1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10 tháng 4 năm 2004
    Ngày hôm nay nếu như không có anh thì em chẳng biết làm gì nữa, anh đã ở bên em, đã lau nước mắt cho em, đã ôm chặt lấy em vào lòng, cho em những lời khuyên??..Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.
    Ngày mai là một ngày đặc biệt, dành cho một người đặc biệt anh nhỉ !

  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi !

    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ có được yêu đến vậy
    Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai

    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi ban mai
    Ay ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh

    Con chỉ là một cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh chỉ dành riêng cho mẹ mẹ ơi

    Anh ấy có thể sống với con suốt đời
    Nhưng có thể chia tay ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai .​



  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi !

    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ có được yêu đến vậy
    Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai

    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi ban mai
    Ay ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh

    Con chỉ là một cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh chỉ dành riêng cho mẹ mẹ ơi

    Anh ấy có thể sống với con suốt đời
    Nhưng có thể chia tay ngày mai có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai .​



  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17 tháng 4 năm 2002
    Anh đã đi công tác rồi, em ngồi một mình trong phòng, trời lạnh lạnh , âm u, hình như ông Trời cũng đang buồn thì phải, bây giờ em chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. Ngày hôm nay em buồn vì anh rất nhiều, em tự hỏi mình là gì trong anh, em là ai cơ chứ, em có đáng để được đối xử như vậy không anh ? Nếu là anh, em sẽ không làm như thế đối với người mình yêu đâu. Tại sao em lại yêu anh nhiều quá anh ơi ! Em vẫn bảo rằng chỉ cần anh yêu em thật lòng, yêu em chân thành thì em sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. Vậy mà bây giờ lòng em tê tái khi nhận ra một sự thật, em đắng cay???..Cái tính hay suy nghĩ bây giờ đang hành hạ em, em đang tự đào hố chôn mình mà không biết??.Nhưng em cũng có thay đổi được gì đâu??Trái đất này tròn thật !
    Đêm nay dài qúa !


    Vẫn biết lắm chữ ngờ không ai học
    Dẫu một lần và chỉ một lần thôi ..​
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17 tháng 4 năm 2002
    Anh đã đi công tác rồi, em ngồi một mình trong phòng, trời lạnh lạnh , âm u, hình như ông Trời cũng đang buồn thì phải, bây giờ em chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. Ngày hôm nay em buồn vì anh rất nhiều, em tự hỏi mình là gì trong anh, em là ai cơ chứ, em có đáng để được đối xử như vậy không anh ? Nếu là anh, em sẽ không làm như thế đối với người mình yêu đâu. Tại sao em lại yêu anh nhiều quá anh ơi ! Em vẫn bảo rằng chỉ cần anh yêu em thật lòng, yêu em chân thành thì em sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. Vậy mà bây giờ lòng em tê tái khi nhận ra một sự thật, em đắng cay???..Cái tính hay suy nghĩ bây giờ đang hành hạ em, em đang tự đào hố chôn mình mà không biết??.Nhưng em cũng có thay đổi được gì đâu??Trái đất này tròn thật !
    Đêm nay dài qúa !


    Vẫn biết lắm chữ ngờ không ai học
    Dẫu một lần và chỉ một lần thôi ..​
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/4/2004
    Anh đã về rồi, anh ôm em vào lòng nào, ôm em thật chặt vào, cho những thứ không liên quan đến em, cho những thứ hỗn loạn trong đầu em biến mất đi?Đừng bao giờ rời xa em nhé anh ! ??Vậy là tình yêu của em đã chiến thắng, em đã chiến thắng ! Em đã học được nhiều điều, học cách yêu anh, học cách chấp nhận và học cách buông tay với những khổ đau của quá khứ. Em nhận ra rằng em yêu anh nhiều thêm, mãnh liệt thêm. Tình yêu nào mà chẳng phải trải qua sóng gió hả anh, em mừng vì mình đã không bị quật ngã, em mạnh mẽ hơn lên, yêu anh nhiều hơn lên?
    Anh bảo rằng : Anh ước gì anh yêu em từ khi 15 tuổi?..Em chẳng đồng ý đâu, vì như vậy thì chúng mình chia tay mất. Tình yêu ở tuổi đó bồng bột, nông nổi lắm, anh cứ yêu em như thế này này là em hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà có lúc em ước giá như em được sinh ra sớm hơn, chúng mình được gặp nhau sớm hơn?Buồn cười thật !

