1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận: Tại sao phải đi vào lối mòn của người khác ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi TrexanhOnline, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hì ... đây có phải là kế kích tướng hay không ? Cổ nhân có câu "Khiển tướng không bằng khích tướng" ấy mà ... chắc là có người đang áp dụng.
    To Bình :em có thể chê mọi việc, chị không có ý kiến về sự chê bai đó. Nhưng nếu có tán đồng 1 ai thì cũng nên nhìn những người xung quanh một tí nhé.
    Có ai trong box này tự vỗ ngực xưng là mình thông minh bao giờ hay chưa ? Nhất là có mod nào có 1 tuyên bố hùng hồn về sự thông minh như thế này chưa ? Và mấy năm nay tham gia box CT này Cara cũng chưa hề thấy 1 vị khách nào khen người CT thông minh cả. Có chăng thì chỉ nói là người miền Tây nhiệt tình, dân CT vui vẻ ... gì đó mà thôi.
    Cara đã dằn lòng để reply bài trả lời của hammer_sickle một cách lịch sự nhất mà mình nghĩ là mình làm được. Nếu Cara nói rằng "bạn có thấy chán thì đừng có ghé box này nữa" thì thật là dễ dàng quá, cách ứng xử ấy có khó chi mà làm không được. Cái Cara muốn là mọi người không vì chán ghét, bực dọc mà ra đi... cho dù là chỉ ghé qua quăng vài câu chửi, hay thậm chí đọc bài cả năm này qua tháng nọ mà không có 1 bài thể hiện sự quan tâm của mình ... thì cũng chỉ vì họ còn lưu luyến ở CT 1 cái gì đó nên mới thường xuyên ghé qua.
    Cái lối mòn mà Bình đi qua chính là những gì em đã thể hiện ... khi nói ra những lời này thì Cara biết là khó có thể nói chuyện 1 cách vui vẻ với em như ngày nào còn đi ăn phở Yến bên Bình Minh nữa. Chê bai,phê phán là việc dễ dàng làm lắm. Nhất là trên thế giới ảo này ai cũng bình đẳng như ai. Nhiều diễn đàn, website mất dần thành viên vì những người quản trị không đủ kiên nhẫn để duy trì sự yêu thích của members hay không đủ bình tĩnh để đè nén cảm xúc khi bị members phê bình ... đó chính là 1 lối mòn mà Cara đã cố hết sức tránh... nhưng bây giờ thì phải cư xử vầy thôi. Coi box CT như ngôi nhà ảo thân thuộc nhất của mình, Cara không hề muốn biến nó thành một bãi chiến trường. Nhất là B lại là người sống ngay tại CT này ... nhưng Cara phải nói thẳng với B là xin em hãy góp 1 tay xây nhà, đừng góp thêm gáo nước dập tắt chút đóm lửa nhiệt tình đang lay lắt trong lòng những thành viên khác.
    Muốn tranh luận ư ... thì cứ ngay đề tài này mà tranh luận, nó có ý nghĩa lắm đó ... mong rằng hammer_sickle và In-anotherlife không phải là spammers quăng vài câu rồi biến mất tăm .
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới ghé lại nơi thân wen này...... :-*
    FBK@ thấy box nào cũng thế. Sau giai đoạn cao trào, sôi nổi thì sẽ bị mất lửa dần. Đây đâu fải là điều lạ lùng gì đâu. Nhưng mà vấn đề là nhg con ng iu cái box í có muốn duy trì để đưa nó về như ngày còn sôi nổi nữa kg, có muốn nó quay lại chu kì mới nữa kg kìa......
    Mod thì cũng là ng, ng ta cũng fải đối mặt với nhg vấn đề trg cuộc sống. Chính vì thế kg thể nói rằng mọi chuyện PHẢI do Mod đứng lên mà fải từ nhg thành viên kìa. Bản thân nếu kg làm j mà cứ kêu gào mọi ng thì chả ai nghe hay sẽ chảng ai ủng hộ đâu ah....Dù đó là Mod or kg...Mỗi ng đêu có cuộc sống riêng ngoài cuộc sống ảo, cũng có nhg bận rộn lo toan. Mod thì cũng chỉ là 1 member được thêm xíu quyền lợi là xoá bài thôi ah(?). Vậy thì tại sao nhg ng nghĩ mình đang tâm huyết kg tìm lối đi mà cứ nhất định ng đó fải là Mod.......
    Vậy nên nếu chính bản thân mỗii ng nếu kg muốn box đi vào lối mòn or gọi chính xác là nằm dưới vực chứ kg còn là xuống dốc thì tự bản thân hãy hành động đi.....Kêu gào ít thôi và làm nhiều....Đó mới là điều thiết thực nhất .
