1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/7/2004
    Hôm nay là ngày ra quân đầu tiên của chiến dịch: ?o Tiếp sức mùa thi ?o của đội TNTN trường em . Em mặc áo xanh TN, đội mũ tai bèo, ríu ra ríu rít, hớt hải chạy từ đầu này đến đầu kia. Mấy ngày này HN nóng quá anh nhỉ ?Trời nắng chói chang,mồ hôi nhễ nhại nhưng em chẳng thấy mệt gì cả. Các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đến cả bác bảo vệ và cô bán hàng nước đều quý tụi em lắm, chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng là mọi người đều nghe theo thôi. Nhất là các phụ huynh đều hỏi thăm học năm thứ mấy , khoa gì. Còn mấy đứa đi thi thì hầu như bằng tuổi em hoặc lớn hơn nhưng toàn chào em bằng chị ngoan lắm à. Bọn em quay như chong chóng : Chị ơi ! Ở gần đây có quán cơm nào vừa rẻ, vừa ngon, lại vừa đảm bảo vệ sinh không ạ !??.Chị ơi, đi ra Ngã Tư Sở thì đi tuyến xe buýt nào ạ ! ??.Cháu ơi ! Tụi nó ra hết rồi mà con trai bác vẫn chưa thấy đâu, cháu vào tìm hộ bác với, nó tên này này, phòng này này??.Nhiều chuyện buồn cười lắm anh à, giá như anh có mặt ở đây cùng em nhỉ !

  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/8/2004
    Người yêu này, em viết tên anh lên cái thước em vẫn kẻ, hôm nay cái thằng dở hơi ở lớp nó thêm vào đấy dấu huyền thế là thành tên nó. Nó còn mang đi rêu rao khắp lớp nữa nè, anh đến đây đánh chết nó đi??.Biết không, người yêu của anh cũng có nhiều người theo đuổi lắm đấy, vinh dự chưa, lo lắng không hả, liệu liệu mà yêu em nhiều, nhiều, nhiều vào, biết không ?
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/8/2004
    Người yêu này, em viết tên anh lên cái thước em vẫn kẻ, hôm nay cái thằng dở hơi ở lớp nó thêm vào đấy dấu huyền thế là thành tên nó. Nó còn mang đi rêu rao khắp lớp nữa nè, anh đến đây đánh chết nó đi??.Biết không, người yêu của anh cũng có nhiều người theo đuổi lắm đấy, vinh dự chưa, lo lắng không hả, liệu liệu mà yêu em nhiều, nhiều, nhiều vào, biết không ?
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    1/9/2004
    Mấy hôm trước vào ĐT của anh không thấy bài hát của Selena em ghi vào trong đấy đâu cả. Bực mình ghê, anh xoá mất rồi, em biết ngay mà, anh thì có giữ lại cái gì của em đâu,biết em mê mẩn bài hát ấy thế nào rồi mà lại còn??. anh yêu em đến thế thôi à. Em vùng vằng hậm hực , anh rối rít : Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, anh nghĩ em nghe nhiều lần rồi nên xoá nó đi, anh hứa, từ giờ trở đi sẽ không xoá bất kỳ thứ gì của em nữa?anh thề mà, đừng giận anh nữa mà, ôm anh nào?..?
    Grr?Em cắn cho anh một phát này, cho chừa này?.
    Hôm nay biết lỗi rồi, lên mạng down cho em bài đó hả ??? Chỉ giỏi nịnh em thôi. Như thế này ai bảo không yêu nhiều cho được?
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    1/9/2004
    Mấy hôm trước vào ĐT của anh không thấy bài hát của Selena em ghi vào trong đấy đâu cả. Bực mình ghê, anh xoá mất rồi, em biết ngay mà, anh thì có giữ lại cái gì của em đâu,biết em mê mẩn bài hát ấy thế nào rồi mà lại còn??. anh yêu em đến thế thôi à. Em vùng vằng hậm hực , anh rối rít : Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, anh nghĩ em nghe nhiều lần rồi nên xoá nó đi, anh hứa, từ giờ trở đi sẽ không xoá bất kỳ thứ gì của em nữa?anh thề mà, đừng giận anh nữa mà, ôm anh nào?..?
    Grr?Em cắn cho anh một phát này, cho chừa này?.
    Hôm nay biết lỗi rồi, lên mạng down cho em bài đó hả ??? Chỉ giỏi nịnh em thôi. Như thế này ai bảo không yêu nhiều cho được?
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0



