1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận các vấn đề liên quan tới Du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi meo_ud2, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các suy nghĩ của bạn rất phong phú đấy chứ. Bạn cũng là người hay suy nghĩ. Đặc điểm này rất quý.
    Về vấn đề di truyền, xin để những ai hiểu về sinh học giải đáp.
    Nhưng bạn có thể thấy con cái của những khu nhà ổ chuột, tệ nạn (như xóm liều Thanh Nhàn ở HN) thì bố mẹ đi tù, ăn cắp ăn trộm rất nhiều, nên trẻ con ở đây từ bé đã bắt chước đánh bạc, nghiện hút, ăn cắp, đĩ điếm, gây gổ, đề đóm...
    Hay những nhà tham nhũng hay làm giàu bất chính thì con cái đua xe, hút hít, trác táng rất nhiều.
    Như bác hoaxuan nói, môi trường là rất quan trọng. Nếu từ lúc nhỏ đã sinh ra trong môi trường như vậy thì rất dễ nhiễm. Nếu đúng là Năm Cam làm được việc như bạn nói thì có lẽ do ông này có nhiều bộ mặt.
    Một điều đáng buồn ở VN ta hiện nay là học được cái hay của nước ngoài thì ít mà học cái dở lại nhanh hơn. SV VN học thì nhiều khi không bằng Tây, có khi cũng không bằng các nước Đông Nam Á nhưng học cái xấu đua đòi đú đởn thì rất nhanh.

    http://www.vnequation.de/ibf/index.php
    www.vysa.jp
  2. Einstein_Albert

    Einstein_Albert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    việc du học thực sự là tốt cho dân tộc mình, nhất là trong thời đại hiện nay... những người đi du học thì dù học giỏi, thông minh hoặc ngu, con nhà zàu đi nữa thì cũng tốt hết... ngu, con nhà giàu nhưng sang còn cố học được cái tiếng nước ngoài để còn đi mua bánh mà ăn, cũng còn tốt chán... cũng giống như ở các tỉnh đổ về HN, SG để học, sao ko ai phê phán gì
    [​IMG]
    http://www.rock-instruments.com
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    việc quái gì người quen , em họ tôi ở quê, học BK HN ra trường xin ngay được việc với lương 1.5 tr/ tháng này( 100% nó tự xin-vì xin xong nó mới báo cho gia đình biết)!
    Cứ đổ tại số phận mà bản thân kô lo cố gắng thì du "giời" thì vẫn ngu thôi, nên ganh tị làm quái gì!
  4. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thôi nói chuyện nghiêm túc đi các bác. Em đùa tí cho vui, hoá ra trên này nhiều bác chửi hay thật.
    Tôi thì nghĩ rằng song song với việc tạo điều kiện cho SV ra học nước ngoài cần phải nhanh chóng cải thiện giáo dục ĐH trong nước nữa. Nếu không sẽ phụ thuộc vào kiến thức của nước ngoài lâu dài. Việc phụ thuộc kiến thức và kĩ thuật vào nước ngoài chắc còn diễn ra nhiều năm, nhưng bây giờ phải làm sớm việc cải cách GD Đại học.
    Nhìn tổng thể thì số người học trong nước vẫn chiếm đa số và tạo thành bộ phận đa số trong lực lượng lao động. Cho nên tác động vào lực lượng này rất quan trọng.
    Bộ phận đi lưu học thì vì nhiều lí do mà rất nhiều người không về nước, do đó nhiều khi học bổng Nhà nước chi trả trở thành lãng phí.
    Các bác nghĩ sao?
    Hì hì, nếu bác nào nghĩ là em ghen tị thì nhầm rồi đấy. Em chỉ muốn bàn đến hiệu quả của du học thôi. Em đang du học các bác ạ nên chẳng hơi đâu mà ghen tị với các bác.

    http://www.vnequation.de/ibf/index.php
    www.vysa.jp
    Hãy đọc kỹ bài viết của tôi rồi hãy trả lời, đề nghị không quá khích!

