1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận bài báo này vậy

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi bbichduong, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bbichduong

    bbichduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận bài báo này vậy

    http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/08/3B9F904 C/ mình xem :///ng mà kô biết có thật kô vậyvxohttpnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/08/3B9F904C
  2. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói một câu : XẠO KE
  3. just_call_me_knife

    just_call_me_knife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    nhiều chuyện trên đó toàn là bịa đặt, nhưng viết rất văn vẻ như là có bàn tay nhà báo nào đó nhúng vào.
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai lôi chuyện của mình kiểu này lên báo đâu ..... toàn bọn nhà báo nó nghĩ ra
  5. bbichduong

    bbichduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    mình cũng kô tin bài báo này là sự thật thế kỷ 21 còn tồn tại những ngưòi như váyao ?
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Một kiểu câu view khá phổ biến trong giới báo Điện tử , và báo viết cũng không ngoại lệ .
    Một "nô lệ ********" như vậy không bao giờ có cơ hội được lên Web viết tùm lum vậy đâu,câu cú lại rất đi vào lòng nguời nữa chứ .
    Mấy chú nhà báo đặt tình huống thì được,nhưng xử lý kiểu phim Việt Nam quá . Dở .
  7. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Các bác Thanh Tâm, Tầm Thư, Chánh Văn,... tự tạo công ăn việc làm cho mình thôi...Ngày xưa thì mới có chuyện này chứ bây giờ lấy đâu ra các nhân vật ngu như vậy: cả nam lẫn nữ. Nữ thì cứ cho là "hy sinh vì cha vì mẹ" chứ nam thì bốc phét rõ, ngu gì - "Người ăn ốc kẻ đổ vỏ". Đúng là chuyện lá cải.
  8. bbichduong

    bbichduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ đã bị quản thúc như thế thì lấy thời gian đâu mà viết bài nếu dùng máy của nhà mà cả nhachôngf đi vắng khi về lúc nó mở máy lên mà còn đọc lại dc chủ đề đấy thì kô biết đời cô vợ này sễ ra sao
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chắc có một đồng chí làm công ăn lương hàng ngày phải nghĩ ra các bài tâm sự mới , càng giật gân càng tốt, xong rồi các bác tin xái cổ nhảy vào bình luận khuyên nhủ đồng cảm, khóc lóc ra trò. Phải nói là cái trò này bệnh hoạn thật
  10. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Đọc " Hạnh phúc gia đình " xem : Buồn .... quá.
    Mấy trò lá cải chỉ lừa chị em mau nước mắt thôi

Chia sẻ trang này