    Chẳng cần biết dĩ vãng xưa cũ anh đã bên người, chẳng cần biết em đã yêu ai ngày xa xôi. Một ngày mới em biết sâu kín trong trái tim này, tình yêu ở đó, lấp lánh ánh trăng đầy. Tình yêu ở đó, sẽ mãi , cùng tháng năm??..

  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/4/2004
    Anh đã về rồi, anh ôm em vào lòng nào, ôm em thật chặt vào, cho những thứ không liên quan đến em, cho những thứ hỗn loạn trong đầu em biến mất đi?Đừng bao giờ rời xa em nhé anh ! ??Vậy là tình yêu của em đã chiến thắng, em đã chiến thắng ! Em đã học được nhiều điều, học cách yêu anh, học cách chấp nhận và học cách buông tay với những khổ đau của quá khứ. Em nhận ra rằng em yêu anh nhiều thêm, mãnh liệt thêm. Tình yêu nào mà chẳng phải trải qua sóng gió hả anh, em mừng vì mình đã không bị quật ngã, em mạnh mẽ hơn lên, yêu anh nhiều hơn lên?
    Anh bảo rằng : Anh ước gì anh yêu em từ khi 15 tuổi?..Em chẳng đồng ý đâu, vì như vậy thì chúng mình chia tay mất. Tình yêu ở tuổi đó bồng bột, nông nổi lắm, anh cứ yêu em như thế này này là em hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà có lúc em ước giá như em được sinh ra sớm hơn, chúng mình được gặp nhau sớm hơn?Buồn cười thật !

    Chẳng cần biết dĩ vãng xưa cũ anh đã bên người, chẳng cần biết em đã yêu ai ngày xa xôi. Một ngày mới em biết sâu kín trong trái tim này, tình yêu ở đó, lấp lánh ánh trăng đầy. Tình yêu ở đó, sẽ mãi , cùng tháng năm??..

  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    24/5/2004
    Hôm nay cả nhà đang trông chờ đón chào một thành viên mới. Trong bệnh viện, anh rể mặt mũi phờ phạc, lo lắng đi lại không yên trông tội tội, đưa chị em vào từ đêm qua mà bây giờ vẫn chưa thấy gì?... Xung quanh còn có rất nhiều các ông chồng, người nhà của họ cũng tâm trạng không kém. Chỉ đến khi có y tá thông báo : Con gái ; 9?T35; 3,3kg thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cảnh ông anh rể rưng rưng bế đứa con đầu lòng trên tay, anh ấy còn luống cuống, ngượng nghịu , đứa bé nhỏ quá chỉ sợ nó lọt thỏm, chị em mặt vẫn còn xanh xao, tái mét nhưng cả hai đều rạng ngời hạnh phúc. Mọi người ai cũng thấy mừng mừng, xúc động không kém. Sao lúc này em lại nhớ anh đến thế, em tưởng tượng ra anh sau này trong cái cảnh ấy, không biết như thế nào anh nhỉ ??

    - Anh ơi, sau này đẻ con anh đặt tên con anh là gì ?
    - À??.á à?.?Con anh á? tất nhiên là anh phải đặt tên hay rồi, em quan tâm làm gì?
    - Anh nói thế nhá ! Được rồi ! Mai lấy vợ luôn đi, đẻ con luôn đi. Em chết đi cho xong, em đập đầu xuống đây chết nhớ !!
    - Em nói trước mà?.Làm sao em có thể chết được cơ chứ, còn anh, còn mọi người đều yêu quý em??..
    - Người ta vừa nói thế mà đã mở cờ trong bụng rồi?.Em bảo này về sau đẻ con thì con gái em đặt tên nhá ! Con trai anh đặt tên anh nhá ! Mà mình sẽ đi tuần trang mật ở đâu anh nhỉ ! Đà Lạt đi anh, em thích đến đấy lắm
    - Rồiiiiiii, anh chiều vợ nhất !! Thôi đi hẳn nước ngoài đi em?..
    - Uh Pháp, Mỹ hay Haoai anh nhỉ, được không anh!!!!!!!!!!!!!!