    Ngày 7 tháng 9 năm 2004
    Tối nay anh đã suýt cho em leo cây, giận quá đi mất. Họp TN xong em ra ngó xung quanh mà không thấy anh đâu, ừm ?. Anh vẫn chưa sửa xong hộ người ta à, em chui vào quán Net ngồi, 30?T trôi qua mà vẫn không thấy anh đến?Em sốt ruột quá đi mất, nhỡ may anh đi đường bị làm sao thì sao, em tưởng tượng ra bao nhiêu thứ không tốt, hay là anh trốn em đi chơi với ai hả ??grr ?..Em nhắn cho anh liên tục. Hơn 10h rồi, quán đã vãn vãn, ruột gan em nóng như lửa, em ngồi không yên, không hiểu anh làm gì mà đến muộn thế. Em về đây, em đi xe ôm về đây, muộn rồi anh ạ, đứng dậy trả tiền sờ vào túi quần không thấy một đồng nào cả, em luống cuống, biết ngay mà, trời ơi con bé hậu đậu này , không biết bao nhiêu lần rồi, anh cũng đã đã dặn đi dặn lại là trước khi ra khỏi nhà phải xem có quên cái gì không, xem có mang theo tiền theo không.. ... em lục mọi túi??phù ??biết không may ơi là may tìm được đúng 2k duy nhất còn sót lại đủ để trả tiền Net. Em thấy giận anh thật , em cũng chẳng biết nữa, đã bảo là chỉ khoảng 9?T30 hoặc 10h là đến đón em mà??.em đi bộ về đây, mặc anh?Đi bộ giữa đường buổi tối thế này nguy hiểm quá, em cũng sợ sợ, nhưng mà cũng may đoạn đường này sáng sủa và đông người ??em hậm hực, thấy giận giận, tủi tủi?..thực ra hôm nay cũng không vui vẻ gì mấy cả, trong người cứ bực bội. Để rồi đi đến nửa đường gặp được anh trong bộ dạng vội vã đến đón em thì em nghẹn ngào, chực trào nước mắt. Anh rối rít giải thích, xin lỗi, em im lặng chẳng nói chẳng rằng nước mắt cứ tuôn ra, vô lý nhở anh nhở, anh có lỗi gì đâu, người ta nhờ anh làm hộ mà, anh cũng sốt ruột không kém mà, thế mà em lại giận anh ??Lại còn bảo rằng anh chán em thật rồi làm cho anh cuống quýt trông tội tội?Con nhóc này chỉ được cái mau nước mắt thôi, anh chẳng thích đâu!
    Dạo này em hay nghe Hà Trần quá, album Nhật Thực bây giờ lôi ra nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhét cái phone vào tai, mắt lim dim đầu đong đưa theo điệu nhạc, rồi có khi chẳng biết ngủ từ bao giờ nữa, đêm nay em không ngủ được, lại nghe nhạc rồi lẩm nhẩm hát theo, nếu không phải là đêm thì em đã gào rống lên rồi cho đỡ bức bối
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0



