1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận, đặt câu hỏi với ứng cử viên .... xin mời vào đây .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    1/ Vì sao các bạn gia nhập box VT/TTVNOL ? Ngoài diễn đàn này, các bạn còn hay tham gia diễn đàn thể thao nào khác không ? Trả lời :
    Kevin tham gia BOX võ thuật vì lòng đam mê học hỏi môn nghệ thuật này, lúc bé rất thích học võ và được bố mẹ cho đi học vài năm , đến hết cấp 3 do không có thời gian và điều kiện nên tạm dừng, sau khi tốt nghiệp ĐH và đi làm, nhiều lần vào TTVNOL tham khảo các BOX tôi tâm đắc BOX Võ Thuật, BOX Khí công và BOX Khoa Học Pháp Lý nên có tham gia và bàn luận, để mong được mở mang kiến thức
    - Đối với kevin luyện võ có các mục đích sau :
    Luyện võ để thân xác khoẻ mạnh, để chữa trị hay phòng ngừa bệnh tật- Luyện võ để tự vệ, để phô bày vẻ đẹp và những khả năng vận động của cơ thể.
    Luyện võ để thân xác khoẻ mạnh, để chữa trị hay phòng ngừa bệnh tật
    - Khi tham gia BOX võ thuật tôi thấy kiến thức võ học của mình so với các anh em trong diễn đàn quả là quá nhỏ bé. Tham gia ứng cử vào vị trí MOD nhằm mong được gần gũi với mọi người hơn và trao đổi kiến thức nhiều hơn trong biển Võ học bao la.
    2/ Box VT/TTVNOL là nơi hội tụ của tất cả các võ phái ngày nay mà người VN đã quen biết, việc thảo luận đôi khi dẫn đến căng thảng là chuyện bình thường; giả sử môn phái mà bạn ưa thích cũng có TV dính vào cuộc tranh chấp, bạn sẽ ứng xử ra sao trong cương vị mod ?
    Trả lời :
    - Đã tham gia ứng cử vào vị trí MOD nghĩa là phải bỏ qua vị trí tôi, tôi sẽ khách quan tỉnh táo nhìn nhận vấn đề, khảo sát ý kiến của khách thành viên và các MOD đồng nghiệp của BOX VT và tùy trường hợp xử lý.
    - Đã là diễn đàn thì phải có tranh luận trao đổi, tôi sẽ luôn ủng hộ sự tranh luận đưa ra kết quả tốt .
    - Nếu thành viên là bạn bè hay người thân đồng môn phái có tham gia vào cuộc tranh chấp, tôi sẽ vì khách quan vô tư để cho các MOD khác xử lý , tôi sẽ chỉ xử lý trong trường hợp khẩn cấp khi không liên lạc được các MOD khác.
    3/ Thường thì các boxes có đông phái nữ tham gia sẽ rất nhộn nhịp. Trong mục đích phát triển box , mods có hướng đi nào để có thêm TV nữ tham gia ? nên làm thế nào để thân mật hơn mà không đến nỗi các cô đỏ mặt bỏ đi ?
    Trả lời :
    - Diễn đàn TTVNOL nói chung được mọi thành viên tự do tham gia, do đây là BOX có chuyên môn đặc thù, nên sẽ ít thành viên Nữ tham gia hơn các BOX khác. Tuy nhiên, ít chứ không phải là không. Do các bài viết chúng ta đa số mang tính nghiên cứu Võ học ,nên không phù hợp với các thành viên nữ, chỉ học võ để giữ vóc dáng ngọai hình.
    - Nếu ứng cử vị trí MOD tôi sẽ đề xuất ý kiến anh em và chủ động trong các buổi offline giao lưu tập dợt võ học, tôi sẽ kết hợp mời các BOX có nhiều nữ cùng tham gia, thí dụ : BOX làm đẹp, sẽ xem các nhân tài trong BOX võ thuật xem ai có những bài tập giúp các chị em có bộ ngực săn chắc , hay đùi thon dài hy vọng sẽ thu hút nhiều thành viên nữ tham gia.

