1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận : Đàn ông vào bếp??

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi bankemsocola, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    lão này làm mất mặt con trai Thanh Hoá quá
    Em thấy chuyện con trai nấu cơm nước là chuyện bình thường.Nếu cùng nấu với người thân nữa thì tuyệt vời.
  2. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    May linh tinh quá, tao là tao chứ liên quan gì con trai Thanh Hoá, chú kém thì nhận là kém đi
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Thì đất Thanh Hoá có người suy nghĩ hủ tục như bác thì quả thật là quá mất mặt.mà em kém cái ếch gì,em cơm nước hơi bị ngon lành đấy Nhất là món rau muống luộc
  4. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông vào bếp cái j` là nên với không nên. Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà lại còn đặt ra cái câu hỏi ý nữa hả bác "bankem".
    Theo em con trai cũng như con gái vào bếp là chuyện bình thường o vào bếp nấu ăn thì lấy cái j` mà bỏ vào bụng đói cơ chứ.Tuy thời buổi này với nhiều người công việc bận rộn nhiều lúc không có thời gian để nấu ăn vì vậy phải mua đồ ăn sẵn hay ra ngoài hàng ăn cho nhanh nhưng đâu phải lúc nào cũng cứ như thế là song. Vì vậy mọi người o kể trai hay gái đều phải biết nấu ăn, nấu ăn là một nghệ thuật đó là nét đẹp của con người.
    Không nấu được những món khó thì ít ra cũng phải nấu đc những món đơn giản như :cơm , canh và sào nấu những thứ thường ngày mình hay ăn.
    Chú ý: Đa phần đàn ông - con trai là đầu bếp giỏi trong các nhà hàng khách sạn ý thui
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Tại em thấy có vài người có suy nghĩ cũ rích,cho rằng con trai là phải làm công việc lớn lao này nọ.............việc cơm nước là của phụ nữ.Em thì em hoàn toàn nhất trí với ý kiến của mọi người: nam nữ bình đẳng (nịnh tí) Nhưng mà kiếm được cô vợ biết nấu ăn ngon thì kể ra cũng sướng nhể
  6. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hủ túc ếch gì, đối với chú anh thấy vất vả hơn anh thì anh nói vậy chứ có ý gì đâu, chú cứ cay cú anh. Nếu chú thấy bình thường sao hôm nay chú kêu ác vậy, có bác Xoay tay làm chứng nhá, kêu từ Thanh Hoá sang 69 còn gì
  7. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Sướng chứ, vào bếp nấu mệt lắm nên đôi khi hay cáu bẳn, acay linh tinh rồi lang thang kêu gào. Ví như chú hôm nay chẳng hạn, há há há
  8. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình vào suốt
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Khi nào thế , hôm trước là em với con bé H vào bếp nhá, bác thì .... nhá, Ai vào bếp nào
  10. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy mình .... nhá vì có MP lên nhá nên nhường cho MP ... với cái H ở dưới bếp nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này