1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xem phim "Hãy biết nói lời yêu "mới thấy sao tình yêu trên thế gian này cũng có nhiều điểm giống nhau đến vậy ? Tuy em chẳng có nhiều kinh nghiệm tình trường như ai nhưng em nhận thấy rằng hình như người phụ nữ thường yêu chậm hơn, không vội vã, ào ạt như đàn ông,mà từ tốn hơn, nhưng yêu sâu hơn, tình yêu từ từ ngấm dần vào máu thịt rồi một ngày nào đó trở thành thứ chẳng thể thiếu được trong cuộc sống , có người thì thích lãng mạn, người thì cần sự bình yên, nhưng nói chung đều cần sự tinh tế, nhạy cảm. ...........có những lúc chỉ cần anh ở bên dù là im lặng.........Đâu có cần gì nhiều, chỉ cần anh lắng nghe hơn, nhạy cảm hơn một chút..........
    Nếu không có lý do gì đặc biệt thì chắc anh chẳng bao giờ vào box ?oTâm sự? đâu chàng nhỉ. Với anh nơi đây chỉ dành cho những người có trái tim yếu đuối. Còn em, mặc kệ những quan niệm của anh, em vẫn trung thành với cái nơi mà có người đã gọi là : Nơi tụ hội của những giấc mơ?.
    Người ta vẫn bảo Yêu tức là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Câu nói khá cổ điển nhưng đúng thật là như thế. Em yêu anh trong sáng , chân thành, không toan tính, vụ lợi, không sợ người khác cười, không sợ giống một ai đó, bởi em là chính em??


    Không sợ tình yêu không đủ để trao nhau
    Không sợ cái hôn không đủ thành chồng vợ
    Không sợ thời gian phai tàn lá úa
    Chỉ sợ những điều nhỏ nhặt thôi
    Câu nói bâng quơ một lời không thật
    Từ một thoáng nghi ngờ trong đáy mắt
    Sẽ âm thầm vết rạn mãi trong tim.....