    Ngày 7 tháng 9 năm 2004
    Tối nay anh đã suýt cho em leo cây, giận quá đi mất. Họp TN xong em ra ngó xung quanh mà không thấy anh đâu, ừm ?. Anh vẫn chưa sửa xong hộ người ta à, em chui vào quán Net ngồi, 30?T trôi qua mà vẫn không thấy anh đến?Em sốt ruột quá đi mất, nhỡ may anh đi đường bị làm sao thì sao, em tưởng tượng ra bao nhiêu thứ không tốt, hay là anh trốn em đi chơi với ai hả ??grr ?..Em nhắn cho anh liên tục. Hơn 10h rồi, quán đã vãn vãn, ruột gan em nóng như lửa, em ngồi không yên, không hiểu anh làm gì mà đến muộn thế. Em về đây, em đi xe ôm về đây, muộn rồi anh ạ, đứng dậy trả tiền sờ vào túi quần không thấy một đồng nào cả, em luống cuống, biết ngay mà, trời ơi con bé hậu đậu này , không biết bao nhiêu lần rồi, anh cũng đã đã dặn đi dặn lại là trước khi ra khỏi nhà phải xem có quên cái gì không, xem có mang theo tiền theo không.. ... em lục mọi túi??phù ??biết không may ơi là may tìm được đúng 2k duy nhất còn sót lại đủ để trả tiền Net. Em thấy giận anh thật , em cũng chẳng biết nữa, đã bảo là chỉ khoảng 9?T30 hoặc 10h là đến đón em mà??.em đi bộ về đây, mặc anh?Đi bộ giữa đường buổi tối thế này nguy hiểm quá, em cũng sợ sợ, nhưng mà cũng may đoạn đường này sáng sủa và đông người ??em hậm hực, thấy giận giận, tủi tủi?..thực ra hôm nay cũng không vui vẻ gì mấy cả, trong người cứ bực bội. Để rồi đi đến nửa đường gặp được anh trong bộ dạng vội vã đến đón em thì em nghẹn ngào, chực trào nước mắt. Anh rối rít giải thích, xin lỗi, em im lặng chẳng nói chẳng rằng nước mắt cứ tuôn ra, vô lý nhở anh nhở, anh có lỗi gì đâu, người ta nhờ anh làm hộ mà, anh cũng sốt ruột không kém mà, thế mà em lại giận anh ??Lại còn bảo rằng anh chán em thật rồi làm cho anh cuống quýt trông tội tội?Con nhóc này chỉ được cái mau nước mắt thôi, anh chẳng thích đâu!
    Dạo này em hay nghe Hà Trần quá, album Nhật Thực bây giờ lôi ra nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhét cái phone vào tai, mắt lim dim đầu đong đưa theo điệu nhạc, rồi có khi chẳng biết ngủ từ bao giờ nữa, đêm nay em không ngủ được, lại nghe nhạc rồi lẩm nhẩm hát theo, nếu không phải là đêm thì em đã gào rống lên rồi cho đỡ bức bối
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Sở thích âm nhạc của tụi mình không giống nhau anh nhỉ, chỉ có duy nhất bài Bình yên là cả hai cùng thích ! Nghe nhé ???..

    Bình yên một thoáng cho tim em
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao

    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh

    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu

    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên, cùng nhau
    Như một câu hát ướt ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa??


    Để ý một chút mới thấy sao xung quanh mình nhiều người chia tay nhau vậy, sao nhiều chuyện tình buồn đến vậy, kể cả những bài hát nữa cũng thất tình, ủ dột?? Đúng là không thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng em tin chắc rằng tình yêu của em sẽ ở lại với anh cả đời này, anh của em à, em biết anh yêu em nhiều lắm lắm, em hiểu được hết tình cảm của anh dành cho em, em yêu anh nhiều nhiều như thế nào thì anh cũng hiểu rồi, đừng lo lắng vớ vẩn tình yêu nhé, em sẽ không bao giờ phụ anh, không bao giờ rời xa anh đâu. Em yêu anh với một đức tin mãnh liệt, giống như một cục fire nóng bỏng âm thầm cháy trong anh, có gì có thể dập tắt nổi ?

