1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hero, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu, đàn ông khác đàn bà bé ạ. Đàn ông khi yêu ai rồi thì sẵn sàng bỏ qua tất cả các nữ tú khác, nhưng tất cả đàn ông đều tham nên luôn giữ bên mình vài cô dự bị. Loại đàn ông như bé nói ở trên là loại vứt đi (MK, anh kô thuộc loại đó ) vì chẳng biết mình cần gì, loại tiêu tốn tiền bạc và thời gian vào những mục đích chẳng ra đâu, vậy bé có yêu loại đấy không?
    Hẹn người đêm tới lại say say
  2. Hoa_daica

    Hoa_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thông minh hơn em tưởng.thế mà ngày xưa em cứ tưởng anh là thằng thiểu năng trí tuệ,bây giờ cũng biết kích bác 1 cách thiếu cơ sở,cũng khôn hơn đc 1 tí.Thôi,gọi là mỗi ngày mỗi khôn.Khi nào rỗi,em chỉ bảo cho thêm 1 tẹo,nhỉ?
    Vào đây,em toàn thấy giai già,chẳng thấy ai sáng láng rực rở cả.
    Đại ca
  3. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Có chứ ạ, ko yêu loại đó thì còn loại nào để yêu nữa đâu ạ. BM đã thống kê và đi đến kết luận hầu hết đàn ông thời nay chỉ có một loại nên đâu còn có cơ hội cho mình lựa chọn nữa.
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 20/01/2003
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Có chứ ạ, ko yêu loại đó thì còn loại nào để yêu nữa đâu ạ. BM đã thống kê và đi đến kết luận hầu hết đàn ông thời nay chỉ có một loại nên đâu còn có cơ hội cho mình lựa chọn nữa.
    [/quote]
    Bà chị nói thế lào ấy. Để thằng em xem lại mình cái nhể. Ờ mà hình như đúng là chỉ có một loại thì phải. Tuy cùng một loại nhưng mà trong loại đấy lại được phân biệt là loại vứt đi, loại còn sài được, loại tương đối tốt như em chẳng hạn. và loại tốt(loại này chắc tuyệt diệt lâu rồi)
    Bác nào vào đây tự phân loại bản thân mình cái.
    Vứt đi:
    Sài được:
    tương đối tốt:
    cực tốt:

  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, nghe mấy em nói vòng vo chung quy là nói xấu đàn ông, đàn bà mà lị, chỉ giỏi đôi co và thích đôi co, thế xấu xa anh nhận hết nhé . Như anh cháng trong câu chuyện chẳng hạn, là loại không thể 1 ngày không có đàn bà, người đàn bà thì đấu trí nhiều nhưng nhàm chán, tìm niềm vui trong cái mà biết chắc sẽ không có được. Quay ra lại thấy các em có chút nào cũng thế, lại thêm tật xấu thích nói xấu đàn ông, gì chứ anh là anh yêu hết, các em cứ tự nhiên, nói xấu thì anh hun cái cho hết nói luôn chứ đôi co anh lại giống các em.
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ai đã nói câu: "không phải nói xấu mà là nhìn ra mặt xấu của họ" ý nhỉ. Đấy, đấy, chị em đang nhìn thấy mặt xấu của họ đấy...
    Binhminh ơi, Quyen_my ơi, Store ơi... ai hay nói xấu người khác ý nhỉ... rõ ràng nhiều người biết nhá

    Landai
  7. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Lại còn lu loa lên, khổ thân đời trai toàn bị quây, kể cả chuyện này anh cũng chả kêu, đôi co làm gì, chỉ vào giữ chỗ không chú QoR tán mất của anh , lào LeBinhMinh em về bên kia nhưng đứng cạnh anh đấy nha
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0

    To Landai: Đâu mà, thunder có nói câu đó đâu mà. Landai nhớ nhầm đấy chứ.
    To thunder : Ơ em chỉ bảo là đàn ông bây giờ chỉ có một loại thôi chứ em có nói đó là loại xấu đâu. Là bọn anh tự nhận đó nha. Có tật giật mình. Mà em đứng về phía anh rồi đấy nhé.

    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, túm đi túm lại một hồi, toàn thấy những câu chuyện, những topic của chị em ca ngợi tật xấu của đàn ông, chưa thấy mấy truyện hay topic nào của anh em phê bình vẻ đẹp của phụ nữ.
    Đấy chính là vẻ đẹp của phụ nữ và là tật xấu của đàn ông.
    Các cụ dạy rồi, nhân vô thập toàn, thằng nào chả có thói xấu, cô nào chả có thói tốt (sướng nhé).
    Ừ mà thôi cứ chê bai đàn ông đi, nhưng thử hỏi không có đàn ông thì phụ nữ có sống được không nhỉ, hê hê, hay là lại ... hê hê.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  10. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì đàn bà sẽ buồn cả đời? Có câu chuyện thế này sẽ thấy đàn bà thường dễ hài lòng với những gì họ có hơn đàn ông
    - Chi ngày nào cũng chỉ làm công việc cốp dấu ( đóng dấu) mà không thấy chán sao? Đơn điệu và tẻ nhạt.
    - Cũng chẳng đến nỗi nào anh ạ, mỗi ngày em lại thay dấu ngày.
    Quan niệm của đàn bà hình như cũng đơn giản như thế, với những người biết tìm thấy cái "chẳng đến nỗi nào" như thế hạnh phúc ( nói một cách to tát) hay niềm vui ( nói một cách đơn giản) đến dễ dàng.
    , người đàn bà thì đấu trí nhiều nhưng nhàm chán, tìm niềm vui trong cái mà biết chắc sẽ không có được.
    [/quote]
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi

Chia sẻ trang này