1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận nghiêm túc về Vovinam

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Vove, 27/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Lại phải nói ngay là em chả biết gì về món vovinam nên không thể bình luận gì về quả múc ấy được, còn tất nhiên quả xúc kiểu upper cut gì đó của bác thì người ta đấm kiểu khác. Người đang trình bày về món đỡ múc bằng thế hoa sen là bác amour gì đó, em trổ ngón google (gúc) ra để cho dễ hình dung, thế thôi.
  2. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    "Có câu : Thằng bán tơ kia dở dói ra .
    Làm di hại đến cụ Vương già ...
    Hihi, rất tiếc , cụ Vương ở đây không hiền ! ; khó hại cụ lắm ."
    copyright by TM
  3. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    hehehe tui khóai cái chú acommeamua này nhé. tui đề nghị chú làm phụ tá kỹ thuật cho ĐHLV đi chứ hắn chẳng biết khỉ gì hết mà cũng đòi nhảy bàn độc
    Nghiêm túc nhé, mời cô Tư Marie mở topic khác đị Cái này dài wá rồi . Nhớ đừng để mấy chử VVN lên topic . Thấy mấy chử này là đám nòng nọc (chưa đứt đuôi) tự động nhào vô liền, chán wá, "mình" muốn bàn ch nghiêm túc cũng không được
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hehehheheehe.
    Các bạn nói tôi nổ, thì sẵn tôi nổ luôn. Tôi không chỉ là cao thủ ngoại nội công lưỡng toàn, mà còn là người biết làm thơ nữa đó.
    Thơ rằng:
    Quy ẩn giang hồ.
    Quy là một con rùa
    Ẩn nấp trong hang cua
    Giang chân như muốn rủa
    Hồ rộng chẳng ai đùa.
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Nếu em có tra? lơ?i như thế na?o đi chă?ng nưfa thi? ha?nh động cu?a anh đố ai ma? biết trước được nên em không tra? lơ?i ! Mến cha?o tạm biệt Anh Tư Dân Chu?
  6. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    sao em vê? núi giưfa rạng đông
    đê? anh ơ? lại mắt rưng tro?ng
    đến khi gặp lại lưng trư?ng núi
    xác em raf thúi bên bơ? sông
    (Thơ tặng riêng Cao Thu? Lươfng Môn)
  7. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Hix, gặp em lưng chừng núi mà sao xác lại rã thúi bên bờ sông. Bác làm tui liên tưởng đến một vụ cướp, hiếp , giết mục pháp luật , rợn người quá
    Tui cũng thơ này:
    Qui kia là chị của Ba Ba
    Ẩn trong hang hẹp thò đít ra
    Giang bên nhã hứng lùa gió mát
    Hồ táp nước sang .....sướng bỏ bà
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hehehe..
    Lưng chừng núi có sông, hay thật....lại có xác người nữa.
    ......Nếu muốn nói về xác thì có xác đây...
    Hồn và xác
    Nhiều khi tôi muốn hồn lên đĩa
    Để xác thân này xuống vực sâu
    Muôn vạn âm binh cười líu ríu
    Bãi bồi bỗng chốc hóa nương dâu
    ----
    Vực thẩm cô đơn, vực thẩm sầu
    Xác thân trơ trọi, xác thân đau
    Mưa dầm thấm đất, trùng ăn hết
    Hồn vút lên cao, miệng khẽ chào
    ----
    Thế kỷ dần qua, thế kỷ qua
    Hồn phiêu, linh bạt, biết đâu nhà.?
    Côn trùng dọn cỏ, côn trùng thảm
    Nắng ấm lên rồi, đất nở hoa.
    ------
    Gửi bạn lvht :
    Chọc bạn chút chơi chứ tôi không có ác ý...không buồn, không giận không vui không ghét...Công tu hàm dưỡng đã đạt mức xuất thần nhập hóa rồi.
    ----
    Có điều cần nói ở đây :
    Đấu đá trong forum Vovinam cũng như nội bộ môn phái Vovinam là chuyện xưa như quả đất rồi, nó còn là nét truyền thống của Vovinam nữa đấy..
    Chúng ta hãy chung tay làm sạch lại tinh hoa mà Sáng tổ đã tốn bao tâm huyết gầy dựng. Vovinam không của riêng ai, cũng không phải là của tổ chức nào, nó là của tất cả mọi người có lòng với môn phái.
  9. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Chú này hay - đáng làm gướng sáng cho các môn sinh và cả các cựu môn sinh soi chung
  10. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    xin chào các bạn mình cũng là 1 môn sinh VoViNam cấp độ của mình là hoàng đai tam nên mình cũng có it kiến thức.
    Về các thế tự vệ thì mình đánh giá khá cao đặt biệt là các đòn khóa gở và phản đòn vũ khí. mình từng đi trợ giảng cho trường an ninh ở TP.HCM về các đòn thế này và được họ đánh giá khá cao về thực tiển chiến đấu của các đòn thế này.
    Về các đòn chiến lược thì nó chỉ là 1 chuổi đòn liên hoàn tính hiệu quả thì tùy theo mỗi người theo tôi là 2 đòn số 2 và số 7 tôi áp dụng 2 đòn này khá nhiều.
    còn về quyền thì VVN ko có nhiều bài hay (cái này la nói thật lòng), ở cấp độ thấp có bài Long Hổ Quyền lên cao có Thái Cực Đơn Đao Pháp, Việt Điểu Kiếm và 3 bài Nhu Khí Công Quyền theo mình là hay thôi (lên cao nửa chưa biết nha).
    còn đòn chân thì nguyên tắt nó là đòn hy sinh "con dao 2 lưỡi" chỉ dùng để kết thúc đối thủ ko phải muốn dùng là dùng nên thật sự chỉ mang tính biểu diễn .
    nếu có gì sai sót xin chỉ bảo

Chia sẻ trang này