    4/ Có nên tìm hiểu thêm về các võ phái hiện chưa xuất hiện trên diễn đàn này ?Trả lời :
    - Biển học vô bờ, kiến thức vô hạn con người luôn luôn cố vươn lên cái hay, cái đẹp, cái thật. về Chân Thiện Mỹ , và cố gắng tiến gần tới cao độ của nghệ thuật thiết nghĩ Đời sống này chỉ là một đoạn ngắn hạn của thực tại nhất nguyên. Mục đích cao nhất của cuộc đời là đạt Thái cực, mà muốn đạt đến Thái cực là phải tìm tòi cái mới. TRong cuộc sống có nhiều thức tiểm ẩn cần khai phá, cũng như về Võ học hàng trăm môn phái hàng tỉ chiêu thức khác nhau, với kiến thức thiển cận của kevin rằng học và tìm hiểu đến mẵn phần cũng không biết được là bao. Ấy vậy mà kevin vào diễn đàn này tham gia và cùng khám phá những điều tốt đẹp cho cuộc sống thêm niềm vui.
    - Võ phái có nhiều, tìm hiểu là điều ai cũng muốn
    ==> Đó là tất cả những gì kevin có thể trả lời, Mong BOX võ thuật sẽ có môt bầu không khí thật vui, sau khi bầu xong MOD nhiệm kỳ mới.
    Được kevinmitknick sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 12/02/2006
  2. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn baby_ccc
    ===========
    Hic hic ?. Hic hic ?
    TSPL tớ bận rộn suốt đêm nay mất thui ?
    Cứ như sự phân phối của đồng chí Tổng biên tập thì sẽ phỏng vấn mỗi ứng cử viên một lần và như thế thì nhiệm vụ tối nay sẽ chỉ có 2 vị là agui và Kevin .
    Nhưng mà vừa làm xong điếu thuớc lào khuya định chợp mằt thì lại được baby giả nhời ? thấy baby hở sườn ra nên xin gạt 2 vị ứng cử viên liền ông lại 1 chỗ giao cho 1 nữ đồng nghiệp lo, cho phép TSPL ăn thua mí cô bé baby ít giòng đã .
    =
    Baby ạ, có ai dám chê là baby già bao giờ ! ai mà chê thì baby cứ ?. vuốt má 1 nhát nhé !
    Bi giờ để TSPL chỉ rõ thủ phạm cho baby vuốt má nè , TSPL là dân nhà báo có thẻ hành nghề đàng hòang và luôn có bằng cớ mới dám thỏ thẻ đấy baby ui .
    Đầu tiên là cái signature của baby nè : Tri thiên mệnh ? hic hic ? baby có biết ở tuổi nào thì tri thiên mệnh không nhỉ : Ngũ thập , nghĩa là nửa cuộc đời, nghĩa là đã tàn hạ sang thu, nghĩa là niềm vui chả còn là dung dăng dung dẻ nữa mà chỉ còn thức khuya canh cửa chờ chồng đi karaoke và con cái đi nhảy về thôi ; Nghĩa là chỉ nghe tiếng lách cách ở của là lòng đã thấy nhẹ nhõm , nghĩa là ? nghĩa là ? hic hic .
    Dưng mà thế nào baby cũng sẽ cãi , hic, con gái mà, cãi bí chỉ cần nhè là thắng ? chuẩn bị nhè nhá ?
    Ai tự nhận mình già nhỉ ? chắc quên rùi .. hic, sao lại có người ở xa lại nhớ mới ác !
    Nè : Đi Bò Cạp Vàng hoài chán thí mồ, lại còn dơ nữa chứ. Già rồi nên leo núi ko có nổi, mệt lắm! Đi Hồ Cốc đi pà con.
    Tri thiên mệnh, tận nhân lực
    http://ttvnonline.net/f_284/632140/trang-2.ttvn
    hic hic, giờ thì baby tự vuốt má nhá .. hi hi .
    Về trình độ võ thuật của baby thì chả phải bàn nữa, lẽ ra thì còn muốn lôi baby ra chiến đấu thêm nhưng TSPL vốn rất sợ giọt nước mắt của phụ nữ nên ? tha cho baby nha, chúc baby đạt nhiều thắng lợi trong vụ bầu cử này ?, mà dù ai nói ngả nói nghiêng, baby chắc cũng nắm chắc phần thắng vì box VT này ai cũng biết nịnh đầm cả .
    Lời cuối ? đ ừ ừ ừ ng lên cân nhé ! Thời này ăn nhau là ở cái sờ lim . hihi .
