1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận các vấn đề liên quan tới Du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi meo_ud2, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nadung84

    nadung84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Lứa du học ồ ạt đầu tiên của Việt Nam bây giờ vẫn chưa về nước. Bây giờ đến lượt bọn em, vừa tốt nghiệp đại học xong, đang định sang học cao học. Em vừa nói chuyện với thằng bạn em xong. Em thì thuộc trường phái có cho học bổng cũng không thèm đi, còn thằng bạn em thì không được học bổng cũng nhất quyết đi (tự túc đó). Nó thì nhất định là về VN rồi, nhưng em hỏi chuyện nó thì thấy nó vẫn chưa có được định hướng lắm sau khi du học, về mở công ty, làm nhà nước, làm tư nhân, làm liên doanh. Em thì em thấy mọi giải pháp đấy đều không hơn gì thằng ở lại VN. Cũng biết là mỗi người một con đường, nhưng em bức xúc quá, lên đây hỏi ý kiến mọi người xem thế nào. Những người đã và đang du học (thời gian gần đây thôi nhé, ko kể người đi mấy chục năm rồi), mọi người có ân hận không. Có hay không thôi nhé cho rõ ràng và dễ thống kê
  2. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói chuối ko chịu được , đi du học về lập công ty riêng hay làm cho nước ngoài là quá ổn , ông cứ nghĩ đi du học là về làm thủ tướng hay sao mà bảo ko hơn ở vietnam , mà ra nước ngoài tiếp xúc với xã hội của bọn tư bản thì đầu óc mới mở mang ra nhiều điều làm con người mình nó cũng khác đi , cái gì cũng có giá của nó hết cả................
    [​IMG] [​IMG]
  3. nadung84

    nadung84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em nhắc lại thế này, chỉ hỏi người đã / đang đi du học thôi, không hỏi người ở nhà hay dự định đi. Ngồi đấy mà nói thì nói đếch gì chẳng được, những người khác người ta cũng nghĩ thế nào thì người ta mới đi chứ. Vậy hỡi những người đã / đang du học, bạn có ân hận không. Trả lời thật lòng nhé, có hay không thôi.
  4. Manorex

    Manorex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2001
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác spy79 nóng quá, làm cốc bia cái đã bác
    Theo tôi thì nói chung đi du học là một cơ hội quá tốt. Còn về chuyện định hướng sau này thì quả thật không thể ngày một ngày hai mà xác định ngay được. Nhưng khi có đã đi du học thì sẽ có cơ hội nhìn lại, tầm nhìn rộng mở hơn và lúc đó hướng đi sẽ rõ ràng hơn. Cứ đi rồi sẽ đến mà ( có điều đi thì đừng có nhắm tịt mắt vào thôi )

    Manorex
  5. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bố của chuối , tôi đi du học được hơn 1 năm rồi thì mới nói.Một khi đã đi rồi phải chấp nhận nhiều thứ ,mình ở trong môi trường mới gặp khó khăn càng bắt mình phải gắng lên,chứ chẳng bao giờ có khái niệm ân hận gì cả. tôi nói chuối vì cách đặt câu hỏi của ông ngố lắm
    [​IMG] [​IMG]
  6. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
  7. duongtuphong

    duongtuphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hey,
    Tui cũng thấy bác nadu quá chuối. Bác học xong đại học rồi mà vẫn có được những suy nghĩ như vậy thì hoặc bác là thiên tài ,hoặc bác là....Ai đời có cho bác học bổng đi làm cao học bác cũng không thèm đi cơ chứ.Nếu bác định chứng minh rằng nền giáo dục Việt Nam mình không thua gì các nước tiên tiến thì hic,hic,...bác sinh nhầm thời rùi.Đấy là hy vọng của vài chục năm nữa,bác ạ.
    Nhưng mà tui thấy bác spy79 cũng lỗ mãng quá.Bác đang ở Singapore hả,hy vọng mấy hôm nữa em gặp bác ở bên đó .Em là freshmen NTU năm nay.Bác đừng giận em đã chê bai bác nhé....
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em ân hận cực kì khi đi du học quá sớm . Ở nhà thì em sẽ thoái mái học hành hơn là đi . Đi thế này lúc về chẳng còn mấy bạn bè vì em đi lúc 13 tuổi mà . Chán quá !
    Be who you are and don't worry about what others say about you !
  9. nadung84

