1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận: Phân biệt giữa cáo thích thật và cáo chỉ xem là bạn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanhtrinhchinhphuc, 14/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhtrinhchinhphuc

    hanhtrinhchinhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, bữa giờ tìm hiểu thì thấy rất nhiều Gà thường bị ăn dưa bở khi Cáo chủ động nhắn tin, quan tâm các kiểu này nọ...Nên cũng muốn tổng hợp những dấu hiệu để giúp các Gà tìm thấy ánh sáng trong đường hầm.

    Bản thân chưa nhiều kinh nghiệm nên lập topic nhờ các cao thủ dành chút thời gian quý báu chia sẻ mà học hỏi ạ.
  2. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    mình cũng rất mong các bác pro vào chỉ giáo em út này để khỏi ăn dưa bở, ngán dưa đến tận cổ rồi hix.
    quan điểm của em thấy như thế này: thời đại giờ cáo rất nhiều toàn chăn cho thiệt nhiều để đó rồi khi nào thấy con gà nào ngon nhất ổn nhất mới làm thịt ^:)^
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Đưa ra cái chủ đề mênh mông biển Đông!
    Mỗi đối tượng và hoàn cảnh, tình huống khác nhau thì sẽ có cách giải quyết khác nhau. Mà đối tượng, hoàn cảnh thì muôn hình vạn trạng. Ko có cái đáp số Đúng/Sai nào cho mọi bài toán cả.
    Các chú cứ đưa những vấn đề tầm vĩ mô kiểu này lên... Toàn topic dở hơi tập bơi bảo sao cốc không nhạt toẹt.
  4. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Gà: alô... ra ngoài anh bảo...
    Gái, chạy ra, ngúng nguẩy: anh đến đột ngột... có chuyện gì thế ạ...
    Gà: chả có gì cạ, thấy có đĩa bay nên gọi e ra xem...

    chỉ tay lên trời... đè ra hôn...:
    - gái ban đầu phản ứng sau mềm như bún, lưỡi đảo điên cuồng... -> xong
    - gái đạp đúng cờ him rồi chạy nhanh chốt cổng, chửi: mẹ thèng dê... -> cũng xong
  5. hanhtrinhchinhphuc

    hanhtrinhchinhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ý định của mình là tổng hợp và thảo luận chứ không mong tìm ra được công thức chung cho tất cả.
  6. minhquan1987

    minhquan1987 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    8
    theo kinh nghiệm ăn dưa bở của mình thì rất khó phân biệt vì khi mới quen thì cảm giác có thể thích gà . Gà có thể thấy tín hiệu của cáo nhưng mà cũng xó thể trôi qua rất nhanh . Khi đó thì chỉ còn làm bạn mà thôi
  7. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Rình rình hôn trộm một cái, nếu cái ko phản ứng là ưng, còn giãy nảy lên là cũng chưa ăn thua lắm !
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tớ có thằng bạn ( tớ coi là thân và lải nhải câu : chúng ta là bạn thân hoài ) nên rất vô tư và thoải mái với nó . Nó thấy thế nghĩ tớ thích nên lon ton đi ... tỏ tình . Kết quả : Hai đứa coi nhau là kẻ thù. Thế nên chỉ dám thỏ thẻ khuyên các bạn : cái gì nghĩ thế chưa chắc đã phải thế. Gái nó nói là bạn thì nghĩa là bạn chứ cứ cắm đầu vào mà tán thì vỡ mặt đấy .
  9. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    ng đẹp cứ quan trọng hóa...
    vỡ thì thôi, kiếm mối khác...
    1 nửa thế giới là phụ nữ cơ mà... [r2)]
  10. hanhtrinhchinhphuc

    hanhtrinhchinhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Chắc cũng phải tùy cáo, như hôm bữa mình chat với 1 em lúc 12h đêm (trước đó 4 tháng chưa hề nói chuyện với nhau, cũng k có số đt luôn), cáo đang buồn chuyện gì đó. Nói 1 hồi tới 1h thì mình bảo đi ngủ, cáo mới kêu:

    "Nếu em là anh, thì em sẽ thức cùng em nguyên đêm nay. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng không phải là em, nên anh ngủ ngon nhé "

    Nghe cũng sướng tai, cơ mà mình biết e có bồ rồi nên bỏ ngay ý tưởng bở.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cũng đang tính thử bằng cách này, mà không biết nên hôn má hay hôn môi ;))

    Bởi vậy, con gái là nguyên nhân mọi vấn đề. Con trai đơn giản hơn nhiều [r2)]

    Đúng, phải có vỡ vài lần thì mới đắc đạo [r2)]

Chia sẻ trang này