1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật
    Chiều nay em loanh quanh trong nhà, không biết làm một việc gì cả, sách vở đầy bàn nhưng đầu óc không có tâm trí đâu mà học cả. Tự dưng em muốn cắt tóc quá ! Thế là đi cắt tóc luôn chẳng cần suy tính gì cả. Còn nhớ cũng thời gian này năm trước, em đùng đùng đi cắt tóc ngắn cũn cỡn không khác gì một tên con trai cả ( nhưng công nhận em với mái tóc ngắn đó cũng dễ thương anh nhỉ ) , đến ngay cả anh sau một thời gian dài gặp lại em còn ngỡ ngàng trước sự thay đổi của con bé ngày nào động tẹo là đỏ mặt anh nhỉ. Em cũng khá hài lòng với mái tóc mới này, chạy đến nhà tìm anh để khoe với anh ngay, trời đất anh mới ngủ dậy trông mặt Tây ngố chưa kìa, ôi trông mất phong độ quá, ông già của em ơi, lúc nào cũng ăn ngủ nghỉ đúng giờ giấc thôi, một mình thì không sao đằng này cũng bắt em phải đi ngủ sớm này, không được thức khuya này, không được bỏ bữa, trước khi đi ngủ phải uống sữa, trời nắng phải đội mũ không được đi đầu trần ( Em vẫn trốn anh thức khuya, bỏ bữa, đi đầu trần, vẫn không thèm xem Thời Sự để kể lại cho anh nghe, vẫn uống nước lạnh như thường để rồi giữa mùa hè mà ho sù sụ mất công anh phải mua thuốc cho ?.. Không nghe lời tôi là tôi bỏ đấy, không sợ tôi bỏ hả?ghét thật ) Chàng yêu này, chẳng nhẽ một ngày không ngủ trưa, không ăn cơm trưa không được à ???? CN nắng đẹp như thế này mà cứ giam mình trong nhà thì buồn lắm, đi chơi nàoooo??..

    Tình yêu nâng đôi cánh mộng mơ, đến người đang yêu cũng hoá nhà thơ, muốn đạp cuồng phong chém cả biển Đông, muốn vượt trời cao hái những vì sao?..
  2. trai_hu

    trai_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cô bé có người yêu lý tưởng quá nhỉ. Chả bù cho bạn gái mình suốt ngày so sánh mình với người khác, để rồi sau đó lại kết luận... chẳng ai hơn anh cả. Hehe. Biết là em bốc phét nhưng mà vẫn sướng. Có bạn trai như cô bé thì cố mà giữ nhé, những người như thế là đào hoa nhiều người để ý lắm đấy.
    Chúc cố bé hạnh phúc.
  3. trai_hu

