1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua, tình yêu thì đã trở về với cuộc sống thường nhật chỉ còn mình em, mình em vẫn đắm say , quay cuồng trong anh, trong tình yêu của chúng mình . Dường như là em mới chỉ bắt đầu mà chẳng biết bao giờ kết thúc. Đôi khi có thất vọng, niềm thất vọng như khi ta để dành chỗ cho một người mà người đó chẳng bao giờ ghé qua. Lúc đó em cáu bẳn, ghét tình yêu nhiều lắm.
    Ừ nhỉ, tình yêu nào mà chẳng phải trải qua giai đoạn này. Em không trách được anh đâu. Làm sao em có thể trách anh được khi mà em biết , em biết rõ hơn ai hết anh yêu và thương em nhiều như thế nào . Quy luật cả mà, mình em nhỏ nhoi thế này làm sao quay ngược lại được bánh xe hả anh .
    Chỉ cần nhìn thấy cái mặt anh ngây ngô với đôi mắt đắm đuối nhìn em nũng nịu gọi : Vợ ơi !!!!!! là em quên sạch , quên tiệt là em đang giận anh cái gì cả........Anh mãi là bến bời bình yên để em tìm đến.
    Không phải một năm mà phải là cả một đời này mình sẽ gắn bó với nhau tình yêu nhỉ.
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 09/01/2005
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    I know that you love me, that you really do, though you may never admit...Thank you for loving me...
    And if only you knew that i also feel the same..and will make the change...
  3. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    I know that you love me, that you really do, though you may never admit...Thank you for loving me...
    And if only you knew that i also feel the same..and will make the change...
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm trước ngồi ăn cơm với mẹ anh, hôm đó anh đi ăn cùng công ty, mẹ cứ hỏi mấy người bạn cùng lớp bây giờ của anh như thế nào, mẹ bảo rằng mẹ lo anh cứ đi chơi cùng mấy người rồi bị nghiện thì sao.....em buồn cười quá, bảo mẹ đừng có lo lắng gì cả , bạn của anh toàn mấy người có gia đình, công việc ổn định, đứng đắn đàng hoàng cả, làm sao mà nghiện được : Có gia đình vẫn nghiện chứ sao ? Mẹ cứ khăng khăng là như vậy.........Hình như lúc nào mẹ cũng lo lắng vì anh thì phải. Mẹ kêu anh trời lạnh như thế này mà không thèm quàng khăn đi đường , mẹ lo anh trông hàng rồi thức khuya, mẹ lo anh suốt ngày long rong trên đường, ốm thì chết ......... rồi ti tỉ thứ trên đời. Đúng thật là trong mắt những người mẹ thì ta bao giờ cũng chỉ là đứa trẻ anh nhỉ ? Ngồi cạnh mẹ ăn cơm, tỉ tê mọi thứ, em thấy ấm cúng và hạnh phúc lắm, chỉ thiếu có mỗi anh, anh về .... thế là hoàn hảo !
    Em đang chờ anh, anh đi rồi lại về với em phải không ?
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm trước ngồi ăn cơm với mẹ anh, hôm đó anh đi ăn cùng công ty, mẹ cứ hỏi mấy người bạn cùng lớp bây giờ của anh như thế nào, mẹ bảo rằng mẹ lo anh cứ đi chơi cùng mấy người rồi bị nghiện thì sao.....em buồn cười quá, bảo mẹ đừng có lo lắng gì cả , bạn của anh toàn mấy người có gia đình, công việc ổn định, đứng đắn đàng hoàng cả, làm sao mà nghiện được : Có gia đình vẫn nghiện chứ sao ? Mẹ cứ khăng khăng là như vậy.........Hình như lúc nào mẹ cũng lo lắng vì anh thì phải. Mẹ kêu anh trời lạnh như thế này mà không thèm quàng khăn đi đường , mẹ lo anh trông hàng rồi thức khuya, mẹ lo anh suốt ngày long rong trên đường, ốm thì chết ......... rồi ti tỉ thứ trên đời. Đúng thật là trong mắt những người mẹ thì ta bao giờ cũng chỉ là đứa trẻ anh nhỉ ? Ngồi cạnh mẹ ăn cơm, tỉ tê mọi thứ, em thấy ấm cúng và hạnh phúc lắm, chỉ thiếu có mỗi anh, anh về .... thế là hoàn hảo !
    Em đang chờ anh, anh đi rồi lại về với em phải không ?
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 Tết, em buồn quá, tụi bạn đi chơi với nhau cả rồi, chỉ còn mình em lủi thủi ở nhà, quanh ra quẩn vào chẳng biết làm gì cả, lại lấy xe lang thang ra Net (giỏi thật đấy ) Chắc tình yêu đang ngủ nhỉ . À anh biết không, tối qua đi chơi về, lúc lên cầu thang , chẳng hiểu quay đầu thế nào em đập cốp đầu vào thành gỗ, em chỉ biết lúc đó choáng váng em ngồi thụp luôn xuống và khóc tu tu như trẻ con, lúc đấy đau đầu quá, nước mắt nước mũi cứ lòng ròng chảy ra, bố mẹ & chị xồng xộc chạy đến xuýt xoa. Nghĩ lại buồn cười thật, sao mà dễ khóc thế cơ chứ, anh mà ở đây chắc lăn ra cười vì ..........lại khóc ( tôi chưa thấy ai mau nước mắt như em cả ) . Chuyện cộc đầu vào đâu đó, và đánh vỡ cái gì hóa ra lại là chuyện rất thường tình với em anh nhở, thế mới buồn cơ chứ ? Nghĩ đi nghĩ lại thì em đúng là kẻ vô tích sự, chẳng làm được cái gì nên hồn. Em nhút nhát, khái tính, khó chiều ................Em vẫn cứ hay thắc mắc rằng tại sao anh lại yêu em, sao lại yêu em nhiều đến thế. Em không tài giỏi, không khéo léo, chẳng bao giờ chăm sóc được anh một cái gì , chưa bao giờ nấu nổi cho anh một bữa cơm, cũng như chẳng nhớ mua cho anh găng tay, mũ len, khăn quàng để anh ủ ấm mùa đông đâu , vả lại em cũng đâu có thay đổi được anh nhiều, anh vẫn chỉ là anh thôi và em liệu có phải là người hạnh phúc nhất không ? !!! Trách em đi, trách em nhiều vào, để em khỏi cảm thấy ăn năn, tất cả mọi niềm vui, hạnh phúc đều là anh, đều là anh mang đến cho em cả. Tụi bạn bảo : Số em sướng ! Ờ, có anh là em sướng lắm rồi, nhiều lúc đi bên anh em thấy dường như em là người hạnh phúc nhất thế gian này ? Em hạnh phúc lắm ......
    Mấy hôm nay em mất ngủ anh ạ, lên giường lâu lắm rồi mà cứ thao thức mãi chẳng ngủ được.Đến khi ngủ thì chập chờn, mộng mị ....... Buổi sáng thì lê lết mãi mới dậy... Tệ thật, không có anh, không có hơi ấm của anh giống như mất đi động cơ để làm cái gì đấy , mọi ngày trôi qua thoang thoảng, anh hỏi em có vui không ? Có , có vui chứ , nhưng anh biết không niềm vui này đâu có trọn vẹn .

