1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận, đặt câu hỏi với ứng cử viên .... xin mời vào đây .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em đây các anh
    Thế là xong nhé, chắc là ai cũng vui cả chứ nhỉ ? Anh Minh tạo ra 1 trò chơi nhiều tác dụng thậc đấy, vừa để box có mods mới, vừa vui và nhất là có thể sẽ là 1 truyền thống bầu mods cho các boxes vì thật ra là tại hầu hét các boxes chưa quen với cách bầu bán này; Gần hai năm trớc, box KHPL cũng làm, cũng vui nhưng mà tại box ít TV với lại quen nhau như anh em cả rồi nên lúc bầu không có những trò vui, cạnh tranh và khiếu nại trong lúc bầu như ở đây .
    Theo dự định, em có trách nhiệm phỏng vần 3 anh mods mới đã dẫn đầu và gần như không thể bị thay đổi trong bất cứ trường hợp xảy ra khiếu nại nếu có .
    Nhưng mà trước tiên là cho em hoan hô anh Minh 1 cái an ủi đã .
    Ông anh em qua đây chơi bỏ bê KHPL, thế là sa chân vào thì khó rút ra nhé, em bíết tính anh mà .
    Trưa qua em cũng có vào đọc , định nhảy ngay vào trao đổi về pháp lý với anh VXDTA khi anh đặt ra ?o tư cách pháp nhân ?o trong vụ bầu cử này ? hí hí, em mà biết cười khửa khửa , ặc ặc như anh một đi hai trở lại là em cười thật to cho xem ?
    Hí hí, anh VXDAT ạ ? thế anh nghĩ thế nào là tư cách pháp nhân hở anh ? hí hí .. anh làm thế nào để cái box này có tư cách pháp nhân được không nhỉ ? hí hí ? em chỉ sợ anh giận em rồi lại vỗ vào ngực mà bảo :
    Pháp nhân là ? ta .
    Chỉ vì tức quá mà ra ? chầu rìa .
    Đừng tức nhé, em sợ lắm .
    Ấy, đôi khi em cũng băn khoăn tự hỏi về hồn và xác của mạng TTVNOL này, rõ ràng là ở VN, nhưng xác pháp nhân lại là bên Pháp, mà Pháp đi tìm xác có khi lại về VN ? , thành ra băn khoăn mãi chưa ra anh ạ , đễn cái box tí hon này mà anh cũng khó khăn đòi có tư cách pháp nhân mới được tổ chức bầu thì quả là anh khó tính quá, thôi mờ, dễ dãi 1 tí cho mọi người nhờ anh nhé ?
    Để em kể cho anh 1 chuyện bên box ?o làm quen ?o cho anh vui đây :
    Có hai anh chị làm quen nhau, 1 tuần sau thì hẹn hò gặp tại 1 quán café , họ chọn 1 quán thật vắng để dễ nhận ra nhau và thuận lợi tâm sự .
    Anh bạn đến trước ngồi chờ, tẹo sau thì chị bạn cũng đến, chỉ vừa mở cửa bước vào thì chị tái mặt vì gặp chồng đang uống ở đấy, anh kia cũng chẳng khá hơn, chân tay luống cuống vì thấy vợ tiến vào ! Cả hai ngượng nghịu hỏi nhau , ai cũng có 1 lý do chính đáng để biện minh cho việc đến uống café và cả hai cùng ra vẻ nôn nóng đi về mà chả ai dám nói là có hò hẹn ? hic hic .
    Chuyện không liên quan đến anh đâu, đừng vặn óc suy nghĩ cho mệt anh nhé, em chỉ muốn nói lên cái hay và sự tương quan, trùng hợp giữa ảo và thật để anh suy luận thêm về cái ?o inh tơ lét ?o mà tránh đi được những cái không hay trong cuộc sống vì chúng ta ở đây đều ảo mà thật, thật mà ảo, cho nên càng hòa đồng càng vui, càng dễ dãi càng nhẹ người anh ạ, thế nhé anh .
