1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank you - Sorry //// Truthfull Moment

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi nghialong, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn trời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
    Chả có gì để xin lỗi cả
    Vì đang hài lòng hơn hết bao giờ
    Cảm ơn vì cuộc đời thôi

  2. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  3. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời
    Bạn ý đỗ đại học rồi, giờ bạn ý ko bị gò bó như trước nữa ồy
    Thật là cảm ơn vô cùng nếu bố mẹ bạn ý thả lỏng bạn ý hơn
  4. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông trời vì hôm nay đã quá nóng, suy ra làm cho con không ngủ trưa đc, suy ra con đã chạy lon ton trong nhà cho mát...và rút cục con đã bắt đc 20K của mẹ con (Chắc là của mẹ, bố đi họp từ sáng cơ mà...Thế có đc gọi là bắt đc không nhỷ)...
  5. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là tớ cả biết làm gì bây giờ
    Làm sao đây, làm sao đây
    Tớ cứ lo lo, sợ sợ, chả rõ mình có làm đúng ko nữa...
    Hy vong... hy vọng nhé...
  6. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    -Xin lỗi mami iu của con,mai đi rùi mà con mới hoàn thành có 2 quyển giáo án,hix còn 1 quyển nữa đợi chị Ngọc về mami bảo chị í làm nốt nhé.Con iu mami nhìu lắm.Nhớ lắm.
    -Xin lỗi Tú ầm nhé mai đi rùi, chẳng ở lại để chúc mừng sinh nhật đc.Người ta hứa khi nào gặp sẽ bù mà.Bọn mình lại đi hú hí nhé, lại lượn lờ nhé...iu nắm cơ...
    -Xin lỗi ẹc nhá mai dì đi rùi mà dì đi là dì phải mang cả con gấu của dì đi nữa,dì bít ẹc thích nhưng mà cái đó của anh hâm tặng không nhường cho ẹc đâu.Hum sau về nhất định sẽ mua đền ẹc.Dì iu ẹc nhất.
    -Xin lỗi ngôi nhà nhỏ này nhé.Mai tớ đi học rùi,chẳng post bài đc nữa vì tớ lười ra ngoài hàng lắm.Mai có phụ huỵnh đưa đi nên có thể sẽ không góp mặt đc vào vụ off.Hẹn các bạn dịp khác vậy.Iu mọi người lắm
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất đứa nào hứa cho vui, chẳng quan tâm là nếu thất hứa sẽ rav sao!!!!!!!!
    Xin lỗi nếu động chạm nhầm người!! và cảm ơn trời đất đã cho mình cái tính thù dai nhớ vặt
  8. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cuộc sống đã đưa A đến bên e và cũng xin lỗi cuộc sống nếu em chẳng thể bên A. ^^
    Được blackstar113 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 02/08/2008
  9. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn đời vì tôi đang giàu có...xin lỗi chúa vì con đang thất tình...
  10. ono_hbt

    ono_hbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    nếu các bạn ko biết mình là ai thì mình cảm ơn lắm lắm

Chia sẻ trang này