1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận một chút về cái gọi là thơ mới

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TVP, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Tặng em vài cái xài tạm này
    http://www.ttvnol.com/uploaded/tbm/x1.gifhttp://www.ttvnol.com/uploaded/tbm/x2.gif
    http://www.ttvnol.com/uploaded/tbm/x3.gifhttp://www.ttvnol.com/uploaded/tbm/x4.gifhttp://www.ttvnol.com/uploaded/tbm/x5.gif
    http://www.ttvnol.com/uploaded/tbm/x6.gifhttp://www.ttvnol.com/uploaded/tbm/x7.gif
    http://www.ttvnol.com/uploaded/tbm/x8.gif
    Én vagyok a királyfi .Engem könnyű megtalálni

  2. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hi hi...... cám ơn tiếng Hungari nó viết như xế nào ấy bác kiralyfi nhỉ ?


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  3. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, hoá ra bác Kiralyfi nhà ta, nick cũ đâu với cái avata xinh đẹp đâu rùi mà bây giờ ra nông nỗi này. Em vẫn hay chép thơ bác gửi cho bạn đấy. Mong thơ mới của bác.8D]
    Được shinano sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 30/04/2003
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Vì sự nghiệp con em chúng ta ,xin bác đừng làm vâyh
    ----------------------------------
    Cô bé anhhungxalo vừa lên mod đã tung hoành ,xoá mất câu " --------- " hay ho của tui
    Én vagyok a királyfi .Engem könnyű megtalálni