    Bây giờ cho em vào đề với ba ông anh của em, trong đó thì em sưu tra hồ sơ đời ngòai đã khá rõ , 1 anh thì lúc nao cũng ặc ặc, 1 anh im thin thít và 1 anh ham thú đau thương , thành phố náo nhiệt không ở , thích chui vào rừng làm ? Tarzan hihi ? nhưng mà em thính lắm đấy , hihi, vì còn thích rừng núi thì chắc anh cũng còn cô đơn anh nhỉ . Em cũng ? thế anh ạ .. hí hí .
    Thành ra để em hỏi anh í trước nhé,
    anh sihyeu ơi .
    Anh ở xa quá, mà chỗ ấy em nghe đồn là ối cái không lành mạnh đấy, bảo trọng anh nhé , đêm nào cũng thấy anh online khuya khoắt tội nghiệp ghê di .
    Thôi, em chỉ hỏi anh sơ vài điều nhé :
    Anh luôn ra vẻ hòa hõan, thích hỏi thăm, mà lại hay hỏi thăm vào chỗ nhột, chỗ hot , thế anh thực tình hỏi hay là anh muốn khơi mào cho mọi người chiến đấu tiếp tục vấn đề hở anh ( Topic VVN HN chẳng hạn ) .
    Cái nick cua anh ấy mà, có ý nghĩa gì thế, khó viết quá , giả sử chị nào mail cho anh mà muốn âu yếm thì hóa ra phải viết hai từ yêu .
    Mà ai ghét anh muốn viết nặng ra sao thì cũng vướng 3 chữ sau cùng YEU !
    Hay chẳng phải YÊU mà lại là YẾU thì sao anh, chít em mất...
    Mong anh giải thích cho mọi người cùng biết nhé .
    Anh hiền quá nên em chả hỏi anh về những biện pháp có TÍNH CÁCH PHÁP LÝ hí hí khi TV vi phạm mà anh sẽ áp dụng đâu, em chỉ sợ anh lại cũng hiền hòa, ba phải như anh hieuyen cũ í, có hôn anh ?
    Thôi chúc anh thành công trong việc học và hòan thành tốt nhiệm vụ của 1 mod ?o hòa giải ?o mà em thấy anh thích hợp lắm đấy . cầm nè anh :
    Em xin qua anh Thiếu lâm Việt nam nào .
    Chào anh .
    Cứ như trong các topícs ở đây, tuy anh mang nick TLVN nhưng thực ra là anh lại dạy Vovinam phải không anh ? vậy đai đẳng đời thường của anh trong Vovinam là gì ? Anh có những suy nghĩ gì trong việc tiếp tay, cộng tác với VVN ở HN ? Theo mọi người nói lại thì anh rất trung dung và hiền lành . nhất là rất ít nói, em hy vọng anh sẽ tiện đây mà tâm sự thẳng chứ đừng ra vẻ bàng quan nhé anh .
    Em thấy anh được đông đảo TV tại cả 3 miền mến mộ, và theo kết quả tạm thời thì anh phải quán xuyến khá nhiều cho khu vực HN đấy , em muốn hỏi anh là anh có những dự định gì để phát triển các sinh họat từng võ phái nói riêng và box VT tại HN nói chung ? Có nên tổ chức thành lệ những buổi gặp gỡ để các võ phái có dịp trao đổi kiểu luận kiếm Hoa Sơn trong tình đồng đạo và học hỏi ?
    1 vấn đề em cũng bức xúc lắm là hiện nay, tình trạng viết bài vi phạm nội quy TTVNOL khá nhiều, đối thọai với nhau đôi khi chả còn giữ được phép lịch sự tối thiểu ngay cả trong cách xưng hô, thách thức, nhục mạ nhau khá bừa bãi ?, trong cương vị 1 mod tại thủ đô nghìn năm văn hiến, anh sẽ có những giải pháp nào để giảm bớt các vi phạm trong việc viết bài không ?
    Xin chúc anh hòan thành tốt trách nhiệm mà mọi TV đã giao phó , một bông hoa thôi, lúc nào ăn ốc thì mang lại cho em cho đỡ tốn tiền mua ... hihi
    Bây giờ em xin tiếp anh không chiêu thức tức một đi hai về .
