1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh là người đi làm cho giấc mơ của người khác trở thành hiện thực??..
    Với em hoa hướng dương thật đặc biệt ?" luôn luôn hướng theo mặt trời. Chẳng biết từ bao giờ nữa em đã rất thích loài hoa ấy, màu vàng ấy. Em nhớ mãi cái cảm giác đứng trước cây hoa mình trồng, thưởng thức vẻ đẹp của nó, và cũng hãnh diện khi chính mình tạo ra nó. Nếu người ta vẫn cho rằng màu vàng là màu của sự giàu sang, giả tạo thì với em màu vàng trên bông hoa đó lại là màu của sự bình yên, chung thuỷ , đợi chờ. Đôi lúc em thấy mình giống một bông hoa hướng dương nhỏ bé, một bông hoa của riêng anh, chỉ riêng anh???.Em vẫn mơ đến một ngày nắng vàng ruộm, anh và em tay trong tay dạo bước trên cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương. Thiên đường là đây !
    Ngày SN em, em đang ngồi chờ anh ở quán nhà anh. Có một người lạ đến hỏi em ở đây có ai tên là H không ? Có người gửi cái này đến ! Trong tay người ấy cầm một túi bóng đen sì, rồi lại hỏi em có phải là người đó không. Trong đầu em chẳng nghĩ gì ngoài cảm giác nghi ngờ, nhỡ may là tên lừa đảo trộm cướp gì thì sao, mà cái túi bóng đen sì kia nghi lắm, thôi thì cứ cẩn thận bảo rằng chẳng có ai cả, em chối đây đẩy. Sau một hồi thì người ta nhấn cái túi vào tay em bảo rằng em cứ yên tâm đi , trong này không có thuốc phiện hay vũ khí gì có hại đâu, và mở ra cho em xem. Chỉ khi thấy bông hoa hướng dương lấp ló, em mỉm cười và rối rít cảm ơn người lạ đó. Là anh, chỉ một mình anh biết em thích loài hoa này đến thế nào?.là anh. Em cầm bó hoa và cười một mình?.Niềm vui ngọt ngào, hạnh phúc trong veo.
    - Anh đi đâu thế ?
    - À?ừ?.Anh ra ngoài có việc.
    - Có người tặng hoa cho em này anh, hoa hướng dương đấy !
    - Anh xem nào, đẹp quáaaaaa !!!
    - Anh giỏi lắm ! Lừa em à ! Lại còn giả vờ nữa này ! Em đấm vào bụng anh
    - Em có thích không em ! Lúc nãy em làm gì mà lâu thế ? Anh sốt hết cả ruột
    - Có ạaaaaa ! Em cảm ơn anh ạ ! ( Yêu quá !)

    Đôi khi em tự hỏi, liệu anh có phải là một thiên thần không ?

