1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanks U !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 24/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Em làm topic này với mục đích cá nhân là chủ yếu nhưng cũng k nằm ngoài mưu đồ câu bài của dân nhà mình. Trong cuộc sống có những ta thấy ghét một ai đó thì đã có chỗ để ghét, ước gì cũng đã có chỗ ước và không thể khi ta cảm thấy hạnh phúc về một điều nào đó và muốn cảm ơn một ai đó ta lại phải giữ trong lòng
    Hôm nay là một ngày trọng đại trên con đường tiền tài của em,nói thế tránh mọi người hiểu nhầm cố ý ,em cảm ơn mọi người vì đã dành chút ít thời gian chia sẽ điều đó với em ..cảm ơn những người bạn đã đến vui với em dù chỉ bằng những dòng SMS.. chúng ta luôn connect là OK, right
    một lần nữa...em muốn THANKS YOU !
  2. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị
  3. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chúc chị vui vẻ. chị quên em rồi đấy.
  4. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là như vậy, ta vẫn mãi là kẻ lang thang. Ngày hôm ấy, bắt chuyến xe tối về HP, lang thang cuốc bộ 1 tý thì đã đến TT Ngoại ngữ rồi. Mỏi gối, chùn chân, ghé vào quán trà đá làm điếu thuốc.
    Bất ngờ quá, vì lại gặp lại cô bé ngày xưa, duy chỉ có điều là bé nay có mập hơn 1 chút.... Trái đất thật là tròn, dù có thế nào đi nữa ... Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Chia sẻ trang này