    Anh ạ .
    Anh cho biết cảm tưởng của anh khi hết giờ bỏ phiếu ? và anh lại là TV cao phiếu nhất ?
    Em nghe đồn đãi nhiều về món gậy ( Lần trước em không có cơ hội phỏng vấn anh ) , anh cũng đã giải thích : xoắn 1 vòng, xoắn hai vòng thế này này .. hihi . em nói thật là khó hiểu quá . Sau này, anh sẽ phổ biến rộng rãi cho tất cả nghiên cứu chứ ? Em đọc sơ thấy anh nghiên cứu khoa học lắm đấy nhưng cũng may là anh chỉ phổ biến hình mấy cái tượng đàn ông, mà em nói thật chứ nhìn mấy cái tượng ấy, em thấy nản vô cùng anh ạ, bắp thịt thì cuồn cuộn ? hic hic? em chả cần ?o cuồn cuộn ?o như thế đâu , kiểu ấy thì chỉ có mà ăn xong là tạ, tạ xong là bắt vợ thổi cơm thôi, em lại chỉ thích có " nấu nướng " hặc hặc ...anh biết nấu nướng là cái chi chi hông nhỉ ...
    Trở về với vai trò của 1 mod, nghe đồn là anh khó tính lắm đấy, mà tình trạng spam ở box khá là nhiều , topic lọan cả lên rất khí tìm, đúng là võ ?o lâm ?o mà, vào tìm đọc y như cái rừng Thái Lan của anh sihyeu !!! Vậy khi vào việc, anh có nghĩ đến việc hệ thống lại và cắt giảm, ghép chủ đề lại không ?
    Bên em , chúng em có riêng 1 topic chit chat, giao lưu anh ạ, ai chit chat, linh tinh gì là cho hết vào đấy, em thấy các anh cũng nên mở 1 topic tương tự, đi chung với các topics chủ yếu của bõ như giao lưu offline HN,SG,các tỉnh ? anh có nghĩ rằng đấy là giải pháp nên làm để các bài khỏi bị lọt mất và khó tìm không ?
    Anh nghĩ sao khi có những TV vào đây, tiếng là viết vè võ thuật nhưng lại chả bao giờ bàn việc võ mà chỉ đi châm chọc, chê bai , thậm chí là còn viết nhiều điều đụng chạm đến cả đời sống ngòai đời của TV khác ? Theo anh, có nên áp dụng các biện pháp chế tài cần thiết để box có thể phát triển trong 1 tinh thần hòa hợp và tôn trọng lân nhau hay không ?
    Em nghe là ngòai đời, anh là kiến trúc sư, anh có 1 dự định gì trong việc kiến trúc lại box VT này ?
    Thôi, em mỏi tay rồi, hôm nay thứ bảy, như đã viết hôm qua, anh nào thắng cử ở HN thì em sẽ xin bát ốc hầm thuốc bắc ? chẹp, mới viết mà đã thèm rồi đây .. hihi .. ngượng chết giời ạ, em chả mớm lời mời đâu đấy .
  2. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ cầm hoa cái đã, từ bé đến giờ mới đc tặng! Cám ơn nhé!
    Cứ trả lời em từng bước từng bước thầm vậy. Anh vẫn thích rừng nhưng mà chỉ còn tự do trong giới hạn thôi. Em bảo là em thính à? (typing mistake???)
    Anh ở cái chỗ mà ai cũng nghĩ là nó kinh khủng lắm, thực sự nó cũng kinh, nhưng ko theo cái nghĩa như mọi người vẫn tưởng. Chính vì vậy mà anh muốn về HN ngay, mặc dù theo kế hoạch khoang vài tháng nữa anh mới về. Và thức khuya cày kéo một chút, sẽ nhanh đc về hơn một chút, để có thể trả lời phỏng vấn trực tiếp, j/k. Mà anh nghĩ lăn lộn trong chỗ không lành mạnh mà vẫn mạnh, thì ở trong chỗ lành mạnh sẽ tốt chứ, em nhỉ? . Ơ, nhưng mà sao em biết anh OL giờ đấy cơ chứ? Chắc lại nghe ai nói hả?
