1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận nghiêm túc về Vovinam

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Vove, 27/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhhung2008

    vinhhung2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoan hô tinh thần dân chủ của tv cộng với lòng cởi mở độ lượng của tất cả các mods! Thế là mấy ông đang bị treo sẽ được thả xuống sớm để tiếp tục chủ đề này. Cho tôi nói 1 tị là cứ theo ngay mục đầu tiên của ông vove mà vào thẳng đề để khỏi có người lại phải bị treo. Thế thì ngay khi ông vove được tự do thì xin ông vove minh họa ngay các thế tự vệ căn bản này để những ai như tôi chưa biết đến thì cũng hiểu nó như thế nào để mà đóng góp ý kiến chung với nhau. Với tinh thần dân chủ và lòng độ lượng chung của dân tộc ta thì tôi thiết nghĩ tuy ông vove hay các ông kia có mời ai lên tiếng là quyền mời của các ông, còn người ta không muốn lên tiếng là quyền của người ta, chả nên cứ xoáy vào 1 cá nhân làm giề rồi lại bị treo lên nữa cũng chả phải là dân chủ mà cũng chả phải là hay cho các bậc đàn em noi gương.
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Hóa ra mấy bác ấy bị treo nick ư? Không biết vì lí do gì? Nếu chỉ vì lập ra cái topic này thì không hợp lí lắm.
    Các Mod có quyền của Mod, nhưng không bao giờ nên lạm dụng chức năng, quyền hạn.
    Tôi chợt nhớ đến những câu thơ của ai đó viết, đại ý là :
    Những sợi dây thép gai phải quấn nhờ vào thân cây. Nhưng khi cây càng lớn lên, càng đưa dây thép lên cao thì dây thép càng thít chặt cây, những cái "Gai" của dây càng găm sâu, làm cho cây ứa máu.
    Hy vọng cái chợt nhớ của tôi là một cảm nhận sai.
  3. vinhhung2008

    vinhhung2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ông yên chí nhá, cái chợt nhớ của ông là cảm nhận sai đấy thôi, thảo nào mà ông lấy hiệu là ẩn dật nên ông không đi sát với thời sự hằng ngày. Không có lửa thì không có khói mà lị, ông bà ta đã bảo thế thì chẳng thể nào sai. Và cái ông gì nữa cũng nói là qui luật nhân quả gì đấy mà, hễ nhân nào thì quả nấy, chả nhẽ gieo hột cam mà lại ra quả chanh ư? Ấy là tôi nói thiên nhiên đấy nhá, chứ bây giờ khoa học tiến bộ kinh lắm, gieo hột cam người ta muốn là người ta cho ra quả chanh được đấy, không đùa đâu! Thôi các ông thấy cây lặng gió dừng thì các ông cũng nên chú tâm vào chủ đề kẻo lại bị cho là bàn ngoài chủ đề đấy, lại bị treo lại chả hiểu vì sao.. cơ khổ! Thôi thì ông đừng ẩn dật nữa ông ạ, ông ra với đời với anh em đi nhá!
    Được VINHHUNG2008 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 29/06/2008
  4. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bài chú viết chỉ quảng cáo ,cho bạn bè và những gì mình thích , nó không có phần nào nói về kỷ thuật võ thuật cho tất cả môn võ trên thế gới, và củng nói lên võ sư lem nhem.
    *mày đá cao thế kia ông vào ông bắt chân là mày chết bổ ngửa, [/hl] .
    * bắt chân đá cao . làm sao bắt nổi .
    1, khi cánh tay đưa chỏ lên ngan tới vai, sức mạnh của cánh tay đã bị dảm 50% , trong khi lực phát của chân mạnh gấp mấy lần tay ,thì sao chụi nổi chụp với bắt , tay mình và bàn chân của đối thủ ,hay ống quyển tán vào mặt thì có , những điểm như vậy võ sư không chỉ cho học trò để khỏi xanh mặt .
    2. muốn bắt đòn đá cao (đòn phan ống) tầm cổ, đằu.
    chỉ cần hụp đầu xuống tràn qua ,cho chân đối thủ qua vai bên kia và đông thời dơ tay lên ,tự động chân đối thủ năm trên vai và lên thượng tận (phải canh tay đâm theo của đối thủ). rất nhiều cách .
    *mà là cứ nhằm vào chân nó mà phạng thôi.
    Đòn phá ngựa của tae. không biết trừ .còn vác chuôn đi đánh sứ người.
    Chỉ cần dùng chiêu chó đái cột đèn.
    * chó đái chỉ dở chân lên thôi ,không rút gối
    Khi đến người dùng chì nhích chân tránh chân đá và dơ lên ,không vào phao câu cũng vào cần tăng dân số .
    Ý chú muôn thây vvn trong tương lai biểu diễn có môn quần tay nữa chứ gì , đó còn tuy thuộc vào ban kỷ thuật của vvn

