1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận : Thích ......và.......Yêu

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi bankemsocola, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. policettvnol

    policettvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Thất tình nên mong ai cũng thất tình như mình.Xấu tính đến thế là cùng
    Bác có biết câu này không: Người với người sinh ra là để yêu thương nhau chứ không phải thù hằn nhau
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Càng nghĩ càng thấy đúng. Thích và yêu nó quá xa vời. Người ta đã ko thích thì mình cố làm gì, người khác thích mình thì lại không có. Điên thật
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thích thì nhích !
    Yêu thì tiêu !
    Khác nhể?
  4. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
  5. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Thích nà 1 chiện còn yêu nại nà chiện khác!
  6. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Giữa thích và yêu, mình vừa thích vừa yêu
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    thích là khi biết người khác đã sở hữu nó thì mình cũng cố dành cho bằng được... còn yêu là khi ta chỉ lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn và cảm nhận.....
  8. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Sắp được yêu và được người ta chăm sóc
  9. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
    Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.
    Cái này có vẻ là đúng nhất nè
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chẳng hiểu gì ?¿?¿?¿
    Sao lại không nói được trước người mình thích ? Nghĩ là "ấy đẹp lắm" mà cũng không được nói à ?¿?¿?¿
    Sao lại nói được với người mình yêu ?¿?¿?¿
    Chẳng nhẽ nghĩ là "Ố, con này lúc ngoáy mũi xấu kinh hồn" cũng phải nói ra à ?¿?¿?¿ ....

Chia sẻ trang này