    Về vấn đề hỏi thăm, theo anh chỉ để lấy thêm thông tin, hoặc để giải quyết tận gốc vấn đề, (gọi là thi hành án phải ko em?) Chính vì chưa giải quyết xong thì chỗ đó mới nhột, mới hot, chứ còn xong rồi thì..., lấy đâu ra mà hot được, em nhỉ?
    CÒn về nick sihyeu, cũng không có gì đặc biệt đâu, nó được lấy từ tên của anh, thay đổi vị trí của 2 chữ y và i, thể hiện tính flexible một chút thôi. Ý muốn thể hiện mong muốn mọi việc đừng quá cứng nhắc, hãy linh hoạt thì tốt hơn.
    Nếu có ai muốn viết mail âu yếm thì anh đành phải hát bài " không dám đâu, anh còn phải ...." Phải làm gì thì xin em hỏi LanhDienThuSinh, anh chẳng dám trả lời, hehhehhe.
    Về các bài vi phạm, chắc chắn sẽ có cách xử lý nghiêm chỉnh, ko có vấn đề gì. Hy vọng anh em đừng có vấn đề gì quá gay gắt đến mức ko thể hoà giải, vả lại còn có sự hỗ trợ của mọi người mà.
    Cám ơn em đã nhẹ...tay !(or something??!!) |o|
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh được cô em TSPL chiếu cố...
    Tui nói ngay trước - tui xem đây chỉ là đối thoại thuần tuý cá nhân tui với cô em gái/phụ nữ/?!?..TSPL ... có giời muh bít được là ai...... Thui thì tui cứ tạm chấp nhận mình đang trả lời cô em dễ thương có thói quen "thèm ăn ốc" (Copyright by TSPL)
    Khừa.. khừa... Thích măm ốc hầm vị thuốc Bắc "thập toàn đại bổ" như em gái TSPL đây ( xin gọi tắt là e_TSPL)... hẳn là e_TSPL rất thạo "nấu nướng" ..!(?)!... .... Tui nhường phần thiện nghệ "nấu nướng" cho e_TSPL - phần tui, chỉ khi nào các chị em - ai có nhu cầu nhờ tui sửa sang hộ lại cái "bếp thiếc"...... tui mới sẵn sàng săn áo giúp cho một tay... ặc... !!!...
    "Cuộc chơi" lớn thú vị mà anh minhtrinh bày cuộc cho anh em vừa qua... Cá nhân tui khá bất ngờ trước kết quả của một bộ phận TV online tham gia cuộc chơi "cử bỏ" cho tui... Vì thiệt tình từ trước tới giờ, tui vốn cho/biết/nghĩ rằng... mình là người "rất khó ưa" trong mắt nhiều TV của box VT... Tui sẽ suy gẫm nghiêm túc lại về điều này - vì anh em đồng đạo võ lâm đã nhiệt tình "chơi" với mình thì mình không dễ tuỳ tiện được...
    Với bài tập gậy muh e_TSPL đã có thắc mắc... Tui xin trả lời, nói thiệt tình không hề khen e_TSPL một chút nào cả, em hơi bị mất căn bản môn " Mỹ học Cơ thể người " mất roài... ...Nên cho phép tui miễn diễn đạt sâu về... thế nào là "cuồn cuộn" hay chỗ nào là "cuộn cuồn"... kẻo không thì... sau khi nghe xong em lại mất nốt cả hứng thú "nấu nướng" của mình thì tui thiệt là đắc tội....... Riêng việc phổ biến sâu rộng các bài tập này... tui đã làm theo kiểu "tự nhiên mùi" và bất vụ lợi từ bấy lâu nay (Tiếp thị và kích cầu đi trước... .....)
    Cám ơn những gợi ý về các hình thức quản lý vốn rất khả dụng ở nhiều nơi khác của e- TSPL... Tui tin các anh em Mod khác sắp tới đây sẽ cùng nhau làm cho bộ mặt box ngày càng thêm khang trang và hợp lý hơn. ( nghề của tui ngoài đời cũng chỉ may ra đóng góp được phần nào về bố cục.. )...
