1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận các vấn đề liên quan tới Du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi meo_ud2, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ủa, sao đọc cái này đâu thấy chê bai gì VN, or thần tượng Mỹ gì đâu cà
    Chỉ thấy sự khác biệt giữa những người theo chế độ cũ, và cô Mai này thôi mà. !?
    Mấy bác còn lấy thông tin ở đâu chỉ em nguồn em vào xem với .
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào cô Sáu,
    Đây là nguồn tin:
    http://www.pbs.org/pov/pov2002/maisamerica/aboutthefilm.html
    Cô có thể vào đây đọc đầy đủ thông tin từ trưóc khi làm phim cho đến chuyện gì xảy ra sau khi làm phim. Tôi cũng nghĩ như cô, thấy không có vấn đề gì cả, cho nên mới post bài lên đây. Không ngờ không đúng chủ trương. Cả ngày hôm nay tôi không post bài được và luôn bị kiểm duyệt.
    Chúc mọi người vui
    Click here[​IMG] to vote for me
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 09/06/2003
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Đã có ai đọc hết nội dung trong web site của PBS chưa vậy?
    ---------------------Tự kiểm duyệt ------------------------
    Click here[​IMG] to vote for me
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 09/06/2003
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, thế thì chúng ta đang thảo luận về vấn đề gì đây ạ? Có phải về vấn đề tại sao cô Mai lại yêu nước Mỹ hơn nước mình (trích lời bác CXR) hay kô?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cám ơn bác Netwalker cho nguồn tin, đang chờ đến 15 tháng 6 để xem đây, dao này lười xem tin tức quá nên chẳng biết gì. Để xem xong rồi trèo lên đây tranh luận một fát với bác Netwalker cho đỡ buồn, chúc bác một ly nữa
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tôi hoàn toàn hiểu rằng đây là một diễn đàn phi chính trị và tôi cũng biết về chuyện Trái Tim Việt nam bị đóng cửa. Tôi rất tôn trọng nội qui cũng như nguyên tắc của diễn đàn. Tôi cũng hiểu và đánh giá cao công sức của những người tình nguyện làm Mod và Admin cho nên tôi luôn luôn tự kiểm duyệt mình để không làm điều gì gây bất lợi cho diễn đàn.
    Cô Mai ở trong bộ phim này là một nhân vật có thực ở ngoài đời. Đây là phim tài liệu , không phải hư cấu. Cô đã sang Mỹ theo chương trình trao đổi học sinh và đã trở về Việt nam. Hiện đang sống ở Hà Nội. Nếu cô làm điều gì sai trái, chắc chắn cô đã không thể mở lớp dạy tiếng Anh ở trung tâm thủ đô Hà Nội mà đã bị chỉ trích giống Đơn Dương, chứ đừng nói là mời cựu Đại Sứ Mỹ Peter Peterson đến thăm quan và phát biểu ở lớp học.
    Tất cả những cái này đã qua rất nhiều tầng kiểm duyệt của chính phủ từ Bộ Văn Hoá Thông Tin, Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội Vụ cho đến Ban Tư tưởng Vắn hoá TW Đảng.
    Vì những lý do này, cho nên tôi mới post lên đây và nghĩ là sẽ không có gì sai với chủ trương.
    Tương tự như vậy ở bên TLQ, tôi có hưởng ứng post một số bài về các nhà khoa học của Việt Nam nổi tiếng ở nước ngoài, lập tức có người chỉ trích là tại sao phải viết về mấy thằng không trở về Việt nam cống hiến cho đất nước, mấy thằng chỉ biết làm lợi cho bọn Mẽo, v...v và v...v. Mặc dù tôi đã post cả những con người như Giáo Sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng, v...v và v...v. Quan điểm của tôi chỉ đánh giá nhà khoa học trên phương diện khoa học, sự cống hiến của họ cho xã hội, cho nhân loại nhưng hoá ra có những người đánh giá nhà khoa học trên quan điểm chính trị, họ có trở về Việt nam hay không??????
    Cho nên tôi cũng không hiểu????
    --------------------------
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 11/06/2003
  7. pollution

    pollution Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho bac 5 *. Họ cứ nghĩ ngồi nhà là yêu nước cơ bác ạ. Chứ bác có nổi tiếng ở nước ngoài thì cũng kệ bác vì bác không đóng thuế cho Vn mà.
    Ôi trời chính trị.....
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái đến bây giờ em vẫn chưa hiểu thật ra chúng ta định thảo luận về cái gì?
    Còn về chuyện cô Mai đấy có ra nước ngoài mà cảm thấy yêu nước ngoài hơn quê hương mình thì đấy là chuyện của riêng cô ấy, bàn tán làm gì cho mệt xác. Cô Mai đấy cùng lắm là bị cú sốc văn hóa thôi. Như về cái câu này: "During her class, Mai experiences a remarkable revelation about the Vietnam War, when she realizes that the American soldiers she'd grown up thinking of as cruel killers were no different than the boys seated in the desks all around her." thì cũng khá hiểu rồi. Có lẽ cô này thuộc lớp người trước. Chứ em đây, mặc dù cũng "Mặt trời chân lí chói qua tim", nhưng cũng kô đến nỗi đến khi qua Mĩ mới phát hiện cái điều đấy. Tóm lại là tùy mỗi người, thích hợp với nền văn hóa nào thì thích hợp. Nếu lòng đã kô có VN trong tim thì có nói gì cũng bằng thừa. Còn nếu trong trái tim vẫn còn âm vang hai chữ "Việt Nam" thì "Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng năm chân". Oái lộn, "3 chân" mới chính xác.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ cô bâ ỏƠy không vào 'ặỏằÊc ĐH Mỏằạ hỏÊ bĂc? Sao lỏĂi phỏÊi vỏằ nặỏằ>c mỏằY lỏằ>p dỏĂy tiỏng Anh (chỏc cho trỏằ em)?
  10. thuankha

    thuankha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn ủng hộ bác, không hiểu tại sao mọi người lại có những ý nghĩ như bác vừa nêu trên, cống hiến cho ai thì cũng vậy thôi điều quan trọng là công việc đó có ý nghĩa và người ta cảm thấy vui là được. Dù là ở đâu, nếu người vn giỏi thì người ta cũng phải gọi mình là người vn chứ có phải ai khác đâu
    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sao
    Sẽ vỡ oà những khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường trước mặt[/size=3][/red]

Chia sẻ trang này