1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You For Loving Me !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seamonster, 14/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mở mắt ra đã hơn 2h , lại ngủ dậy muộn, 2h vào kíp 1 rồi mà , em cuống cuồng vớ lấy cặp sách chạy vội đến trường . Trời ơi ! Tìm mãi không thấy phòng Thí Nghiệm đâu, hình như trên thế giới này có mỗi mình mình đi TN không bằng ý, hỏi loạn cả lên mà chẳng ai biết, thật may có cái anh khoá trên chỉ cho .......Chán thật thế là em phải vào kíp 2. Thôi , chích choè tí thui ! Tạm biệt tình yêu nhá !
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc rồi, trời lạnh rồi đấy tình yêu à ! Nhớ anh quá đi mất ! Hôm qua mấy giờ đi ngủ, anh ngủ có ngon không ? Có bị lạnh không hả tình yêu ? Sáng nay đi học mặc áo gì ? Có kịp ăn sáng không đấy ?
    Đêm qua em co quắp trong cái chăn mỏng, lạnh thật, trằn trọc mãi mới ngủ được, sáng nay lôi nguyên cái áo khoác ra mặc, đi ra ngoài đường mọi người vẫn mặc áo phông như thường chứ, ngượng thật đấy , thanh niên mà không chịu lạnh được ! Thèm được anh ôm vào lòng, ủ ấm quá !
    Biết hôm trước ( hôm kia ) lỡ hẹn với em cái gì không ? Bực mình thật đấy, vậy mà hình như anh đã quên đi mất ! Thôi được rồi , Mr busy của tôi, chẳng nhớ cái gì cả , đi làm , đi học, lo cho gia đình bây giờ lại thêm một con bé lắm chuyện nhất trên đời suốt ngày bắt anh phải thế này thế kia ..... Cũng đã cố gắng rồi nhưng vẫn cứ làm cho anh phải lo lắng........
    Hôm trước em vừa mới mua một cái đĩa CD mới đấy, trong đó có một bài hay lắm này !
    Có khi, bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi, nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau...

    Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu phải không ?
    Seamonster
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc rồi, trời lạnh rồi đấy tình yêu à ! Nhớ anh quá đi mất ! Hôm qua mấy giờ đi ngủ, anh ngủ có ngon không ? Có bị lạnh không hả tình yêu ? Sáng nay đi học mặc áo gì ? Có kịp ăn sáng không đấy ?
    Đêm qua em co quắp trong cái chăn mỏng, lạnh thật, trằn trọc mãi mới ngủ được, sáng nay lôi nguyên cái áo khoác ra mặc, đi ra ngoài đường mọi người vẫn mặc áo phông như thường chứ, ngượng thật đấy , thanh niên mà không chịu lạnh được ! Thèm được anh ôm vào lòng, ủ ấm quá !
    Biết hôm trước ( hôm kia ) lỡ hẹn với em cái gì không ? Bực mình thật đấy, vậy mà hình như anh đã quên đi mất ! Thôi được rồi , Mr busy của tôi, chẳng nhớ cái gì cả , đi làm , đi học, lo cho gia đình bây giờ lại thêm một con bé lắm chuyện nhất trên đời suốt ngày bắt anh phải thế này thế kia ..... Cũng đã cố gắng rồi nhưng vẫn cứ làm cho anh phải lo lắng........
    Hôm trước em vừa mới mua một cái đĩa CD mới đấy, trong đó có một bài hay lắm này !
    Có khi, bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi, nhìn kim đồng hồ quay
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau...

    Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu phải không ?
    Seamonster
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mẹ hỏi : Thế có quyết tâm không ?
    - Có chứ ! Mẹ này, sao lại hỏi con thế, con có thể đùa nhiều chuyện nhưng chuyện này thì không ? Mẹ biết con rồi đấy !
    Ngay cái lần gặp anh đầu tiên em, giống như tìm thấy được kho báu thì em thực sự sung sướng và hạnh phúc khi biết rằng anh là người mà bấy lâu em tìm kiếm .........bắt đầu từ ngày ấy, trái tim em chỉ biết đến mình anh, thầm nhắn nhủ với lòng mình , phải yêu anh thật nhiều, thật nhiều ! Em có nghe thấy một người bảo rằng khi một chiếc lá vô tình rơi vào người bạn là bạn được một điều ước, có lần bước trên đường có một chiếc lá vàng rụng xuống rớt đúng vào người em vội vội vàng vàng như sợ ai cướp mất chắp tay : Ước gì anh ấy là chồng con .............Buồn cười thật ! Tình yêu đầu đời, hạnh phúc chấp chới, bỡ ngỡ, tin yêu . Nhiều khi phải kìm chế lắm mới không hành động như một con bé đang phát điên lên vì tình yêu. Ích kỷ, nhỏ nhen, nông nổi, có lúc ghen tuông với những điều ngớ ngẩn, có lúc buồn phiền vì những cái không đâu........ Ừ nhỉ, nhiều lúc đúng thật là em tự làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn. " Dạo này anh chán em thật rồi ....." Ngày trước anh còn thế này , thế kia.........bây giờ đúng là anh chán em thật rồi.........Anh luống cuống : Em điên à ! Em thừa biết càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn ....... Em không biết, em không cần biết..........
