1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THANK YOU!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cai_coi, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này, lại nhớ câu : Vâng, xin cảm ơn.
    Nghe phát chán lên được!

  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ......................
  3. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi cảm ơn mọi người còn tôi thì tôi cần một lời cảm ơn từ NiNo, Snow Flakes hai mod mới của box lý do như đã nói tôi vote cho mỗi người 10x5=50* thế mà chẳng thấy bác nào ý kiến gì cả, hic hic..nên công việc đang dở dang, chưa hoàn thành. Chung quy lại thì làm cái gì cũng cần có sự động viên, khuyến khích từ phía người khác, các bác ạ

  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    rời ạ, bác nhầm nhọt rồi, nick @rockid này , chả thấy bác vote gì cả, thanks bác trước
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải nói lời "XIN LỖI" anh. Quả thật Nino không thể biết là những ai vote cho mình. Có lẽ phải yêu cầu Techadmin thêm phần này vào thì may ra...
    Bây giờ thì nói lời "CÁM ƠN" anh. Hình như sau đợt bầu cử mình được nhiều người vote hơn thì phải.
    Cảm ơn tình cảm của mọi người
  6. quoctevivina

    quoctevivina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ok, vote xong cho Rockid rồi, gọi là khích lệ động viên anh em, còn cô Nino thì hình như còn thiếu vài ba chục sao gì đó thì phải. vote nhiều người qúa chẳng nhớ ai ra ai nữa, Nino xem lại đã có bao nhiêu người vote từ khi nhậm chức đi, tôi vote tiếp cho để chị em hăng hái tăng gia tham diễn 80F
    P/s: Ghi nhận lời cảm ơn của Rockid và Nino, đem về bỏ két sắt khóa lại.

  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cám ơn u đã gửi lời cám ơn tới fallingsnow vì nó làm fallingsnow thấy vui vui vì u cũng thích cái link đó. một niềm vui nho nhỏ trong ngày..........
    đọc kĩ lại bài của u thấy u đang quyết tâm đúng không nhỉ????? làm cho fallingsnow cũng thêm fần quyết tâm trong nhiệm vụ mới của mình...chúc cho quyết tâm của u thành hiện thực nhé và chúc cho cái computer của u sớm được sửa xong và tốn ít xiền thôi nhé...........nhớ gửi cả mấy con vizut và cả chủ nhân ra để fallingsnơ chiên nhé........
    Tuy nhiên mong u đừng biến thành cái máy nếu không thì mọi quyết tâm của u nó sẽ hơi vô ích đấy vì lúc đó u sẽ không còn cảm nhận được niềm vui chiến thắng.....
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thank U 4 luvin'' me.
    Đêm qua mơ 1 giấc mơ thật nhẹ nhàng nhưng quả thật nó lại là ác mộng. Chỉ 1 cái gật đầu thôi mà khiến cho đất dưới chân tan ra. Tỉnh dậy, vớ cái đt, chẳng có msg nào cả. Buồn. Lẩm nhẩm hát bài "Thank you for loving me"
  9. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm. Gặp hàng xóm. Nghe 1 lời khen. "Cháu cám ơn"
    Đến cổng trường, có người dắt xe vào bãi hộ. "Em cám ơn"
    Chạy vào căng tin mua hộp sữa. Lại có người mua hộ. "Mình cám ơn"
    Vào lớp muộn. Ko có chỗ. Một anh khoá trên cho ngồi cùng. "Em cám ơn"
    Một ngày mới bắt đầu với vô vàn lời cám ơn. Tự dưng nhận thấy mình luôn cám ơn những người xa lạ, nhưng lại quên nói điều này với người thân. Tại sao vậy? Tại sao lại lười biếng nói 2 từ này với bố, mẹ, anh, chị đến thế? Chỉ khi nào nhớ ra mới nói. Thậm chí còn thấy ngại ngùng. Và nghĩ rằng: người nhà với nhau việc gì phải khách sáo. Đôi khi nói lời cám ơn với người yêu mình cũng bị nhắc nhở rằng ko cần phải câu nệ.
    Con người thật lạ lùng
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thanks you những ai đã vote cho tôi . Giờ có thêm ai nữa vote cho mình nữa thì hay biết mấy nhỉ? Cám ơn nhiều . Xin cảm ơn , xin cảm ơn . Nghe như " Lại Văn Sâm " í nhỏ?

Chia sẻ trang này