  3. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn đặc biệt Kevin
    ==============
    Phỏng vấn bác agui và Kevin tuy cùng mang nick là TSPL nhưng lại là 1 nữ phóng viên, hiện công tác tại một nơi mà ít ai muốn đến ngay giữa lòng TP HN , bị cụ minhtrinh lôi kéo mãi mới dám nhận với lời hứa là sẽ chỉ phụ trách tối nay vì mai còn lo tắm rửa chuẩn bị nhận hoa mà khỏi cần cưỡi ngựa xem hoa .
    Có lẽ cũng phải xin đảo ngược trình tự nhé ! Kính lão đắc thọ nhưng mà bác agui thì chưa quen biết nhiều, sợ sán đến phỏng vấn thì bác agui lại hãi quá vì bác :
    Vốn nghèo, vợ yếu, con đông .
    Những cô chửa chồng chớ dại lân la !

    Thế nên nhà cháu xin bắt đầu với anh Kevin ạ, Kevin vốn quen biết từ lâu và cũng dễ cho đùa mà không bao giờ giận .
    Anh Kevin à ? lâu quá không gặp . anh khỏe chứ ? Chắc anh lại quên em rồi, biết mà ? hihihi . hoa này anh cầm đi anh
    Em vào đề ngay đây kẻo anh lại run , đừng run nhá vì em có người nâng chân cho em cưỡi ngựa rồi anh ạ .
    Cứ kể ra thì từ cuối năm ngóai đến đầu năm nay anh bị vạ miệng hơi nhiều , anh nhỉ .
    Bên kia thì HKT đi kiện đòi mời anh lên cây 1 tháng ; bên này thì rõ ràng là vì thiện cảm nhưng bị mắc quai, thôi thì cứ coi như là cái vận cái hạn nó đến rồi đi, biết đâu nhờ thế mà anh lại nổi tiếng mà ? đắc cử ! Nhớ nhé, phần ăn mừng giữ lại rồi gửi máy bay ra nếu đắc cử, tính em cũng dễ, bánh ngọt em ăn phần giữa, rượu em chỉ thích nguyên si ? như em thôi .
    Hôm nọ, lóang thóang thấy anh bảo là hồng đai, hôm nay anh bảo học có vài năm ngày còn thơ ? thế thì cái hồng đai ấy nó giống như đai cam của nhu đạo anh nhỉ ..hôm anh khoe hồng đai em hãi quá, tưởng như hồng đai Vovinam giống như ông VS Long ở VVN HN có cái ngực rất là ***y đeo ý chứ ? hic hic , cái đai đỏ này có lần em đọc thấy tả như sau .
    Nước vỏ lựu, máu mào gà .
    Pha đậm một tí thì là .... hồng đai .
    Ấy, anh lại còn dọa em cả dịch cân kinh nữa , kinh ơi là kinh !!! hic hic .
    Có mỗi khúc gân mà dịch đi đâu hả giời !
    Thôi bây giờ em vào chủ đề vặn vẹo kiểu không chiêu thức cho anh đau gân cái chơi .
    Anh viết : Tham gia ứng cử vào vị trí MOD nhằm mong được gần gũi với mọi người hơn và trao đổi kiến thức nhiều hơn trong biển Võ học bao la.
    Hic, bao la thì bao la rồi, gần gũi thì cũng cho anh đi mà gần gũi, nhưng sao lại phải làm mod mới gần gũi được ? hic, cứ làm như là mod nghia là có quyền ? cưới không bằng .
    Anh viết : Nếu ứng cử vị trí MOD tôi sẽ đề xuất ý kiến anh em và chủ động trong các buổi offline giao lưu tập dợt võ học, tôi sẽ kết hợp mời các BOX có nhiều nữ cùng tham gia, thí dụ : BOX làm đẹp, sẽ xem các nhân tài trong BOX võ thuật xem ai có những bài tập giúp các chị em có bộ ngực săn chắc , hay đùi thon dài hy vọng sẽ thu hút nhiều thành viên nữ tham gia.
