1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận các vấn đề liên quan tới Du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi meo_ud2, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xecvangtec

    xecvangtec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Nếu tự nhiên lấy đc ng có khi lại vừa ý mình, lại được mục đích của mình. Cái này phải thử mới bít đc.
    Tui còn biết có người qua đó còn tìm cách bảo chồng ở nhà lo thủ tục chứng minh la` chưa có chồng nữa cơ.
    Xec@
  2. OCN

    OCN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    He he he,cha này nói hay thật.Biết đâu vớ được anh nào hợp ý nhỉ?Ơ,nhưng mà nghĩ kĩ lại thì thấy có cha nội nào đàng haòng mà lại cong lưng đi cưới vợ giả thế nhỉ?Mà đã qua bên đó lấy chông thì chồng ở nhà là chồng nào?Đa phu à?Em mà được em cũng xin làm chông giả cái thử ,sướng quá rồi còn gì. Nói đi nói lại thấy mấy em nào đi du học bằng con đường này chắc đã phải chuẩn bị làm vợ thật thôi, còn ko thì ko còn gì để mất nữa thì khỏi lo
  3. golden_girl1982

    golden_girl1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước bạn trai vừa báo là nhà có họ hàng người quen bên Úc chuẩn bị làm hôn thú giả để sang ÚC học. Chẳng hiểu mô tê gì cả, thế người yêu mình chuẩn bị làm chồng đứa khác à, thế là thế nào, liệu có gì bất trắc không. Nghe nói giọng tỉnh bơ, bảo là con gái làm hôn thú giả mới sợ chứ con trai thì lo gì.
    tóm lại THẾ LÀ THẾ NÀO????
  4. OCN