  3. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Uh!!!chị FPK nói đúng ghê!!!!!!!!!!em thấy box lúc thì vui lắm, lúc thì buồn muốn chết!!!!....làm em ko muốn lên luôn!!!!đang gởi thư thì 1tháng sao thì mới có người hồi âm lại!!!!!!!!buồn lắm!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Gửi thư là sao ? Nếu chỉ là gửi PM thì em gửi cho người nào người đó mới có trách nhiệm về chuyện 1 tháng hồi âm chứ em.
  5. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    em nói nhầm!!!í em nói ko phải là gửi thư mà là post bài lên mà ko ai TL hết!!!!!!!!!
  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Không có bác có cháu gì ở đây cả. Mà có cái gì để gọi là quá đúng ở đây đâu nhể ?!!!! Box giao lưu chớ có phải là box tranh luận với thảo luận đâu nhể ? Chán quá, kiến thức cứ lủng củng như vậy thì còn tranh với chả luận. Thích có đối thủ thì vẫn có bên box Thảo luận đấy. Có khi sẽ gặp tôi bên đấy với một cái nick khác không chừng. Quy định bây giờ hút thuốc thì ra phòng riêng. Nơi công cộng cấm hút thuốc lá đó.
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bạn hạnh phúc?
    Khi bạn nhìn thấy một bông hoa và cảm thấy biết ơn vì việc ấy.
    Bạn đáng yêu?
    Khi bạn không bị những nỗi đau của bản thân che mờ đi nỗi đau của người khác.
    Bạn thông thái?
    Khi bạn biết có những giới hạn trong sự thông thái của mình.
    Bạn thành thật?
    Khi thừa nhận rằng có đôi lúc bạn là kẻ nói dối.
    Bạn còn sống?
    Khi những hi vọng của tương lai có ý nghĩa hơn với bạn so với những lỗi lầm trong quá khứ.
    Bạn trưởng thành?
    Khi bạn biết mình là ai chứ không phải mình sẽ là cái gì.
    Bạn tự do?
    Khi bạn biết tự điều khiển mình và không mong làm điều đó với người khác.
    Bạn đáng kính?
    Khi bạn thấy rằng để có được sự tôn trọng thì phải tôn trọng người khác.
    Bạn rộng lượng?
    Khi bạn có thể nhận một cách thoải mái như khi bạn cho đi.
    Bạn khiêm tốn?
    Khi bạn không nhận ra rằng mình khiêm tốn biết dường nào.
    Bạn sâu sắc?
    Khi bạn xem tôi là chính tôi và đối xử với tôi bằng cái cách mà bạn thường làm.
    Bạn nhân hậu?
    Khi bạn biết tha thứ cho người khác những lỗi lầm mà bạn thường chỉ trích chính mình.
    Bạn xinh đẹp?
    Khi bạn không cần một chiếc gương để nói cho bạn biết điều đó.
    Bạn giàu có?
    Khi bạn không bao giờ cần thêm những gì mình đang có.
    Bạn là bạn?
    Khi bạn cư xử thân mật với những người khác.
  8. hammer_sickle

    hammer_sickle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác này hăng nhỉ. À quên, không được nói "bác cháu" chứ. Thì gọi bằng bạn vậy. Người Cần Thơ hay gọi nhau như thế lắm, đúng không?
    Đành rằng vào các box khác tha hồ mà thảo luận. Ai chả biết. Nhưng người Cần Thơ thảo luận với nhau có cái hay riêng. Có những chuyện mà chỉ có dân Cần Thơ mới quan tâm thì sao nào? Ví dụ như các chính sách của TP, tình trạng du lịch miệt vườn chưa được phát huy, Cần Thơ lên TP loại 1 đã 2 năm rồi mà vẫn chưa đáp ứng đủ tiêu chí của một TP loại 1,... Những chuyện này cá với bạn là chẳng ai quan tâm ngoài người Cần Thơ đâu. Thế thì sao không thảo luận? Hay là chả ai quan tâm về những vấn đề này?
    Gửi Cara: hiểu tâm trạng của bạn lắm. Làm mod không phải dễ đúng không. Tôi biết là nếu bình thường thì bạn đã "lên lớp" cho tôi một bài chứ gì? Hehhe, cứ tự nhiên. Ít ra thì cũng nhờ đó mà box này đỡ chán hơn.. Còn nếu thích nữa thì cứ nói đại là tôi thấy chán thì đừng quay lại nữa cũng được, có sao đâu! Mà dzầy, tôi có quay lại không thì không ai có thể kiểm tra được, kể cả mod. Vì thế bạn không nói cũng đúng, có ảnh hưởng gì đâu. Đây chỉ là cảm nhận của tôi về box này thôi, tôi nói thẳng nói thực nên bác nào bỏ qua được thì bỏ qua còn không thì... thôi. Còn việc tôi quay lại hay không thì là quyền của tôi Cara nhỉ!