    Em mới vừa nhận hồ sơ thụ lý vụ mổ ngực làm chết người kìa ? cẩn thận đấy nhá, trách nhiệm nặng lắm, cái dịch cân kinh của anh nên đem đi cầu chứng đã nhé , hic, hết anh không chiêu thức có cách đo gậy lại đến anh có bài tập cho ngực với đùi ! em thấy ôsin nhà em chỉ cần gánh nước, thế là vai vuông, ngực nở, eo thon, chân chắc nình nịch, anh chỉ cần mở ra bộ môn gánh nước là vừa dễ tập vừa ích quốc, lợi dân nếu lớp võ anh ở miền sâu miền xa, làm đi anh ạ, báo chí cuôi năm sẽ tổng kết và coi như 1 khám phá của 2006 : Gánh nứoc ! bài giải cho mọi ưu tư của phụ nữ không ngực và chân lỏng .
    Thôi, phá anh thế này cũng thỏa lòng ?o thương nhớ ?o lắm rồi, chúng mình dù sao cũng từng là tình đồng ? ?o hộp ?o, hôm nào em vào TP sẽ ới anh để anh nâng cấp vé cho em vì tiền em ít, chỉ mua được giá rẻ nhưng tính ham cưỡi ngựa nên luôn muốn ngồi trên .
    Em mà được quyền bầu là em chỉ bầu mình anh thôi ? nhé, chúc anh thắng lợi .
    Hihi bái bai .
    Được tuansanphaply sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 12/02/2006
  4. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0

    Phần phỏng vấn bac agui .
    ===============

    Em xin ghé qua bác agui tí ạ, khuya quá mất rồi ! dù là bác nghèo ! chẹp, TSPL đấu năm chả khấm khá nổi, giá mà tổng biên tập cho tụi em khai thác phỏng vấn mấy cái vụ đang nóng hổi ở Gò Vấp ?" hic hic, bác ở HN chắc ít biết vụ này đấy , hic hic, đụng phải "gò " mà không biết chạy thì " vấp " là phải ! hic hic ?" cả 1 lô KTS đồng nghiệp với bác giàu lắm đấy, họ cũng đông con nhưng tòan phải học xa bố mẹ, vợ thì cũng yếu giống vợ bác chỉ vì mỏi tay đếm tiền và khiêng vàng , cứ xem chỉ 1 cái lại quả mà chủ tịch quận cũng kiếm sơ có 5 tỉ, điều tra thêm thì chí ít cũng phải 10 cái lại quả cho 1 đời chủ tịch đối với các công trình xây dựng ở đấy, mà bác biết không ? Tầm cỡ chủ tịch huyện thì mới dính chứ Ông KTS đàn anh của bác với chức vụ nghễu nghện trên cao thì chỉ bị về ? tập võ tiếp ở Sư vạn Hạnh thôi .
    Kể ra như thế để bác thấy cái ?o hạnh phúc tôi ?o mà bác đang có, bác chưa hiểu hạnh phúc tôi là gì thì lục các bài của Vũ Thành An ra mà nghe nhé ? nơi ấy, ?o Em đến thăm tôi đêm ba mươi ?o cũng nghèo bác ạ, và chắc chắn bác sẽ được an ủi và hãnh diện với cái nghèo của bác vì đêm về vẫn ngủ yên ?" lại thêm vợ yếu nên càng đỡ hic hic - chứ chẳng phải thấp thỏm giật mình như mấy ông xếp trong các công trình thi công cho PMU 18 giờ này .
    Nhưng mà đọc bài vận đông của bác, hay cũng là bài trả lời chất vấn của bác thì em cũng thấy hơi lạ , bác là người cao tuổi nhất ra ứng cử thì phải mạnh dạn cho đám trẻ theo chân chứ, sao lại ?o bốn không ?o như 1 chính sách xa xưa tại miền nam thế ? hic hic .
    Thật ra thì em muốn chất vấn bác nhiều nhưng rất sợ ?o tí quạu ?o trong truyện ?o xì trum ?o , cái gì cũng ?o em chã ?o nên em chỉ xin phép cù bác một tẹo thôi .
    Cứ như các phần trả lời của bác thì tuy ngắn mà quá đây đủ nên cũng khó đặt câu châm chọc, em chỉ xin mổ xẻ thêm cái mà bác ưa thích mà em chưa rõ :
    Nội gia quyền là quyền nội trợ, làm chủ trong hà hả bác, vợ bác yếu quá nên bác phải kiêm nhiệm cả nấu ăn ạ ? khổ cho bác quá .
    Còn để chấm dứt công việc trong ngày , í chết, công việc trong đêm chứ , bác cứ bơi trong bể học nhá, nhớ mang phao để khỏi ? chết đuối ! chúc bác thắng chắc , dù là ? bốn không .
