1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thank You !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh rất nhiều. cảm ơn đã cho nó hiểu cái cảm giác một người khác ko phải người thân mà lại quan tâm đến nó nhiều vậy. nó ko mong, ko hy vọng hay chờ đợi. bởi nó nghĩ cái gì đến sẽ đến. và nếu đó là người dành cho nó thì sẽ là vậy. cảm ơn anh nhiều lắm.
  2. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn A đã đến trong cuộc đời em dù chỉ là trong thoáng chốc! Cảm ơn nụ cười A, giọng nói A và những câu chuyện mà chúng ta đã chia sẻ. Mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi mà. Em hứa là sẽ quên A. ................!!!!!!!!!!!!!!
    _______________________________________________________A đến bên em trong phút giây rồi quên.....................
  3. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn người hùng đà nẵng Vân Anh.
    mấy bồ đà nẵng có biết chỗ nào đang bàn tán về chuyện này không chỉ giùm đi.
    à có ai biết địa chỉ hòm thư Vân Anh không vậy pm cho mình để cảm ơn chị VA cái nào.
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mi đã ở bên ta trong suốt thời gian qua , từ lúc vui nhất cho đến lúc khùng khùng nhất.Hehe ....thật sự không tìm đâu ra 1 người nào khác hiểu ta bằng mi , sau này cũng thế thôi !!!Nhớ lời hứa của 2 đứa chứ ? Ta thề sẽ thực hiện nó cho bằng được...
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh 2 đã cho em nhiều lời khuyên bổ ích .....Lâu ko gặp anh 2 rùi !
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Vui hay buồn ....Cảm ơn ...đã luôn ở bên !!!
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy! Ta có thêm 24h nữa để yêu thương!!
  8. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã làm bạn với tui trong thời gian qua, đã giúp tui thấy vui hơn trong mỗi ngày của cuộc sống. Nhưng hình như cơn bão zừa qua đã cuốn bạn đi mất rùi.....hổng thấy xuất hiện nữa à. Dù sao cũng CẢM ƠN nhìu nhìu!!!
    *******************************88**************
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho tôi thấy được ý nghĩa của sự yêu thương!
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương.....
    Cảm ơn Thảo Nguyên đã luôn sát cánh cùng chị. Cảm ơn em vì những lời thật lòng và những lúc trưa nắng giẫy đã cùng chị lang thang hết nhà này tới nhà khác để cùng giúp đỡ những người gặp nạn
    Cảm ơn bé Huệ Viên vì một buổi dạo quanh thành phố dưới trăng và gió trung thu. Tình thương của em dành cho trẻ nhỏ là điều chị sẽ khôgn quên.
    Cảm ơn Tâm, vì những câu nói ngọt ngào của em, và vì em luôn có mặt bên chị và các bạn.
    Cảm ơn Hiền alo, cảm ơn Eureka_maa, Socola123, cảm ơn Vịt búp dễ thương vì nhữung việc các em đã làm, nhờ có các em, mọi việc mới có thể trôi chảy đến thế.
    Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý nhau bằng tình yêu khôgn biên giới. Hẹn gặp lại trong một ngày gần đây nhất
    Viv@
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 11/10/2006

Chia sẻ trang này