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    1- Bình thường Cara cũng không lên lớp ai cả. Chỉ có ai chửi thẳng vào mặt Cara thì Cara mới phản ứng lại mà thôi. Bạn thì chưa chửi vào mặt mình mà. Đúng không ?
    2- Thì có ai kiểm sóat được 1 cái nick chứ. Cara cũng đâu có ép ai phải làm gì cho box đâu ?
    Bạn có vào rình mò hay không , có ẩn danh hay không thì đó là chuyện của bạn. Mọi người chỉ biết bạn có tham gia hay không là qua việc bạn có lên tiếng hay không mà thôi. OK về suy nghĩ này của Cara chứ ?
    Cám ơn bạn đã nói 1 câu "Hiểu tâm trạng của bạn lắm".
  10. vGhost

    vGhost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lâu wá mới vào đây. Là người ct nên tui cũng có chút ít ý kiến.
    Thứ nhất là những gì hammer... ( tạm gọi là hammer vì nick dài wá nói cũng có cái đúng, đúng là box ct chẳng có cái gì hay cả. Mà nếu chỉ nhìn như vậy là thiển cận, thực sự vGhost đã chán ngấy cái diễn đàn ttvn từ 3,4 năm về trước, chán việc go into flame wars với những thành viên khác, cuối cùng chẳng đi đến đâu. Bạn có thể nhìn lại tổng quát về mọi box khác của ttvn, nội dung cũng vậy thui. Bởi vì, nói thẳng ra, phần nhiều số người post bài tích cực (or spam) của ttvn là những người 8x,9x, ở cái tuổi còn đi học TH hoặc ĐH hoặc mới TN. Thế thì kiến thức về xã hội của họ đã hoàn chỉnh chưa để mà đem ra thảo luận ? Phân tích về thực trạng sống ở CT ? Tương lai tp CT ? wá xa vời ! Trước mắt là học bài để khỏi bị zero, bạn có thể nhìn thấy, đa số topic ở ttvn là thơ thẩn, post hình, offline, nhật ký, những chủ đề wá quen thuộc ở tuổi học trò, sinh viên, ở cái tuổi còn ham gặp gỡ, đi chơi...
    Nếu bạn muốn thảo luận về vấn đề xã hội, chính trị, xin mời bạn wa diễn đàn của báo tuổi trẻ, báo thanh niên, ... còn nếu bạn ngồi ở 1 chỗ như ở đây mà nói thánh nói tướng, thì xin lỗi nhé, bạn cũng cá mè 1 lứa với những gì bạn đang phê phán thôi.
    Tham gia 1 diễn đàn ko là xấu, tuỳ mục đích của bạn, bạn tôi có thể tham gia ttvn vì vui, vì giải toả stress khi học hành, vì muốn đọc thơ, muốn post 1 cái gì đó. Còn bạn, bạn muốn thảo luận, muốn đem cái hay trong suy nghĩ của mình để cho mọi người cùng biết, lẽ ra bạn phải tìm 1 nơi thích hợp hơn là ở đây. Nếu bạn ko tìm đc những nơi như vậy, thì xin lỗi, có lẽ bạn ở đây chơi trò con nít với tụi mình thì tốt hơn
    Thứ 2 là góp ý với in_anotherlife: những gì mod cara nói với bạn có lẽ quá đủ nếu bạn có suy nghĩ. Nếu bạn trưởng thành và bản lĩnh, thì làm cái gì đó đi, nếu bạn đủ trưởng thành để nhận ra cái gì người khác post ở đây là con nít, và vớ vẩn, nhưng lại ko đủ bản lĩnh để "làm cái gì đó" ... simply quit ! Nói ra ko sợ mất lòng, nhưng CT vì những người có tính cách và hành động như bạn nên chưa bao giờ bén đc cái gót chân của những tỉnh khác, mặc dù về điều kiện thì ko thua nếu muốn nói là hơn.
    Bản thân của vGhost cũng chẳng làm đc cái gì cho box CT cả, nên tui chọn giải pháp là im lặng, đôi lúc tui cũng thấy ko thích 1 số topic ở đây, nhưng tui có nhiều việc phải làm hơn là ngồi đó phân tích xem cái topic đó đáng ghét, tào lao ở chỗ nào và phê phán nó.
    Trên đây là những lời góp ý chân thành với 2 bạn in_anotherlife và hammer... nghe hay ko cũng dc, bởi vì việc 2 bạn có nhận ra đc những gì người khác nói ko đối với tui ko quan trọng mấy
    ./ignore
    Được vGhost sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 28/03/2006

Chia sẻ trang này