  2. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn đẹp quá ! Bạn hạnh phúc thật đấy . Khi còn là người yêu của a , chưa bao h tớ được a làm cho tớ như thế . Tớ 0 bao h đòi hỏi bất cứ điều gì ở a , nhưng dường như 0 bao h anh hỏi tớ thích loại hoa gì , có lẽ anh coi những thứ đấy chỉ là phù phiếm chăng . Tớ cũng thích hoa hướng dương như ấy lắm . A cũng gửi rất nhiều link hoa hướng dương cho tớ , và có lần anh bảo ước gì anh và tớ được đi trên cánh đồng hoa hướng dương đấy . Tớ đã từng rất hạnh phúc khi nghe anh nói như vậy . Chúc ấy hạnh phúc mãi mãi với người ấy yêu nhé .
  3. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn đẹp quá ! Bạn hạnh phúc thật đấy . Khi còn là người yêu của a , chưa bao h tớ được a làm cho tớ như thế . Tớ 0 bao h đòi hỏi bất cứ điều gì ở a , nhưng dường như 0 bao h anh hỏi tớ thích loại hoa gì , có lẽ anh coi những thứ đấy chỉ là phù phiếm chăng . Tớ cũng thích hoa hướng dương như ấy lắm . A cũng gửi rất nhiều link hoa hướng dương cho tớ , và có lần anh bảo ước gì anh và tớ được đi trên cánh đồng hoa hướng dương đấy . Tớ đã từng rất hạnh phúc khi nghe anh nói như vậy . Chúc ấy hạnh phúc mãi mãi với người ấy yêu nhé .
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Câu tiêu đề của bạn làm tớ nhớ tớ nhớ đến lời chào mỗi khi bật máy của anh ấy.Nhưng có lẽ người ấy không lãng mạn không dịu dàng tinh tế như người yêu của bạn nhưng không hiểu sao tớ lại bị chính những thứ ấy thu hút.Trong lòng tớ lúc nào cũng có anh ấy?Anh ấy nói anh ấy yêu tớ rất nhiều anh ấy muốn chứng minh bằng hành động nhưng tớ cảm giác anh ấy yêu cái máy tính yêu công việc hơn cả tớ.Dạo này anh ấy khác trước nhiều quá khác đến độ tớ luôn mơ hồ thấy một lúc nào đó tớ sẽ vụt mất anh ấy.Mà thôi tớ không muốn than thở trong một chủ đề đầy niềm vui và hạnh phúc như thế này
    Chúc bạn luôn hạnh phúc hãy giữ gìn và nâng niu nó nhé
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Câu tiêu đề của bạn làm tớ nhớ tớ nhớ đến lời chào mỗi khi bật máy của anh ấy.Nhưng có lẽ người ấy không lãng mạn không dịu dàng tinh tế như người yêu của bạn nhưng không hiểu sao tớ lại bị chính những thứ ấy thu hút.Trong lòng tớ lúc nào cũng có anh ấy?Anh ấy nói anh ấy yêu tớ rất nhiều anh ấy muốn chứng minh bằng hành động nhưng tớ cảm giác anh ấy yêu cái máy tính yêu công việc hơn cả tớ.Dạo này anh ấy khác trước nhiều quá khác đến độ tớ luôn mơ hồ thấy một lúc nào đó tớ sẽ vụt mất anh ấy.Mà thôi tớ không muốn than thở trong một chủ đề đầy niềm vui và hạnh phúc như thế này
    Chúc bạn luôn hạnh phúc hãy giữ gìn và nâng niu nó nhé
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì đúng là mùa thu đã đến đập cửa thật rồi, sáng nay trời đẹp quá, đi bộ chỗ Gò này thích thật, cảm giác hơi se se, lá , gió, đua nhau xào xạc, mơn man vuốt ve từng lọn tóc, em lẩm nhẩm bài hát : Em về tóc xanh, chân bước thênh thênh, trong người cũng thấy tỉnh táo, hưng phấn lên hơn hẳn so với mọi ngày. Em bỗng nhớ đến cái ngày cách đây cũng đến gần 2 năm rồi anh nhỉ ( tất nhiên là chàng chẳng nhớ rồi ), trời hôm đó giống hôm nay, gió nhiều lắm, còn em của ngày ấy đã như tan ra thành trăm mảnh khi trước một người con trai với nụ cười thật ngọt ngào?cả đời em làm sao quên nổi.
    Em chưa bao giờ thích mùa thu HN, cũng không quan tâm đến mùi thơm nồng nồng của hoa sữa, chẳng thấy cảm giác nao nao trong lòng khi nhìn hàng hoa sưa trắng muốt ( oái?..mà hoa sưa có vào mùa thu đâu anh nhở ) ?Em thích những đồng thảo nguyên mênh mông rộng lớn hơn, thích nhìn cảnh núi rừng hoang dại bí ẩn hơn, thích cái mùi ngai ngái của cỏ non hơn, thích những đêm trăng lộng gió, sao giăng đầy trời, mê mẩn những buổi chiều hoàng hôn đỏ lựng??.nguyên sơ và hoang dã?. .Hơn 4 năm rồi, thế mà hôm nay mới nhận ra mình cũng yêu yêu mùa thu mới lạ??

