng trong anh, trong tình yêu của chúng mình . Dường như là em mới chỉ bắt đầu mà chẳng biết bao giờ kết thúc. Đôi khi có thất vọng, niềm thất vọng như khi ta để dành chỗ cho một người mà người đó chẳng bao giờ ghé qua. Lúc đó em cáu bẳn, ghét tình yêu nhiều lắm.
    Ừ nhỉ, tình yêu nào mà chẳng phải trải qua giai đoạn này. Em không trách được anh đâu. Làm sao em có thể trách anh được khi mà em biết , em biết rõ hơn ai hết anh yêu và thương em nhiều như thế nào . Quy luật cả mà, mình em nhỏ nhoi thế này làm sao quay ngược lại được bánh xe hả anh .
    Chỉ cần nhìn thấy cái mặt anh ngây ngô với đôi mắt đắm đuối nhìn em nũng nịu gọi : Vợ ơi !!!!!! là em quên sạch , quên tiệt là em đang giận anh cái gì cả........Anh mãi là bến bời bình yên để em tìm đến.
    Không phải một năm mà phải là cả một đời này mình sẽ gắn bó với nhau tình yêu nhỉ.
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 09/01/2005

Chia sẻ trang này