1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chàng yêu này , vậy là bó hoa hướng dương chàng tặng đã được một năm rồi đấy. Nhanh thật anh nhỉ. Mỗi lần nhìn bó hoa em lại thấy vui vui, ấm lòng , giống như được trở về ngày trước vậy . Tình yêu của anh thỉnh thoảng cũng tồi thật , một năm qua bớt ngố đi rồi nhưng vẫn còn trẻ con và lắm chuyện lắm. Suốt ngày để anh lo và anh cáu thôi ( cái này thì anh ghét này ), suốt ngày dính lấy anh như cái đuôi ý ( cái này thì anh chẳng ghét đâu ) , rồi thì vẫn hậu đậu, hết đứt tay lại bị bỏng . Tệ quá, phải lấy em cơ, phải lấy em thì em mới hết hậu đậu cưng ạ . Chẳng lâu nữa đâu anh nhở ?
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm​

    Ngỡ ngàng phút giây em đến chứa ngập hồn anh
    Dường như đôi chân không còn bước trên thế trận
    Người ơi ta nào quen biết, mà sao hồn nghe tha thiết
    Em là giấc mơ của anh, thơ ngây đôi mắt đời xa xôi mơ màng
    Ngỡ ngàng giây phút anh đến chứa ngập hồn em
    Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa
    Vòng tay chưa hề quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết
    Bỗng nhiên gần đâu đây, bỗng nhiên em muốn về bên anh mãi
    Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu
    Cho anh tìm về bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến
    Người là chiêm bao hay là lẽ sống của cuộc đời
    Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây
    Em như ánh trăng dịu mát qua làn môi say
    ở giữa đôi ta chỉ có một con đường
    Lòng anh nuôi ngàn cơn gió, thuyền anh đi về nơi em
    Em là giấc mơ của anh cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời
    Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian
    Em yêu cánh buồm cổ tích mang bóng hình anh
    Lòng em nuôi ngàn cơn sóng thuyền em đi về nơi anh
    Anh là giấc mơ của em, em tin vào nỗi chờ ngóng từng giây phút
    Người yêu dấu ơi, tình yêu có phép nhiệm màu
    Cho anh tìm về bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến
    Người là chioêm bao hay là lẽ sống cuộc đời để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây. ​
  3. RojamC

    RojamC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, giá như em là mắt trái còn anh là mắt phải, như vậy sẽ không có con mắt thứ ba xen vào giữa hai chúng mình nhỉ (khỉ khì khì khì ..... :D)
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn, mình thấy hạnh phúc quá! Cảm ơn bạn đã làm mình có thêm niềm tin vào hạnh phúc. Không có hạnh phúc gì bằng niềm hạnh phúc chung sống với người mình yêu
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được Seamonster sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 04/09/2005
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đẹp trời quá, mở cửa ra ánh sáng nhè nhẹ dịu mát ùa vào phòng. Bó hoa cúc mai ( tên anh nhỉ anh ) anh mua cho em từ hôm trước đẹp quá, màu vàng của những bông hoa bé xíu làm căn phòng nhỏ bé trở nên rực sáng đến lạ thường. Dường như màu vàng của những bông cúc hợp với ánh sáng mùa thu hơn bất cứ cái gì. Thời tiết thật dễ chịu, mát mẻ & trong lành. Bây giờ anh đang làm gì hở anh ? Đi học anh trốn đi làm đó ! Mai là 5/9 ngày khai giảng đó anh ! Đi qua trường QT thấy đang căng cờ, hoa lá...chuẩn bị cho ngày mai. Nhớ lại ngày xưa ...lại thấy rộn rạo cả người. Ngày mai trường em cũng đón SV khoá mới. Năm ngoái em được mặc áo tình nguyện để đón SV mới, vậy mà em đã không thèm làm việc chăm chỉ. Đi muộn, về sớm.... bây giờ lại mong được mặc thêm một lần chiếc áo đó để được hưởng cái không khí của ngày nhập trường. Nhanh thật đấy, vậy là em đã bước sang năm thứ 3 rồi , ở trong trường cũng trở thành đàn anh đàn chị rồi. Em thấy vui lắm, cảm giác là lạ như mình vừa lớn vụt dậy , từ đứa trẻ con biến thành một người trưởng thành vậy.... Từ giờ em chẳng còn phải e dè , nấp sau anh để trả lời câu hỏi của ai đó về cái chuyện : Em học năm mấy ? Em thấy tự tin, và chững chạc hơn. Nhưng với anh, lúc nào em cũng chỉ là đứa trẻ con, lẵng nhẵng theo anh suốt ngày và liên tục giận hờn vì những lý do vô cớ ! Anh biết điều gì không ? Em đã đủ tuổi để lấy chồng rồi đó ! Lấy vợ là phải lấy liền tay người à ( Đừng có mà tưởng bở )..
    Tụi em bước vào học chuyên ngành rồi, một đống các môn học chỉ nghe nói thôi là đã thấy ớn. Nào là Thuỷ Lực, nào là Trắc địa, Đo đạc và xử lý số liệu.....Suốt ngày loanh quanh với một đống bản đồ, số liệu, máy móc.......Em không biết mình có thể thích nổi không ? Nhưng vì tương lai của chúng mình em sẽ cố gắng học hành anh nhỉ . Em chỉ lo lắng về việc đi thực tập thôi, đi hàng tuần liền cơ. Em thì ghét sự thay đổi, vả lại xa gia đình, xa anh...chẳng biết em chịu được không. Nhưng chắc rồi mọi thứ lại qua nhanh thôi, giống như năm thứ nhất và thứ hai đó anh nhỉ !
    ( Tệ thật, anh đứng sau em lúc nào không rõ )
    [​IMG]
    Được Seamonster sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 05/09/2005
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...tệ quá, sao mỗi lần em định làm cái gì đó cho anh bất ngờ thì chính anh lại làm cho em bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của mình => hỏng hết, hỏng bét hết mọi kế hoạch của em. Em muốn đấm vào mặt anh lắm đó. Ngượng thật đấy ! Đáng ghét!
    Hôm nay em buồn ngủ quá, suýt gục trên bàn... em đành lang thang ra ngoài một tẹo. Đừng có trách em đấy nhớ ! Ahhh. sắp đến Noel rồi đó cưng ạ. Nhanh quá, nhanh quá đi mất. Noel này là tròn 2 năm mình yêu nhau người nhở. Hôm đó chắc tụi mình sẽ đi đăng ký "Chuyện lạ VN" - Kỷ lục về tình yêu sau 2 năm mà vẫn tha thiết như ngày đầu ( câu này là lời anh nói nhá! ).
    Thôi em quay lại TV đây ! Anh làm việc tốt đi, đừng có nhớ đến em nhiều quá mà không làm được đấy ! Yêu anh quá !
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

    Anh biết không, thật tuyệt vời khi có anh, thật tuyệt vời, anh ạ! Em yêu anh!

Chia sẻ trang này