  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    24/5/2004
    Hôm nay cả nhà đang trông chờ đón chào một thành viên mới. Trong bệnh viện, anh rể mặt mũi phờ phạc, lo lắng đi lại không yên trông tội tội, đưa chị em vào từ đêm qua mà bây giờ vẫn chưa thấy gì?... Xung quanh còn có rất nhiều các ông chồng, người nhà của họ cũng tâm trạng không kém. Chỉ đến khi có y tá thông báo : Con gái ; 9?T35; 3,3kg thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cảnh ông anh rể rưng rưng bế đứa con đầu lòng trên tay, anh ấy còn luống cuống, ngượng nghịu , đứa bé nhỏ quá chỉ sợ nó lọt thỏm, chị em mặt vẫn còn xanh xao, tái mét nhưng cả hai đều rạng ngời hạnh phúc. Mọi người ai cũng thấy mừng mừng, xúc động không kém. Sao lúc này em lại nhớ anh đến thế, em tưởng tượng ra anh sau này trong cái cảnh ấy, không biết như thế nào anh nhỉ ??

    - Anh ơi, sau này đẻ con anh đặt tên con anh là gì ?
    - À??.á à?.?Con anh á? tất nhiên là anh phải đặt tên hay rồi, em quan tâm làm gì?
    - Anh nói thế nhá ! Được rồi ! Mai lấy vợ luôn đi, đẻ con luôn đi. Em chết đi cho xong, em đập đầu xuống đây chết nhớ !!
    - Em nói trước mà?.Làm sao em có thể chết được cơ chứ, còn anh, còn mọi người đều yêu quý em??..
    - Người ta vừa nói thế mà đã mở cờ trong bụng rồi?.Em bảo này về sau đẻ con thì con gái em đặt tên nhá ! Con trai anh đặt tên anh nhá ! Mà mình sẽ đi tuần trang mật ở đâu anh nhỉ ! Đà Lạt đi anh, em thích đến đấy lắm
    - Rồiiiiiii, anh chiều vợ nhất !! Thôi đi hẳn nước ngoài đi em?..
    - Uh Pháp, Mỹ hay Haoai anh nhỉ, được không anh!!!!!!!!!!!!!!

  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/7/2004
    Hôm nay là ngày ra quân đầu tiên của chiến dịch: ?o Tiếp sức mùa thi ?o của đội TNTN trường em . Em mặc áo xanh TN, đội mũ tai bèo, ríu ra ríu rít, hớt hải chạy từ đầu này đến đầu kia. Mấy ngày này HN nóng quá anh nhỉ ?Trời nắng chói chang,mồ hôi nhễ nhại nhưng em chẳng thấy mệt gì cả. Các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đến cả bác bảo vệ và cô bán hàng nước đều quý tụi em lắm, chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng là mọi người đều nghe theo thôi. Nhất là các phụ huynh đều hỏi thăm học năm thứ mấy , khoa gì. Còn mấy đứa đi thi thì hầu như bằng tuổi em hoặc lớn hơn nhưng toàn chào em bằng chị ngoan lắm à. Bọn em quay như chong chóng : Chị ơi ! Ở gần đây có quán cơm nào vừa rẻ, vừa ngon, lại vừa đảm bảo vệ sinh không ạ !??.Chị ơi, đi ra Ngã Tư Sở thì đi tuyến xe buýt nào ạ ! ??.Cháu ơi ! Tụi nó ra hết rồi mà con trai bác vẫn chưa thấy đâu, cháu vào tìm hộ bác với, nó tên này này, phòng này này??.Nhiều chuyện buồn cười lắm anh à, giá như anh có mặt ở đây cùng em nhỉ !

Chia sẻ trang này