    TSPL hỏi: " Anh nghĩ sao khi có những TV vào đây, tiếng là viết vè võ thuật nhưng lại chả bao giờ bàn việc võ mà chỉ đi châm chọc, chê bai , thậm chí là còn viết nhiều điều đụng chạm đến cả đời sống ngòai đời của TV khác ? Theo anh, có nên áp dụng các biện pháp chế tài cần thiết để box có thể phát triển trong 1 tinh thần hòa hợp và tôn trọng lân nhau hay không ? "
    Với cá nhân tui, mọi lý lẽ hay cung cách biểu đạt cũng chỉ là tương đối - trêu lỡm nhau một chút, hay châm chọc, chê bai..vv..vv... thực ra không phải là không thể được, nhưng chắc chắn phải có chừng mực và hợp ngữ cảnh của nó, mọi sự lạm dụng thái quá đều gây tác dụng phản cảm, dễ kích ngòi cho những "cảm xúc" tệ hại hơn... điều này quả thực thuộc về sự tự giác và mặt ý thức của mỗi người muh thui...
    Tui không bao giờ chấp nhận được chuyện bới móc đụng chạm chuyện riêng tư ngoài đời của người khác giữa các TV online... Trên cương vị nào đi nữa, tui luôn là người "quyết liệt" với những trường hợp như đã nói trên - và sẽ làm triệt để tới cùng...
    Khừa.. khừa.. Cuối cùng để chứng minh thế nào là chừng mực và hợp với ngữ cảnh... Tui muốn thay mặt anh em box VT ngỏ lời mời e_TSPL, nếu có dịp nào thuận tiện, e_TSPL thử trổ tài "nấu nướng" để anh em được thưởng thức tài nghệ của mình... lúc ấy, nếu có cần sửa sang lại cái "bếp thiếc" thì tui sẵn sàng tình nguyện...ặc... ........

    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 18/02/2006
  4. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ ! Cung hỉ ! Chậc chờ mãi mà chỉ mới có 2 " tân Mod " vừa đắc cử phát biểu. Kô bít chừng nào mới dự được tiệc ra mắt của ban quản trị mới box võ thuật đây. Tiệc này phải khao lớn các bạn có đồng ý với tại hạ kô ?
  5. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Topic này thú vị thật! Tiếc là đến giờ mới tham gia được , thôi muộn còn hơn không!
    Xin thay mặt anh em thất cử chúc mừng anh chị em trúng cử và chúc mừng Box có đội ngũ Mod mới! . He he he ... trên tinh thần rất Fairplay , tui vẫn sẽ tham gia tích cực và ủng hộ các Mod ( chắc chắn các anh em khác cũng vậy , đúng ko? )
    Dẫu sao thì vẫn tiếc cái chầu ra mắt linh đình quá! Mà lại chẳng được các bác phóng viên phỏng vấn nữa mới bùn chứ! Khà khà ... sao lại ko có dzụ phỏng vấn cảm nghĩ của người trúng và thất cử nhỉ ? Cái này thú vị đấy!
    Mọi chuyện đã tốt đẹp , chỉ còn thiếu 1 chút để kết thôi . Các bác mau vào đây , mỗi người góp 1 chút để kết cho trọn vẹn nào!
    Xin mời riêng bác Minhtrinh và Minhvodang : ( mỗi người 2 ly nhé ) các bác đã tao ra 1 tiền lệ rất tốt , đáng được đưa vào danh sách " Công thần " , cộng thêm công sức mấy ngày qua . Cho đến thời điểm này vẫn đang là Mod , tôi xin thay mặt Box cảm ơn sự đóng góp của 2 bác 1 lần nữa! ( ko bia rượu nữa , các bác đem về tặng bà xã nhá , mấy hôm nay toàn thức đêm , cẩn thận đấy!)
    Cuối cùng to Vienanh : cám ơn bác đã bỏ phiếu cho tui , nhưng mà " ỏn ẻn " là sao hở? Cầu trời cho blackdevil hay cô học trò của bác sẽ dạy cho bác biết thế nào là ỏn ẻn!
