1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận các vấn đề liên quan tới Du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi meo_ud2, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn nadu dùng từ ân hận thì có vẻ hơi quá, ân hận là tâm trạng chỉ khi làm một việc sai trái gì đó, có lỗi với người khác, có lỗi với bản thân chẳng hạn. Ý kiến của nadu rất hay đấy chứ, nhiều lúc đứng trước những quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sau này, mình ko thể ko đắn đo suy nghĩ được, phải ko các bác.
    Theo ý kiến của tôi, du học là một việc rất tốt, rất đáng làm nếu mình đủ điều kiện. Nhưng bạn nào sẽ và đang có dự định đi du học cũng nên chuẩn bị thật tốt tinh thần trước khi lên đường, vì cuộc sống của du học sinh hoàn toàn ko có màu hồng như nhiều bạn tưởng đâu, sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi sống và học tập ở một môi trường mới. Đọc bài Du học và đôi điều tản mạn của bác CXR thì chắc các bạn cũng hiểu được phần nào những khó khăn trong cuộc sống du học sinh. Đối với những bạn mới sang thì thời gian đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn để thich nghi với cuộc sống mới đó. Nhưng vượt qua được thời điểm này thì mọi việc sẽ Ok thôi. Nói thật là đôi lúc ngồi một mình, suy nghĩ vẩn vơ cũng cảm thấy luyến tiếc cuộc sống ở VN lắm chứ, có bố mẹ chăm sóc cho, bạn bè thì ới một cái là xách xe đi chơi, nói chung cuộc sống ko phải nghĩ ngợi nhiều lắm, nhưng nghĩ lại thì thấy mình may mắn hơn nhiều người rồi còn gì, thế nên phải cố gắng học thôi, học để sau này làm gì thì cũng chưa xác định được rõ ràng lắm, nhưng ít nhất được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại và tiên tiến, nó rèn luyện cho mình nhiều thứ mà học ở VN mình ko thể có được, và những kinh nghiệm sống mà biết đâu sau này sẽ rất quý giá thì sao. Thế nên những ai có điều kiện đi du học thì hãy vững tin mà lên đường, chỉ có đương đầu với những khó khăn thì mới mau trưởng thành được, thời thế tạo anh hùng mà.

    Học lắm tắm cũng cởi truồng

  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cho Sweet hỏi chút nha, nghe tụi bạn bảo khi về mình phải làm Re- entry Visa gì nữa à? Thủ tục này có phải bắt buộc không mà sao mấy lần trước về Sweet vẫn bình an vô sự, có thấy bị tóm lại đâu cà?
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi, bạn đi du học nước nào vậy, bạn phải nói rõ thì mọi người mới giúp được chứ.
    [topic]226318[/topic]
    [topic]183226[/topic]
  4. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hình như muốn có Re-entry Visa thì phải yêu cầu nó khi xin Visa, và mất thêm tý tiền nữa thì phải. Em mới đi chưa về nước bao giờ lên cũng chẳng biết nữa. Nhưng thấy thằng bạn em nó làm cái Re-entry hết 350$ CAN, trong vòng có 2 tuần. Còn em làm Visa thường có 120$ CAN trong vòng có 2 tháng hic hic hic....Đúng là tiền nhìu có khác.
    Hãy click chuột vào đây để ủng hộ thành lập box Canada
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, bạn không cho biết bạn đang ở đâu làm sao ai biết được mà giúp. Nếu bạn đang ở Hochiminh, Việt Nam và vẫn là công dân VN ( như trên nick nói ). Bạn không cần xin visa quay trở lại Việt Nam . Nếu bạn ở nước ngoài, bạn sang đó bằng visa gì? Cần phải có thông tin cụ thể mới có thể giúp được.
    Bây giờ giả sử bạn vẫn là công dân Việt nam đi du học ở Mỹ hoặc Canada nhé! ( vì đây là diễn đàn du học )
    Tôi nghĩ bạn đã nói chuyện với Việt Kiều rồi. Khi người Việt định cư ở nước ngoài nhưng chưa được nhập quốc tịch nước đó, gọi là thường trú nhân. Những người thường trú nhân ( permanent resident ) chỉ có thẻ xanh ( green card) vì vậy khi họ ra khỏi nước họ phải xin Re-entry permit chứ không phải Re-entry visa. Visa là visa, là dành cho người nuớc ngoài ( alien).
    Còn chắc chắn, bất kỳ du học sinh Việt Nam nào cũng cần phải có visa mới đi ra vào bất kỳ quốc gia nào được ( nếu có hộ chiếu Mỹ hoặc Canada không cần visa có thể đi phần lớn các nước trên thế giới). Tôi bất ngờ thấy bạn bảo là vẫn đi đi về về mấy lần mà không sao vậy cà? Trong khi bạn vào đây Xin visa sẽ thấy mọi người bàn bạc vấn đè này khá sôi nổi, có những trường hợp đi du học sau ĐH, làm PhD. Master ở Mỹ mà về Việt Nam bị trục trặc visa không quay lại được Mỹ. Thậm chí đi phỏng vấn còn bị trượt. Tôi thấy các bạn đó nói là bây giờ khá khó khăn, trước khi về phải chuẩn bị cẩn thận, xin bảng điểm, giấy giới thiệu của nhà trường, điền I-20, v...v. Có vậy mới chắc chắn.
    Chắc bạn có visa 10 năm quá !
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
  6. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy du học nước ngoài hiện nay đang là một cái mode cho những người học kém nhưng lại muốn có tấm bằng đại học, hay nói theo cách khác, là "học đại học theo nguyện vọng năm". Tất nhiên tôi không nghĩ tất cả là như vậy, vì tôi phân biệt có hai loại:
    Loại du học tự túc: Phải có đến 70% trong số này là học hành chẳng ra gì, không thi đỗ đại học, bố mẹ giàu bất lực đành tống cổ ra nước ngoài (có lẽ cũng là một hình thức tiêu bớt tiền hoặc rửa tiền). Tất nhiên những trường hợp du học trung học thì không nằm trong loại này.
    Loại du học có học bổng: Đây là những người học hành chăm chỉ nên họ được thưởng cho năng lực của mình. Số này cũng chiếm khá nhiều.
    Vừa rồi ở Úc có một đợt tống cổ về VN một số những thành viên du học tự túc nhưng không học hành gì mà chỉ toàn đi chơi. Nhưng ở các quốc gia khác sao lại không vậy nhỉ?
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường có câu "hổ phụ sinh hổ tử".
    Tiếc rằng ở VN hiện nay nhiều (tôi nói nhiều chứ không phải tất cả nhé, nghĩ kỹ trước khi trả lời, đừng quá khích) nhà giàu lại có một đám con hỗn láo, ngang ngược, màu mè, rỗng tuếch, ngu đần, nông nổi, ... Xoá vì nội dung ko phù hợp. Cho nên đi học nước ngoài thường là học được cái dở nhiều hơn là cái hay.
    Có một số nhà giàu chính đáng (VD như nhà của một số thành viên box Làm đẹp, cụ thể về các thành viên xem http://www.ttvnol.com/forum/f_247/?0.9522407
    ). thì học cũng tốt mà chơi cũng giỏi, nên đi lưu học được cả kiến thức lẫn óc mỹ thuật và nhiều cái hay nữa.
    Như vậy một yếu tố rất quan trọng là truyền thống gia đình.