    Được anhhungxalo sửa vào 12:35 ngày 01/05/2003
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí tbm này nên rời Hung về VN sáng tác thơ đê. Biết đâu lại hợp thành với Vi Linh làm "song tuyệt". Kô khéo *******c Đại đem phổ nhạc làm Album rồi được ca sĩ Hà Trần trình diễn thì nhất quá còn gì.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    hoahồnggay
    Tui thấy cái bài này quá nhảm .
    Không có trình độ để phê bình một tác giả . Về ngâm cứu tiếp đi .
    Đưa *** và dục vọng vào thơ thì đã sao ?
    hạ thấp mình khi yêu thì đã sao ?
    Cái đó là cảm xúc thật của một con người .
    Tui ghét mấy câu từ giả dối .
    Vi Thuỳ Linh nói đúng : Dư luận là những lời nói thừa .
    Cố ấy sống cho tình yêu và cho cô ấy chứ ko sống cho dư luận .
    Tui củng hộ một con người như thế
    concococanh:
    hehe, mot bai day y kien ca nhan, moi nguoi mot cach nghi, khong the guong ep y kien cua minh cho nguoi khac duoc.
    Tac gia o day co ve hoi co hu, nen doc cac tac pham van hoc cua nuoc ngoai ( nhat la cua phap ) ( tac pham nghe thuat that su khong noi toi cuon tap chi playboy ), thoang hon ve dau oc , thi se ........
    chuoichien :
    Cô Lê Thị Huệ là một nhà văn nữ hàng đầu ở hải ngoại. Cô đã xuất bản nhiều sách đủ loại từ truyện, ký, và thơ. Tác phẩm mới xuất bản của cô, "Văn Hóa Trì Trê. Nhìn Từ Hà Nội" được đánh giá là một ngọn cuồng phong thổi vào Việt Nam, dấy động lên phong trào mọi người bắt đầu nói đến văn hóa như là một nguyên nhân gây nên những vấn đề của con người và xã hội Việt Nam. Cô Lê Thị Huệ đã tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ ( MA) về ngành Tâm Lý Học (Psychology) tại đại học San Francisco State University và hiện là Giáo Sư Hướng Dẫn tại đại học Evergreen Valley College, San Jose, California. Cô là giáo sư chuyên hướng dẫn sinh viên chọn lớp, chọn ngành học, chọn trường, chọn nghề nghiệp cho tương lai. Một cô giáo được rất nhiều sinh viên Việt Nam biết đến tại vùng San Jose, California. Các bạn sinh viên nào có những câu hỏi về du học tại Hoa Kỳ có thể vào www.evc.edu của trường Evergreen Valley College và tìm cô counselor Hue Le để thắc mắc. Tôi là một sinh viên du học và đã nhận được nhiều hướng dẫn rất qúy báu của cô. Xin giới thiệu với các bạn.
    hoahonggay:
    Lê Thị Huệ là ai tui ko cần quan tâm .
    Nhà văn hàng đầu của hải Ngoại thì đã sao ? Ở Việt Nam ko ai biết bà này hết .
    Ngay như ông Nguyễn Ngọc Ngạn cũng được coi là nhà văn hàng đầu ở Hải Ngoại mà chữ nghĩa của ông ta có ra gì đâu .
    Tui ủng hộ Vi Thuỳ Linh .
    Cái gì cũng phát triển nhiều mặt .
    Con người luôn luôn sợ và lên áng cái gì đó khác lạ . Chúng ta ko cần phải đưa vào đầu những cái rập khuôn .
    Cái gì mới cũng bị lên áng thì biết chừng nào Việt Nam mới phát triển nổi.
    ke_noi_doi:
    Biết cái quái gì về VI THUỲ LINH mà to mồm,.Đúng là bậy do đầu mà ra,ha ha ha tiến sĩ với chả giáo sư Lê Thị Huệ,về học lại đi rồi hẵng nói chuyện.Đầu óc gì mà toàn dăm ba cái chuyện "***" nên nhìn quái gì cũng ***.
    thienthansatthu 2003
    Sao các bạn cứ phải vậy nhỉ ,*** ko phải là xấu có những mẩu chuyện nhờ *** mới hay đấy. Nếu *** là xấu thì sao phim gái nhẩy lại *** sy như vậy
    hoahonggay kết thêm 1 lần nữa :
    Bài của Lê Thị Huệ thật là nhảm .
    Tui thấy cái bài này giống như ganh tị . Một bên là tiến sĩ giáo sư gì đó mà chẵng có chút tiếng tăm .
    Một bên là một cô bé làm thơ mới , thơ tự do mà có tiếng tăm .
    Cái này đọc là biết ngay ganh tị .
    Nhà văn hàng đầu của Hải Ngoại thì đã sao ?
    Ngay như hai ông Nguyễn Ngọc Ngạn và Phạm Hửu Điền cũng được người Hải Ngoại gọi là nhà văn hàng đầu mà chữ nghĩa có ra gì đâu . Chỉ là do người Hải Ngoại ( đa số dân vượt biên và thất học ) đọc vài mẫu chuyện con con thì tôn họ làm nhà văn hàng đầu .
    Lê Thị Huệ là nhà văn hàng đầu mà ngay cả chu kỳ kinh nguyệt cũng ko biết dùng mà lại dùng từ máu me . Nhà văn hàng đầu thế đấy hả .
    Con người luôn sợ , chán ghét và lên án những cái gì mà họ ko hiểu hoặc ko có khả năng hiểu .
    Nếu cái gì mới mẻ cũng bị trù dập thì xã hội mới chừng nào phát triển .
    Chúng ta đâu có cần đưa vào đầu những thứ giống nhau , như thế chẵng khác nào chúng ta tiếp nhận như máy móc.
    hoahồnggay