    Tan học tụi nó hỏi, sao anh của mày đâu không đến đón......Em nhoẻn cười : Chia tay rồi ! Em vẫn thường trêu tụi nó thế, rồi bất chợt : Sau này nhỡ may mình chia tay thì sẽ ra sao ? Không ai phụ ai, không ai lừa dối ai...........không sợ những điều đó, chỉ sợ chia tay bởi những điều lặt vặt tưởng chừng như vớ vẩn !
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mẹ hỏi : Thế có quyết tâm không ?
    - Có chứ ! Mẹ này, sao lại hỏi con thế, con có thể đùa nhiều chuyện nhưng chuyện này thì không ? Mẹ biết con rồi đấy !
    Ngay cái lần gặp anh đầu tiên em, giống như tìm thấy được kho báu thì em thực sự sung sướng và hạnh phúc khi biết rằng anh là người mà bấy lâu em tìm kiếm .........bắt đầu từ ngày ấy, trái tim em chỉ biết đến mình anh, thầm nhắn nhủ với lòng mình , phải yêu anh thật nhiều, thật nhiều ! Em có nghe thấy một người bảo rằng khi một chiếc lá vô tình rơi vào người bạn là bạn được một điều ước, có lần bước trên đường có một chiếc lá vàng rụng xuống rớt đúng vào người em vội vội vàng vàng như sợ ai cướp mất chắp tay : Ước gì anh ấy là chồng con .............Buồn cười thật ! Tình yêu đầu đời, hạnh phúc chấp chới, bỡ ngỡ, tin yêu . Nhiều khi phải kìm chế lắm mới không hành động như một con bé đang phát điên lên vì tình yêu. Ích kỷ, nhỏ nhen, nông nổi, có lúc ghen tuông với những điều ngớ ngẩn, có lúc buồn phiền vì những cái không đâu........ Ừ nhỉ, nhiều lúc đúng thật là em tự làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn. " Dạo này anh chán em thật rồi ....." Ngày trước anh còn thế này , thế kia.........bây giờ đúng là anh chán em thật rồi.........Anh luống cuống : Em điên à ! Em thừa biết càng ngày anh càng yêu em nhiều hơn ....... Em không biết, em không cần biết..........
    Tan học tụi nó hỏi, sao anh của mày đâu không đến đón......Em nhoẻn cười : Chia tay rồi ! Em vẫn thường trêu tụi nó thế, rồi bất chợt : Sau này nhỡ may mình chia tay thì sẽ ra sao ? Không ai phụ ai, không ai lừa dối ai...........không sợ những điều đó, chỉ sợ chia tay bởi những điều lặt vặt tưởng chừng như vớ vẩn !
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tình yêu có cái mới nhá, em hãnh diện lắm có biết không khi người yêu em vừa giỏi này, đẹp trai này, galăng này, tốt bụng này,tuốt tuồn tuột đều giỏi, chỉ mỗi cái chích choè nhiều quá thôi. EM YÊU ANH NHIỀU LẮM LẮM..............Chính tình yêu của anh đã tiếp cho em sức mạnh khiến em bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn vượt qua được những hờn giận, những thắc mắc, những nông nổi trẻ con dại khờ để cùng anh đi tới chân trời hạnh phúc. ..........Mình sẽ ở bên nhau suốt đời phải không anh ?
    Thank You For Loving Me
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 10/10/2004
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tình yêu có cái mới nhá, em hãnh diện lắm có biết không khi người yêu em vừa giỏi này, đẹp trai này, galăng này, tốt bụng này,tuốt tuồn tuột đều giỏi, chỉ mỗi cái chích choè nhiều quá thôi. EM YÊU ANH NHIỀU LẮM LẮM..............Chính tình yêu của anh đã tiếp cho em sức mạnh khiến em bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn vượt qua được những hờn giận, những thắc mắc, những nông nổi trẻ con dại khờ để cùng anh đi tới chân trời hạnh phúc. ..........Mình sẽ ở bên nhau suốt đời phải không anh ?