    OCN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế lào là thế lấy chứ thế lào lữa?Lo gì , con trai mà , mất mát gì ,mai mốt li dị về cưới cô em thôi , chả có gì sợ.Ờ,con gái đi mới sợ chứ còn mấy ông thì sợ đek gì.Cúng lắm ở chung với em đó, chán rồi lại li dị về với babe ở quê nhà ,quá đã.Ai có qtịch Úc cho em ké 1 vé.Em đang tìm đối tác ạ.
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    "Về hay ở lại?" là một trong những chuyện đem lại băn khoăn nhiều nấht cho du học sinh. Không nói tới ý tưởng của một số ít người chỉ muốn kiếm cách đi nước ngoài để trông chờ cuộc sống tốt chứ không phải để học, tưởng như là thiên đườn g(nhưng thực tế không phải vậy :-)
    Tâm lý Bố Mẹ nào cũng vậy, khi cho con đi học rồi tức là expect một tương lai sáng sủa cho con mình thế nên đa phần họ muốn con cái mình sống và làm việc ở nước ngoài.
    Tớ đang băn khoăn quá, về VN hè này thấy được ý của MOmmy muốn tớ ở lại sau khi học xong nhưng bản thân thì....không thật sự muốn. Thế nên tớ đang rất cần ý kiến của mọi người....ai có kinh nghiệm gì thì nói biết với,,,,,,,,,,,Thank you
    ~HòAn HảO? cái không hề tồn tại.... nhưng vẫn cố tìm --->CứNg ĐầU...~
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 05/06/2003
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hi Sushie,
    Đây là kinh nghiệm của riêng bản thân chị.
    -Trước hết chuyện về hay ở, nên xác định đó là "long-term" goal, bề lâu bề dài. Còn trong hiện tại, và tương lai gần, try your best. Khi có cơ hội tới, just go for it !
    Ví dụ như bản thân chị, chị xác định sau cùng sẽ trở về. Tuy nhiên, đó là long-term. Nếu học xong đại học, có thể kiếm được học bổng học cao hơn, chị có thể ở lại học tiếp. Hoặc có thể sang Singapore tìm việc làm v.v..... (Chị không muốn tìm việc ở Mỹ vì đi lại bất tiện quá, khó thăm bố mẹ)
    "Stay focused but look around so you don't miss anything along the way"
    - Kế đến, về hay ở thì được gì, mất gì.
    Theo chị thì nó cũng tùy vào priority của mỗi cá nhân. Riêng bản thân chị, thì chị muốn về, vì những lí do sau:
    -Về được ở gần bố mẹ. Gia đình chị có 2 chị em, my sister thì ở bên này rồi. Nên nếu chị ở lại, phải bảo lãnh bố mẹ sang. Mà tuổi già ở đây rất buồn. Mặc dù bố mẹ ở VN cũng ít đi đâu, nhưng sáng dậy mở cửa ra là thấy đường phố tấp nập, xe cộ đi lại, hàng xóm láng giềng...
    -Về không có nghĩa là đói : theo chị thì ở đâu cũng sống được cả. Tất nhiên ở VN thì không có được như bên này. VD mấy cái cụ thể thôi. Bên này internet xài thoải mái, dollar thì có giá hơn VN nên đi du lịch đây đó cũng sướng hơn, mọi thứ cũng sẵn hơn ở VN: quần áo, xe cộ.....
    Tuy nhiên ở VN mình kiếm tiền ít xài ít. Hơn nữa có kiến thức và chịu khó, thì cuộc sống cũng ổn thôi. Bố mẹ chị cũng hai bàn tay trắng mà lên, mà cũng nuôi được cho hai đứa con đi du học vậy.
    -Về thì cảm giác như "at home". Bè bạn, hàng xóm, cộng đồng. Chị vẫn nhớ cái cảm giác mỗi sáng đi tập thể dục ở công viên, bạn bè đàn đúm, tối tối đi karaoke, càfê. Rất vui
    -Tính dân tộc cao. Nghe cái này có vẻ đao to búa lớn quá hah. Nhưng thật sự là vậy. Chị cho ví dụ thôi. Có một lần đi làm community service (từ thiện) ở bên này. Công việc là serve food cho mấy người homeless. Lúc làm, tự nhiên ước sao giờ mình được làm gì ở VN. Lúc nào cũng thấy lòng mình hướng về VN cả.
    Đó là kinh nghiệm và cảm nghĩ của riêng chị.
    Sushie đang chơi ở VN à. Sướng thế. Chúc vui vẻ nhé.
  7. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Một trong những điều thể hiện lòng tự hào dân tộc cao nhất chính là nói và viết bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh cái bác! Đâu cần phải nặng nề như thế!
    Bạn cutie nếu có khả năng kiếm được học bổng, hoặc có đủ điều kiện (chủ yếu là tài chính) để học lên cao hơn nữa (vừa học vừa làm) thì cứ nên học tiếp đi.
    Sau khi học xong cao học, nếu bạn cutie muốn ở lại Mĩ sinh sống làm việc thì bằng cấp cũng có, dễ xin việc làm. Lúc này mà chỉ cầm cái bằng ĐH đi xin việc thì hơi mệt đấy. Còn nếu bạn muốn ở lại Mĩ chỉ trong vài năm để đi làm kiếm tiền + kinh nghiệm sau đó về VN thì cũng tốt.
    Tương lại sáng lạn kô đồng nghĩa với sống và làm việc ở nước ngoài đâu. Quan trọng là mình muốn gì chứ kô phải bố mẹ muốn gì. Bạn cutie thích làm gì thì làm, cũng chẳng nên coi trọng đến chuyện được hay mất. Cái được nhất là mình có quyền đi con đường của mình, dù cho nó có chông gai trắc trở. Chúc bạn có quyết định sáng suốt!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào CBS,
    Định về Việt Nam mở cửa hàng kinh doanh Đồ Hiệu sao?