    nadung84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn spy79, ok, ghi nhận bạn là một trường hợp "say no" (NO ân hận), thế nhé
    Theo như bạn duongtuphong nói thì bạn mới đang dự định du học thôi, bạn cũng chưa lường hết thời cuộc đâu => bạn nằm ngoài đối tượng của topic, tôi không muốn bàn.
    Các bạn khác tham gia trả lời cũng nên nói dễ nghe thôi, thứ nhất là mấy năm nữa cũng chưa biết thời thế ra sao, thêm nữa cũng chưa biết ai nghĩ sâu hơn ai đâu. Tôi cũng không khẳng định mình đúng, mỗi người một đường, thế nên tôi muốn tham khảo ý kiến mọi người thôi.
    Thế nhé, mời mọi người cứ tiếp tục cho ý kiến thẳng thắn.
  10. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng chụm vào trách nadu như thế. Chẳng qua là mỗi người một quan điểm mà thôi. Big hiểu những điều mà nadu nói bởi vì Big có một anh bạn rất thân cũng khăng khăng giữ cái quan điểm như thế này. Big quen biết khá nhiều người nhưng có thể nói anh ý là người giỏi nhất mà Big đã từng gặp, toàn diện về nhiều lĩnh vực, gia đình cũng khá giả...Nói chung là có quá đủ mọi điều kiện để đi du học có học bổng lẫn tư phí...Thế mà ông anh cứ nhất định: anh chỉ ở Việt Nam, học mà làm việc, cống hiến cho nước mình. Mọi người đừng tưởng anh ý là dân mọt sách, bonsevic nhé, khi chơi cũng chơi tới bến luôn đó,thuộc dạng học ra học chơi ra chơi mà. Nhưng cái tư tưởng đó thì không thể cải tạo nổi cho dù anh ý được nhận rất nhiều lời mời sang nước ngoài học và giảng dậy... Vậy mà nhất quyết chỉ đi ngắn hạn, rồi về chứ không ở lâu để du học...
    Theo Big, bạn quan niệm thế nào thì bạn cứ làm thế đi miễn sao dù có ở VN hay nước ngoài bạn cũng có thể làm điều nhiều có ích cho chính tương lai của bạn và xã hội. Con đường mà mọi người lựa chọn chẳng ai giống ai cả, và cũng đừng có bảo với người khác rằng: Bạn đi nhầm đường rồi, phải đi theo tôi đây này...
    Riêng trong trường hợp của Big, Big thấy thời gian đi du học mình học hỏi và lớn lên rất nhiều. Ở nhà thì chẳng phải đụng tay chân vào bất cứ việc gì, cái gì cũng bà, cũng mẹ...Thế mà sang đến đây phải tự mình làm tất, tự mình quyết định tất...Rồi cũng êm hết, rồi lại thấy thích cuộc sống thế này, rồi lại thấy dù có phải đối mặt với bất cứ việc gì mình cũng chẳng sợ nữa...Ngoài ra được đi thế này giúp Big có thêm bao nhiêu kinh nghiệm về xã hội về cuộc sống, tầm nhìn ra thế giới mà mình nghĩ sẽ chẳng thể nào có được nếu cứ ở nhà. Với mình, tất nhiên chỉ là ý kiến cá nhân: không bao giờ thấy hối hận khi bước chân sang đây, ngược lại còn thấy số mình thật may mắn khi có cơ hội tốt thế này.
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng

Chia sẻ trang này