1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận.......mọi vấn đề về Kiến trúc vào đây nhé: Kiến trúc sư và con buôn kiến trúc sư!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi rachmaninoff, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 13_friday

    13_friday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tiếp tục chủ đề này tôi phải nói cho các anh(các anh giả gái) vài dòng rằng các anh đang nguỵ biện và tạo cái vỏ giả cho mình, cho cái bọn á sùi, mang danh gái đi làm kiến trúc!
    Anh biết trong cái 4'' rùm này có không ít kẻ mượn danh này nọ đi kéo kèn, thổi bóng cho bọn bán chữ, bòn rút chất xám anh em(mà chỉ nay mai thôi sẽ lộ rõ bản chất của chúng nó)
    Tôi diểm măỵt mấy anh trên , đừng đi theo làm phiền tôi nhé!
    Anh nói đã rõ ở những bài trước, nhưng một lũ ăn bám , nói vớt , sống dựa vào những sản phẩm dư thừa của xã hội: Chúng đang tìm cách bảo vệ những nguồn dinh dưỡng bẩn thỉu đó để sống , để tồn tại nên xin anh em hiểu cho chúng! Ai hiểu không!
    Chúng muốn sống dưới cống, và làm việc trong bùn!
    ai cũng hiểu , nhưng các anh im lặng! Tôi yêu cầu các anh lên tiếng! Chúng ta im lặng hàng chục nay nay rồi!
    Ai đó muốn xây dựng một môi trường làm việc tốt, đảm bảo quyền lợi hành nghề cho một cộng đồng nhỏ! điều đó sẽ khó khăn khi còn có những kẻ mệnh danh làm cuộc cách mệnh! nghe phát tởm! tôi xin lỗi!
    Chúng không làm, ko lên tiếng , lấy lí do nghe tưởng chừng có lý: xã hội, kinh tế , chính trị, van hoá.... môi trường..
    tôi sinh ra như thế và thôi thì cứ theo thế mà làm! một sức ỳ lớn đề nặng vậy mà các anh chịu sao?
    Thế nên đừng kêu rằng thì là: KTS chúng ta không có tiếng nói!?
    phải có luật và làm theo luât, phải đưa cơn lũ vào đúng dòng chảy, các anh nhỉ?
    13
  2. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi các bác,vì các bác là thế hệ đi trước.Tôi hỏi khí ko phải,tại sao những bài như vầy thì sôi nổi mà những thứ bổ ích như "gấp và duỗi" thì lại hiếm hoi đến vậy.Liệu diễn đàn này có tồn tại và phát triển ko với những gì mà tôi thấy gần đây.Có lẽ nhứng ai có tâm huyết,khả năng và trách nhiệm nên bỏ chút thời gian để định lại hướng đi cho mình.
  3. AG

    AG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác em là người mới vào diễn đàn, nghe các bác tranh luận với nhau các vấn đề cao siêu quá nên không còn gì để nói, mà các bác cãi nhau làm gì mấy vấn đề chả phải của mình thế, không nhẽ đó là cách để các bác tự đề cao mình, vì thực chất mình chả làm được gì to tát cả.
    Em dám cá rằng trong đây ối người cho thiết kế một cái bếp nhà dân con không nên hồn, nhưng nói chuyện dự án thì thật là cao siêu. Mỗi người đều có một thế mạnh, một chuyên môn của mình, không nên tranh bóng trên sân của người khác.
    Các bác nên đi sâu hơn vào một chủ đề cụ thể, một hạng mục, một bộ phận của một công trình hay của một dự án, hơn là mỉa mai nhau, hơn thiệt toàn chuyện vô bổ.
    Nên vào đây để giũp đỡ nhau hoàn thành tốt công việc mình đang làm, sao cho càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, nghe có vẻ đơn giản nhưng lại là cái đích của mọi người đấy
  4. 13_friday

    13_friday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh giai, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh cũng như của anh thượng lưu kts.
    Khi anh thiết kế một cái bếp cho gia đình 3 thế hệ, tối thiểu anh cũng đã nghĩ đến số khẩu ăn....tính khối tích tương đối cho một phòng ăn nhỏ. Khi anh đặt tủ bếp cũng phải coi lại dây chuyền, tầm thước, cách sử dụng vật liệu( gạch sàn, gạch ốp...) cách sử dụng trang thiết bị .Chiếu sáng, Thông gió, phòng cháy nổ. Nguyên tắc đi điện, nước, gaz.....
    Anh đừng vội giãy lên rằng thì là những cái điều này nhàm, trẻ con nó cũng biết. Tôi đồng ý là khi anh chê nhiều anh trong này không biết thiết kế cái bếp là đúng, và anh tự tin .Thưa với anh rằng cách đây cũng chẳng bao lâu gì, cái chuyện dùng nhầm vật liệu, bếp không có thông gió, cháy nổ ầm ầm vẫn là chuyện cơm bữa..Có hai hàng bán phở bên cạnh nhau, thằng bên này uy tín, thằng bên kia tức khí, đặt ống hút khói hút hết mùi phở ngon sang hàng nó, kiện toà mất mấy năm...
    Đấy,anh giai thấy không, làm việc trong môi trường không tiêu chuẩn, không qui phạm, đụng đến đâu cũng không có xuất xứ, nguồn gốc nó khổ thế đấy. Đến MÙI PHỞ chúng nó còn ăn trộm được, chẳng thế trên đời mới nhan nhản các loại Tái, chín, nạm , gầu, Thìn, lò đúc, lý quốc sư... anh giai nhỉ?
    kính anh
    13
  5. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em giai 13_friday nói hay quá, đúng quá ! Nhưng nếu mà em không nói ngay ra thì chắc mọi người ở đây lại cho rằng ... em chẳng biết cái đếch gì đấy ! Cứ mạnh dạn mà trình bày quan điểm của mình nhé ! Đừng vì những lời nói khích bác mà tịt ngòi bót sắc sảo của mình nhé !
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu chẳng có thớt nào xôm, làm người đào mộ quật cái này của bẹn Rách lên tí nhờ.
    Nhân đây muốn hỏi mọi người, Kiến trúc sư làm con buôn so với Con buôn làm kiến trúc sư, trong thời buổi bây giờ cái nào hơn nhỉ?

Chia sẻ trang này