    trai_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cô bé có người yêu lý tưởng quá nhỉ. Chả bù cho bạn gái mình suốt ngày so sánh mình với người khác, để rồi sau đó lại kết luận... chẳng ai hơn anh cả. Hehe. Biết là em bốc phét nhưng mà vẫn sướng. Có bạn trai như cô bé thì cố mà giữ nhé, những người như thế là đào hoa nhiều người để ý lắm đấy.
    Chúc cố bé hạnh phúc.
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật ngày 12/9/2004
    Một tuần trôi qua thật nhanh phải không anh, tuần này nối tiếp tuần kia, mới hôm nào đầu tuần thôi thế mà bây giờ đã cuối tuần rồi, mỗi ngày ở bên nhau chúng mình đều nhắc nhở nhau về thời gian. Đúng thật là thời gian chẳng chờ đợi ai cả, dự định này, ước vọng kia??..có những cái thực hiện được, có những cái không, có những việc làm ta hài lòng , những cũng có cái làm ta hối tiếc?Anh vẫn bảo : Cuộc sống mà ! ( Ghét quá em nhỉ )
    Sáng hôm nay em lôi cái radio ra, đã bao lâu rồi em quên đi sự có mặt của nó, bụi bặm thi nhau định cư, trú ngụ ở đó.TV, Net, băng, đĩa đã ngốn hết thời gian nghe đài. Chương trình ?oMTV theo yêu cầu? hôm nay buồn quá anh à, có một người yêu cầu bài hát cho mẹ bạn ấy đang ở bên kia thế giới, mẹ người ấy bị ung thư vừa mới mất xong, cả gia đình đang trải qua thời gian rất đau buồn. Em hoe hoe nước mắt, em chỉ biết rằng nếu là người đó thì có lẽ em sẽ không thể chịu đựng được nổi nỗi đau, sự mất mát quá lớn ấy, em chẳng dám nghĩ tiếp?..Trên đời này sao lắm người khổ đến thế........... Em vốn vẫn vậy , dễ khóc, dễ xúc động, xem phim với anh em vẫn sụt sùi, mắt đỏ hoe ở những đoạn cảm động, chẳng bao giờ giấu nổi cảm xúc của mình, buồn là buồn, vui là vui hết cỡ, vừa khóc vì giận anh đấy nhưng cũng có thể cười ngay được nếu anh làm trò đùa để em cười. Mỗi lần chúng mình xíc mích với nhau em chỉ im lặng và khóc?. Anh thì chẳng thích cái tính này đâu, chắc anh lo cho em nhỡ may sau này chúng trục trặc với nhau, hoặc anh làm em buồn, hoặc kinh khủng hơn là mình chia tay ( chẳng bao giờ đâu anh nhỉ ) thì chắc em sẽ khóc cạn nước mắt mất, chẳng vì thế mà anh vẫn bảo em rằng phải biết kiềm chế cảm xúc. Em còn trẻ người non dạ lắm, lúc nào cũng hành động theo cảm tính, chẳng cần đắn đo, suy tính gì cả?.
    Em không thích đàn đúm, tụ tập, không thích những chỗ đông người, em hài lòng với những sở thích riêng, em hài lòng khi chỉ cần có mình anh là quá đủ. Em giống như một con rùa khi có nguy hiểm thì rụt đầu vào mai. Em sợ va chạm, sợ cạnh tranh, sợ bon chen, xô bồ??Có những lúc thấy mình lạc lõng giữa cái thế giới quá ư là rộng rãi này. Có người bảo em hiền qúa ! ( Em chỉ đanh đá được với mỗi một người thôi nhỉ ). Anh lo cho em từng bữa ăn , giấc ngủ, chăm sóc cho em từng li từng tí, anh dần dần thay thế hết cho những người thân xung quanh em, nhiều lúc em nghĩ rằng trên thế giới này chỉ cần có anh, có em như thế là quá đủ rồi, tưởng chừng như không có anh thì chắc em sẽ như một con chim lạc đàn vậy, hoàn toàn mất phương hướng. Anh là một người đàn ông tốt nhất trên đời mà em biết, sao em lại làm anh vất vả nhiều như thế này ? Em cứ sống trong vòng tay yêu thương , đùm bọc của anh, của mọi người mãi như thế này mai sau ra ngoài dễ chết yểu lắm anh ơi ! Thánh nhân đâu có đãi kẻ khù khờ mãi được?.
    Hôm nay em lại viết về mình nhiều quá ?


