1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã có mặt trên đời .
  2. trai_hu

    trai_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã thuộc về người khác. Nhớ ngày nào anh còn tham gia bài viết này để viết về em, vậy mà giờ đây em tay trong tay với người ta, lòng anh đau đớn quá chừng. Anh muốn níu kéo em nhưng lòng tự trọng không cho phép anh làm điều đó. Anh chỉ biết tự an ủi mình thôi thì không thể được là của nhau thi giải thoát âu cũng là cách tốt nhất...
    Chúc em hạnh phúc với người mới và nếu có phiền muộn gì thì hãy nhớ đến anh.
  3. trai_hu

    trai_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã thuộc về người khác. Nhớ ngày nào anh còn tham gia bài viết này để viết về em, vậy mà giờ đây em tay trong tay với người ta, lòng anh đau đớn quá chừng. Anh muốn níu kéo em nhưng lòng tự trọng không cho phép anh làm điều đó. Anh chỉ biết tự an ủi mình thôi thì không thể được là của nhau thi giải thoát âu cũng là cách tốt nhất...
    Chúc em hạnh phúc với người mới và nếu có phiền muộn gì thì hãy nhớ đến anh.
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cái xe long lên sòng sọc , mắt díu lại vì buồn ngủ lắm rồi nhưng chẳng có chỗ để dựa. Nếu anh ở bên chắc sẽ lấy tay kéo đầu em lại tựa vào vai anh, một tay ôm gọn lấy em, một tay che cho nắng đỡ làm chói mắt em.

    Biển , nhìn thấy biển rồi , cả lũ ồ lên, chẳng phải lần đầu tiên thấy biển nhưng mỗi lần đều dâng lên một cảm xúc khác lạ. Nếu anh ở bên chắc em sẽ ríu rít kéo áo anh chỉ trỏ mọi thứ, cho dù anh vẫn bảo là anh thấy rồi mà nhưng em cứ bắt anh nhìn kỹ vào : Anh ơi , anh ơi, đẹp chưa kìa , anh nhìn thấy chưa, đây cơ mà, đây này ............
    Đói, đói mờ cả mắt, thức ăn bê ra, tất cả đều háo hức ăn, em ăn đến 3 bát liền mà chẳng thấy no là gì cả. Nếu anh ở bên chắc sẽ gắp cho em toàn thứ ngon, giục em ăn thật nhiều vào và có lẽ chỉ đứng dậy khi bụng đã no căng rồi.
    Ăn xong tất cả ra biển chơi, gió biển ***g lộng, sóng biển dạt dào, mùi mằn mặn , tanh nồng của biển ........ Nếu như anh ở bên chắc em sẽ đòi anh cõng nhong nhong trên bờ biển, rồi hai đứa sẽ xây lâu đài cát anh nhở.......... Thèm được anh cõng quá...........
    ..................
    Tất cả mọi thứ đều làm em nhớ đến anh, đúng là không có anh đôi lúc em thấy bối rối , không biết làm gì, cảm thấy thiếu đi một cái gì đó ....nhưng không phải vì thế mà chuyến đi bớt vui, em vui lắm, em đã tự lập, đã hoà đồng, em biết có một người tin tưởng em, mong em, và vui khi em vui.
    Anh nhớ vợ quá!
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cái xe long lên sòng sọc , mắt díu lại vì buồn ngủ lắm rồi nhưng chẳng có chỗ để dựa. Nếu anh ở bên chắc sẽ lấy tay kéo đầu em lại tựa vào vai anh, một tay ôm gọn lấy em, một tay che cho nắng đỡ làm chói mắt em.