    Thank You For Loving Me
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 10/10/2004
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ anh ở phía cuối con đường
    Cho dù gió mùa đông có thổi
    Dù cho anh có những phút nông nổi
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Em chờ anh
    Cho dù dông tố có nổi lên
    Cuốn đi hết những thăng trầm năm tháng
    Bão có mạnh, cơn mưa có nặng hạt
    Em vẫn chờ, vẫn đợi một mình anh
    Em sẽ chờ anh dẫu năm cùng tận tháng
    Dẫu mặt trời bao phủ bởi mây đen
    Dẫu biển xanh chẳng còn sóng dịu êm
    Dẫu bờ cát xoá nhoà từng nét vẽ
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Anh như con thuyền lênh đênh nơi biển khơi
    Dẫu thuyền có trăm ngàn bến đỗ
    Dẫu thuyền có đi về trăm ngả
    Và cho dẫu hai ta chia hai ngả
    Em vẫn chờ, vẫn đợi
    Như biển kia hiền hoà
    Dẫu năm tháng đi qua
    Biển sẽ không già
    Như tình yêu không bao giờ có tuổi
    Em sẽ chờ, sẽ đợi một mình anh​
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 10/10/2004
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ anh ở phía cuối con đường
    Cho dù gió mùa đông có thổi
    Dù cho anh có những phút nông nổi
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Em chờ anh
    Cho dù dông tố có nổi lên
    Cuốn đi hết những thăng trầm năm tháng
    Bão có mạnh, cơn mưa có nặng hạt
    Em vẫn chờ, vẫn đợi một mình anh
    Em sẽ chờ anh dẫu năm cùng tận tháng
    Dẫu mặt trời bao phủ bởi mây đen
    Dẫu biển xanh chẳng còn sóng dịu êm
    Dẫu bờ cát xoá nhoà từng nét vẽ
    Em sẽ chờ như thể một niềm tin
    Anh như con thuyền lênh đênh nơi biển khơi
    Dẫu thuyền có trăm ngàn bến đỗ
    Dẫu thuyền có đi về trăm ngả
    Và cho dẫu hai ta chia hai ngả
    Em vẫn chờ, vẫn đợi
    Như biển kia hiền hoà
    Dẫu năm tháng đi qua
    Biển sẽ không già
    Như tình yêu không bao giờ có tuổi
    Em sẽ chờ, sẽ đợi một mình anh​
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 10/10/2004
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    15/10/2004
    Hôm nay quả là một ngày dài .......
    Buổi sáng đến lớp học nhận được tin xấu ở đội TN ! Thế là xong !Vừa bước chân vào lớp thằng H làm cùng nhóm Thí Nghiệm quên không mang số liệu đi, vậy là không nộp được bài Thí Nghiệm, điên hết cả tiết. Năm tiết học trôi đi một cách nhàm chán giống hệt các thứ 6 khác, oải hết cả chân tay. Cuối giờ, tụi lớp làm 20 - 10 , hơi bất ngờ nhưng dù sao thì cũng vui vẻ được một tẹo vì tụi lớp đứa nào cũng réo lên đi về đói lắm rồi. Bước đến cửa thấy anh đến đón, vui quá, chạy hấp tấp ....
    -Anh đèo em ra bên kia xem lịch học anh nhá ! ........
    -Được rồi ! Lúc nào anh cũng sẵn sàng !
    .......... Sao hôm nay anh khác khác, sao anh dịu dàng với em thế ........
    - Em ơi ! Anh có một tin xấu muốn báo cho anh ! Tin xấu đó liên quan đến em !
    - Tin xấu hả anh ? Liên quan đến em a ? Là gì vậy anh ?
    - Anh Tuấn trong box em mất rồi ..........anh ấy bị bọn khủng bố đâm chết ........
    ........................
    ........................
    Chân bước từ đầu chợ đến cuối chợ, dừng lại không hiểu mình đang đi đâu.......Cầm bát cơm mà lòng nghẹn ngào chẳng nuốt nổi, vội ù đến quán Net.
    Một dòng chữ đập vào mắt ngay khi vào đến box Thuỷ Lợi : Tin buồn ! Vậy là đúng sự thật rồi ! Anh ấy mất thật rồi ! Quá nhanh và quá ngỡ ngàng, người run lên bần bật, mọi thứ nhạt nhoà đi, cổ họng nghẹn đắng ........ Thấy anh Lucky online định gọi anh Luky ơi ! Không phải sự thật đâu đúng không ? Nhưng nhìn thấy Status bên cạnh : Stop chatting.............
    Tạm biệt anh - Đứa con trai của Thuỷ Thần .
    ..................
    Buổi tối, đi ngủ mà trằn trọc không yên , quay bên này, qua bên kia : Sự sống - Cái chết, quá đỗi mong manh, hôm nay vừa mỉm cười xong đấy, vừa đưa ra dự định này , dự định kia....vậy mà trong phút chốc đã lìa xa khỏi thế giới tươi đẹp này . Cứ nghĩ đến những dòng của anh Thức viết lại trào nước mắt ....

Chia sẻ trang này