1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận : Đàn ông vào bếp??

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi bankemsocola, 07/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Có cách cắt râu,bóc vỏ ..........Tép .........nhanh nhất là ra hàng mua , đem về bỏ ra đĩa . Vừa nhanh lại vừa đỡ mất công, nhẩy.........
  2. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Có đấy.
    Tác giả của cuốn 500 món ăn Việt Nam (không biết tên sách có pahỉ là vậy không nữa kia)
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Con giai àm cho đc cái công thức này cũng ok rùi
    cơ mà hok biết lấy ở đâu ra hay thực tế vì 3kg thịt với 15 trái trứng
    Đàn ông vào bếp ko có gì là xấu.
    Khi xã hội ngày càng phát triển. Phụ nữ cũng gồng gánh công việc công nhiều. Khi đi làm về cũng mệt mỏi không kém. nếu có người chồng cùng chia sẻ thì còn gì bằng
    Cũng không nhất thiết là người phụ nữ như thế mới cần người đàn ông vào bếp nếu ko thường xuyên, thỉnh thoảng vào giúp vợ/ mẹ/ chị/ em gì đó cũng ấn tượng đấy chứKhông cần phải ngon thế nào, chủ yếu là tình cảm thui
    ..................
    Đó chỉ là chút suy nghĩ của mình


     
     

  4. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ thật là đúng đắn ^^. Mình nấu toàn bị cháy, hôm thì mặn hôm thì nhạt vậy mà có người bảo thích ăn làm mình cảm động quá .
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Lão này Spam kinh thế
    Lão làm xấu mặt anh em Thanh Hoá quá Chỉ biết ăn,chơi,bám váy vợ,đợi vợ cho b...ú tí thôi Nhỡ may,em nói nhỡ may thôi nhá Vợ lão ốm thì sao.Lão định đi mua cơm bình dân về cho vợ lão ăn à
    Chẹp chẹp.Chị Vãi Thị Tồ đúng là có mắt không tròng
  6. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đốm-Bán Kem-MP-Vàng....Chú ý...Rõ đây là : Khi Đàn Ông..đàn ông nhá,mấy tên đã đủ tư cách làm đàn ông trên cả đen lẫn bóng chưa mà nho nhoe??!!! Chỉ đưọc cái hóng hớt là giỏi.Cứ khư khư luyện Đồng Tử Công thì đến bao giờ với đc nâng cấp đây?... Thôi..lại vào bếp làm món...trứng luộc vậy...vất vả quá đi!
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Bác nguyen two linh đúng là đợi biển là phải?
    Các em ý tuổi trẻ tài cao, , có phải như bác với mexu đâu
    Em đây nửa đời cô đơn, chưa có ai chết vì nấu ăn cho em
    Đành phải chim cút, bánh cuốn xéo bác ah
  8. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Nhật kí Gà tồ :
    Nhật kí thân yêu ơi! vợ tao đi ngủ rồi, tao lại đến bên mày đây bạn thân mến.
    Hôm nay mọi chuyện vẫn thế, vẫn nấu nướng, giặt giũ... chán chườm quá rồi nhật kí ạ!
    Đến bao giờ đàn ông như mình mới có thể vùng dậy nhỉ???
    Hôm nay thằng Đốm đến nhà,thế là nó đã phát hiện ra cái tật bốc mùi của mình, trong thoáng chốc nó đã kịp bịt mũi chạy ra ban công, thằng bé quả thật cao thủ. May mà lúc đó con vợ nó đang bận ngồi make up lại cái bộ mặt sát thủ của nó. Đốm em, anh biết chú cũng đau khổ khi đã nhìn thấy anh như thế này, nhưng em ơi, mày còn trẻ còn tương lai, còn đối với anh tất cả dường như chấm dứt. Anh đã có 1 cuộc đời tệ hại như thế này 10 năm rồi, mọi cái anh nhìn qua khung cửa sổ nhà bếp thật là đẹp làm sao, anh ước được như chú vô lo vô nghĩ...
    Thôi, tao đi giặt nốt đống quần áo đây nhật kí ạ, vừa đấm lưng cho nó mỏi nhừ mà bây giờ... Chết cha, hình như nó dậy, thôi nhá... quái gói omô đâu rồi nhỉ...
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hơi tế nhị nhề NHưng em đúng là Đàn Ông đấy Hí hí
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Hình như vấn đề thảo luận này đã được thảo luận xong rồi thì phải Như vậy Túm lại là đàn ông vào bếp là một việc nên làm để có thể gìn giữ hạnh phúc gia đình,không phân biệt đối xử.Còn những ai chỉ biết nằm chờ vợ về cho ăn thì nên xem xét lại
    MOD lock cái topic này dùm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này