1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận nghiêm túc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi user12, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. user12

    user12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận nghiêm túc!

    Đây là một bài viết nghiêm túc hoàn toàn, cho nên tôi mong mọi người khi đọc cũng suy nghĩ một cách nghiêm túc. Cảm ơn!

    Câu hỏi đặt ra là: tôi phải hiểu người yêu tôi như thế nào, hiểu về tình yêu của anh dành cho tôi như thế nào?

    Tôi và anh quen nhau cũng đã lâu, nhưng mới chính thức yêu nhau được khoảng 3 tháng. Trước đây tôi và anh cùng làm chung một công ty nhưng hiện tại thì mỗi người một nơi. Trước anh, cũng có nhiều người có tình cảm với tôi, nhưng hầu như tôi chẳng hề rung động với một ai trong số họ. Bởi vì họ có một đặc điểm giống nhau, họ quá hiền lành, không dám làm tôi giận và luôn chiều theo ý tôi. Như duyên số định sẵn giữa hai chúng tôi, anh xuất hiện. Những gì tôi biết về anh, hầu như thông qua sự tiếp xúc ở công sở và qua những lời anh nói về bản thân mình. Tôi không biết thực hư ra sao, chỉ cảm nhận được rằng anh giỏi, có đầu óc, có tham vọng và ý chí tiến thủ. Anh là người thành phố và có vẻ như anh cũng rất "sành điệu". Anh không đẹp trai nhưng anh hát rất hay, và tôi cảm thấy có lẽ anh đàn cũng rất hay dù tôi chưa một lần nghe anh đàn. Anh là một con người tương đối cứng rắn và lí trí. Anh không thô bạo với phụ nữ, nhưng anh cũng chẳng tôn thờ họ. Dưới mắt anh, phụ nữ cũng là người. Tôi bị ấn tượng bởi cách anh đối xử với phụ nữ, bởi cá tính của anh. Ở anh, có một vẻ gì đó hơi điên điên khùng khùng, nhưng cũng rất đáng yêu....
    Anh là mối tình đầu của tôi, nhưng tôi, có lẽ đã là mối tình thứ 2, 3 gì đó của anh rồi. Anh không giấu diếm quá khứ của mình, anh đã kể cho tôi nghe chuyện cũ. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy buồn, buồn lắm....
    Anh rất yêu tôi, lo lắng và quan tâm đến tôi từng li từng tí. Nhiều lúc, tôi cảm thấy anh hơi chi li quá, vì anh quan tâm đến tôi đến từng chi tiết rất nhỏ nhặt. Tôi nói anh chi li, anh giải thích rằng không phải như vậy, quan niệm mỗi người khác nhau, anh không cho đó là chi li mà đó là sự quan tâm của anh. Những lúc bên nhau, anh tỏ ra rất nồng nhiệt, tình cảm. Lúc nào anh cũng muốn ôm tôi, hôn tôi hay ít nhất cũng phải có một sự tiếp xúc nào đó về mặt thể xác. Mặc dù anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện ******** nhưng tôi cảm thấy không yên tâm và thoải mái. Mỗi lần gặp nhau dù là ở chỗ kín đáo hay đang ở chỗ công cộng, tôi cảm thấy có lẽ anh luôn sẵn sàng làm chuyện đó, và tôi phải tránh né để không bị chạm vào phần dưới của anh. Tôi không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì, mà lần nào cũng vậy. Anh có lẽ cũng biết chuyện tôi tránh né và bản thân anh cũng rất ý tứ để không chạm vào tôi. Thậm chí, có lần nhìn thấy cổ áo tôi quá rộng, anh đã nhắc nhở tôi chuyện đó. Tôi cảm thấy không vừa ý, và có hơi giận anh. Khi anh như vậy, tôi có nói gì đâu, tôi lờ đi, coi như không biết mà. Vậy thì sao anh lại để ý những chi tiết đó làm gì, nếu trong suy nghĩ của anh có tà ý?

    Thật sự tôi không biết phải hiểu về tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào? Anh có thật lòng yêu tôi, hay anh chỉ đang định lợi dụng tôi??? Tôi mong nhận được lời khuyên của mọi người. Cảm ơn mọi người một lần nữa!
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chị mới lần đầu yêu phải không? hihihhi chuyện này cũng bình thường thui mà nhưng có lẽ chị nên post chủ đề này ở bõ Giao dục Giới Tình thì hợp hơn. Còn như chị nói thì em nghĩ là anh ý yêu chị thật lòng đó chẳng qua tính anh ý vốn cẩn thận thôi, về việc này chị có thể nói thẳng với anh ý, chị đừng ngại hãy nói thẳng, cả hai cũng bàn bạc em nghĩ sẽ đưa ra được cách giải quyết thôi

Chia sẻ trang này