    Người con gái sợ nỗi cô đơn vội vã đi tìm giấc mơ
    Bàn tay em trong đêm giá rét đã ủ trong đôi tay một người trai trẻ
    Trái tim em đã tìm thấy lửa trong mắt ai yêu thương?​
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 17/09/2004
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Sở thích âm nhạc của tụi mình không giống nhau anh nhỉ, chỉ có duy nhất bài Bình yên là cả hai cùng thích ! Nghe nhé ???..

    Bình yên một thoáng cho tim em
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao

    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh

    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu

    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên, cùng nhau
    Như một câu hát ướt ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa??


    Để ý một chút mới thấy sao xung quanh mình nhiều người chia tay nhau vậy, sao nhiều chuyện tình buồn đến vậy, kể cả những bài hát nữa cũng thất tình, ủ dột?? Đúng là không thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng em tin chắc rằng tình yêu của em sẽ ở lại với anh cả đời này, anh của em à, em biết anh yêu em nhiều lắm lắm, em hiểu được hết tình cảm của anh dành cho em, em yêu anh nhiều nhiều như thế nào thì anh cũng hiểu rồi, đừng lo lắng vớ vẩn tình yêu nhé, em sẽ không bao giờ phụ anh, không bao giờ rời xa anh đâu. Em yêu anh với một đức tin mãnh liệt, giống như một cục fire nóng bỏng âm thầm cháy trong anh, có gì có thể dập tắt nổi ?

    Người con gái sợ nỗi cô đơn vội vã đi tìm giấc mơ
    Bàn tay em trong đêm giá rét đã ủ trong đôi tay một người trai trẻ
    Trái tim em đã tìm thấy lửa trong mắt ai yêu thương?​
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 17/09/2004
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật
    Chiều nay em loanh quanh trong nhà, không biết làm một việc gì cả, sách vở đầy bàn nhưng đầu óc không có tâm trí đâu mà học cả. Tự dưng em muốn cắt tóc quá ! Thế là đi cắt tóc luôn chẳng cần suy tính gì cả. Còn nhớ cũng thời gian này năm trước, em đùng đùng đi cắt tóc ngắn cũn cỡn không khác gì một tên con trai cả ( nhưng công nhận em với mái tóc ngắn đó cũng dễ thương anh nhỉ ) , đến ngay cả anh sau một thời gian dài gặp lại em còn ngỡ ngàng trước sự thay đổi của con bé ngày nào động tẹo là đỏ mặt anh nhỉ. Em cũng khá hài lòng với mái tóc mới này, chạy đến nhà tìm anh để khoe với anh ngay, trời đất anh mới ngủ dậy trông mặt Tây ngố chưa kìa, ôi trông mất phong độ quá, ông già của em ơi, lúc nào cũng ăn ngủ nghỉ đúng giờ giấc thôi, một mình thì không sao đằng này cũng bắt em phải đi ngủ sớm này, không được thức khuya này, không được bỏ bữa, trước khi đi ngủ phải uống sữa, trời nắng phải đội mũ không được đi đầu trần ( Em vẫn trốn anh thức khuya, bỏ bữa, đi đầu trần, vẫn không thèm xem Thời Sự để kể lại cho anh nghe, vẫn uống nước lạnh như thường để rồi giữa mùa hè mà ho sù sụ mất công anh phải mua thuốc cho ?.. Không nghe lời tôi là tôi bỏ đấy, không sợ tôi bỏ hả?ghét thật ) Chàng yêu này, chẳng nhẽ một ngày không ngủ trưa, không ăn cơm trưa không được à ???? CN nắng đẹp như thế này mà cứ giam mình trong nhà thì buồn lắm, đi chơi nàoooo??..

    Tình yêu nâng đôi cánh mộng mơ, đến người đang yêu cũng hoá nhà thơ, muốn đạp cuồng phong chém cả biển Đông, muốn vượt trời cao hái những vì sao?..

Chia sẻ trang này