1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận các vấn đề liên quan tới Du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi meo_ud2, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alicia

    Alicia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tôi ko biết thuộc loại gì đây,chắc thuộc loại thứ 3 mà bạn gì đó nói, tức là phải cố mà học nếu drop là mất mấy ngàn chứ chơi,may mà tôi thấy nó cũng ko khó nên cũng ko lo mấy.
    Bên tôi còn có 1 loại thứ 4,loại này chia làm ..2 loại nữa
    1.tức là đi sang đây rồi lấy chồng/vợ giả để lấy quốc tịch rồi ở lại. Nếu theo nghĩa tích cực như bạn tôi nhà nó ko giàu cho lắm, nếu phải trả 15000$ học phi thì e rằng khó,nhưng nếu có quốc tịch thì thành người Canadian và chỉ trả có 2-3000 tiền học phí ĐH
    2.Cũng thế nhưng sau đó chả học hành gì cả
    Lại nói về học bổng,ai dám nói với tớ 100% hcj bổng du học là do tự lực bản thân của người được nhận ko?
    Tớ có đứa bạn học Kiến Trúc HN, lúc thi vào đã "nháy nháy" rồi,sau đó lại "nháy nháy'' nữa cho điểm cao ,thế là đang sắp đi Nga đấy! Trong khi nhiều đứa giỏi hơn thì...
    Khoái mèo trên 10kg
    http://rockvn.com
  2. cuasunglamnghe

    cuasunglamnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà, tui có dám nói thế đâu. Tớ chỉ nói là về nguyên tắc thì phần lớn những người đi học bổng đều phải có thực lực, nhất là học bổng do nước ngoài cho như AusAID, Fulbright hay Chevening, vì phải đáp ứng được nhiều điều kiện của bên cho học bổng chứ không phải các điều kiện chuối của VN. Tớ cũng nghe nói là có ngoại lệ, tức là nháy nháy như bạn nói, nhưng tớ cũng nói rồi là chỉ có manipulate điểm được thôi. Tất nhiên học bổng nhà nước thì nháy nháy nhiều hơn.
    Thứ hai là không thể nói ai đi học bổng cũng giỏi hơn là du học tự túc, chuối thật. Nhiều người phải đợi có học bổng mới đi học nước ngoài được vì không có khả năng đi du học tự túc, thế thôi.
    Life is beautiful
  3. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hàng đống bài rốt cục tôi tự hỏi các bác đang bài bác và bảo vệ cái gì. "Đi du học có phải chăng là Mode "... nếu là mode thì đã sao nào ? Nếu các bác cãi nhau um xùm về nó thì chẳng lẽ nó không là Mode được à. Đi du học chẳng qua là đi một bước ra khỏi đất nước mà thôi. Còn bước đến đâu và bước đi đâu nữa thì đó là quyền tự do của mỗi người... Còn bác "hoaxuandatviet" có lẽ đã đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm rồi. Tôi xin hỏi một câu : " Bác có đi du học bao giờ chưa...". Du học sinh như chúng tôi có nhiều loại lắm bác à, đâu cứ phải như cá thịt ngoài chợ mà chia này chia kia. Nếu bác đã từng đi học nước ngoài, thấm thía từng đồng tiền cha mẹ bỏ ra, thấm thía cái nỗi xa nhà bơ vơ... chắc bác đã không nông nổi như thế. Còn nếu bác chưa từng đi du học, thì xin lỗi, bác lấy tư cách gì phân loại chúng tôi...
    Bản thân tôi đi du học chẳng bằng con đường nào mà bác vừa kể. Không học bổng, không tự túc, chúng tôi đi du học bằng chính tương lai của chính mình, bằng chính đồng tiền mà chúng tôi sẽ có được trong tương lai. Tức là mượn tiền để học... Sao không thấy bác phân loại chúng tôi ? Ở trường tôi còn vài mươi đứa bạn như thế đang đau đáu cho tương lai của mình. Chúng tôi có nên xấu hổ với những đứa có học bổng ? Không, chúng tôi tự hào đó, vì chúng tôi kém may mắn ( và có thể kém giỏi ...) hơn chúng nó song chúng tôi đã trả giá rồi và khi bắt đầu học thì chúng tôi ngang bằng, có cùng một xuất phát điểm. Để rồi ai hơn ai ?
    Tôi xin lỗi tất cả vì tôi hơi nóng ! Nhưng tại sao không phân loại những kẻ ở lại. Hay là bác không dám... Nếu như bác tự phân loại mình thì bác xếp vào đâu ? Bác có tự tin rằng mình hơn người không ? Tại sao chỉ nhìn vào những con sâu mà vứt đi cái nồi canh sắp ăn được như thế. Những kẻ ở lại có lắm những con sâu như thế không ? Chung quanh ta là xã hội, có người tốt và người xấu, đi hay ở thì cũng vậy thôi. Cái chính là chúng ta dẹp bỏ cái nhìn quá khắt khe... Ừ ! Thì chúng nó giàu, chúng nó tiêu tiền nhà chúng nó, chúng nó có tiêu tiền nhà bác đâu mà phải lo ? Hãy cứ lạc quan về những con người tốt và hãy hi vọng họ sẽ góp phần vào sự phát triển đất nước. Đây là diễn đàn của những người đi du học, chúng ta không nên bài bác, phân loại hay gây thêm định kiến lẫn nhau. Cái chính là cùng chia sẻ kinh nghiệm người đi trước để cùng nhau học hỏi và tiến bộ. Tôi không có ý định Post một bài đầy tính khiêu khích thế này vì đây không phải là tính cách của tôi. Nhưng tôi mong các bác thứ lỗi... Cứ coi như đây là một người bức xúc mà nêu ra ý kiến thông thường vậy thôi...

