1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận: Tại sao phải đi vào lối mòn của người khác ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi TrexanhOnline, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận: Tại sao phải đi vào lối mòn của người khác ?

    Tại sao phải đi vào lối mòn của người khác ? Tại sao không tạo lối đi riêng cho chính mình ?

    Tâm lý ỷ lại, trông chờ sẽ giết chết con người năng động trong chính bạn. Trong một môi trường thích hợp, bạn sẽ phát huy được tính sáng tạo của mình. Với kinh nghiệm được tích lũy, bạn sẽ biến mình thành một tài sản có giá trị vô song. Nhưng trong một môi trường không thuận lợi, hãy tạo cho mình một lối đi riêng, để chuyển cái không thuận lợi thành cái hữu dụng. Thấy được mặt tích cực của vấn đề, lạc quan và tích cực, bạn sẽ luôn may mắn trong công việc. Bất kể việc gì.
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Thầy giáo mình thường nói với tụi mình: Kiến thức trong trường chỉ là bộ xương-Phần da thịt thì chính các em ra ngoài đời sẽ bù đắp vào. Có người Làm chuyện này rất dễ dàng.Có người thì bằng cách này cách kia.có người thì khó khăn lắm. Có người chưa kịp làm thì đã gục ngã rồi.10 năm lăn lội ngoài đời mình đã thấy tất cả.
    -1 ví dụ về bản thân : Ngày đầu tiên ra trường đi làm Bà Trưởng phòng kỹ thuật dòm lom lom rồi phán 1 câu: mới ra trường hả-có người giới thiệu à? Xong rồi giao cho 1 số tài liệu mà hồi nhỏ tới giờ mới thấy lần đầu mặc dù nó cũng là chuyên ngành.Nói thiệt là mình mất ăn mất ngủ gần nửa tháng trời.coi lại và tham khảo biết bao tài liệu,rồi đi hỏi mấy người đi trước ,may mà hoàn thành xuất sắc-Từ đó tới giờ không bao giờ mình sợ những trường hợp như vậy nữa.
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Em ngốc quá, chả hiểu anh định ám chỉ điều gì cả ? Anh có thể nói rõ hơn được cho em hiểu hay không nhỉ ?
  4. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, lại sắp...gạt người ta nữa rồi!
  5. Nguoi_Can_Tho

    Nguoi_Can_Tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hổng bít ! Vậy trả lời và chỉ đường mới dùng mình đi !
  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi va chạm rồi mới biết sức ỳ của mình quả là lớn thiệt. Đôi lúc mình còn không biết là mình ỳ nữa, tưởng là ngon lắm rồi. May mà, mình biết mình ỳ, chứ nếu không còn tệ hơn nhiều. Nuông chìu riết rồi quen. Hư thân quá.
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Quả thật ai cũng muốn tìm kiếm và thực hiện một điều gì đó mới mẻ. với hy vọng là thay đổi được một ít .
    Cũng chẳng hiểu vì sao phải đi trên lối mòn, nhưng thực tế ai cũng phải đi. Không ai tự nhiên đứng riêng một mình, đi riêng một đường, nhưng nếu làm được như vậy, thì thật là đáng khâm phục...
    Có lẽ cũng phải đi, vì có đi mới biết trên đó có gì, biết trên đó có gì thì mới thay đổi được, thắng được sức ỳ của bản thân là cả một nỗ lực to lớn.
    Không nhất thiết phải phân rõ đường nào còn mới, đường nào đã mòn, quan trọng là dù đi trên con đường nào, mình vẫn phát huy được bản sắc của riêng mình.
    Chẳng biết bạn đã nghe bài hát "Có những con đường ''của ns TRịnh Công Sơn chưa nhỉ?
    Có nhiều con đường lắm....
  8. hammer_sickle

    hammer_sickle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái bõ Cần Thơ này cũng là một lối mòn đấy. Bác nào là mod hay có tâm huyết gì thì phát triển nó lên đi, nếu không thì nói thật: nó chán chả buồn chết! Quanh quẩn cũng chỉ có những tán dóc, ăn uống, thơ văn nhặt trên báo chí, còn thì chẳng có một tranh luận nào ra dáng cả. Lần nào đến đây này cũng thất vọng vì chẳng có gì mới mẻ. Người Cần Thơ vốn thông minh mà, sao lại để cái box này chán thế!!!!
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận gì đây chứ ? Càng nói càng bị dập mỏ.
    Cũng công nhận là mèo hơi bị khá ngố, chẳng biết cách nào làm để cho nó sôi nổi hơn. Xin lỗi bạn nhé. Nếu bạn còn nhiệt tình với Cần Thơ thì hi vọng lần sau bạn ghé nó sẽ thay đổi. Mà thây đổi như thế nào thì thua, không phải thánh nên không biết trước được
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bác nói quá đúng!

Chia sẻ trang này