    Hàng ngày em vẫn hay tra tấn anh bằng câu hỏi : Có yêu em nhiều không ? Biết thừa câu trả lời như thế nào nhưng vẫn muốn hỏi để được nghe câu trả lời quen thuộc của anh, để thấy lòng thanh thản thấy vững tin và thêm yêu anh nhiều hơn. Xin lỗi anh , em xin lỗi vì trong năm qua em đã có lúc em làm anh buồn, lo lắng ... Từ giờ trở đi em sẽ cố gắng không làm anh buồn vì những lý do vớ vẩn, sẽ không hờn ghen linh tinh nữa, sẽ tin & yêu anh nhiều thêm nữa....để mỗi khi nhìn thấy em anh lại thấy bình yên !
    Một tháng nữa là đến ngày gì hở anh ?
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 Tết, em buồn quá, tụi bạn đi chơi với nhau cả rồi, chỉ còn mình em lủi thủi ở nhà, quanh ra quẩn vào chẳng biết làm gì cả, lại lấy xe lang thang ra Net (giỏi thật đấy ) Chắc tình yêu đang ngủ nhỉ . À anh biết không, tối qua đi chơi về, lúc lên cầu thang , chẳng hiểu quay đầu thế nào em đập cốp đầu vào thành gỗ, em chỉ biết lúc đó choáng váng em ngồi thụp luôn xuống và khóc tu tu như trẻ con, lúc đấy đau đầu quá, nước mắt nước mũi cứ lòng ròng chảy ra, bố mẹ & chị xồng xộc chạy đến xuýt xoa. Nghĩ lại buồn cười thật, sao mà dễ khóc thế cơ chứ, anh mà ở đây chắc lăn ra cười vì ..........lại khóc ( tôi chưa thấy ai mau nước mắt như em cả ) . Chuyện cộc đầu vào đâu đó, và đánh vỡ cái gì hóa ra lại là chuyện rất thường tình với em anh nhở, thế mới buồn cơ chứ ? Nghĩ đi nghĩ lại thì em đúng là kẻ vô tích sự, chẳng làm được cái gì nên hồn. Em nhút nhát, khái tính, khó chiều ................Em vẫn cứ hay thắc mắc rằng tại sao anh lại yêu em, sao lại yêu em nhiều đến thế. Em không tài giỏi, không khéo léo, chẳng bao giờ chăm sóc được anh một cái gì , chưa bao giờ nấu nổi cho anh một bữa cơm, cũng như chẳng nhớ mua cho anh găng tay, mũ len, khăn quàng để anh ủ ấm mùa đông đâu , vả lại em cũng đâu có thay đổi được anh nhiều, anh vẫn chỉ là anh thôi và em liệu có phải là người hạnh phúc nhất không ? !!! Trách em đi, trách em nhiều vào, để em khỏi cảm thấy ăn năn, tất cả mọi niềm vui, hạnh phúc đều là anh, đều là anh mang đến cho em cả. Tụi bạn bảo : Số em sướng ! Ờ, có anh là em sướng lắm rồi, nhiều lúc đi bên anh em thấy dường như em là người hạnh phúc nhất thế gian này ? Em hạnh phúc lắm ......
    Mấy hôm nay em mất ngủ anh ạ, lên giường lâu lắm rồi mà cứ thao thức mãi chẳng ngủ được.Đến khi ngủ thì chập chờn, mộng mị ....... Buổi sáng thì lê lết mãi mới dậy... Tệ thật, không có anh, không có hơi ấm của anh giống như mất đi động cơ để làm cái gì đấy , mọi ngày trôi qua thoang thoảng, anh hỏi em có vui không ? Có , có vui chứ , nhưng anh biết không niềm vui này đâu có trọn vẹn .