    http://www.vnequation.de/ibf/index.php

    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 28/07/2003
  8. phanthanhthuy

    phanthanhthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bàn cũng được nhiều rồi, nhưng thôi có bác lôi ra thi tớ xin nói luôn.
    Đi du học, ngoài diện nhà giàu còn có diện nhà nghèo nữa, nhà thuộc loại có tí của rôi học anh, học em, bán nhà cho con đi du học. Nhà tớ có quen một bà, thằng con thì học không phải là giỏi cho lắm, nó đi qua đây học trường tư, một năm tốn 10.000, ( ăn và ở ), gia đình nó chỉ đủ sức lo cho nó tới đó, và nhiệm vụ cao cả của nó là năm sau phải đậu trường công để khoản chi phí 10000 giảm thành 5000, và năm sau nữa cu cậu phải đi làm vì gia đình chỉ lo cho được đến thế. Con đường vạch ra thì quá đẹp đẽ, nhưng vì thế mà bà mẹ làm thằng nhóc bị xì chét, suốt ngày nhắc nhở, chì chiết khi nó có điểm kém, kết quả cuối cùng là thằng nhóc sau một năm học bên Pháp, phải về VN học lại, tội nghiệp, vừa mất tiền, vừa nhục nhã.
    Khi đi qua bên này, coi như đã bước lên lưng cọp rồi, không còn đường quay về, khi nhắm mình chơi không nổi thì đừng chơi, ở VN sướng hơn nhiều, bên này không phải thiên đường hạ giới đâu
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    To bác TaoThaonline:
    Em không đòng ý nếu bác bảo CHA MẸ THẤT ĐỨC NÊN CON CÁI THẤT ĐỨC (em vẫn đang nói trong vòng SỐ NHIỀU của bác) . Em thì em dốt Triết rồi, nhưng bác thử nghĩ xem những ông bố bà mẹ thất đức họ sinh ra là đã thất đức à ? . Người ta chẳng vẫn nói "Nhân chi sơ tính bản thiện". Mà con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội, thất đức hay không cũng phải soi vào xã hội mà nói chứ. Đứa trẻ sinh ra (theo bác) đã nhiễm thói xấu của bổ mẹ thì chẳng hoá nó lại bị di truyền. Cái thất đức em cho vào phản xạ có điều kiện. Nhưng, lấy ví dụ Năm Cam nhé, hắn ta làm giàu thất đức thế mà vẫn có cô con gái ngoan ngoãn, theo nghiệp tu hành đấy.
    Em cũng đồng tình với bác là truyền thống gia đình đóng vai trò quan trọng nhưng nhiều con cái nhà gia giáo nề nếp, giàu có vẫn hư hỏng như thường, đấy là do xã hội wá nhiều cạm bẫy.
    (em còn bé. Có gì sai, mong bác chỉ giáo)
    Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
  10. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ý của cậu tào tháo là nói chung chung thôi, không nên cụ thể hoá ra. Ở Việt Nam cha mẹ thất đức (từ này hơi khó định nghĩa vì bây giờ tham nhũng lan tràn đến mức người ta coi là bình thường là khác), nên con cái có "điều kiện" để thất đức hơn. Tôi cũng không biết về Triết nhiều, nhưng tôi cho rằng cậu taothaoonline này nói khá có lí đấy chứ.
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này