1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận các vấn đề liên quan tới Du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi meo_ud2, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_ud2

    meo_ud2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nhiều người rất muốn đi du học, muốn tìm 1 con đường đi mới mẻ cho mình, nhưng do ko đủ tài chính, kinh phí để thực hiện mong ước. vậy nên họ fải kết hôn để được đi với ý nghĩ là chỉ sau 1 or 2 năm là lại tự do. như vây, du học bằng con đường đó có nên hay ko?
  2. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ý của tớ là kết hôn với người mình yêu thôi..khà khà..
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Theo to la khong nen, dac biet la khi minh chua biet ro than the cua nguoi minh ket hon tren giay to. Co`n trong truong hop bat kha? kha'ng, phai tim hieu that ki~, neu ko hau qua se khong the luong duoc.
    Nhung ma` ..nguoi tinh doi khi ko bang troi ti'nh, nhi?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chao oi, sao the na`y ? Sao cai su ho.c hanh no' lai vat va? den the^' :( (ko keu nua, keo lai noi lang nhang)
  4. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    kết hôn rồi cũng phải đóng tiền học vậy . Trừ khi không đóng tiền học lẫn ăn ở thì suy nghĩ lại cái đã .
    Nếu muốn liên lạc với emgaionline hãy vào đây emgaionline@msn.com
  5. boy_vnz

    boy_vnz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Thì tìm ai đó quen hay là dịch vụ gì ấy, trả tiền 1 lần rồi sau đó get cái pr vẫn rẻ hơn là phải trả tiền đi du học trón gói. Mình rất ghét và khuyên đừng nên cưới chồng thật chỉ vì đi nước ngoài, tự hạ thấp mình lắm !
    Talk to me to find out more about myself
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà kết hôn để đi du học thì xin hãy suy nghĩ cho kĩ. Ít nhất phải kiếm được đối tác đàng hoàng, có thể tin tưởng được. Kô thôi thì tiền mất tật mang đấy. Mà lúc đó có đi kiện thì cũng bị đuổi trở lại VN thôi, kô có cơ hội để ra đi 1 lần nữa đâu.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kết hôn này nhiều trò lắm. Công nhận nếu thành công thì người làm kết hôn giả có lợi là giảm tiền học phí, lại có ngay permanent resident.
    Nhưng bây giờ mấy nước ấy cũng khôn rồi, không dễ qua mặt nữa. Tui có quen 1 người, làm giấy kết hôn giả ở đây. Đến lúc phỏng vấn, nó hỏi nhiều câu rất là riêng tư giữa 2 vợ chồng cho nên bị lộ tẩy. Kết quả là 1 người bị về nước, tiền mất tật mang.
    Chưa kể có nhiều cô gái (chuyện này tui nghe kể thôi, ko biết có thiệt không, nhưng đáng đem ra suy nghĩ) lấy chồng giả. Khi qua đây, thằng chồng đòi làm ...chồng thật . Không chịu thì nó ra khai hết ở sở di trú. Cô gái cũng ko thể thưa công an vì thằng chồng nó đòi làm ... chồng mình. Mà thưa thì cô gái coi như tự ký giấy về nước, mất cả chì lẫn chài.
  8. OCN

    OCN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    kết hôn để du học ư?đây là chuyện nực cười nhất mà tôi đã biết việc dùng nó để di du học.có tin được đối tác ko?tôi trước đến giwò chỉ nghe kết hôn để đi định cư nước ngoài mà hầu như ko nghe về việc này.nếu đối tác giở trò-mà gần như là chắc rồi,thằng ngu nào thấy đứa con gái nào làm vợ mình mà lại ko thể làm vợ chông thật được.sao lại ko dựa vào sức mình mà lại đi làm chuyên này,khác gì bán chính bản thân mình.du học để chỉ có tiền sau này thôi , vậy thì đổi lại bạn phải trả cái gì?chịu,khó trả lời được.ai mà biết.
    một lời khuyên cho những ai có ảo mộng du học: nếu thực lực về học tập và tài chính ko cho phép thì nên nghĩ lại, nếu cứ nhắm mắt làm bừa thì hậu quả ko lường được đâu.mất cả chì lẫn chài, mất hết tất cả thôi.
  9. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Được đấy...Đúng là Diệu Kế..Hì..Có bác gái nào muốn cưới em không..Hờ..Cưới em xong..Thì cả 2 cùng bắt tay về Vnam vì em cũng là...Hì..
    Cuộc sống gia đình phức tạp..Đến lúc đấy bác lại chỉ muốn đi làm..Không muốn đi học nữa..Ở với nhau 2 năm mà không có con ah..Chuyện là ah..Bác định cho bố mẹ có cháu bế sớm ah..Hì..Em chỉ sợ bác chẳng được cái gì mà mất cả cuộc đời vào chuyện đấy..Hic..

    Mà chỉ biết nói 1 câu là nếu không đủ tiền thì đừng đi Du Học..Cái đó em không nói phân biệt giàu hay nghèo..Mà thực sự sang đây khổ lắm..Phải đi làm kiếm sống...Làm gì bác biết không..Nam thì dễ chứ con gái đi làm..Chủ nó làm trò cho cũng chết..Chỉ có đi làm Farm - Tức là đi lên đồi núi hái quả..Hay nói chung dạng như đi làm Ruộng Vnam..Làm được 1 - 2 tiếng chết ngất rồi chứ đừng nói làm 10 tiếng..Hic..Thế nên nếu không đủ tiền thì tốt nhất hãy sống 1 cuộc sống giản dị ở nhà còn hơn sang đây chuốc khổ vào thân...Như em này...Hic..Mới bé thế mà đã phải đi làm Bồi bàn..Nghe chúng nó chửi..Hờ..Mới cả cái chính là danh dự mình nữa..Kinh nghiệm bác gái nào mà bị chủ làm gì thì cứ tát cho nó 1 phát..Vô tư đi..Hì..Việc thì có thể kiếm lại được chứ danh dự thì không lấy lại được..

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  10. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cậu nhóc macodon87 này, nói linh tinh gì thế? Đã làm thì làm cho ra trò, ai lại dạy người ta tát vào mặt chủ bao giờ? Bây giờ mới hiểu tại sao chú bị đuổi việc?? hihi
    Nhưng chú cũng nói đúng, đừng bao giờ ham ảo vọng xứ người. Những ông Việt Kiều đem tiền về VN xài như nước thì đa số là dân lao động, thậm chí thất nghiệp. Bọn có tiền nhiều thì nó đi châu Âu, Mĩ, úc chơi rồi. (dĩ nhiên là đa số thôi vì có nhiều người rất đáng kính).
    Có đi du học mới biết du học là khổ! Nhưng những gì học được thì VN khó có thể dạy cho chúng ta.

Chia sẻ trang này