    Hàng ngày em vẫn hay tra tấn anh bằng câu hỏi : Có yêu em nhiều không ? Biết thừa câu trả lời như thế nào nhưng vẫn muốn hỏi để được nghe câu trả lời quen thuộc của anh, để thấy lòng thanh thản thấy vững tin và thêm yêu anh nhiều hơn. Xin lỗi anh , em xin lỗi vì trong năm qua em đã có lúc em làm anh buồn, lo lắng ... Từ giờ trở đi em sẽ cố gắng không làm anh buồn vì những lý do vớ vẩn, sẽ không hờn ghen linh tinh nữa, sẽ tin & yêu anh nhiều thêm nữa....để mỗi khi nhìn thấy em anh lại thấy bình yên !
    Một tháng nữa là đến ngày gì hở anh ?
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    EEEEE Chồng ơi ! Nhớ anh quá à, lâu lắm rồi nhở em chẳng viết cho anh gì cả . Anh đang học phải không ? Học hành chăm chỉ anh nhớ, đừng có mà trốn tui đi chơi đấy. Rồi phải đi làm, kiếm nhiều tiền để mua bánh cho em ăn nữa chứ ? Biết chưa . Em vừa đi học về, buồn ngủ ríu cả mắt lại, thèm ngủ quá, thèm một giấc ngủ thật dài, thật dài...........ru em ngủ đi cưng ????
    Hôm qua em đã thập thò mãi ở trường anh định làm anh bất ngờ, thế mà em lại bị phát hiện ra trước mới đểu chứ ! Yêu em nhiều không hả ?
    Chồng yêu uiiiii, chiều nay đưa em đi ăn kem nhớ ?

    Anh có nghe hoa rơi
    Ngay chỗ mình đứng đó
    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi sao lặng thinh
    Đốt lòng em câu hỏi :
    "Yêu em nhiều không anh ?"​
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    EEEEE Chồng ơi ! Nhớ anh quá à, lâu lắm rồi nhở em chẳng viết cho anh gì cả . Anh đang học phải không ? Học hành chăm chỉ anh nhớ, đừng có mà trốn tui đi chơi đấy. Rồi phải đi làm, kiếm nhiều tiền để mua bánh cho em ăn nữa chứ ? Biết chưa . Em vừa đi học về, buồn ngủ ríu cả mắt lại, thèm ngủ quá, thèm một giấc ngủ thật dài, thật dài...........ru em ngủ đi cưng ????
    Hôm qua em đã thập thò mãi ở trường anh định làm anh bất ngờ, thế mà em lại bị phát hiện ra trước mới đểu chứ ! Yêu em nhiều không hả ?
    Chồng yêu uiiiii, chiều nay đưa em đi ăn kem nhớ ?

    Anh có nghe hoa rơi
    Ngay chỗ mình đứng đó
    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi sao lặng thinh
    Đốt lòng em câu hỏi :
    "Yêu em nhiều không anh ?"​
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã có mặt trên đời .

Chia sẻ trang này