    Đây đúng là một chủ đề muôn thủa của dân du học, ngay từ hồi những người đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam đi du học sau 1975 đã hỏi câu hỏi này. Không kể những lớp người đi trước 1975 nhé. Bạn có bao giờ biết con số những người đi du học ở các nước Đông Âu không quay trở lại là bao nhiêu không, đây có lẽ sẽ vẫn mãi là ẩn số nhưng chắc chắn ai cũng biết là có một cộng đồng dân Việt rất lớn ở châu Âu bên cạnh một cộng đồng dân Việt khác ra đi sau hai cuộc chiến tranh với Pháp, Mỹ.
    Vì vậy câu hỏi của bạn hoàn toàn không là ngoại lệ.
    Câu hỏi này rất khó nhờ người khác trả lời hộ, chỉ có bạn là người duy nhất có thể suy xét tình hình, điều kiện, hoàn cảnh của mình mà đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Không ai có thể làm điều này thay bạn được ngay cả cha mẹ bạn.
    Đây là một quyết định lớn của đời người. Vì vậy bạn hãy tự suy xét lấy và nếu vẫn quá phân vân, bên nào cũng có cái hay cái dở, hãy cắt ra hai mảnh giấy viết một bên ở, một bên về, hoặc tung xu úp ngửa, và quyết định theo kiểu ?oTái ông mất ngựa?.
    Tôi cũng có thể kể câu chuyện của tôi để bạn có thể tham khảo.
    Sau khi tốt nghiệp ĐH đúng vào thời kì đầu tư nước ngoài vào Việt nam bắt đầu tăng mạnh, tôi có nhận được một cái offer rất tốt làm việc ở Singapore cho một công ty của Mỹ, văn phòng châu Á ?" Thái Bình Dương đặt tổng hành dinh ở Singapore, bộ phận nghiên cứu thị trường Việt Nam, lúc này vẫn đang trong thời kì dự án tiền khả thi với mục đích chính nhắm vào Việt nam. Nếu như tôi ở lại Mỹ để làm việc, thu nhập cũng không có tốt hơn là mấy, sinh hoạt bên này lại đắt đỏ => tiền để ra ít. Trong khi, điều kiện offer công việc của tôi theo dạng Expatriate Package cho nên rất hấp dẫn. Và nếu sau đó dự án thành công, về Việt nam làm việc rất tốt . Lúc đó đội ngũ quản lý với kinh nghiệm và kiến thức quản lý của phương Tây ở Việt nam lại rất hiếm. Đó là cái may mắn của tôi. Có thể đối với cá nhân tôi mà nói đây là thời kỳ tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, mãn nguyện lắm, vui lắm. Nói thật, cảm nghĩ của tôi hồi đó hãnh diện lắm. Tôi có thu nhập cao hơn hẳn hội bạn. Cảm giác lúc đó như là ông hoàng. Xin các bạn đừng cười nhưng tôi nói thật cảm giác của tôi hồi đó là như vậy, bây giờ nghĩ lại nhiều lúc thấy buồn cười và trẻ con. Tôi thuộc vào dạng frequent flier, bay đi bay lại Việt Nam và các nước như chong chóng. Lại toàn được ngồi khoang VIP, có tiêu chuẩn xe công ty, nhà riêng, v?v. Oách lắm! Cho nên bây giờ có điều kiện là lại quay về ngay.
    Sau đó , vào thời kì khủng hoảng kinh tế châu Á, cũng đúng là lúc hợp đồng của tôi hết hạn (Hợp đồng Expatriate thường chỉ có giá trị 3-5 năm) cộng thêm một số lí do cá nhân khác, tôi lại cất bước ra đi. Bây giờ, đã ở lại đây đi làm và năm sau nếu không có gì thay đổi, tôi lại có thể về Việt nam làm việc tiếp.
    Nếu bạn hỏi tôi để tìm kiếm một lời khuyên cho tình huống của bạn. Tôi nghĩ rằng mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Hãy tuỳ theo tình hình của mình mà làm. Ví dụ, nếu bạn có offer làm việc ở đây tốt, công ty tuyển dụng sẽ lo giấy tờ chuyển đôỉ cho bạn sang dạng cư trú để làm việc và một package tốt, trong khi ở Việt nam bạn không áp dụng được hết khả năng của mình và cũng chưa tìm được việc. Vậy tại sao không ở lại làm việc vài năm rồi hậu xét.
    Và nếu có công việc offer nào ở Việt nam tốt, tại sao lại không về bởi vì thật ra đối với những người có trình độ như bạn việc đi tiếp cũng không khó, hơn nữa bây giờ Việt nam mở cửa việc đi lại cũng dễ hơn nhiều. Sinh hoạt ở Việt nam lại rẻ, với trình đội như bạn về Việt nam kiếm công viêc $1000- $2000/tháng đâu có phải là khó. Về đời sống tinh thần hơn hẳn bên này, gần cha mẹ, người thân gia đình. Bên này, nếu tốt nghiệp ĐH học ra lương trung bình cũng chỉ $30 -$35 K/năm ( ngoại trừ một số nghành đặc biệt và mình cũng phải vào loại xuất xắc), MBA cũng chỉ $50 -$70 K/năm, có kinh nghiệm làm việc oversea (expatriate) còn có thể lên đến $100 K. Giá cả sinh hoạt ở đây lại đắt đỏ. Bạn lại thích mặc đẹp như thế, riêng tiền trang phục quần áo đi làm hàng năm cũng mất vài chục ngàn rồi. (Mua vài ba bộ Giorgio Armani, hoặc D& G là hết chục ngàn rồi phải không? ).
    Rồi còn tiền xe cộ, nhà cửa, v?v. Cuộc sống ở đây có nhiều cái đẹp, tiếp thị quảng cáo lại hấp dẫn, cho nên kiếm được bao nhiêu cũng tiêu hết bấy nhiêu.
    Trên đây tôi chỉ phân tích theo kiểu thực dụng của tôi, còn các vấn đề chính trị, yêu nước, tôi kém lắm, xin các bác đừng hỏi hoặc truy cứu. Các bác có nói ích kỉ, chủ nghĩa cá nhân hay gì cũng được.
    Chúc bạn có được quyết đinh đúng đắn!
    Một là vote 5*- hai là đừng vote gì cả. Xin cảm ơn nhiều!
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 05/06/2003
  10. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chị beauty ơi, em nghĩ đơn giản con gái chúng mình nếu ở lại mà lấy được chồng thì ở, còn không thì về, chị ạ. Phụ nữ muôn đời vẫn vậy, hạnh phúc vẫn là ở chốn gia đình. Mà chị xinh thế chắc kiểu gì chả kiếm được chồng.

Chia sẻ trang này