    Sống hay chỉ là tồn tại
    Thất bại và thành công
    Cái ao phẳng lặng hay biển cả đầy sóng gió
    Xin lỗi và cảm ơn???
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật ngày 12/9/2004
    Một tuần trôi qua thật nhanh phải không anh, tuần này nối tiếp tuần kia, mới hôm nào đầu tuần thôi thế mà bây giờ đã cuối tuần rồi, mỗi ngày ở bên nhau chúng mình đều nhắc nhở nhau về thời gian. Đúng thật là thời gian chẳng chờ đợi ai cả, dự định này, ước vọng kia??..có những cái thực hiện được, có những cái không, có những việc làm ta hài lòng , những cũng có cái làm ta hối tiếc?Anh vẫn bảo : Cuộc sống mà ! ( Ghét quá em nhỉ )
    Sáng hôm nay em lôi cái radio ra, đã bao lâu rồi em quên đi sự có mặt của nó, bụi bặm thi nhau định cư, trú ngụ ở đó.TV, Net, băng, đĩa đã ngốn hết thời gian nghe đài. Chương trình ?oMTV theo yêu cầu? hôm nay buồn quá anh à, có một người yêu cầu bài hát cho mẹ bạn ấy đang ở bên kia thế giới, mẹ người ấy bị ung thư vừa mới mất xong, cả gia đình đang trải qua thời gian rất đau buồn. Em hoe hoe nước mắt, em chỉ biết rằng nếu là người đó thì có lẽ em sẽ không thể chịu đựng được nổi nỗi đau, sự mất mát quá lớn ấy, em chẳng dám nghĩ tiếp?..Trên đời này sao lắm người khổ đến thế........... Em vốn vẫn vậy , dễ khóc, dễ xúc động, xem phim với anh em vẫn sụt sùi, mắt đỏ hoe ở những đoạn cảm động, chẳng bao giờ giấu nổi cảm xúc của mình, buồn là buồn, vui là vui hết cỡ, vừa khóc vì giận anh đấy nhưng cũng có thể cười ngay được nếu anh làm trò đùa để em cười. Mỗi lần chúng mình xíc mích với nhau em chỉ im lặng và khóc?. Anh thì chẳng thích cái tính này đâu, chắc anh lo cho em nhỡ may sau này chúng trục trặc với nhau, hoặc anh làm em buồn, hoặc kinh khủng hơn là mình chia tay ( chẳng bao giờ đâu anh nhỉ ) thì chắc em sẽ khóc cạn nước mắt mất, chẳng vì thế mà anh vẫn bảo em rằng phải biết kiềm chế cảm xúc. Em còn trẻ người non dạ lắm, lúc nào cũng hành động theo cảm tính, chẳng cần đắn đo, suy tính gì cả?.
    Em không thích đàn đúm, tụ tập, không thích những chỗ đông người, em hài lòng với những sở thích riêng, em hài lòng khi chỉ cần có mình anh là quá đủ. Em giống như một con rùa khi có nguy hiểm thì rụt đầu vào mai. Em sợ va chạm, sợ cạnh tranh, sợ bon chen, xô bồ??Có những lúc thấy mình lạc lõng giữa cái thế giới quá ư là rộng rãi này. Có người bảo em hiền qúa ! ( Em chỉ đanh đá được với mỗi một người thôi nhỉ ). Anh lo cho em từng bữa ăn , giấc ngủ, chăm sóc cho em từng li từng tí, anh dần dần thay thế hết cho những người thân xung quanh em, nhiều lúc em nghĩ rằng trên thế giới này chỉ cần có anh, có em như thế là quá đủ rồi, tưởng chừng như không có anh thì chắc em sẽ như một con chim lạc đàn vậy, hoàn toàn mất phương hướng. Anh là một người đàn ông tốt nhất trên đời mà em biết, sao em lại làm anh vất vả nhiều như thế này ? Em cứ sống trong vòng tay yêu thương , đùm bọc của anh, của mọi người mãi như thế này mai sau ra ngoài dễ chết yểu lắm anh ơi ! Thánh nhân đâu có đãi kẻ khù khờ mãi được?.
    Hôm nay em lại viết về mình nhiều quá ?


    Sống hay chỉ là tồn tại
    Thất bại và thành công
    Cái ao phẳng lặng hay biển cả đầy sóng gió
    Xin lỗi và cảm ơn???
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    15/9/2004
    Tình yêu lên đây mà xem này, có một topic là Chuyện tình của Trâu và Khỉ, nghe thích cực, yêu ơi là yêu, đấy chưa người ta yêu nhau như thế chứ. Chẳng bù cho tình yêu, em làm gì, ba hoa chích choè cái gì cũng chẳng biết, .... có thèm quan tâm đến em đâu. Người ta bắt nạt em nè, tán tỉnh em nữa chứ, có thèm để ý đâu, em khóc nhớ, tủi thân quáaaa, em chết đi cho xong ( Tôi chưa thấy ai thích chết như em cả ) .... Thế mà cứ bảo là sao có người biết lịch thi của em,tại sao thế này, sao thế kia ..... ông già khó tính ơi, biết hay không không quan trọng , chỉ cần muốn là biết được hết thôi. Em thông minh hơn anh tưởng đấy, khen em đi nào !!! Vâng ạ, vợ anh ngoan này,xinh này,.hiền này, thông minh nhấtttttt nàyyyyyy !!!!!!!!! ( Nịnh hót , ai thèm nghe.......) Úi , em mắng yêu đây !!!. Em biết người yêu luôn dõi theo từng bước chân của em, luôn ở bên em, bảo vệ em , anh yêu em theo cách của riêng anh , anh yêu em nhất trên đời phải không ??? ( Vâng ạ, thưa mẹ trẻ !!! ........Grrr..........)
    Mọi người rủ em với anh đi offline Trung Thu này anh à, em bảo phải hỏi ý kiến của anh đã, thế là người ta bảo em phải kiêu lên, phải đanh đá vào, phải làm anh nghe lời em mới đúng !!!! Láo quá anh nhỉ, chồng em em không nghe lời thì nghe lời ai hả ??? Không có gì lung lay được ý chí của em đâu !

