1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank you - Sorry //// Truthfull Moment

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi nghialong, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc ta cần nói cảm ơn, đôi lúc cũng cần nói xin lỗi. Nhưng ko phải lúc nào ta biết mà ta đều thực hiện! Why?
    Phút thật lòng - khoảnh khắc của sự tin tưởng /// bạn có tâm sự thì trút ra hết nhé
  2. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy đã cho tớ biết tớ còn phải cố nhiều
    Cảm ơn ấy vì những kỷ niệm đẹp
    Cảm ơn ấy vì những khoảng khắc tuyệt vời
    Cảm ơn ấy vì đã làm tớ thật sự tự tin
    Cảm ơn ấy vì đã làm cho tớ có đủ lý do để xấu hổ
    Cảm ơn ấy vì đã để lại vết chân rõ nét trong cuộc đời tớ
    Cảm ơn ấy vì ấy đã đủ dứt khoát trong khi tớ thật ngu ngơ
    Cảm ơn ấy vì ấy đang hạnh phúc
    Hạnh phúc mãi mãi ấy nhé
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ẹc mục đích của cái topic này là rì
  4. ariel_yuri

    ariel_yuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    cái này là cảm ơn những ji mình chưa nói đc, với xin lỗi những điều mình đã làm sai huh
    kỉu này chắc xin lỗi đến hết đời vẫn chưa xong
    Xin lỗi vì đã spam
  5. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Ko đọc tên topic à : Cảm ơn - xin lỗi - khoảnh khắc thật lòng
    Cứ thật lòng là được
  6. RongVN88

    RongVN88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mày nhé, mày đã truyền cho tao thêm lửa quyết tâm
    Xin lỗi mày vì tối qua đi uống bia với vịt bầu mà éo gọi cho mày
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Ông em kưa cẩm trình còn thấp lắm, bỏ qua hết cái cảm ơn trên đê: Câu nay nói mới ghê này
    Cảm ơn cuộc đời đã đem em đến với anh
    to Law: Anh bó tay với cái kiểu post bài bừa bãi của em đấy em yêu ạh!!!
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    ta có thêm một ngày để yêu thương :-"
    @ GOD: thế nào em iu, chị đã sửa , đấy, viét lời cảm ơn như này cơ mà , lại còn trê chị bừa bãi xì bem à,
  9. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi tình yêu vì đã chưa yêu và chưa được yêu
  10. tiephu

    tiephu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn và xin lỗi thì phải có đối tượng nhận lời cảm ơn hay xin lỗi chứ,nói ở đây sẽ ko có tác dụng......==>ko nói.hehhehhe

Chia sẻ trang này