    Được anhhungxalo sửa vào 12:42 ngày 01/05/2003
  7. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói như thế này .
    Nếu như bà Lê Thị Huệ ( chuyên gia tâm lý học )phân tích cái *** trong thơ của Vi Linh thì tui sẽ phân tích cái chất điên trong thơ của Vi Linh .
    Tui ko lên án cái điên mà hoàn toàn ủng hộ nó . Vì nó là một trường phái .
    Tui mê hội họa , đặt biệt tui thích trường phái tranh điên . Tranh điên là những bức tranh cực kỳ khó hiểu , chẵng có bố cục , rất phá cách .
    Một bức tranh chỉ có những gịot máu bắn tung toé .
    Một bức tranh chỉ là một mớ tóc bù xù .
    Một bức tranh chỉ có những gương mặt cười man dại .
    Người xem ko cần phải hiều bức tranh ấy nói gì mà chỉ cần cảm được cái cảm xúc trong tranh thôi . Mấy bức tranh ấy hoàn toàn ko rẽ tiền .
    Đừng bao giờ nghĩ tranh điên là do người điên vẽ . Những hoạ sĩ vẽ tranh điên nhiều thành phần . Nhiều người cực kì lịch lãm . Đừng nghĩ Vi Linh điên , cô ấy cực kỳ tỉnh và khôn ngoan.
    Các bác dùng mạng thì cũng biết là nhiều người trên mạng có thể khác xa so với ngoài đời . Nhưng kỳ thực những gì họ biểu lộ mới chính là trong thâm thâm của họ .
    Vi Linh cũng thế .
    Có những người khi đau khổ sẽ cảm giác như nghẹn nơi cổ , như một cái gì đó đè nén lòng ngực và họ muốn hét cho thật to , như muốn làm cho bể lòng ngực . Thậm chí nói cũng chỉ phát ra những tiếng the thé .
    trích : em khóc sập trời anh vẫn cứ đi
    Câu này dùng từ sập trời củng ko có gì là quá đáng .
    Cái đó chỉ là cảm xúc thật của một con người .
    *** trong thơ Vi Linh ko có tội , chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 chứ ko phải thế kỷ 19 nên nói chuyện *** ở đây cũng chẵng có vấn đề gì .
    trích :Em vén áo lên để cho anh tràn tinh khôi và mãnh liệt.
    Các bác trai nào dám nói là mình ko thấy hừng hực tinh khôi khi người tình của mấy bác vén áo cho mấy bác xem nào .
    Mỗi người một cách đau khổ khi chia tay .
    Tui chỉ nói cách của Vi Linh : cô có thể than van , cầu xin thậm chí chẵng màn đến phẩm giá người phụ nữ .
    Cái ấy ko có tội , trên đời mấy ai thoải mái khi chia tay nếu yêu thật lòng .
    Cái ấy là cảm xúc thật , ko ai có quyền lên án cả .
    Cô ấy nói thật lòng mình , nếu ko thì thơ của cô Vi Linh chỉ là sáo rỗng và chán ngắc
    trích :Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích
    Cô ấy có thể hạ mình để uống nước trong một dấu chân chỉ để như trong cổ tích là người bạn trai sẽ trở về .
    trích : Mà chỉ toàn dấu chân phụ nữ!
    Cái này nói lên cái khát đàn ông của cô .
    Như đã nói : dục vọng và *** trong thơ ko có gì là sai cả .
    Có những người khi đau khổ hoặc bị sốc thì họ có nhiều cách kiềm chế .
    Mấy cái đấy là bệnh tâm lý , cũng có thể là điên nhẹ . Có người sẽ ăn cắp vặt . như cái cô diễn viên điện ảnh Hollywood gì đó ( cái cô bị phạt hồi mấy tháng trước , tui ko nhớ tên ) hay như cái anh nhạc sĩ Violon N.P.C ở Việt Nam ( báo HHT chỉ viết tắt tên anh nên tui chỉ trích như vậy )
    Nhưng có người lại thích thấy máu chảy , có người thích lấy dao lam tự rạch tay mình cho chảy máu .
    trích : bàn tay lả chả trầy sướt nụ gai đớn đau .
    Có thể thấy cái chất điên ấy trong câu trên .