    Trưa nay em không ngủ trưa, em không ngủ được, anh ru em ngủ đi màaaaaaa, trời ơi, giờ này chắc tình yêu của em đang ngon giấc nhỉ, có biết một nửa của anh đang thao thức không hả, có tội đấy !!!!!!!

    - Em ơi ! Hôm qua anh suýt nữa rơi xuống bể ! Anh ngoái cổ xuống tẹo nữa là lộn cổ, anh tưởng không được gặp em nữa chứ !!
    - Thế hả , thương quáaa ! Không có anh thì em biết sống với ai ! Anh không được chết trước em đâu nhá !
    - Khôngggg ! Anh nhầmmmmm , anh tưởng anh suýt lộn cổ, gẫy răng thì không cười được với em nữa! Anh chết làm sao được, anh còn phải ở bên em, còn phải dạy dỗ em chứ..........
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    15/9/2004
    Tình yêu lên đây mà xem này, có một topic là Chuyện tình của Trâu và Khỉ, nghe thích cực, yêu ơi là yêu, đấy chưa người ta yêu nhau như thế chứ. Chẳng bù cho tình yêu, em làm gì, ba hoa chích choè cái gì cũng chẳng biết, .... có thèm quan tâm đến em đâu. Người ta bắt nạt em nè, tán tỉnh em nữa chứ, có thèm để ý đâu, em khóc nhớ, tủi thân quáaaa, em chết đi cho xong ( Tôi chưa thấy ai thích chết như em cả ) .... Thế mà cứ bảo là sao có người biết lịch thi của em,tại sao thế này, sao thế kia ..... ông già khó tính ơi, biết hay không không quan trọng , chỉ cần muốn là biết được hết thôi. Em thông minh hơn anh tưởng đấy, khen em đi nào !!! Vâng ạ, vợ anh ngoan này,xinh này,.hiền này, thông minh nhấtttttt nàyyyyyy !!!!!!!!! ( Nịnh hót , ai thèm nghe.......) Úi , em mắng yêu đây !!!. Em biết người yêu luôn dõi theo từng bước chân của em, luôn ở bên em, bảo vệ em , anh yêu em theo cách của riêng anh , anh yêu em nhất trên đời phải không ??? ( Vâng ạ, thưa mẹ trẻ !!! ........Grrr..........)
    Mọi người rủ em với anh đi offline Trung Thu này anh à, em bảo phải hỏi ý kiến của anh đã, thế là người ta bảo em phải kiêu lên, phải đanh đá vào, phải làm anh nghe lời em mới đúng !!!! Láo quá anh nhỉ, chồng em em không nghe lời thì nghe lời ai hả ??? Không có gì lung lay được ý chí của em đâu !

    Trưa nay em không ngủ trưa, em không ngủ được, anh ru em ngủ đi màaaaaaa, trời ơi, giờ này chắc tình yêu của em đang ngon giấc nhỉ, có biết một nửa của anh đang thao thức không hả, có tội đấy !!!!!!!

    - Em ơi ! Hôm qua anh suýt nữa rơi xuống bể ! Anh ngoái cổ xuống tẹo nữa là lộn cổ, anh tưởng không được gặp em nữa chứ !!
    - Thế hả , thương quáaa ! Không có anh thì em biết sống với ai ! Anh không được chết trước em đâu nhá !
    - Khôngggg ! Anh nhầmmmmm , anh tưởng anh suýt lộn cổ, gẫy răng thì không cười được với em nữa! Anh chết làm sao được, anh còn phải ở bên em, còn phải dạy dỗ em chứ..........
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt lại, ngủ đi anh
    Gió đã lạnh bên ngoài song cửa
    Anh nằm nghiêng đều đều nhịp thở
    Giấu trong lòng nổi khắc khoải không yên
    Bao tháng năm rồi anh vẫn chẳng thể quên
    NGày xưa cũ với nỗi đau mặn chát
    Giọt nước mắt đàn ông buốt sắc
    Rơi xuống tay em bỏng rát đến bao giờ....
    Em chẳng thể cùng anh trong những giấc anh mơ,
    Khi anh ngủ em thành người ngoài cuộc!
    Biết làm sao để em có được
    Trọn trái tim anh với giấc ngủ nguyên lành?
    Để sáng mai ra được thấy nụ cười anh ,
    Thấy buồn đau tan dần trong ánh mắt
    Thấy bóng hình anh giữa cuộc đời muôn mặt
    Dẫu cay đắng bao lần.... tay vẫn trong tay!