  5. TuansanPhaply

    TuansanPhaply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh UIC .
    Chúc anh một ngày vui ?. ( Copyright by Mr. Zimaleta ) hihi .
    Còn nhớ em chứ nhể ? tối hôm nào tại café Paradise, anh nhìn em muốn nói một câu mà chẳng thấy nên nhời ! hihi ? tay anh lúc nào cũng ôm cái áo tơi như sợ bị giụt mất hi hi .
    Bi giờ vì công vì việc chỉ vì anh già Minhtrinh mà em phải ra đây cho anh muốn nói mấy câu cũng được, chỉ xin anh là ra chợ mua hoa đã nhé, lễ của thần ái tình sắp đến mà , biết đâu anh nhỉ ? Ké sơ ra sờ ra ! hihi .
    Anh chưa ra đây trả lời chính thức các câu hỏi nhưng mà em chỉ có 1 ngày nay để làm giúp anh TSPL thôi nên lôi anh ra làm thịt cho xong sớm .
    Anh biết không ? Thấy anh than là đau cái dây chằng làm lòng em sót thương lắm đấy, có đau nhức quá hôn ? em còn bé lại dốt nát nên cứ tưởng là chỉ phụ nữ chúng em mới có dây chằng hóa ra đàn ông các anh cũng có, hic, điệu này có khi các anh cũng có nhiều cơ hội vào ?o xưởng đẻ ?o nay mai ? hic hic hic .
    Vì anh chưa trả lời các câu hỏi ở đây nên chả biết nói gì với anh cả . Công việc anh nhảy ra phân công làm mod em cũng chả hiểu gì ráo, Cho đề nghị 2 anh đề nghị 6, bầu 6 mods anh chế ra 7 công việc cho 7 mods !!! chậc, mà lại có nhiều TV chả có tên ứng hay đề cử gì cả anh cũng sắp chỗ cho họ hết trơn hết trọi?cái này bên Pháp lý gọi là tự ý làm luật kiểu cảnh sát giao thông còn dân karaoke đặt là tự hòa âm , phối khí , bên chính trị gọi là tự biên tự diễn , thế ngành anh đang làm thì gọi là gì anh nhỉ ?
    Anh lại tình nguyện mảng lịch sử võ thuật ? hic hic, em cá là anh chạy lại nhà cụ Trần Tiến thu băng phải không ? Riêng cái khỏan này, em phục anh là rất có tinh thần tầm sư học đạo, chỉ tiếc một điều là anh thích leo núi mà lòng chả bền, thái sơn trước mặt nhưng gần chùa gọi bụt bằng ? anh ? hic hic .
    Thành ra :
    Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cô đơn .
    Đi đau loanh quanh cho nhiều ? mông mị .
    Anh nhỉ . hic hic .
    Câu duy nhất em muốn hỏi anh chỉ có đúng đọan này thôi :
    Tui trao đổi qua với bác lanhdienthusinh bác đó cũng không có ý kiến gì !
    Ơi, cái ban bầu cử làm việc cả tuần nay, bác lanhdienthusinh muốn có ý kiến gì thì đúng ra cũng sẽ phải công khai ở đây chứ nhỉ ! em chả hiểu, chả hiểu !!!
    Anh làm em cứ tưởng anh ở trên giời rơi xuống đấy .
    Đừng trách em hihi vì dù sao, em vẫn iu anh đấy nhé, vẫn muốn anh làm mod dù rằng dân gian có nói : Làm mod là ? khó ; ? dù là tình đời đổi trắng thay đen ? hihi
    Nãy giờ em chỉ đùa chút thôi đấy, chứ thật ra thì anh rất hiền và thật thà, nhiêu đó cũng đáng đắc cử phải hôn anh ? hihihi
    hai bông thôi, ai bảo ...
    í quên.. hihi .
    Chúc anh vui khoẻ và có sức Gồng ( copyright by cụ Zimeleta )
    Nhắn riêng cụ Zim .
    Chúc cụ ngày chủ nhật tươi hồng .
    Cụ đừng giận cháu nhé, trên này họ bảo chảu rằng cụ là người lịch sự nhất nước về cái khoản chào ... hihihi .
    Cụ chịu khó nhận lời ứng cử nhé , cháu hứa là dù bân việc toà đến đâu đi nữa, cụ mà ra là cháu ... ra theo để chọc ... Cụ đấm cháu chả ăn thua đâu vì cháu mềm èo chứ hông cứng như hòn gạch nhà cụ ... hihi .