    Biển , nhìn thấy biển rồi , cả lũ ồ lên, chẳng phải lần đầu tiên thấy biển nhưng mỗi lần đều dâng lên một cảm xúc khác lạ. Nếu anh ở bên chắc em sẽ ríu rít kéo áo anh chỉ trỏ mọi thứ, cho dù anh vẫn bảo là anh thấy rồi mà nhưng em cứ bắt anh nhìn kỹ vào : Anh ơi , anh ơi, đẹp chưa kìa , anh nhìn thấy chưa, đây cơ mà, đây này ............
    Đói, đói mờ cả mắt, thức ăn bê ra, tất cả đều háo hức ăn, em ăn đến 3 bát liền mà chẳng thấy no là gì cả. Nếu anh ở bên chắc sẽ gắp cho em toàn thứ ngon, giục em ăn thật nhiều vào và có lẽ chỉ đứng dậy khi bụng đã no căng rồi.
    Ăn xong tất cả ra biển chơi, gió biển ***g lộng, sóng biển dạt dào, mùi mằn mặn , tanh nồng của biển ........ Nếu như anh ở bên chắc em sẽ đòi anh cõng nhong nhong trên bờ biển, rồi hai đứa sẽ xây lâu đài cát anh nhở.......... Thèm được anh cõng quá...........
    ..................
    Tất cả mọi thứ đều làm em nhớ đến anh, đúng là không có anh đôi lúc em thấy bối rối , không biết làm gì, cảm thấy thiếu đi một cái gì đó ....nhưng không phải vì thế mà chuyến đi bớt vui, em vui lắm, em đã tự lập, đã hoà đồng, em biết có một người tin tưởng em, mong em, và vui khi em vui.
    Anh nhớ vợ quá!
  6. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp anh, điều làm em ấn tượng nhất về anh là khuôn mặt ngây thơ và nụ cười của anh, em đã nói với anh là em đã gục thật sự trước anh đúng không chồng yêu.
    Em không thể tưởng tượng rằng em có thể yêu ai nhiều như thế, vậy mà em đã yêu anh, yêu kinh khủng, và chấp nhận tất cả mọi tổn thương để ở bên anh.
    Nhưng em cũng biết rằng tất cả mọi việc em làm đều ko vô ích, vì anh cũng rất yêu em.
    Em cũng biết rằng, suốt cả cuộc đời này, em cũng chỉ yêu duy nhất mình anh thôi.
    Cảm ơn anh, chồng yêu, vì đã yêu em như thế.
  7. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp anh, điều làm em ấn tượng nhất về anh là khuôn mặt ngây thơ và nụ cười của anh, em đã nói với anh là em đã gục thật sự trước anh đúng không chồng yêu.
    Em không thể tưởng tượng rằng em có thể yêu ai nhiều như thế, vậy mà em đã yêu anh, yêu kinh khủng, và chấp nhận tất cả mọi tổn thương để ở bên anh.
    Nhưng em cũng biết rằng tất cả mọi việc em làm đều ko vô ích, vì anh cũng rất yêu em.
    Em cũng biết rằng, suốt cả cuộc đời này, em cũng chỉ yêu duy nhất mình anh thôi.
    Cảm ơn anh, chồng yêu, vì đã yêu em như thế.
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng và nóng như mùa hè ý anh nhở, đi đường nghe mấy người than thở với nhau rằng : Nắng mới nên mệt ! Hoá ra " nắng mới" là thế này đây . Chui vào quán Net đông đúc, ngột ngạt , lạ lắm nhá, có một cái mùi hình như là mùi của mùa hè thì phải. Ngày xưa, mỗi buổi tối khi đi học thêm về em lại ghé qua nhà anh dùng Net một chút để được nhìn thấy anh mỉm cười với em. Ngày đó tất cả mọi thứ đều trôi qua thật nhẹ nhàng, một chút nhung nhớ, một chút chờ mong, một chút thất vọng, và một chút hi vọng......
    Ngủ ngon nhé tình yêu

    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giông khắp lối, dù cho những lúc gió rét ru đem mùa đông lạnh lùng.
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn , nụ cười trên môi xoá hết âu lo.
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kì .
    Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hoà nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương.
    Là đôi cách chim nâng em bay cùng cuộc đời, là nỗi ấm êm em tìm trong cơn bão tố.
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng, đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào.
    Em lăng nghe tim mình lặng lẽ ngất ngây trào dâng.
    Nguyện đi với em suốt con đường đời, dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 10/04/2005
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng và nóng như mùa hè ý anh nhở, đi đường nghe mấy người than thở với nhau rằng : Nắng mới nên mệt ! Hoá ra " nắng mới" là thế này đây . Chui vào quán Net đông đúc, ngột ngạt , lạ lắm nhá, có một cái mùi hình như là mùi của mùa hè thì phải. Ngày xưa, mỗi buổi tối khi đi học thêm về em lại ghé qua nhà anh dùng Net một chút để được nhìn thấy anh mỉm cười với em. Ngày đó tất cả mọi thứ đều trôi qua thật nhẹ nhàng, một chút nhung nhớ, một chút chờ mong, một chút thất vọng, và một chút hi vọng......
    Ngủ ngon nhé tình yêu

    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giông khắp lối, dù cho những lúc gió rét ru đem mùa đông lạnh lùng.
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn , nụ cười trên môi xoá hết âu lo.
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kì .
    Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hoà nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương.
    Là đôi cách chim nâng em bay cùng cuộc đời, là nỗi ấm êm em tìm trong cơn bão tố.
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng, đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào.
    Em lăng nghe tim mình lặng lẽ ngất ngây trào dâng.
    Nguyện đi với em suốt con đường đời, dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 10/04/2005
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chàng yêu này , vậy là bó hoa hướng dương chàng tặng đã được một năm rồi đấy. Nhanh thật anh nhỉ. Mỗi lần nhìn bó hoa em lại thấy vui vui, ấm lòng , giống như được trở về ngày trước vậy . Tình yêu của anh thỉnh thoảng cũng tồi thật , một năm qua bớt ngố đi rồi nhưng vẫn còn trẻ con và lắm chuyện lắm. Suốt ngày để anh lo và anh cáu thôi ( cái này thì anh ghét này ), suốt ngày dính lấy anh như cái đuôi ý ( cái này thì anh chẳng ghét đâu ) , rồi thì vẫn hậu đậu, hết đứt tay lại bị bỏng . Tệ quá, phải lấy em cơ, phải lấy em thì em mới hết hậu đậu cưng ạ . Chẳng lâu nữa đâu anh nhở ?

Chia sẻ trang này