    "If you want people do something for you, do it to them first"
  4. Alicia

    Alicia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    UH, chứ có phải ai đi du học tự túc cũng đú,trượt ĐH hết đâu. học bổng của VN là cho h/s giỏi đi học tập tích luỹ kiến thức phục vụ nước nhà.Thế mà toàn cho "nháy nháy" đi thì nó ko về là phải,chứ chẳng phải vì bên này công viẹc nhiều tiền hơn.Thật đấy! bởi vì đã "nháy nháy" rồi thì học hành cũng bết xê lết lấy đâu ra giỏi để được mời ở lại? OK
    Mấy cái này chỉ là 1 trong những cách "nháy nháy" nhau của mấy ông to muốn "nháy nháy" cho hay,cho kín mà.
    Tớ cú vì tội nghiệp thằng bạn tớ quá, nó giỏi thế mà bị đẩy xuống thứ 2(ko đuợc 100%) ,nhà ko đủ tiền nen ko đi được.Còn đứa kia vừa ....thì lại đưọc 100%. Cuối cùng nó thi được 1 suất sang Sing 100% ở ngoài nên đi
    Khoái mèo trên 10kg
    http://rockvn.com
  5. Arvatino

    Arvatino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em thấy máy bác sôi nỗi wá.....cho em góp tí cháo
    chuyện du học sao ma phân biệt giàu hay nghèo...an thua bản thân thôi...tại sao máy bác di du học bàng học bổng lại ghét dân tự túc thế...sao máy bác ko tự hỏi nếu ai cung chen giành lấy học bổng thí chắc nước VN nghèo mất..và tỉ số choi. cung lớn nữa.....còn chuyện tự túc ho. an chơi hay du lich kệ. họ ho. có tiền thì họ được hưởng...nhờ ho. mà người khác có việc làm dấy may bác ( dừng nghi? xấu nha )..kekekek....còn máy bác tự tuc. co'' hận thù thì co'' gáng hoc may bac'' ah. ròi ve choi tui. no biet tay...em thoai'' may vu doa'' lam.....dat'' nuoc cho` may bac thoi chu tui kia an choi mà keo'' ve huong loc. gia dinh tui no'' lam chuc'' lon chac chi? nuoc tieu dòi tui em...hihihi Doan ket la suc manh vì 1 ngay mai tuong lai VN ...co'' len anh em.....( Neu em co viét xuc pham. ai thi noi'' em sua? nha tinh em vay doa'' kekeke he''he''he''
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm có xấp xỉ 400 suất học bổng du học bằng ngân sách nhà nước. Đó là chưa kể đến hàng trăm "du học sinh" ĐH và sau ĐH được các tổ chức, DN trong và ngoài nước cấp học bổng đi tu nghiệp ở nước ngoài. Họ vốn là những người giỏi được chọn lọc, lại học tập, nghiên cứu ở những trường cơ sở đào tạo danh tiếng ở nước ngoài. Đây là nguồn nhân lực quý giá để xây dựng đất nước. Thế nhưng, việc khai thác nguồn nhân lực này chưa xứng đáng với tiềm năng của nó. Nguyên nhân của hiện tượng này là do đâu?
    Một du học sinh, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tạo hoặc nghiên cứu ở nước ngoài thường không khó khăn lắm trong việc tìm việc làm ở nước ngoài với thu nhập hấp dẫn và điều kiện làm việc hơn hẳn nếu họ về nước. Phải chăng đây là lý do để các "du học sinh" ngại không trở về nước?
    GS. Bùi Trọng Liễu, hiện giảng dạy tại ĐH René Descartes - Paris, Pháp cho rằng: "Tiền bạc là một khâu quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất. Người lao động trí óc rất nhạy cảm với việc tài năng của họ có được công nhận đúng mức hay không". Một du học sinh sau ĐH, bảo vệ xong luận án tiến sĩ ở nước ngoài, sẽ dễ dàng quyết định trở về, nếu họ biết rằng, một "chức vụ - danh hiệu giáo sư" đang chờ đợi họ ở một trường ĐH trong nước. Phải chăng sự "hẹp hòi" và đố kỵ của các đồng nghiệp trong nước đang cản trở các du học sinh về nước?
    Có người chưa muốn trở về Việt Nam trong khi biết là tương lai khoa học của họ sẽ không được đảm bảo bằng việc ở lại. Thêm nữa, không nhất thiết phải trở về mới có thể đóng góp xây dựng đất nước. Nếu có thiện chí, các du học sinh vẫn có thể xây dựng đất nước bằng các công trình nghiên cứu khoa học, các dự án tư vấn và cả việc tìm kiếm các đối tác xây dựng đất nước. Vậy hiệu quả thực của những thiện chí này thế nào?
    Không chỉ các du học sinh, hiện nay còn có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ gốc Việt đang công tác ở các tổ chức quốc tế, các trường ĐH danh tiếng ở nước ngoài, làm thế nào để họ có thể đóng góp có hiệu quả cho việc xây dựng đất nước?
    Theo VietNamNet

Chia sẻ trang này