  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt lại, ngủ đi anh
    Gió đã lạnh bên ngoài song cửa
    Anh nằm nghiêng đều đều nhịp thở
    Giấu trong lòng nổi khắc khoải không yên
    Bao tháng năm rồi anh vẫn chẳng thể quên
    NGày xưa cũ với nỗi đau mặn chát
    Giọt nước mắt đàn ông buốt sắc
    Rơi xuống tay em bỏng rát đến bao giờ....
    Em chẳng thể cùng anh trong những giấc anh mơ,
    Khi anh ngủ em thành người ngoài cuộc!
    Biết làm sao để em có được
    Trọn trái tim anh với giấc ngủ nguyên lành?
    Để sáng mai ra được thấy nụ cười anh ,
    Thấy buồn đau tan dần trong ánh mắt
    Thấy bóng hình anh giữa cuộc đời muôn mặt
    Dẫu cay đắng bao lần.... tay vẫn trong tay!

  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh là người đi làm cho giấc mơ của người khác trở thành hiện thực??..
    Với em hoa hướng dương thật đặc biệt ?" luôn luôn hướng theo mặt trời. Chẳng biết từ bao giờ nữa em đã rất thích loài hoa ấy, màu vàng ấy. Em nhớ mãi cái cảm giác đứng trước cây hoa mình trồng, thưởng thức vẻ đẹp của nó, và cũng hãnh diện khi chính mình tạo ra nó. Nếu người ta vẫn cho rằng màu vàng là màu của sự giàu sang, giả tạo thì với em màu vàng trên bông hoa đó lại là màu của sự bình yên, chung thuỷ , đợi chờ. Đôi lúc em thấy mình giống một bông hoa hướng dương nhỏ bé, một bông hoa của riêng anh, chỉ riêng anh???.Em vẫn mơ đến một ngày nắng vàng ruộm, anh và em tay trong tay dạo bước trên cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương. Thiên đường là đây !
    Ngày SN em, em đang ngồi chờ anh ở quán nhà anh. Có một người lạ đến hỏi em ở đây có ai tên là H không ? Có người gửi cái này đến ! Trong tay người ấy cầm một túi bóng đen sì, rồi lại hỏi em có phải là người đó không. Trong đầu em chẳng nghĩ gì ngoài cảm giác nghi ngờ, nhỡ may là tên lừa đảo trộm cướp gì thì sao, mà cái túi bóng đen sì kia nghi lắm, thôi thì cứ cẩn thận bảo rằng chẳng có ai cả, em chối đây đẩy. Sau một hồi thì người ta nhấn cái túi vào tay em bảo rằng em cứ yên tâm đi , trong này không có thuốc phiện hay vũ khí gì có hại đâu, và mở ra cho em xem. Chỉ khi thấy bông hoa hướng dương lấp ló, em mỉm cười và rối rít cảm ơn người lạ đó. Là anh, chỉ một mình anh biết em thích loài hoa này đến thế nào?.là anh. Em cầm bó hoa và cười một mình?.Niềm vui ngọt ngào, hạnh phúc trong veo.
    - Anh đi đâu thế ?
    - À?ừ?.Anh ra ngoài có việc.
    - Có người tặng hoa cho em này anh, hoa hướng dương đấy !
    - Anh xem nào, đẹp quáaaaaa !!!
    - Anh giỏi lắm ! Lừa em à ! Lại còn giả vờ nữa này ! Em đấm vào bụng anh
    - Em có thích không em ! Lúc nãy em làm gì mà lâu thế ? Anh sốt hết cả ruột
    - Có ạaaaaa ! Em cảm ơn anh ạ ! ( Yêu quá !)

    Đôi khi em tự hỏi, liệu anh có phải là một thiên thần không ?

Chia sẻ trang này