    Được taothaoonline sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 14/07/2003
  5. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phổ cập du học bao giờ cũng là việc tốt, đặc biệt mấy cậu đi theo nguyện vọng 5, vì sẽ làm trong sạch đất nước.
    Mấy cậu con nhà giàu ăn chơi thì dù học tiếng rồi khi về nước nói tiếng Việt cũng sẽ mai một tiếng Anh, Pháp đi nhiều và nói chung "tiếng nói chỉ là phương tiện giao tiếp thôi". Không lẽ đi du học chỉ để học tiếng?
    Điều căn bản là đại học ở nước ngoài không bị coi là tinh hoa như ở ta chứ nếu mà thi như ở VN thì mấy cậu đó cũng "buồn ơi chào mi" thôi.
    Tất nhiên tớ vẫn coi những cậu có học bổng nước ngoài là học tốt và xứng đáng (Ausaid, Ford hay đỉnh nhất là Fullbright) nhưng số này cũng chưa phải nhiều.
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với các bác bulubuloa và Anhxtanh . Nhiều khi ra nước ngoài học ngoài kiến thức ra còn học được ý thức nữa (VD như tuân thủ pháp luật, tôn trọng người khác, phải học tập nghiêm túc không chạy chọt xin điểm như VN được, ...). Nhưng ra nước ngoài cũng cần vững vàng, nếu không lại vướng vào mấy trò vớ vẩn như cờ bạc (ở Úc ...) thì lợi bất cập hại.
    Cử ngưòi giỏi ra học ở nước ngoài còn là một cách gián tiếp quảng bá về VN nữa. Em có thằng bạn rất giỏi toán, thế là bọn nước ngoài của nó cứ gặp em là khen người VN giỏi toán làm mình cũng thơm lây. Hay con bạn nấu ăn ngon khiến người ta thích món ăn Việt Nam, gặp mình cũng lại khen.
    Bác hoaxuandatviet: số lượng người được học bổng thì có hạn, nên nhiều người giỏi nhưng không may mắn đành phải đi tự túc, cũng có nhiều người giỏi lắm bác ạ. Bác có vẻ hơi có thành kiến đối với những người đi học tự túc hay sao ấy nhỉ?

    http://www.vnequation.de/ibf/index.php
    www.vysa.jp
    Hãy đọc kỹ bài viết của tôi rồi hãy trả lời, đề nghị không quá khích!

    Được taothaoonline sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 15/07/2003
  7. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cậu taothao nói học được cái ý thức (tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác, tôn trọng phụ nữ, tôn trọng luật lệ giao thông...) thì đúng rồi. Nhưng cái đó chủ yếu rơi vào mấy người du học theo diện có học bổng thôi, còn lại thì cũng hơi ít (tất nhiên là mình không tính học sinh trung học). Còn những người khác đâu lại vào đấy thôi, vì tuy họ học được nhiều cái của phương Tây nhưng lại áp dụng một cách rất vớ vẩn vào VN theo tính cách mình. Có lẽ phải "sửa mình" trước khi đi du học như Khổng Tử nói. Mình cũng có quen một đứa 25 tuổi, thi trượt đại học sang Úc học rồi lại về nước mà không có tấm bằng nào. Thế mà ông bố là Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng cầu.
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Chắc trong mấy người đó có U hã??? ke ke ke ke đúng là nằm trong cùng chăn mới biết chăn có rận nhể .... .
  9. strawberries

    strawberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Này bác hoaxuandatviet ơi...Hình như bác nói hơi quá hay sao ý nhểy...Bác đừng có vơ đũa cả nắm nhé...Thế theo bác thi ai cũng như cô bạn của bác ý hả...có rất nhiều người đúng là trượt đại học trong nước, rồi đc ra nước ngoài học. Nhưng ko phải vì họ trượt dh ma họ dốt đâu. Đầy người vẫn giỏi đấy thôi lại chịu khó nữa.... Thế bác nghĩ là những người theo diện tự túc thì tiêu tiền như rác rồi ko bằng mấy người đc học bổng hả?...hehhe tìm hiểu lại di ông anh ơi...Học bổng ý hả...có rất nhiều người đc học bổng rất đáng tự hào, nhưng trên thực tế có những học bổng dành cho những cocc thôi.... Vậy nên dù là ko đc nằm trong số dân học bổng mà vẫn học tốt, có trí hướng thì vẫn đc tôn trọng mọi người nhỉ
  10. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    À à , bác lại quơ đủa cả nắm thế kia , tui đi du học tự túc đây . Lý do tui đi là tui ko muốn tốt nghiệp ra rồi cầm cái bằng chạy đôn chạy đáo đi xin việc hay thất nghiệp ( thật trạng ở Việt Nam )
    Bác nói ở Việt Nam học dỡ nên trốn sang nước ngoài , thế bác đã học ở nước ngoài chưa , học muốn ko kịp thở chứ đừng nói mà ham đi chơi , ở Việt Nam học cũng same à .
    Còn cái chuyện đi chơi thì đi đâu bây giờ , bên đây nó chán như con gián .
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

Chia sẻ trang này