    Như tui đã nói , Vi Linh hoàn toàn tỉnh , cái chất điên ấy ai ai cũng có , chỉ là có mà khác nhau thôi . Nhiều người có cảm giác như thế nhưng biết kiềm chế bản thân nên ko làm , Vi Linh ko tự rạch tay mình thôi . ( giống như nhiều bác muốn tự tử mà sợ đau nên ko dám chết )
    Vi Linh tôn trọng đàn ông và sùng bái họ . Đâu có gì là sai khi làm thế .
    Tui ko phải bác sĩ tâm lý , nhưng tui nghe rất rất nhiều tâm sự của đủ mọi thành phần trong xã hội vì tui quản lý trang GAY . tui thường nghe đau khổ hơn là nghe họ vui .
    Những cái phân tích trên có thể theo bạn là khó hiểu là vớn vẫn nhưng theo tui , tui chấp nhận nó cũng như phương tây chấp nhận trường phái tranh điên .
    Tui muốn tác phẩm phải phản ánh đúng tâm lý , suy nghĩ của con người chứ ko phải những câu từ đẹp đẻ mà sáo rỗng , giả dối.
    hoahồnggay
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chả phải là chuyên gia văn thơ gì, kô thích là khác. Nhưng nếu thơ của cô Vi Linh mà được xem là "tuyệt phẩm" thì mỗ làm cũng được.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Gửi đến Hoahonggay
    Đề nghị đồng chí bình tĩnh hơn chút
    Hãy ngẫm kĩ bài của chị Huệ
    Hãy nhìn nhận vấn đề khách quan hơn
    Chị Huệ không cho cái *** là xấu trong thơ của Linh ,đặc biệt một người sống ở Mỹ lâu năm vậy thì coi *** là chuyện bình thường,.. còn nhiều cái nữa tôi sẽ nói sau
    Vấn đề chúng ta cần thảo luận chính ở đây là cái nhìn và đánh giá của các Nhà văn đàn anh cơ
    Liệu họ có hiểu những gì họ nói không
    Ca ngợi không đúng trọng tâm chẳng hạn ,... hay họ a dua theo phong trào
    Cái nhìn của người Vn về *** còn rất hạn hẹp ,không phải chỉ khi xưa mà ngay cả hiện tại
    Đồng chí sống ở VN lâu chưa vậy ,tuy bây giờ có thoáng hơn nhưng vẫn còn nhiều cái cổ hủ lắm
    Nhưng nhà văn đàn anh đàn chị làm thơ có mấy ai dám động đến vấn đề này đâu
    Họ sợ cái gọi là Dư Luận ,truyền thống,đạo lý của dân tộc ,..
    Một nhà thơ trẻ có tài năng và nhiệt huyệt dám nói lên tiếng nói của chính mình một cách mãnh liệt
    Quả là điều tuyệt vời
    Nhưng đồng chí có biết họ bình thơ cô ta như thế nào không ?
    Tôi ghét là ghét một vài nhà văn đàn anh nói liên thiên,a dua ,..
    Tôi lại nhớ lại mấy câu thơ của Hồ Xuân Hương
    Một trong những nhà thơ thuộc loại "Dê" của VN
    "Cọc bỏ đi rồi lỗ bỏ không"
    Vấn đề khá nhạy cảm ,nhưng thể hiện được suy nghĩ của mình,khát khao rực cháy, muốn phá tung mình ,nhưng bị văn hoá truyền thống và sự giáo dục tác động quá lớn đến cái gọi là sự thể hiện "cái tôi cá nhân" Nó giết đi khá nhiều cảm hứng sáng tạo và nhưng suy cảm đích thực của các nhà thơ trẻ
    Hy vọng sau Linh còn nhiều nhà thơ với phong cách mới hơn nữa .Tự tin khẳng định cái tôi cá nhân của mình,.. có vậy thơ văn VN mới phát triển hơn được
    TVP?


    TVP?
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    hê hê ,ai nói Hồ Xuân Hương dê ? Tại bác dê nên thấy đọc thấy dê .Chứ thơ Vi Thuỳ Linh ,người ko dê đọc cũng phát dê .
    Bác đọc thơ tui làm trang 1 ,có khi còn thú hơn của Vi Thuỳ Linh đó
    hê hê

    ================================================
    Phải xinh mới yêu .Không xinh quyết không yêu (cho dù đang ế )

Chia sẻ trang này