    Kính cụ , cháu xin phép mời cụ ...
    .
  6. XaVangHN20

    XaVangHN20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi huynh không chiêu thức vài thắc mắc nhé:
    Cái tên gọi thật ngoài đời của huynh có ảnh hưởng đến suy nghĩ và võ thuật của huynh hong ?.............. huynh nghĩ thế nào........................cứ như em nghe cái tên huynh ở ngoài đời cũng thắc mắc kiểu như là tên làm sao thì người làm vậy... hihihi... ............ý em là cái duyên với võ thuật và cái tên gọi ấy... .........chứ em không hề có ý gì đâu nhớ... ....................
  7. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin hỏi các ứng viên như sau :
    Luyện tập võ thuật ảnh hưởng đến ngọai dáng của cơ thể, và ít nhiều ảnh hưởng đến công việc làn ăn, nhất là giới kinh doanh. Ví dụ:
    * Khớp ngón tay chai sần, thô ráp, đổi màu.
    * Tập boxing mũi bị bẹt
    * Tập cước nhiều chân đi dạng ngang. V.v....

    Xuất phát từ thực tế đó, chúng ta phải luyện tập như thế nào để dung hoà cả hai nhu cầu nói trên ?
  8. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    TSPL :
    - Nghèo > bất tài.
    - vợ yếu con đông > do công nghiệp điện kém phát triển
    - Nội gia quyền = nội trợ > đúng! = rau + dưa + mắm + muối... = võ đàn bà
    - không hăng hái: già + ham ham chơi = không thích làm mod.
    - lên bờ lâu rồi > ko sợ chết đuối, chỉ sợ chết buồn!
  9. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi Cậu TuansanPhaply !!!!!
    - Hôm nọ, lóang thóang thấy anh bảo là hồng đai, hôm nay anh bảo học có vài năm ngày còn thơ ? thế thì cái hồng đai ấy nó giống như đai cam của nhu đạo anh nhỉ ..hôm anh khoe hồng đai em hãi quá, tưởng như hồng đai Vovinam giống như ông VS Long ở VVN HN có cái ngực rất là ***y đeo ý chứ ? hic hic , cái đai đỏ này có lần em đọc thấy tả như sau .
    Nước vỏ lựu, máu mào gà .
    Pha đậm một tí thì là .... hồng đai .
    + Hồng đai !!!!! nếu theo quy định về sắc đai của LĐ VT VN, thì có thể so sánh với chưong trình giáo dục - cậu này học cấp 3.
    +Để tránh trường hợp này xảy ra Tôi đã mở diễn dàn :Võ Môn - Võ Danh & Chương trình huấn luyện mà thấy mọi người không nhiệt tâm cho lắm . Hơi buồn
    + Chúc cậu vui khoẻ
  10. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Gởi Cậu TuansanPhaply !!!
    + Chúc cậu và gia đình một ngày vui, xin cám ơn lời thăm hỏi của Cậu
    - Nhắn riêng cụ Zim .
    Chúc cụ ngày chủ nhật tươi hồng .
    Cụ đừng giận cháu nhé, trên này họ bảo chảu rằng cụ là người lịch sự nhất nước về cái khoản chào ... hihihi .
    + Thế còn mấy khoản khác thì sao ?????
    - Cụ chịu khó nhận lời ứng cử nhé , cháu hứa là dù bân việc toà đến đâu đi nữa, cụ mà ra là cháu ... ra theo để chọc ...
    + nhưng đừng có chọc vào chỗ khó chịu !!!!và tế nhị nhé!!!!!, thương cho thân già này 1 tý được không ????
    - Cụ đấm cháu chả ăn thua đâu vì cháu mềm èo chứ hông cứng như hòn gạch nhà cụ ... hihi .
    + đâu còn ham hơn thua gì nữa đâu - mấy chục năm rồi giã từ cuộc chơi trên đấu trường. Căn bản nghe bảo thế nên thử phong độ lại thôi chứ có ham đánh đấm gì nữa đâu.
    + Cậu mền èo - thì Tôi cũng có cách!!!!!! Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn !!!!! - thôi đùa tý thôi !!!!!.
    + Chúc Cậu khỏe vui

Chia sẻ trang này