  5. vinhhung2008

    vinhhung2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi chịu ông này đây, ông này nói thẳng ruột ngựa đây, là người giao hảo được. Tôi nói không rõ hết ý nên ông hiểu sai đấy thôi, ý tôi muốn bảo là đá cao thì nhảy lòn vào bắt cái chân trụ ông ạ! Còn ông phân tích đòn thế thì đúng quá, phục ông lăn luôn! Tôi thì tôi cũng biết tất những điều ông nói, nhưng cái thằng học trò dở hơi nửa người nửa ngợm của tôi thì lại chưa học hết nghề của tôi mà cứ tưởng là hay lắm giồi ông ạ! Tôi nói mà nó chẳng để vào tai nên tôi mới mang nó đi cho nó mở mắt nó ra để nó biết thiên hạ lắm người tài. Ai thuở mấy thì mà vừa thấy người ta co gối lên là ông tướng hụp người sàng vào tưởng vớ bở, thế là thằng bạn tôi nó phạng ngay vào chân ngựa trước đúng khớp gối làm ông tướng ngã ngửa sợ tóe phở! Nói như ông nào nói trên này là sợ vãi cả linh hồn cũng hay phết! Linh hồn nó vãi gia chưa nhặt lại kịp thì một trận mưa chân của thằng bạn tôi nó phạng liên tu bất tận không còn đường tiến thoái! Lúc đấy thì cho dù ông tướng đang ở tư thế thấp nhất mà thằng bạn tôi nó đưa chân nó lên cao nhất rồi bủa xuống mà ông tướng hãi quá giồi nên cứ đưa tay lên mà che đầu che mặt. Ai thuở nhà ai mang tiếng học võ mà phản ứng tệ lậu đến nhường ấy! May là bạn tôi chứ gặp kẻ thù có mà ra bãi tha ma ngay tút xuỵt. Từ hôm đấy ông tướng chẳng còn dám hó hé ho he gì nữa, chỉ chuyên tâm làm đúng theo những gì tôi nói chứ không dám ý kiến linh tinh. Còn chuyện anh em vvn tập quay tay hay tập thêm gì mà họ thấy hay thấy ích lợi thấy cần thiết thì quả nhiên đúng như ông nói là còn tùy vào ban kỹ thuật của họ quyết định, ông nói 1 câu bằng tôi nói cả 10 câu, ông cũng hay đấy!
  6. vinhhung2008

    vinhhung2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  7. vinhhung2008

    vinhhung2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đúng như ông gì có nói là cái thời mạt pháp mạt phiếc gì đây mà, sao mà cơ khổ thế được nhể! Tôi nói khổ thân tôi, tôi than cho cái thân tôi đây, vừa mới thích được cái ông bana thì ông ấy lại cũng bị treo ngay giồi! Quái lạ, sao lại cứ thích bị treo hay thích được treo hay thích người ta treo lên là làm sao nhể? Vào đây nói chuyện kỹ thuật cho con cháu nó học hỏi kinh nghiệm có phải là hay biết bao, thế mà sao sân si quá thể được nhể? Lại đến cái ông vove kiếm cách đầu thai (tôi nói theo lời mod nhé chứ chả phải tôi nghĩ ra đâu) để mà bị treo tiếp mãi thế này thì biết đến thuở nào cái chủ đề này mới được có người đứng gia mà lãnh trọng trách điều khiển sinh hoạt đây? Trong khi chủ nhân mở chủ đề chưa có dịp được khoan hồng thì tôi nói linh tinh thế này chả biết có phạm gì không, nhưng tôi nói là nói tình thật và nói cho các người còn muốn học hỏi thêm thôi!
  8. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Sao ông không thị phạm đấu với thằng học trò để cho nó hết cái thói ngông mà phải đi nhờ người khác (HLV khác) làm thay chuyện đó.
    Cái videoclip dek hiểu gì cả. Giống Lesbian quá
  9. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia với ạ
    1. không hẳn bác ạ, nếu ai đánh vào ống quyển thì ốm là phải rồi, chân mạnh bằng mấy tay, nhưng nếu đánh vào đầu gối, phần phía trong đùi thì cũng được đấy ạ. Bộ phận nào trên cơ thể, dù luyện tập đến mấy cũng có chỗ không thể luyện được bác nhỉ.
    2. mà việc gì phải bắt hả bác, đã đánh trỏ vào gối rồi thì bắt chân kô giải quyết vấn đề gì cả.
  10. vinhhung2008

    vinhhung2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ông này nhận xét đúng đấy, nhưng nói của đáng tội tôi lại chả dạy thằng học trò của tôi tự dưng mà đá cao bao giờ cả nên nó thấy người ta cứ tập "tự dưng" đá cao nên nó mới đâm ra nghĩ quẩn như thế. Tôi cũng có bảo cho nó biết nhưng nó vẫn cãi là tập như thế mỗi ngày sẽ thành thói quen khi thực chiến thật sự cũng sẽ vẫn đá cao, tôi chẳng còn cách nào khác là dẵn nó đi gặp cho nó có kinh nghiệm xương máu, ôi cũng là thao trường đổ mồ hôi sa trường bớt đổ máu ấy mà lị! Tôi thì tôi dạy nó đắc thù mới đăng cước cơ ông ạ!

Chia sẻ trang này