1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank you - Sorry //// Truthfull Moment

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi nghialong, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lãng quên bất chợt tìm lại
    Thời gian càng trôi xa thì những cảm xúc trong sáng về ngày ấy càng phai mờ trong lòng mỗi người... chẳng thể nào sống cho nhau hết mình như ngày ấy...
    Ở nhà bây giờ có mầu gì?
    Màu của lãng quên...
    Bao nhiêu năm đã qua rồi?!!!
  2. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy thực sự vui vẻ, tuyệt vời làm sao khi nghe thằng bạn thân nhất nói: "có con bé nó thích tao mày ạ, nó cứ chủ động tán hoài"
    Mà cái buồn cười là thằng ku nó kiêu, nó bảo hơi sợ con gái chủ động
    . Mình thực sự thấy rất vui, nó nhận ra có đứa thích nó tức là nó đã sẵn sàng quên đi mối tình cũ, sẵn sàng remove cái con bé vẫn cứ làm nó đau khổ...
  3. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể biết trước được tương lai...
  4. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì ấy đã ra đi để lại tớ có 1 mình.
    Xin lỗi vì tớ đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó
  5. BANH_MI_KEP_THIT

    BANH_MI_KEP_THIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Trời Nắng vì đã cho anh gặp được em.
    Cảm ơn Trời Mưa vì làm cho anh nhớ em hơn.
    Cảm ơn Bình Minh vì tia nắng làm cho má em thêm hồng.
    Cảm ơn Hoàng Hôn vì vòng tay em âu yếm.
    Cảm ơn Mùa Hè vì tình yêu em mãnh liệt.
    Cảm ơn Mùa Đông vì bên em ấm áp.
    Cảm ơn Màu Đen mắt em nồng nàn.
    Cảm ơn Màu Sáng ánh sao hứa hẹn.
    Cảm ơn Con Đường dài dắt tay yêu thương.
    Cảm ơn Hàng Cây xanh kỷ niệm.
    Cảm ơn Thời Gian đã giúp anh nhận biết.
    Cảm ơn Một Ngày em đã nói anh nghe.
    ..........................................
    Xin lỗi em...anh đã sai..................

Chia sẻ trang này