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi bạn hieuyen .
    Chỉ là đóng góp những gì có thể làm được cho box thôi mà, chả dám nhận công, các bạn cũng đã nhiều năm đóng góp, thiết nghĩ vài tuần vừa qua chẳng thể so sánh được đâu .
    Chưa có lời chào tiễn biệt đâu nhé , còn nhiều việc phải làm vì em gái TSPL vừa nhận được lời yêu cầu của tôi để phỏng vấn tiếp tục , Đợi thêm 1 ngày nữa, không có ai khiếu nại thì mình làm thủ tục bàn giao cho linh đình nhỉ ... .
    Tôi thì rất thích sinh hoạt vui vẻ, tạo mâu thuẫn để sửa đổi và tiến bộ , 1 cái box mà cứ khen ngợi, vỗ tay hoan hô chỉ làm cho đời sống " cùn " thêm .
    Hay là thế này, 5 anh em được tín nhiệm ít hơn sẽ cùng với tôi là 6, chúng mình thành lập nhóm " đối lập " để cùng các mods tương lai sinh hoạt trong tinh thần xây dựng . Được không ?
    Mấy mods tương lai sẽ mệt đấy nhé nhưng mà phải như thế thì mới phát triển được . Tất nhiên, đối lập không có nghĩa là tẩy chay hay là cái gì cũng chống .
    Hí, mà lập nhóm thế này cũng phải được các mods mới đồng ý, không thi họ treo anh em mình lên là chít .
    Anh em cho ý kiến đi : Nên hay không nên thành lập nhóm lobby ?
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào tui dẫn ông ra biển, còn bự hơn cái lớn nầy nữa. Hehee
    Nhưng mà ông yếu hơn tui tưởng. Đắc cử rồi đâm ra phải suy gẫm nguyên túc về điều thiên hạ nghĩ về mình?
    Vậy là được rồi. Giữ như thế đi !!!!
    ------------------------------------------
    Sẳn đây cũng xin gởi cái gọi là "bông hồng dành cho người ngã ngựa" đến anh Agui và uic. 2 vị có lòng ra tranh cử, thế mà đồng môn lại lơ là đến quyền công dân của mình (chẳng nhập tịch nữa), nên đã bỏ lỡ một cơ hội khoát dương hoảng đại cho môn phái VX và tạo ra tiếng nói có liều lượng trên diễu đàn. Lần sau sẽ nhớ. United we stand ! hehehe.
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Thì ông lúc nào chẳng tưởng này, tưởng kia về tui... ặc.. !!!...
    Ahhhhh ! Khoan đã... Ông có thấy là tui nặng mùi quá không huh ?!? ......
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Không !!! Đã bảo, vậy là được rồi. Cứ vậy đi.
    Ai biểu ông dặn là "đừng tưởng, đừng tưởng, ...., làm tui tưởng là đừng ...
  10. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào tui dẫn ông ra biển, còn bự hơn cái lớn nầy nữa. Hehee
    Nhưng mà ông yếu hơn tui tưởng. Đắc cử rồi đâm ra phải suy gẫm nguyên túc về điều thiên hạ nghĩ về mình?
    Vậy là được rồi. Giữ như thế đi !!!!
    ------------------------------------------
    Sẳn đây cũng xin gởi cái gọi là "bông hồng dành cho người ngã ngựa" đến anh Agui và uic. 2 vị có lòng ra tranh cử, thế mà đồng môn lại lơ là đến quyền công dân của mình (chẳng nhập tịch nữa), nên đã bỏ lỡ một cơ hội khoát dương hoảng đại cho môn phái VX và tạo ra tiếng nói có liều lượng trên diễu đàn. Lần sau sẽ nhớ. United we stand ! hehehe.
    [/quote]
    Đau quá! đau quá! Lúc trước tui mong đỏ con mắt mà không thấy ông đâu, giờ lại bày đặt khóc than - thế mới biết cái tình đồng môn của ông với tụi tui lớn cỡ nào - cảm động! cảm động!
    Được agui sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 19/02/2006

Chia sẻ trang này