1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận kiểu North Pole

Chủ đề trong 'Canada' bởi conhuighe, 19/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    chịu không hiểu bác thật hay đùa. xem mấy cái ảnh này thì hiểu thế quái nào được thêm cái gì về văn hoá Canada?
    Mà Simon Fraser là trường nào? Ở Canada em mới nghe tới 5 trường: U Toronto, McGill, Waterloo, UBC và Queens.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  2. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có tham vọng giới thiệu hết toàn bộ Lịch sử văn hoá Canada, với những gì được biết về Văn hoá Canada cũng do tự tìm hiểu, tôi không học high school ở Canada tất nhiên là không được học nhiều về Lịch sử văn hoá Canada . Với những gì giới thiệu ở topic này chỉ là "Một góc nhìn" như tiêu đề của topic.
    Trường Simon Fraser là một trường Đại học nằm tại Vancouver cùng thành phố với trường Đại học UBC ( University of British Columbia ). Theo nhiều người thì UBC nổi tiếng hơn SFU, nhưng thực tế cho thấy chất lượng của SFU cao hơn UBC.
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 01/10/2003
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    không phải em muốn kích gì bác, chỉ là em thấy ngoài việc post mấy cái ảnh và nói mấy câu vu vơ thì bác nên viết thêm tí, giới thiệu này nọ để cho người ta còn đọc chứ không thì cũng giống bác xem porn trên mạng thôi
    Em lại cũng không định cãi láo với bác, có điều hkông phải "có người cho rằng" mà thực sự là UBC nổi tiếng hơn Simon Fraser. Vì em đang học đại học tại Mỹ nên biết, ngay cả dân academia như giáo sư đại học thường cũng chỉ biết và đánh giá cao 5 trường kia thôi. Bác nói thực tế cho thấy SFU tốt hơn UBC là thực tế nào? Bác transfer từ UBC sang SFU hay sao mà biết thế

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  4. Phuong_Huynh_new

    Phuong_Huynh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đây là " chutes LaChine" ở Montréal.
    Phuong
  5. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Em sinh tháng 1 năm 86, ở Vn thì học sớm nên có lẽ là trong đại học rồi, nhưng mà sang đây thì phải học lại học kỳ 2 lớp 11 nữa ( cần tiếng Anh 11 và 12 để học đại học ở đây). Có lẽ là trong forum này em nhỏ tuổi nhất rồi , haha
    <marquee> <img> http://ttvnol.com/uploaded/cuonglovely/cuong1.jpg </img> </marquee>
  6. tranlanvy

    tranlanvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Oh , thế thì em = tuổi em trai chị ...nó cũng đang học lớp 12 để năm tới apply vào ĐH... nó cũng đang học ở Toronto bây giờ...nhưng lại muốn apply sang MỸ năm sau
    The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched , they are seen with the heart
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Có một lần nói chuyện với một ông bạn Canadian hỏi về thủ tục cưới xin của họ, tôi lấy làm ngạc nhiên lắm. Truyền thống của hộ khác hẳn với người Việt mình.

    Theo như tập quán người Việt mình thì khi đám hỏi, gia đình chú rể phải trả hết chi phí cho lễ hỏi cũng cũng như tiệc tùng trong ngày đó. Rồi đến đám cưới nữa, thường thường thì gia đình chú rể cũng phải bỏ chi phí ra. Có trường hợp thì nhà trai nhà gái chia nhau tổ chức tiệc riêng của từng nhà để tiếp đón khách cho tiện. Rồi chưa kể nhẫn cưới chú rể phãi gánh vác hết. Quả là trong những ngày này, gia đình nhà trai chịu nhiều sức ép hơn gia đình nhà gái.

    Đối với người Canada nói chung và người châu âu nói riêng họ có một truyền thống là như thế này: Phần lớn các chi phí tiệc tùng là nhà gái phải chịu, với một ý nghĩa là bố mẹ của cô dâu muốn có một bữa tiệc thịnh soạn để chia tay con gái về nhà chồng. Và trong buổi tiệc cưới ở nhà thờ, bố của cô dâu sẽ dẫn cô dâu đi từ ngoài của nhà thờ vào trong khi chú rể cùng cha cố đứng đợi ở phía trên bục đọc kinh. Và khi người bố cầm tay đứa con gái trao vào tay người chồng tương lai của cô, lúc đó có nghĩa rằng cha mẹ của cô dâu đã trao hoàn toàn trách nhiệm của mình cho người chồng để take care cô dâu. Người chồng tuy không phải trả tiền tiệc tùng nhưng bù lai phải mua cho cô dâu một cái nhân thật đáng giá, ít nhất phải bằng 3 tháng lương của anh ta trở lên ( khoảng 15000 or more). He he tất nhiên là người chồng phải trả cho tuần trăng mật rồi vì lúc đó là sau khi cưới, người chồng phải có trách nhiệm với cô dâu mà.
    Thế đây, anh em chúng ta ma lấy vợ tây thì chỉ phải trả tiền nhẫn thôi. Còn chị em nhà mình mà lấy chông tây thì hơi phải lo nghĩ nhiều đấy. hê hê.........
    <P><FONT color=dodgerblue>Dũng sỹ diệt gái ký tên!</FONT></P>
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 03/12/2003
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài Do not Spam chưa...?
    ...gotta getcha'...
  9. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Đọc chưa...?
    Được TheUnforgivenHA sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 29/12/2003
  10. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    cai gì?
    Iris
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này