    Anh là lý do duy nhất để em gắn bó với mảnh đất này?
    Hôm nay em đã làm một việc mà anh không thích, em biết, đừng trách em anh nhớ. Mình chạm cốc nào ! Em nhận thấy mình lạc quan lắm, thấy yêu & tin anh nhiều, em vui lắm.
    Trời ơi! Có con bé nào hậu đậu bằng em không hả anh? Đi đâu quên đấy, quên cái đĩa CD mà anh mới mua cho ở quán Net em ngồi, mất công anh phải quay lại tận đó để lấy lại, thật may là còn ở đó, đúng là những kẻ hậu đậu thường gặp người tốt anh nhỉ ! Em xin lỗi mà, em không cố ý mà, em đã nhớ là phải cầm về thế rồi lại quên mất, em không hề cố ý mà, anh cứ giận em là em dằn vặt lắm?.Tôi thì có lỗi gì mà em xin, em thì có bao giờ nhớ cái gì đâu, tôi chịu em đấy, chưa bao giờ em làm được cái gì mà tôi vừa lòng?.Thôi nào, thơm anh một cái vào má nào!!!
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì đúng là mùa thu đã đến đập cửa thật rồi, sáng nay trời đẹp quá, đi bộ chỗ Gò này thích thật, cảm giác hơi se se, lá , gió, đua nhau xào xạc, mơn man vuốt ve từng lọn tóc, em lẩm nhẩm bài hát : Em về tóc xanh, chân bước thênh thênh, trong người cũng thấy tỉnh táo, hưng phấn lên hơn hẳn so với mọi ngày. Em bỗng nhớ đến cái ngày cách đây cũng đến gần 2 năm rồi anh nhỉ ( tất nhiên là chàng chẳng nhớ rồi ), trời hôm đó giống hôm nay, gió nhiều lắm, còn em của ngày ấy đã như tan ra thành trăm mảnh khi trước một người con trai với nụ cười thật ngọt ngào?cả đời em làm sao quên nổi.
    Em chưa bao giờ thích mùa thu HN, cũng không quan tâm đến mùi thơm nồng nồng của hoa sữa, chẳng thấy cảm giác nao nao trong lòng khi nhìn hàng hoa sưa trắng muốt ( oái?..mà hoa sưa có vào mùa thu đâu anh nhở ) ?Em thích những đồng thảo nguyên mênh mông rộng lớn hơn, thích nhìn cảnh núi rừng hoang dại bí ẩn hơn, thích cái mùi ngai ngái của cỏ non hơn, thích những đêm trăng lộng gió, sao giăng đầy trời, mê mẩn những buổi chiều hoàng hôn đỏ lựng??.nguyên sơ và hoang dã?. .Hơn 4 năm rồi, thế mà hôm nay mới nhận ra mình cũng yêu yêu mùa thu mới lạ??

    Anh là lý do duy nhất để em gắn bó với mảnh đất này?
    Hôm nay em đã làm một việc mà anh không thích, em biết, đừng trách em anh nhớ. Mình chạm cốc nào ! Em nhận thấy mình lạc quan lắm, thấy yêu & tin anh nhiều, em vui lắm.
    Trời ơi! Có con bé nào hậu đậu bằng em không hả anh? Đi đâu quên đấy, quên cái đĩa CD mà anh mới mua cho ở quán Net em ngồi, mất công anh phải quay lại tận đó để lấy lại, thật may là còn ở đó, đúng là những kẻ hậu đậu thường gặp người tốt anh nhỉ ! Em xin lỗi mà, em không cố ý mà, em đã nhớ là phải cầm về thế rồi lại quên mất, em không hề cố ý mà, anh cứ giận em là em dằn vặt lắm?.Tôi thì có lỗi gì mà em xin, em thì có bao giờ nhớ cái gì đâu, tôi chịu em đấy, chưa bao giờ em làm được cái gì mà tôi vừa lòng?.Thôi nào, thơm anh một cái vào má nào!!!
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xem phim "Hãy biết nói lời yêu "mới thấy sao tình yêu trên thế gian này cũng có nhiều điểm giống nhau đến vậy ? Tuy em chẳng có nhiều kinh nghiệm tình trường như ai nhưng em nhận thấy rằng hình như người phụ nữ thường yêu chậm hơn, không vội vã, ào ạt như đàn ông,mà từ tốn hơn, nhưng yêu sâu hơn, tình yêu từ từ ngấm dần vào máu thịt rồi một ngày nào đó trở thành thứ chẳng thể thiếu được trong cuộc sống , có người thì thích lãng mạn, người thì cần sự bình yên, nhưng nói chung đều cần sự tinh tế, nhạy cảm. ...........có những lúc chỉ cần anh ở bên dù là im lặng.........Đâu có cần gì nhiều, chỉ cần anh lắng nghe hơn, nhạy cảm hơn một chút..........
    Nếu không có lý do gì đặc biệt thì chắc anh chẳng bao giờ vào box ?oTâm sự? đâu chàng nhỉ. Với anh nơi đây chỉ dành cho những người có trái tim yếu đuối. Còn em, mặc kệ những quan niệm của anh, em vẫn trung thành với cái nơi mà có người đã gọi là : Nơi tụ hội của những giấc mơ?.
    Người ta vẫn bảo Yêu tức là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Câu nói khá cổ điển nhưng đúng thật là như thế. Em yêu anh trong sáng , chân thành, không toan tính, vụ lợi, không sợ người khác cười, không sợ giống một ai đó, bởi em là chính em??


    Không sợ tình yêu không đủ để trao nhau
    Không sợ cái hôn không đủ thành chồng vợ
    Không sợ thời gian phai tàn lá úa
    Chỉ sợ những điều nhỏ nhặt thôi
    Câu nói bâng quơ một lời không thật
    Từ một thoáng nghi ngờ trong đáy mắt
    Sẽ âm thầm vết rạn mãi trong tim.....

Chia sẻ trang này