  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 18/09/2004
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 18/09/2004
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Con bé này lúc nào cũng chỉ để anh lo lắng thôi . Anh thì bao nhiêu là công việc, phải gánh vác gia đình, giờ lại thêm một gánh nặng nữa là em, em sợ cái câu : Tôi mệt vì em lắm rồi ! Em biết sau câu đó anh lại nói ngay rằng: Anh đùa đấy !!
    Em xin lỗi anh nhớ !!
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 18/09/2004
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Con bé này lúc nào cũng chỉ để anh lo lắng thôi . Anh thì bao nhiêu là công việc, phải gánh vác gia đình, giờ lại thêm một gánh nặng nữa là em, em sợ cái câu : Tôi mệt vì em lắm rồi ! Em biết sau câu đó anh lại nói ngay rằng: Anh đùa đấy !!
    Em xin lỗi anh nhớ !!
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 18/09/2004
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! Đêm trước em thức đêm xem Real đá đấy, buồn quá à, Ro của em ( ??) sút hỏng quả 11m chứ !!!!!!!!!!!
    Anh ơi Ronaldo có cái răng thỏ giống em kìa, Ro giỏi , tài năng nhở anh nhở, Ro hiền nhở, trông hay hay, nụ cười giống thiên thần chưa anh. Anh ơi ! Đêm qua em mơ Ro đến nhà em chơi đấy !!!!!!!! Ronaldo number ...........number ..........2 . Làm sao bằng anh của em được anh nhỉ ! ( Em lẻo mép lắm )
    Anh là nhất !
    - Ro có đưa em đi ăn kem không ?
    - Dạ, không ạ !
    - Ro có đưa đón em đi học không ?
    - Dạ, không ạ !
    - Ro có khen em mỗi khi em làm tốt không ?
    - Dạ không ạ !
    - Ro có nhớ em hàng phút hàng giờ không ?
    - Ro có gọi em bằng cái tên yêu thương nhất không ?
    - Khi em khóc Ro có ở bên không ?
    .........................
    - Ro có coi em là số một trong tim không ?
    - Dạ không ạ !
    - Và , Ro có yêu em nhiều, nhiều bằng anh không ?
    - Không đời nào !!!!!!!!!!! Em yêu anh nhất quả đất !
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! Đêm trước em thức đêm xem Real đá đấy, buồn quá à, Ro của em ( ??) sút hỏng quả 11m chứ !!!!!!!!!!!
    Anh ơi Ronaldo có cái răng thỏ giống em kìa, Ro giỏi , tài năng nhở anh nhở, Ro hiền nhở, trông hay hay, nụ cười giống thiên thần chưa anh. Anh ơi ! Đêm qua em mơ Ro đến nhà em chơi đấy !!!!!!!! Ronaldo number ...........number ..........2 . Làm sao bằng anh của em được anh nhỉ ! ( Em lẻo mép lắm )
    Anh là nhất !
    - Ro có đưa em đi ăn kem không ?
    - Dạ, không ạ !
    - Ro có đưa đón em đi học không ?
    - Dạ, không ạ !
    - Ro có khen em mỗi khi em làm tốt không ?
    - Dạ không ạ !
    - Ro có nhớ em hàng phút hàng giờ không ?
    - Ro có gọi em bằng cái tên yêu thương nhất không ?
    - Khi em khóc Ro có ở bên không ?
    .........................
    - Ro có coi em là số một trong tim không ?
    - Dạ không ạ !
    - Và , Ro có yêu em nhiều, nhiều bằng anh không ?
    - Không đời nào !!!!!!!!!!! Em yêu anh nhất quả đất !
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu à, mỗi ngày em lại thấy yêu anh nhiều thêm lên, người ta bảo có khi sống với nhau cả đời còn chưa yêu hết nữa mà đúng thật !
    - Em cũng văn hoa lá cành nhỉ ?
    - Anh là nguồn cảm hứng của em mà !!!!!!
    - Chích choè, ghét thật !!!!!!!!
    - Ơ ! Sao anh chạy như vậy, ngã gãy răng thì sao!
    - Anh nhìn thấy em anh mừng quá ! ( Chim sẻ chưa kìa )
    Em tham lam quá, lúc nào cũng bắt anh ở bên em, khổ không anh, chán em chưa anh...........hì hì......
    Yêu tha thiết thế vẫn là chưa đủ
    Em tham lam, em đòi hỏi quá nhiều ​
    Anh đọc thơ cho em nghe đi, em chỉ thích anh đọc cho em nghe thôi ! ( Em sẽ sặc vì buồn cười mất )
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu à, mỗi ngày em lại thấy yêu anh nhiều thêm lên, người ta bảo có khi sống với nhau cả đời còn chưa yêu hết nữa mà đúng thật !
    - Em cũng văn hoa lá cành nhỉ ?
    - Anh là nguồn cảm hứng của em mà !!!!!!
    - Chích choè, ghét thật !!!!!!!!
    - Ơ ! Sao anh chạy như vậy, ngã gãy răng thì sao!
    - Anh nhìn thấy em anh mừng quá ! ( Chim sẻ chưa kìa )
    Em tham lam quá, lúc nào cũng bắt anh ở bên em, khổ không anh, chán em chưa anh...........hì hì......
    Yêu tha thiết thế vẫn là chưa đủ
    Em tham lam, em đòi hỏi quá nhiều ​
    Anh đọc thơ cho em nghe đi, em chỉ thích anh đọc cho em nghe thôi ! ( Em sẽ sặc vì buồn cười mất )
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Nhưng có khác- chị là người đến trước
    Khóc làm gì em,cho má hồng thắm ướt
    Người ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu...
    Có thời gian chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Rồi một lần chị vô tình phạm lỗi
    Một lần thôi rồi mãi mãi xa.
    Biết nói gì về tất cả đã qua?
    Chị là quá khứ hôm qua-em hôm nay hiện tại,
    Biết chẳng thể nào thêm một lần yêu lại
    Vẫn nghẹn lòng khi đối diện cùng nhau.
    Em có cái bấy lâu chị đã khát thèm...
    Tuổi trẻ hồn nhiên,gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi chiều đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngộp trước hiên nhà....
    Khi đó vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu,nghẹn lòng nhìn chú rể,
    Em đừng nhìn chị rồi chau mày như thể
    Cô ấy kia kìa,cô ấy cũng đến xem....

Chia sẻ trang này