1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận một chút về cái gọi là thơ mới

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TVP, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là thế ư? Hoá ra là con trai trí tuệ cao lém, con gái, à, không phải là sau con gái mới có thể ngang tầm với con trai được à?
    Mấy cái câu của bác, không vào được!!

    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    [/QUOTE]
    Sao vậy ?cô cảm thấy tức thay cho mọi chị em phụ nữ à
    Nhưng đó là thực tế không thể chối cãi
    Con trai có khả năng tư duy ,nhận thức ,cảm thụ nghệ thuật ,hình dung không gian ,.. vv sâu hơn con gái (đọc nhiều sách báo chắc cố biết rõ hơn tôi) Do vậy tôi nói vậy có hơi quá nhưng về cơ bản đâu có khó ngửi fải không ?
    Thuỳ Linh là cô bế khôn trước tuổi ,thật đáng quý

    Beethoven
  2. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này của bạn, lủng cà lủng củng.
    bạn ca ngợi tài triết học của cô ta.
    tôi thấy thương cho bạn.
    Thật sự là như vậy. Khổ thân cho bạn, 10 năm nữa cũng không bằng 1 góc VTL. ( bạn tự nhận )
    Thực ra, có quá nhiều topic vể VTL, bạn có thể dùng chức năng tìm kiếm, sẽ ra một loạt.
    Chịu khó đọc, hy vọng bạn sẽ hiểu thêm về thơ Linh
    Bạn đừng có nghĩ, tôi dị ứng với thơ VTL.
    Hoàn toàn ko.
    Với tôi, cô ta đã đẩy cao sự khao khát tình yêu, ********, nhưng với những lời lẽ thẳng tuột, còn khuya mới cao tay như bà Xuân Hương.
    Mọi sự so sánh ngang bằng, ví von VTL với HXH, với tôi, chỉ là một sự ngu ngốc & thô thiển.
    Cô ta chỉ là một người có cá tính, như lời bạn nói . Tôi đồng tình với bạn ở điểm đó.
    Còn lời bạn nói: cô ta chẳng có ý kiến ý cò gì>>>>chứng tỏ bạn chả biết gì cái thế giới bên trong. Chúng cũng thối nát lắm bạn ạ. Hơn cả chợ búa nữa kia/.
    Còn bạn hâm mộ cô ta vì những từ ngữ lời lẽ ***, OK, ko vấn đề gì bạn ạ. Đó là quyền của mỗi người khi cảm nhận những con chữ đem lại.
    ...
    Vài lời, mong bạn nếu thật sự thích trao đổi, hãy thẳng thắn và vô tư.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  4. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, viết xong rồi mới biết cái topic này đã quá date
    Xí xoá.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ơ hơ.. chả hiểu mấy.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********

Chia sẻ trang này